PDA

Xem đầy đủ chức năng : viết cho một người !



bupbethuytinh
05-03-2006, 04:44 AM
ngày hôm qua là một ngày dài với tớ ! tớ nghĩ nhiều về lúc ấy nói rằng ấy sắp đi tớ muốn khóc quá.
bây giờ tớ chỉ ước tất cả mọi thứ biến mất hết trong 1 khỏang thời gian chỉ còn lại một mình tớ đến lúc đó tớ có thể làm gì tùy ý nhỉ :D tớ đã học đc từ ấy rằng luôn tìm ra niềm vui trong nỗi buồn mà tớ nhất định sẽ tìm ra . Nhưng nếu một mai con đường ấy chỉ còn mình tớ bước đi thì sao ? tớ ko hình dung ra đc cuộc sống mà k có ấy ở bên :think: ấy đem tặng cho tớ tất cả niềm vui và hạnh phúc của mình còn tớ chỉ biết đón nhận mà k biết đáp trả tớ xin lỗi ấy nhìu nhìu :mecry: . Tớ rất muốn nói rằng "ấy đừng đi ! ở lại với tớ đi !" nhưng tớ nói ko ra câu đó ấy có hiểu ko ? :( giá mà ấy hiểu thì tốt quá đi
chán quá lại chẳng biết viết gì cho ấy nữa ! tự nhiên lại muốn chúng ta mãi thế này tớ chẳng muốn có thứ gì trên tình bạn xen vào như thế mất tự nhiên nên mong ấy đừng bao giờ nói rằng ấy...tớ nghe bùn cười lắm :D

emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-03-2006, 12:38 PM
Tui cũng rất yeu6 người ta , tui hĩu bạn nghi~ gì

bupbethuytinh
06-03-2006, 03:58 AM
@ ban ! :D nhầm rùi mình hem iu hén đâu chúng mình chỉ là bạn thân thôi nhưng vì một lí do đặc biệt mà mình k thể nói ra đc !