Star_hn
06-03-2006, 07:34 AM
Em than thở tình chẳng còn như trước
Chẳng thiết tha , đắm đuối, tuổi đôi mươi
Những đam mê hình như cũng nguội lạnh
Để phai sắc tình xuân ngày tẻ lạnh
Thời gian, thời gian dòng đời u mặc
Đã trôi qua hãy giữ lại cho nhau
Tình thương yêu đằm thắm lúc ban đầu
Những mộng mị thuở hôm nào gặp ngỡ
Vâng em biết ! Cánh tay em mở rộng
Hãy xà vào khi anh thấy cô đơn
Yêu mặn nồng như phút ban đầu
Mặc năm tháng co' phai nhạt mái tóc!!!:haha:
Chẳng thiết tha , đắm đuối, tuổi đôi mươi
Những đam mê hình như cũng nguội lạnh
Để phai sắc tình xuân ngày tẻ lạnh
Thời gian, thời gian dòng đời u mặc
Đã trôi qua hãy giữ lại cho nhau
Tình thương yêu đằm thắm lúc ban đầu
Những mộng mị thuở hôm nào gặp ngỡ
Vâng em biết ! Cánh tay em mở rộng
Hãy xà vào khi anh thấy cô đơn
Yêu mặn nồng như phút ban đầu
Mặc năm tháng co' phai nhạt mái tóc!!!:haha: