PDA

Xem đầy đủ chức năng : con gái ( gửi tặng các bạn nữ nhân ngày 8/3 )



tieuvinh007
05-03-2006, 10:19 PM
con gái có gì hay
mà con trai theo hoài
bày nhiều trò lắm cách
chỉ mong được nàng cười

con gái thật dở hơi
tối ngày cứ rong chơi
ngày đêm hay sáng tối
bước chân khong mệt mỏi

con gái thường hay hỏi
trước gương thần lung linh
trần gian any lắm kẻ
chắc gì xinh hơn mình

con gái hay một mình
ngồi hàng giờ chải tóc
bài vở thì không học
muốn giỏi thôi dừng mong

con gái dể trong lòng
những gì con trai nói
để khi họ có lỗi
con gái phạt nặng tay

con gái ghét con trai
bởi con trai có tài
nhưng xa chỉ vài ngày
là con gai nhớ ngay

các bạn nữ thấy những điều mình nói có đúng không

có ý kiến gì cứ gửi tin nhắn tới :[email protected]

koconnuakeolac
06-03-2006, 04:00 AM
có nhầm không đó con gái mà thế ử? đây cũng là con gái nè nhưng không thế đâu nhé. đây bận đi học chờ buổi sau nhiều thời gian bàn tiếp chuyện con gái có thế hay không, ok?

congchuatuyettinh
06-03-2006, 06:09 AM
con gái như thế con trai mới thương nhiều chứ !

Phong Linh
06-03-2006, 07:12 AM
Cãi nhau xuông làm j`! Nghe con gái trả lời nè:

Ừ thì con gái thế thôi
Cớ sao con trai vẫn theo đuôi?
Ừ thì chúng tôi là vậy đó
Nhưng mà các boy còn tệ hơn!

Con gái hay kiêu,hay giận hờn
Thế mà con trai vẫn muốn quen
Con gái vu vơ,hay bắt lỗi
Con trai suốt ngày:"Xin lỗi em"

Con gái chúng tôi hay làm điệu
Thích lang thang và thích rong chơi
Con trai chê,nhưng mà vẫn ngắm
Cứ chạy theo con gái suốt đời

Thỉnh thoảng cũng thấy ...ghét con trai
Cứ khoe khoang ,tự cho là ... mình nhất
Nhưng mà thật ra-chẳng hơn ai
So với tôi - chẳng là gì sất !

Nếu có một ngày...lỡ xa nhau
Nói thật lòng:Ừ thì có nhớ!
Bởi vì con gái - đa sầu cảm
Nhưng con trai có "vô tâm" thật không?

Nếu một ngày không còn con gái nữa
Tám tháng ba,các boy tặng quà nhau
Chỉ nghĩ thôi,đã thấy sao ngộ nghĩnh
Đến bao giờ ...các boy mới hiểu ra... :hihi::

:so_funny::so_funny:

hanquoc00
06-03-2006, 05:04 PM
Con gái chỉ thích được quà
Ghét ôi con gái thích quà hơn yêu

Phong Linh
07-03-2006, 07:03 AM
Con trai đừng có nói liều
Con gái như thế,phải chiều mà thôi
Nếu không muốn sống lẻ loi
Tặng quà con gái,thiệt thòi gì đâu!:hihi:
Những lúc có dỗi hờn nhau
Con trai nên nói cái câu...phải cần
Phải làm ra vẻ ăn năn
Khi con gái khóc,ân cần hỏi han
Con gái vơ vẩn lang thang
Tâm hồn mơ mộng miên man đất trời
Nghe con gái nè,con trai ơi!
Tháng ba,mùng tám,sắp đến rồi các U :hihi:

.::Milos::.
07-03-2006, 07:29 AM
hic hic dính vào con gái làm gì
mà sao lại sinh ra 8-3 nhỉ ^^

congchuatuyettinh
09-03-2006, 02:42 AM
bài thơ này dành cho con trai rất là chính xác nè!lụm lặt lây rồi hôm nay mới có dịp tung ra :
con trai giỏi nhất hứa liều
trước mặt con gái đủ điều hứa suông
con trai ăn nói lưông thuông
trên trời dưới đất diễn tuồng thiệt hay
con trai giả bộ giả say
gặp con gái đẹp tỏ bày lời yêu
con trai cái miệng nói nhiều
trong lòng rỗng tếch chứ yêu nỗi gì!
con trai có tính rất lì
đi cua con gái cây si đứng trồng
con trai thường chẳng thật lòng
yêu xàm yêu sỡ lòng vòng khó tin
con trai tật xấu linh tinh
vậy mà cứ tưởng đâu là mình ngoan
con trai hết sức ngang tàn
em em ngọt sớt cho nàng nhớ nhung
con trai quậy phá lung tung
trời ơi đất hỡi anh hùng một cây
con trai túm lại hết xài
mới nhìn thấy ghét....nhìn hoài ghét thêm

yeuhuyen
09-03-2006, 09:22 AM
tình yêu chân chính phải biết chờ đợi

phai dấu cuộc tình
09-03-2006, 09:24 AM
Cãi nhau xuông làm j`! Nghe con gái trả lời nè:

Ừ thì con gái thế thôi
Cớ sao con trai vẫn theo đuôi?
Ừ thì chúng tôi là vậy đó
Nhưng mà các boy còn tệ hơn!

Con gái hay kiêu,hay giận hờn
Thế mà con trai vẫn muốn quen
Con gái vu vơ,hay bắt lỗi
Con trai suốt ngày:"Xin lỗi em"

Con gái chúng tôi hay làm điệu
Thích lang thang và thích rong chơi
Con trai chê,nhưng mà vẫn ngắm
Cứ chạy theo con gái suốt đời

Thỉnh thoảng cũng thấy ...ghét con trai
Cứ khoe khoang ,tự cho là ... mình nhất
Nhưng mà thật ra-chẳng hơn ai
So với tôi - chẳng là gì sất !

Nếu có một ngày...lỡ xa nhau
Nói thật lòng:Ừ thì có nhớ!
Bởi vì con gái - đa sầu cảm
Nhưng con trai có "vô tâm" thật không?

Nếu một ngày không còn con gái nữa
Tám tháng ba,các boy tặng quà nhau
Chỉ nghĩ thôi,đã thấy sao ngộ nghĩnh
Đến bao giờ ...các boy mới hiểu ra... :hihi::

:so_funny::so_funny:


hay quá bạn ơi.bạn trả lời làm mình bái phục đó...nhưng cho mình tâm sự một chút
nha.nếu có thể trả lời dùm nha

ừ thì con gái nói thế thôi
chớ được theo đuôi là phúc rồi
vì trời tối đường về khó nhọc
không theo đuôi ấy có sợ không
lại còn bảo con gái" kiêu kỳ "thấy ớn...
tui tha cho chưa bắt tội là may
cứ... từ... từ rùi sẽ biết tay....
nếu con trai không có trên đời này
chẳng phải con gái buồn lắm thay
ai chọc phá vui đùa những lúc
con gái buồn con gái biết đi mô
nếu một ngày lỡ có xa nhau
con gái buồn con gái biết đi đâu
ăn chẳng muốn..ngồi thì lại khóc
khóc hu hu ú ớ suốt ngày
con trai thấy tội mới hạ mình"anh xin lỗi"
chớ còn lâu..anh mới chịu nép mình
con gái làm điệu ờ thì có đẹp..
nhưng trang điểm nhiều vốn dĩ cho ai xem...
chẳng lẽ đứng trước gương tự khen mình đẹp...
có được hoài như vậy không ta?
rồi lại còn vụ tám tháng ba
ấy con trai ga lăng thế đó
biết tặng hoa với lại tặng quà
con gái chỉ biết cười và nhận lấy
tụi con trai đi guốc ở trong lòng
là con gái đang muốn nói "yêu anh"
ấy thế đó con trai có giỏi không?
không phải để con gái làm điều đó
sẵn sàng anh nói tiếng" yêu em"
con gái chỉ cười và gật đầu
khen thầm anh giỏi quá anh ôi
trời bùn trời đổ cơn mưa
em buồn em khóc bên vai ai
con trai đôi khi phải khoe khoang
chẳng phải con gái thích điều đó
lúc buôn dưa cà và mắm ruốc
chẳng phải em hay nhắc điều đó sao em
thôi nói gì nhiều chẳng qua ta tự hiểu
rằng cuộc đời ta chẳng thể thiếu nhau
có người này thì phải có người kia
như chim có cặp như trời có mây
ôi... chuyện con trai... và con gái... nói hoài không hết...."trích lời lý hải"

tieuvinh007
10-03-2006, 06:13 AM
sao có nhiều phản ứng quá vậy ta ? tôi chỉ nói đúng sự thật thôi !!!!!!!!!!!!

Phong Linh
10-03-2006, 07:27 AM
Có gì gọi là "phản ứng" đâu
Ngẫu hững thì viết một đôi câu
Thơ thẩn thẩn thơ rồi đối đáp
Tại sao lại đi trách cứ nhau!