PDA

Xem đầy đủ chức năng : NỤ HÔn Trong MƯa



soledad_1811
15-05-2005, 01:07 AM
Biết là em
Một ngày sẽ ra đi!
Anh không hận
Không trách gì đâu bé
Chỉ nghĩ là...
Cái hôm bé té
Anh đỡ giùm
Nên lỡ một nụ hun!
Đó là chiếc hun
Có cả chút bùn
trời mưa đó
Nên ướt hoài nỗi nhớ
Mưa dành cho
Hai đứa yêu nhau!
Đó cũng là một mối tình đầu
Anh nhớ hoài mắt bé tròn ngơ ngác
Giờ thì bé ra đi bỏ lại
Một mình anh
Giông gió nơi đây!
Vơi yêu thương nhung nhớ vơi đầy
Về đây bé
Anh đang chờ em đó
Với một nụ hôn mang hương của gió
Chờ bé về kề môi rồi chao!

:angel1: Thien Thien Su

nangchanhche
15-05-2005, 02:10 AM
Chiều mưa ấy
Tôi ngất ngây cả bưổi
Vì anh đó
Nụ hôn đầy bất ngờ
Đã làm tôi
Xao xuyến cả cõi lòng
Mãi đến giờ
Vẫn không sao quên được

cobenghichngom_1
15-05-2005, 02:53 AM
và như thế mỗi lần nhìn mưa đổ
tôi nhủ thầm bóng dáng người xưa
những cơn giông đổ trận mưa rào
thêm xao xuyến trong lòng cô bé nhỏ

giờ ngồi đây trong lòng nghe trống vắng
em ước gì trở lại thời gian
để ngày kia ko bao giờ đi mất
trên môi hồng ngây ngất một nụ hôn

soledad_1811
15-05-2005, 03:10 AM
Ước làm gì?
Khi hiện tại vẫn chờ!
Đang hiên hĩu một buổi chiều mưa đổ!
Anh đã ôm một cô bé nhỏ!
Bị té nhào tại bởi trời mưa!
Và ghê không cô bé ngây thơ
Hôn vô tội một nụ hôn mưa bụi!
Có một người chiều nay nói vội
Nhớ để rồi không nói thêm chi!
Và như thế bé ơi mỗi khi!
Mưa anh nhớ nụ hôn nồng hôm ấy

Soledad-cobenghichngom

cobenghichngom_1
15-05-2005, 03:33 AM
biết hiện tại có về trong thềm thức
hay vô tình quên lãng ngày xưa
và để rồi trong những cơn mưa
khi em té ai là người nâng đở

venhvenhcongtu
15-05-2005, 03:43 AM
sợ mưa đêm

Sợ những chiều mưa
sợ những con đường lầy lội
sợ áo trẻ lang thang lấm đất
Đêm không gì ấm
lòng còn sạch trong

Những đêm mưa
táp mặt người
nhoà ánh sáng héo hắt
quán đêm vắng người đèn sớm tắt
mai này vui đâu ?

Chẳng dám vui cùng mưa
dù là mưa đầu vụ
tai nghe tiếng sấm
mừng thầm cho cha
Lúa non phất phới trổ cờ

Đêm mưa
nghe tiếng ru hời lại nhớ
niềm yêu xưa rộng mở
thin thít cuộn tròn vào vòng tay
Ấm tình thương của mẹ

Thảng thốt giật mình
sợ mưa trong đêm
sợ những kiếp người
lang thang chẳng bao giờ đủ ấm .
sợ mai này trống vắng
Mưa trắng lối em về ....

phonglantim
15-05-2005, 06:29 AM
Mưa vẫn rơi sao rơi hoài rơi mãi
Để lòng ta thao thức mãi không thôi
Thời gian xin cứ mãi trôi
Cuốn đi tât cả nỗi buồn hôm nao

soledad_1811
15-05-2005, 10:14 PM
Thoảng cơn gió mưa đi rồi để lại
Cả buồn vui ngơ ngác "em"
"Anh" hôn nhẹ rồi bừng tỉnh
Hiện thực cho anh, cho em!
Là ngày mưa có thể...
Nụ hôn chờ ngày về!
Anh buôc đi bên em.
Có thể cũng một ngày mưa!
Anh om em trong tay.
Ấm nụ hôn nồng!

soledad_1811
21-05-2005, 08:46 PM
Ui trùi ui!
Lâu lắm không gặp lại em mà thấy "Cỏ Mây" dạo này thơ hay phê chit này!
Nhớ quá em ơi!
Soledad

thotinh_online
21-05-2005, 08:53 PM
đây là thơ hay là thư vậy ta
ĐỌc xong chắc em chết chứ không ngoa

Opa
21-05-2005, 09:11 PM
chết thử bọn tui xem thử

thotinh_online
21-05-2005, 09:15 PM
à chưa chết được
Vì đang có hồi ước