PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi buồn thầm lặng



yuna_angel2002
05-03-2006, 03:44 PM
không biêt tại vì sao mà mình cảm thấy buồn quá. tuần nào cũng zay, mình cũng phai ở nhà, sao ngày nào ba, má cũng đi làm tới khuya mới về. Ở trường thì cũng không có gì để nói chuyện, mấy đứa bnaj cứ kể về boyfriends của nó hoài, còn mình thì chưa có nên không thể tham gia vào. phát bài test ra mà cũng chẳng đứa nào hỏi điểm của mình, chán quá, chắc bài test lần sau mình sẽ cố để không get điểm A nữa, chắc tụi nó sẽ ngạc nhiên và hỏi đến mình, mấy tuần trước Brandern cung hay hỏi thăm đến mình mà sao dạo này thấy mặt của B có vẽ buồn, mình cũng chẳng dám hỏi.tại sao mình lại không dám nói HI khi gặp B, chỉ chờ khi B nói HI trươc thì mình mới trả lời lại, thật nhát gan quá. mình không muốn ở nhà, vì phải giữ baby sit chán lắm, ma trường thì hết nghĩ student holiday rồi đến spring break, lại không được đi Florida chơi.ước gì mình cũng có một người bạn thật sự thân để tâm sự.