bemup
05-03-2006, 09:17 PM
Anh !!!!
Đã bao ngày rồi hôm nay mình mới có dịp đi chơi với nhau nhưng có lẽ ko có ngày hôm nay thì tốt hơn cho cã 2 .... Em biếc, em biếc anh buồn khi em ko chịu hiễu lòng anh nhưng anh à ... anh đâu biếc rằng em buồn chẵng kém gì anh ...Có lẽ em quá trẽ con , quá dại khờ và đôi khi lại vô tâm nên anh mới hay buồn vì em như vậy....Hôm nay ngồi bên anh nhưng sao em cãm thấy xa lạ quá ... hay là ...hay là ... em đã h....ê...t yêu anh ???? Mình có quá ít thời gian bên nhau ... và chừng đó thôi ... chĩ chừng đó đã đũ làm em quen với cãm giác ko có anh bên cạnh ... Từ lúc nào em đã cãm thấy thích cái cãm giác đó rồi anh à...Thật sự em ko còn hiễu nỗi mình nữa rồi anh ơi ... Đôi khi em thấy yêu anh nhiều vô tận nhưng lại có khi cãm thấy tình cãm cũa em dành cho anh chĩ là như gió thoãng qua mà thôi ...em phãi làm gì ... phãi làm gì đây anh ??? Em ko muốn mất anh , thật sự ko muốn mất anh .... nhưng cứ như vậy thì em ích kĩ quá .. phãi ko anh ??? Em biếc anh thích đc tâm sự ,đc quan tâm vì anh là 1 con người sống bằng nội tâm nhưng em ko biếc làm cách nào đễ anh cãm nhận đc sự quan tâm cũa em cã ... Em là một con bé mạnh dạn ??? Có phãi như vậy ko anh ??? Mọi người thường nói về em như vậy đó ....Em cũng cãm thấy như vậy . Nhưng ko hiễu sao cứ đứng trước mặt anh là em lại ko còn mạnh dạn đc nữa ...Với bạn bè một cái ôm hôn hay một cái nắm tay đối với em là quá bình thường nhưng sao đối với anh em lại cãm thấy khó khăn quá ... Em biếc anh cãm thấy buồn khi em đi chơi với người con trai khác dù đó là bạn em , thấy tức khi em chĩ dành những cái ôm hôn cho bạn bè mà ko dành cho anh ...Nhưng ông trời đã lỡ sinh ra tính cách cũa em như vậy rồi giờ muốn sữa cũng ko đc anh à ....
Hôm nay , cái ngày mà em tin rằng chắc chắn nó sẽ đến đã đến ... Cái ngày anh nói lời chia tay đã đến ...Ko hiễu sao em cãm thấy bình thường quá anh à ... Em ko thễ rơi 1 giọt nc mắt nào cã ...Anh biếc vì sao ko ??? Vì em đã chuẫn bị tâm lí sẵn rồi ... em biếc trước sau gì cũng có ngày này mà .... Em ko trách khi anh nói chia tay vì lỗi lầm là do em chứ ko phãi do anh ... Tại em khờ , em trẽ con , em vô tâm nên mới như vậy ...Bây giờ , tại giây phút này em mới cãm nhận đc nỗi buồn khi chia tay ... Có lẽ em ko thễ ko buồn khi chia tay anh vì thực sự em cũng rất yêu anh.. Nhưng số trời đã định .. Em ko biếc làm gì khác ...Em ko đũ can đãm đễ gặp trực tiếp anh chĩ biếc lên mạng tìm anh mà thôi ...Em đang đợi anh ... đợi anh , nhưng có lẽ anh sẽ chẵng đến đâu nhưng em vẫn đợi vì em ko biếc làm gì khác nữa ... Em nhớ anh , nhớ anh nhiều lắm ... Nhưng hôm nay em đã mất anh thật rồi ... Chúc anh hạnh phúc và tìm đc người thương yêu , quan tâm anh hơn em ...
Dù Đã Xa Nhưng Anh Hãy Nhớ Là Anh Luông Có Em Bên Cạnh ....Yêu Anh Nhiều ...
Đã bao ngày rồi hôm nay mình mới có dịp đi chơi với nhau nhưng có lẽ ko có ngày hôm nay thì tốt hơn cho cã 2 .... Em biếc, em biếc anh buồn khi em ko chịu hiễu lòng anh nhưng anh à ... anh đâu biếc rằng em buồn chẵng kém gì anh ...Có lẽ em quá trẽ con , quá dại khờ và đôi khi lại vô tâm nên anh mới hay buồn vì em như vậy....Hôm nay ngồi bên anh nhưng sao em cãm thấy xa lạ quá ... hay là ...hay là ... em đã h....ê...t yêu anh ???? Mình có quá ít thời gian bên nhau ... và chừng đó thôi ... chĩ chừng đó đã đũ làm em quen với cãm giác ko có anh bên cạnh ... Từ lúc nào em đã cãm thấy thích cái cãm giác đó rồi anh à...Thật sự em ko còn hiễu nỗi mình nữa rồi anh ơi ... Đôi khi em thấy yêu anh nhiều vô tận nhưng lại có khi cãm thấy tình cãm cũa em dành cho anh chĩ là như gió thoãng qua mà thôi ...em phãi làm gì ... phãi làm gì đây anh ??? Em ko muốn mất anh , thật sự ko muốn mất anh .... nhưng cứ như vậy thì em ích kĩ quá .. phãi ko anh ??? Em biếc anh thích đc tâm sự ,đc quan tâm vì anh là 1 con người sống bằng nội tâm nhưng em ko biếc làm cách nào đễ anh cãm nhận đc sự quan tâm cũa em cã ... Em là một con bé mạnh dạn ??? Có phãi như vậy ko anh ??? Mọi người thường nói về em như vậy đó ....Em cũng cãm thấy như vậy . Nhưng ko hiễu sao cứ đứng trước mặt anh là em lại ko còn mạnh dạn đc nữa ...Với bạn bè một cái ôm hôn hay một cái nắm tay đối với em là quá bình thường nhưng sao đối với anh em lại cãm thấy khó khăn quá ... Em biếc anh cãm thấy buồn khi em đi chơi với người con trai khác dù đó là bạn em , thấy tức khi em chĩ dành những cái ôm hôn cho bạn bè mà ko dành cho anh ...Nhưng ông trời đã lỡ sinh ra tính cách cũa em như vậy rồi giờ muốn sữa cũng ko đc anh à ....
Hôm nay , cái ngày mà em tin rằng chắc chắn nó sẽ đến đã đến ... Cái ngày anh nói lời chia tay đã đến ...Ko hiễu sao em cãm thấy bình thường quá anh à ... Em ko thễ rơi 1 giọt nc mắt nào cã ...Anh biếc vì sao ko ??? Vì em đã chuẫn bị tâm lí sẵn rồi ... em biếc trước sau gì cũng có ngày này mà .... Em ko trách khi anh nói chia tay vì lỗi lầm là do em chứ ko phãi do anh ... Tại em khờ , em trẽ con , em vô tâm nên mới như vậy ...Bây giờ , tại giây phút này em mới cãm nhận đc nỗi buồn khi chia tay ... Có lẽ em ko thễ ko buồn khi chia tay anh vì thực sự em cũng rất yêu anh.. Nhưng số trời đã định .. Em ko biếc làm gì khác ...Em ko đũ can đãm đễ gặp trực tiếp anh chĩ biếc lên mạng tìm anh mà thôi ...Em đang đợi anh ... đợi anh , nhưng có lẽ anh sẽ chẵng đến đâu nhưng em vẫn đợi vì em ko biếc làm gì khác nữa ... Em nhớ anh , nhớ anh nhiều lắm ... Nhưng hôm nay em đã mất anh thật rồi ... Chúc anh hạnh phúc và tìm đc người thương yêu , quan tâm anh hơn em ...
Dù Đã Xa Nhưng Anh Hãy Nhớ Là Anh Luông Có Em Bên Cạnh ....Yêu Anh Nhiều ...