Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tự Tình Khúc



Bến Đợi
05-03-2006, 04:28 AM
Ai về gieo khúc yêu đương
Nhớ thương ngày ấy vấn vương trong lòng
Tình ta xưa đó một lòng
Nhưng giờ cách biệt một dòng sông thương

Chuyện tình ngày cũ vấn vương
Ánh trăng còn đó người thương đầu rồi !
Mây mờ che kín núi đồi
Vô tình che cả bồi hồi năm nao

Dòng sông vẫn chảy ngọt ngào
Lều tranh gió vẫn lao xao vỗ về
Người đi thương nhớ ê chề
Mình tôi gác nhỏ vụng về châu rơi !

Ttxl _" Trường Sơn "

nick-nack
05-03-2006, 07:22 AM
Nơi cưối đường lá đổ
Ta có còn chờ nhau
Hay để mặc mưa mau
Hay kệ cơn gió bưốt

Tự tình khúc ngày xưa là dĩ vãng
Là mây bay là hạnh phúc xa vời
THôi hát nữa những lời tình tự
Hãy trả cho đời giọt nước mắt sầu ai

Tự tình khúc ngày xưa giờ chẳng là tất cả
Chỉ là mơ, là khúc lãng du thôi
Tự tình khúc không còn ngân lời phúc
Tự tình khúc bây giờ ngậm nhiều quá đắng cay

Gửi một "Tự Tình Khúc" của Ai
Thơ ta đó sợ người bưồn, sợ lắm
Nức nở câu thơ, nức nở người viết vội
Tự Tình ơi đừng bám víu vào ta!

Anh Sơn, hok hiểu đọc những dòng này anh có hiểu vì sao pé hok còn hay làm thơ nữa hok!