PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa Đông!



Randeokinh
15-05-2005, 12:33 AM
Heo may thoáng thổi ngang trời,
Mây xám vần vũ khiến người xa tôi.
Đông xưa hai đứa sánh đôi,
Đi về trên lối thu vàng lá rơi.
Đông nay giờ chỉ mình tôi,
Một mình lặng lẽ đường đời bước đi.
Giá đừng có dối gian chi,
Giá đừng có tỏ tình si với người.
Để giờ đôi đứa hai nơi,
Để giờ lặng bước bên trời mùa đông!

thotinh_online
15-05-2005, 02:37 AM
ĐÔng về lãnh lẽo cô đơn
Đông đi nắng ấm dỗi hơn đuổi theo
Đứng tren thác dá cheo leo
Ngắm nhìn đông tới mà reo mà mừng
Dông ơi tôi cũng đã từng
Cùng đông sóng bước trên từng bước đi

Randeokinh
15-05-2005, 03:15 AM
Mùa đông đến mang về tuyết lạnh,
Em ra đi băng giá tim tôi.
Đêm đông lạnh một mình gác trọ,
Một mình anh trên phố vắng người.

Em yêu ơi nhớ chăng ngày ấy,
Khi ta yêu đời ngập sắc xuân.
Em tươi thắm hoa xuân khoe sắc.
Anh hồn nhiên nào nghĩ ngày sau.

Ròi vật đổi sao dời ai biết,
Em quay đi để vắng sau lưng.
Anh dõi mắt theo vời nơi ấy,
Để đông nay riêng bóng cô đơn

ngoc-nhi
17-05-2005, 08:06 PM
mùa đông hoa trắng rộn ràng
tiển đưa tình mọng lở làng sang sông
mùa đông tình chẳng thắm nồng
giá băng chai đá góc lòng bơ vơ
mùa đong dệt chút vu vơ
trãi trên suối tóc khép bờ mi cong
mùa đông ừ hữ mùa đông
mùa đông buốt giá ai mong ai chờ
mùa đông ai dệt nên thơ
để dòng suối trắng chực chờ sắp rơi
tình xưa đây _ ấy lỡ rồi
còn chi đâu nữa ..thôi rồi ..mùa đông ...!

Hoài Thương
18-05-2005, 04:55 PM
Thì thôi xin viết đôi dòng
Đông ơi, đông hỡi ai mong ai chờ ?
Mùa đông hoa tuyết lững lờ
Phủ đời giá lạnh ngẫn ngơ lối sầu
Cho ta thêm lắm niềm đau
Khóc tình ly biệt muôn màu đắng cay
Đông xưa tay nắm bàn tay
Đông nay lạnh lẽo thân gầy mình ta
Người vui hạnh phúc phương xa
Người đâu còn nhớ mặn mà tình xưa
Đông ơi, đông đã tàn chưa ?
Sao tim còn lạnh lưa thưa giọt sầu ?


Hoài Thương

Hoài Thương tiếp từ Ong của bạn đó, chúc bạn vui vẽ Ngoc Nhi

ngoc-nhi
19-05-2005, 01:12 AM
đã đành yêu phải đớn đau
mùa đông phải lạnh xa nhau phải sầu
nhưng lòng ai biết vì sao
nhớ ai nhớ quá ngọt ngào đông xưa
đông nay bất chợt cơn mưa
ướt đôi mắt ngọc đường xưa ai chờ
lối món vỡ nữa giấc mơ
em về lạc nữa bơ vơ lặng thầm
ái tình mọng ước trăm năm
nay về bóng lẻ kiếp tầm nợ dâu
kiếp em số kiếp cơ cầu
sầu đâu ai biết ... đông sầu vì đâu ..?

nhi cũng tiếp với hoaithuong nhé ..mến chúc hoai thuong luôn vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống ;))

Chanh Chua
19-05-2005, 01:49 AM
các bạn quả thiệt là tài
thơ đối đọc thiệt là hay
nỗi lòng của tui xin tỏ bày
có gì chanh tui xin tiếp tay..........:D

Hoài Thương
19-05-2005, 07:27 AM
Rã rời một mãnh tình đau
Đông sang giá lạnh vì đâu hởi đời ?
Người nay xa tận cuối trời
Bao nhiêu đông đến lệ rơi vạn lần
Lối mòn vỡ giấc mơ tan
Người về bên ấy ngập tràng khổ đau
Ngoài kia tuyết vẫn lao xao
Rơi theo giọt đắng đông sầu cho ai ?
Đông ơi, đông hởi có hay ?
Rượu nồng chưa cạn đã say thật rồi
Còn đâu ngày ấy chung đôi
Nay là dĩ vãng Tình Tôi Nỗi Buồn

Hoài Thương

tiếp theo cua Ngoc Nhi do, chuc Ngoc Nhi vui ve nghen

ngoc-nhi
19-05-2005, 07:34 AM
trời chiều mờ mịt mưa tuôn
nhớ ai tim lắm giọt buồn vậy tim
làm sao cạn tỏ nổi niềm
rựu cay ai rót cho tim tôi tràn
biết rằng tình đã lỡ làng
nhưng thương với nhớ ngút ngàn trong tôi
đông ơi ai khéo đặt người
trắng màu ly biệt tiếc tình ly tan
đêm nay xếp nếp hành trang
gói làm kỷ niệm riêng mang một mình
duyên xưa nghĩa củ chân tình
nhớ thương thơ thẫn ..giờ mình ta ôm

thank hoaithuong nhi cung chuc hoaithuong mãi vui nhé ;))

ngoc-nhi
19-05-2005, 08:42 AM
khoanh tay bé ạ chanh chua
bé có phá quá chanh chua chớ rày
đừng uýnh đau bé khóc này
đừng la bé sợ có rày nhỏ thui

hihi nhi dzui thui nha đừng dzí bé chạy thiệt á ..chúc anh chị vui vẻ nhé bé đi ngủ đây hum ni fa' mệt rài :D

Chanh Chua
19-05-2005, 10:10 PM
úi chùi cô bé khóc nhè
nghe cô nói sis dzọt lẹ mà thui
ai mà uýnh bé..bé ui
thương còn hum hít....đùa vui chút mà....kakakakak......
..............
Chào các bé NNhi....và H Thương.....là thành viên mới nên chanh chua xin nhắc nhở đôi điều...khi post bài mong các bạn kiểm tra kỹ phần bỏ dấu nha......chúc các bạn vui vẻ khi vào diển đàn HHT....
......Thân.........

ngoc-nhi
20-05-2005, 01:38 AM
vui ghia sis tốt quá àh
chanh chua lòng chẳng chua là chua ơi
tin rồi bé nở nụ cười
khi nào sis mắn thôi rồi mi em ....

yes sis chanhchua á bé hiểu được nhiệm vụ(mod ) và (mem) post bài mừ nhưng nói nhỏ sis nghe đừng la lớn người ta cười bé chít á ( bé ko rành chính tả việtnam bỏ sai dấu viết sai từ thoai ..chứ dấu lúc nào củng bỏ ..ko có dấu bé đọc lâu lém hic hic ) suỵt đừng la lớn hen :D

ngây thơ mười sáu trăng tròn
hạ đông thì củng vẩn còn ngây thơ
cớ gì tìm kiếm vu vơ
chóc chóc nhìn ngó thờ ơ của đời
xuân kia hoa lá vẫy cười
thu về lá úa tuổi đời vẩn xanh
đông sang lá phải xa cành
buồn tình mười sáu viết thành bài thơ
4 mùa mười sáu bơ vơ
tím trời thương nhớ ..thôi chờ mùa sau

Hoài Thương
20-05-2005, 06:21 AM
ok chanhchuaqua

Randeokinh
20-05-2005, 06:53 AM
Mùa đông hoa tuyết rớt rơi,
Một mình lặng lẽ mong chờ tuyết tan.
Mong chi tới tiết xuân sang,
Mong sao tới lúc cho ta quên nàng.

Dẫu rằng chẳng cố đa mang,
Nhưng lòng đã trót thương nàng khó quên.
Vì nàng cất bước ra đi,
Ta đành đứng lặng một mình tuyết bao!

Opa
20-05-2005, 05:17 PM
mùa đông là mùa hết chạy rông
mùa đông nó lạnh cả xương sống

Hoài Thương
21-05-2005, 07:14 AM
bay giờ HT tiếp từ Au của NgocNhi nghen

Đông đi đông đến thêm sầu
Người đi dạo ấy còn đâu mà chờ
Giữa khung trời nhớ vu vơ
Tái tê, tê tái lững lờ tuyết rơi

Ta đi đau đớn giữa đời
Người vui hạnh phúc phương trời xa xăm
Vỗ về cơn gió lạnh căm
Phong trần lê bước tháng năm nhớ người ./.

ngoc-nhi
21-05-2005, 05:10 PM
người đi hạnh phúc bên đời
bỏ tôi ở lại cuối trời đơn côi
thôi giờ tình đả chia phôi
luyên lưu chi để tim coi rã rời
tình yêu chẵng phải trò chơi
đùa chi dể nát lòng tôi hã người
chúc người rong rũi vui chơi
tôi xin ở lại bên đời quanh hiu
mây bay ai nhớ ai nhiều
tôi buồn cô lẻ từng chiều nhớ ai ..?
nhi típ với hoaithuong nì chúc hoaithuong luôn vui vẻ nha !
sis chanhchua ơi bé sodi nhé giờ bé đi en dzí mamy rài trưa chiều bé dzìa bò lên kiếm sis hén :D mi gió sis cí chóc bibi

thotinh_online
21-05-2005, 07:08 PM
Cuộc đời dẫu lắm phai phôi
người đi người để tình tôi một mình
một mình trong cõi điêu linh
người ơi người hỡi tình đầu đắng cay
Đắng cay cho hết những ngày
Bọn mình hai đứa hăng say học hành
Dẫu cho tình mãi chẳng thành
Nhung lòng hai đứa vẫn dành cho nhau

thotinh-online mạn phép bon chen viết bài hai bác đừng chách nhé

ngoc-nhi
21-05-2005, 11:27 PM
yêu nhau chẳng thể bên nhau
còn chi đau đớn đớn đau hơn người
chim trời cá nước xa xôi
biết bao giờ mới chung đôi đường trần
anh đi hoang lạc bước chân
còn tôi lặng lẻ tần ngần trông theo
bóng anh khuất dạng cuối đèo
thương tôi số kiếp bọt bèo mồ côi
anh đi anh có nhớ tôi
còn tôi vạn kiếp ko nguôi nhớ người ...!

hình như bon chen dzô tư thotinh á như nhi nè ai la chạy trốn hihi :D

thotinh_online
22-05-2005, 12:04 AM
Cảm ơn em đã có lời
Anh đây cũng muốn bồi hồi xót xa
Chẳng qua số phận đôi ta
yêu không trọn vẹn thật là buồn thay
Chán sao cho những tháng ngày
Một mình hai đứa hăng say luyện tài
Dẫu cho số kiếp lai rai
Dẫu cho tình đó mệt mài không xong
người ơi người có biết không
Ta đây người đấy một lòng vì nhau

ngoc-nhi
22-05-2005, 01:24 AM
vì nhau vì những ngọt ngào
khi đau khi khổ ai vào thế anh ..?
biết rằng sắc thắm xuân xanh
chớ nên bi lụy chóng thành khói sương
nhưng ham vui chốn vệ đường
mai này cô độc ai thương lấy mình
chân tình chỉ thắm em xin
còn đùa với cợt ..thôi mình quên nhau ...
nếu ta có nợ cùng nhau
sợ chi ngày thắng thương đau hã người

thotinh_online
22-05-2005, 01:40 AM
Hỡi người xin chớ quá lời
Vì yêu nên mới nói lời thiết tha
Chẳng qua tình có ba hoa
nhưng mà ta vẫn thiết tha với tình
Dẫu cho thế sự điêu linh
Tình yêu kia vẫn một mình trao em
Hỡi người hãy nghĩ mà xem
Không yêu ai nỡ say trong cuộc tình
Dẫu cho tình chẳng phân minh
ta đây nàng đấy thì tình vẫn say

tranghontui
22-05-2005, 02:28 AM
Quen mau củng tại mùa đông .
Xa nhau củng bởi mùa đông lạnh lùng .
Tìm em đi khắp thế gian .
Ai ngờ gặp lại em tôi trong này .
Mừng mừng tủi tủi cho mình .
Thôi rồi cơ hội mỏng manh quá chòi
Người vui tui củng mừng thầm
.Duyên tui lẽ bóng thôi rồi đi ga :cool1: .

Cong tu
23-05-2005, 05:17 AM
nhớ người người có nhớ đâu
thà đừng nhớ nữa cho đau lòng mình
tình ta thôi như đã chết
trọn kiếp này em thà chết không yêu

ngoc-nhi
23-05-2005, 06:18 PM
em đâu nói quá đâu anh
chân thành anh thiếu em đành thế thôi
duyên tình đâu phải đùa vui
mà anh trao gởi lã lơi ít gì
em sợ lắm ...lệ đẫm _ mi
sợ anh yêu chóc bước đi theo người
yêu người rồi lại yêu tôi
yêu tôi thứ nhất nhất tôi kế người
vắng tôi lời lại tiếp lời
tình ơi muôn kiếp ...ai người ...thật tâm ..?

Bang_chủ_cái_bang
23-05-2005, 06:31 PM
Bỗng dưng bão tuyết giăng đầy
Ngập không gian, ngập tháng ngày không tên
Lòng trầm lặng giấc đông miên
Thoáng nghe nỗi chết đọng trên mi sầu
Tuổi xanh như gió qua mau
Ưu tư cho nặng mái đầu phong sương
An nhiên trước cuộc đoạn trường
Bóng Chân Như đã mười phương rạng ngời

thotinh_online
23-05-2005, 06:45 PM
em đâu nói quá đâu anh
chân thành anh thiếu em đành thế thôi
duyên tình đâu phải đùa vui
mà anh trao gởi lã lơi ít gì
em sợ lắm ...lệ đẫm _ mi
sợ anh yêu chóc bước đi theo người
yêu người rồi lại yêu tôi
yêu tôi thứ nhất nhất tôi kế người
vắng tôi lời lại tiếp lời
tình ơi muôn kiếp ...ai người ...thật tâm ..?

người ơi xin hãy dừng lời
Tình yêu nay đã nặng lời phôi pha
Chân thành xen lẫn thiết tha
Anh dành em hết để mà tin nhau
Nhưng người ơi trái tim đau
người yêu tôi lại nỡ sầu vì tôi
Tình tôi chỉ có một thôi
Sao em lại nỡ nói lời xa xôi
Yêu em anh đã yêu rồi
Chỉ mình em đó chỉ mình em thôi
tại sao em chẳng tin tôi
Đâu còn ai khác để mà vu oan
Tình yêu như một bóng tàn
Đá đi đá lại sẽ tan thôi mà
Em ơi tình cũng thoáng qua
Yêu em anh đã như là ngây thơ
Dẫu cho tình có vô bờ
Xin em hãy giữ lấy lời ....năm xưa

Bang_chủ_cái_bang
24-05-2005, 02:20 AM
Ngoài trời tuyết không rơi
Tôi chơi vơi ngó trời
Mùa đông sắp hết rồi
Mà sao tuyết chưa rơi

Ôi!
Tuyết rơi rồi má ơi!
Trắng cả một bầu trời
Không có gì để xơi
Bụng nó... đói tơi bời
Thôi mình kéo đi chơi
Nhưng không có ai mời
Cho nên tôi chán đời
Ngủ khì như con... hợi

ngoc-nhi
24-05-2005, 07:35 AM
mùa đông nào xạc xào bao nổi nhớ
anh nói yêu _ lời tha thiết bờ môi
nay khuất dạng cuối chân trời kỷ niệm
hoàng hôn buồn trãi dài bao vệt tím
nhớ người tình _ chết lịm nữa hồn tôi
gió đông buồn rả rít thổi buốt đời
vòng tay củ ...bờ môi hôn _ đâu nhỉ
ờ ít kỷ _ ờ thường hay bi lụy
vì đa tình ...vì chỉ nghĩ riêng anh
bao lá thư bao thương nhớ chân thành
anh đáp trả là một manh áo _ hận
khoát lên tim khoát lên đời lận đận
yêu anh nhiều tôi càng _ hận bấy nhiêu

liếc liếc anh giai tranghontui ( đọc xong té xĩu đùng choa bỏ ghét ai biểu theo chọc chi :D )


người ơi xin hãy dừng lời
Tình yêu nay đã nặng lời phôi pha
Chân thành xen lẫn thiết tha
Anh dành em hết để mà tin nhau
Nhưng người ơi trái tim đau
người yêu tôi lại nỡ sầu vì tôi
Tình tôi chỉ có một thôi
Sao em lại nỡ nói lời xa xôi
Yêu em anh đã yêu rồi
Chỉ mình em đó chỉ mình em thôi
tại sao em chẳng tin tôi
Đâu còn ai khác để mà vu oan
Tình yêu như một bóng tàn
Đá đi đá lại sẽ tan thôi mà
Em ơi tình cũng thoáng qua
Yêu em anh đã như là ngây thơ
Dẫu cho tình có vô bờ
Xin em hãy giữ lấy lời ....năm xưa

em đi về chốn gió mưa
em về trong những đẫy đưa cuộc đời
anh đi giữa phố đông người
anh về trong những rạng người mùa xuân
đường anh hoa lá tưng bừng
đường em cô lẻ một rừng hoa đau
đường anh xanh thắm một màu
đường em nghiệt ngã một màu mùa đông
tuyết rơi buốt lạnh _ thương lòng
nhớ anh nhớ quá tim hồng lại đau
nhưng trời quá phụ lòng nhau
để anh hạnh phúc tôi _ đau _ riêng mình
chân tình vỉnh biệt tim trinh
phủ đầy giả dối ôi tình thế gian
gió đưa cho mắt lệ tràn
tuyết rơi cho nhớ mênh mang nhói lòng
thương tình thương cả mùa đông
tiếc tình tiếc giấc _ mộng lòng _ ngây thơ....

tranghontui
25-05-2005, 01:01 AM
Mùa đông gió thổi tuyết rơi.
Trong lòng cảm thấy lạnh lùng vu vơ .
Trách chi anh đã vô tình .
Làm em nổi giận nói anh bạc tình .
Thương em chỉ có một mình .
Bờ vai nhỏ xíu anh từng phủi tuyết .
Kỷ niệm anh nào dám quên .
Nụ hôn ấy còn ngọt đến bây giờ . :cry:

Bớ người ta chạy cho lẹ ,anh thôi hoh có trai nha Nhi ,hôm nay lần đầu thơ tranghontui ngọt ghê ,đọc xong nổi da gà hết :clap:

l0ve
25-05-2005, 08:28 AM
Trăng tàn tuyết trắng đầy sân
Băng sao giá lạnh bần thần nhớ nhung
Đêm về mắt lệ mông lung
Rớt rơi giọt đắng vỡ tung cung đàn
Mùa đông hoa trắng ngút ngàn
Mùa đông máu đỏ ngập tràn con tim...

l0ve

thotinh_online
25-05-2005, 06:00 PM
Em đi đi mãi không về
Em xa xa mãi lê thề đợi chờ
Người ơi vẫn cứ trong mơ
Thấy em đứng đó đợi chờ bóng anh
Nhưng mà Tình đã không thành
Thì thôi người hỡi đã đành xa nhau
Tình đầu tình cuối thêm đau
Tình này xin hãy kiếp sau đợi chờ
Người yêu dẫu có tình mơ
Cũng là số kiếp đợi chờ đó em
...

úi giời, ngọc nhi không làm thơ với anh hả?

Cong tu
27-05-2005, 11:41 AM
bác mà có lúc bồi hồi xót xa
thế chị chanh chua để cho ai dùng

Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 09:02 PM
hic cong tử nói rất chi hay
anh hai hic leu leu

thotinh_online
31-05-2005, 10:47 PM
Cho hỏi anh công tử nhà ta
Anh đang nói với ai vầy hà
thơ tình suy nghĩ như không phải
Anh nói với ai ở trên kia..

Nếu nói với thơ tình thì hãy
nhớ răng thơ là kẻ nam nhi
Chanh chua ấy là gì anh co biết
sis của thơ tình ( trinh tiết lắm à nha)

Chanh Chua
02-06-2005, 02:38 AM
chanh chua đâu đụng chạm đến ai
cớ sao đem chanh ga đùa wai`
chanh chua tôi đang bực tức lắm
lần sao tái phạm.....chanh cho bẹt tai... :D

thotinh_online
02-06-2005, 03:06 AM
i cha em nghe rồi chị hai
Chị hai bẹt tai em là sai
Vì thành viên có quyền phê bình nài
Nhơ heng chị hai

điệp_viên_0_0_thấy
02-06-2005, 03:19 AM
thơ tình mà gặp chanh chua
thì trông như giống con rùa lật mai
lại còn bị cái bẹt tai
vậy mà lúc nãy huênh hoang quá chừng
à chanh chua ơi xin đừng
dùng tay đau lắm , nên dùng cây roi :andon:

Chanh Chua
02-06-2005, 03:21 AM
thơ của sis làm chẳng có sai
nên chẳng cần phải phê bình bài
thơ sis làm là hay lắm đó :D
đâu cần em phải nhắc nhở chị hai...............

điệp_viên_0_0_thấy
02-06-2005, 04:03 AM
mèo lại khen mèo đuôi dài
ai mà chẳng có lúc sai bao giờ
đúng sis có khiếu làm thơ
nhưng đừng cứ ngỡ mình là nhất nha

thotinh_online
02-06-2005, 09:26 PM
sis nhà ta
Kiêu quá à
Bị họ la
Chạy đâu à
Đau quá ta
Ha ha ha

Chanh Chua
02-06-2005, 10:14 PM
sis có mặt đây nà
sis không chảnh à nha
chỉ có tật hay ca
vì hát hay đó mà
noái thịt lòng đó nha
đừng noái sis ba hoa...:D
sis uýnh thì đừng la.

thotinh_online
02-06-2005, 11:32 PM
sis của em đây mà
Khi nãy chạy đâu à
Về có quà không nà
Cho thơ tình với ha
Không thơ tình mà la
sis có chạy khắp nhà
Cũng phải móc ra quà

Chanh Chua
02-06-2005, 11:48 PM
ái chài dừng đòi hỏi mà
sis có đi đâu đâu nà
thì làm sao mua quà
nhóc có kím khắp nhà
cũng moi không ra quà

thotinh_online
03-06-2005, 12:30 AM
i cha thế cơ à
Coi chừng nhóc đấy nhá
Về nhà mà thấy á
Thì nhóc sẽ không tha
Quà chắc là giữ kín
Không cho nhóc đấy mà
Úi giời ơi sis à
Sis keo lắm à nha

Chanh Chua
04-06-2005, 02:52 AM
sis có keo đâu nà
sis rộng lượng nhất mà
nhóc mà không tin hả
thì đi dzìa hỏi má
là nhóc bít liền à....

điệp_viên_0_0_thấy
04-06-2005, 03:55 AM
trời ơi quá tào lao
hai người toàn nói xạo
quà là cái bánh bao
Shi đã ăn hết ráo:burger:

Narcisus
04-06-2005, 09:24 AM
tôi bước trên đồi chờ bóng anh
tay vu vơ ngắt cành hoa lạ
nhìn trời không thấu lòng thui thủi
ngả người trên cỏ ngằm phù dung!

thotinh_online
04-06-2005, 05:34 PM
ia cha sis không kéo
Mà là sis kẹo kéo
Lại còn đi nói khéo
Tưởng là nhóc dễ tin
I cha coi lại mình
Nhóc thông minh lắm đấy

ngoc-nhi
04-06-2005, 11:23 PM
nhìn mà mắt bé hoa
chuyện gì sãy ra kà
hình như là lâu quá
ko ghé đây la cà
nên giờ nhìn ko ra
sis làm thơ hay nha
anh thơ tình gỏi quá
còn thêm vài khách lạ
củng ngan hàng đó nha
thôi giờ bé mới qua
có ai rãnh hong nà
cùng nhau vui vẻ nhá :D

anh thotinh nhi đối thơ anh có lick quocte ấy ..vì ở đây post hai bài liên tiếp thì bị gọp chung lại :A
um siss chanh chua siss có khoe hong nè lâu gùi sis wen bé gùi hic ..ko thí sis đâu hay chơi dzí mí anh mí sis khác quên nhi gùi ( ngồi khóc nức nỡ hic hic )

Chanh Chua
06-06-2005, 10:09 PM
úi chài Nhi đó ah`
lâu nay đi đâu hả
sis tìm hoài hông ra
chắc Nhi đi ba hoa
dzới mí thành viên lạ
đúng là Nhi láo cá
dám noái sis dzị hả
koai chừng sis à nha
cái tội hay la kà
sis uýnh đau lắm ah'
lúc đó đừng xin tha.....

thotinh_online
06-06-2005, 10:19 PM
To nhi:
bé ngọc nhi đấy à
sao không đến thăm ta
Ta giờ đang già quá
Bé tới thăm liền á...

To chanh:
này này bà chanh chua
đừng có mà a dua
Coi chừng lại bị tua
đừng bò ngang như cua