PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng Ba Ở Trên Cao



Người Điên Yêu Thơ
06-03-2006, 12:06 AM
Mỗi khi con nhìn lên
Bầu trời cao xanh ngắt
Là như con thấy mặt
Của ba đang tươi cười
Con hỏi thầm ba ơi
Sao ba xa con thế
Để cho con rơi lệ
Rất nhiều vì nhớ ba
Những ngày xưa đã qua
Trong lòng con nhớ mãi
Nhung ngày con thơ dại
Ba dìu con bước đầu
Bây giờ ba còn đâu
Để nhìn con vững bước
Trong dòng đời xuôi ngược
Lúc vắng xa ba rồi
Bây giờ trời mưa rơi
Bóng ba giờ xa khuất
Nhưng không bao giờ mất
Trong lòng con ba ơi.

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 02:02 AM
Cám ơn ai đã vào đây
Cùng tôi tâm sự nơi này gởi trao
Trong lòng vui sướng biết bao
Khi buồn có bạn bên nhau chuyện trò

Người Điên Yêu Thơ
02-04-2006, 10:51 PM
Ăn cơm với cá không cha
Dù là ngon cũng chẳng thà không ăn
Một lời tôi hỏi bạn rằng
Mất cha, mất mẹ, mần răng chẳng buồn?

shrek010sky
06-04-2006, 10:54 AM
Buồn biết bao khi có cùng tâm trạng
Có ai đây hiểu nỗi lòng tôi
Bài "Người Điên " ôi rung động nỗi lòng
Đã bao lần trong tôi ấp ủ
Để giờ đây gặp cùng người tâm sự
Cẩm ơn người . . . tôi nhớ người quá thôi
Nơi xa kia, không bao giờ trở lại
Nhớ làm sao bóng dáng người cha tôi!