PDA

Xem đầy đủ chức năng : la thu cuoi cua toi viet cho banyeu cua toi



hang_he
05-03-2006, 02:12 AM
Đã hơn một lần tôi viết thư cho bạn, thế mà kết quả mà tôi nhận được chỉ là con số không . Bạn biết không? Tôi đã rất buồn nhưng tôi vẫn cứ viết thư một cách đien rồ mà không mong sự hồi âm từ phía bạn. Sao bạn lại vô tâm vậy? Có những lúc tôi tự trách mình sao tôi lại ngốc vậy, đã biết bạn không thèm đếm xỉa đến tình cảm mà tôi dành cho bạn mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu bạn. Có lẽ hình ảnh bạn đã đi quá sâu vào trong trái tim tôi, nên 1 sáng 1 chiều tôi chưa quên được bạn nhưng D ơi, đã 3 năm trôi qua thứ tình cảm ấy tôi dành cho bạn nó không hề phai nhạt mà nó còn đầm đà hơn thì phải. Tôi đã có quên bạn với tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ về bạn nhưng sao tôi càng cố qunên thì hình bóng bạn lại hiện về trong trái tim và trong suy nghĩ của tôi nhiều hơn nữa. Và trong giấc mơ của tôi cũng mơ thấy bạn. Tôi luôn ao ước có 1 ngày bạn sẽ viết thư cho tôi vậy mà cứ ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, năm qua năm .. chưa một lần bạn viết cho tôi 1 dòng chữ nào cả. Tôi biết bạn cũng yêu tôi nhưng mà bạn không nói ra vì xấu hổ với bạn bè, qua ánh mặt và qua lời kể của bạn bè bạn cũng rất thích tôi. NHưng bạn sợ bạn bè trêu nên ngại, tại sao bạn lại phải ngại nhỉ. Chính sự ngại ngùng cũa bạn làm tan nát trái tim thơ ngây của tôi, bạn biết không? Tôi trách bạn và lũ bạn nhiều nhưng có lẻ tôi trách bản thân mình nhiều hơn, tại sao tôi lại thích một người như bạn lâu đến vậy chứ. Trên đời này đâu chỉ có mỗi bạn là đàn ông đâu chứ. Đã rất nhiều người đàn ông thích tôi nhưng trái tim tôi hình như đã dành trọn cho bạn rồi thì phải? Người ta bảo ông trời không bao giờ phụ người. Nên tôi tin rằng sẽ có nngày tình cảm của tôi được đền đáp. Và lúc đó bạn sẽ nói cho tôi nghe điều tôi muốn. Vì tôi biết rằng tình cảm không thể miễn cưỡng được nên tôi sẽ đợi câu nói đó của bạn mà không thèm thúc dục bạn nữa đâu!
D ơi hay nhứ rằng lúc nào tôi cũng luôn yêu bạn:)
M.T.H :huglove:



Bạn post bài hok dấu nên April edit lại như vậy hok biết đúng theo ý bạn hok nữa :)
Chúc bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình nha và nhớ lần sau post bài thì type tiếng Việt có dấu hok là April phải xoá bài của bạn mất thôi :hihi:

April

Icrysoul
07-03-2006, 04:39 AM
ba năm ! ba năm trời ! thật khó để có thể chờ đợi một đìêu mà mình không chắc có thật hay không ,ba năm bạn đủ nghị lực để chờ một người bạn yêu ! ba năm bạn sống âm thầm trong nhung nhớ lẫn tuyệt vọng ! vậy mà bạn vẫn có thể ... chờ đợi .tôi không biết nói gì hơn ! tôi không biết mình nên nói nhửng gì ? tôi phải nói gì để cho bạn hiểu tâm trạng khi đọc thư của bạn lúc này ? thực sự tôi rất cảm kích .tôi cũng như bạn ,nhưng tôi không đủ nghị lực ,mà chờ trong 1 năm chứ đừng nói là ba năm ,tôi nói vậy không phải tình yêu trong tôi đã hết ,tôi không thể chịu đựng hơn nữa ,tôi đã định cho bãn thân mình ,đến mùa phục sinh này .người ấy không về ,tôi xẽ vào chủng viện giáo sứ thánh tâm hoặc chủng viện giáo xứ hòa bình ,như vậy tôi xẽ bớt ...khổ đau hơn ,lời sau cuối tôi chúc bạn ...sớm gặp lại người mình yêu .
KT :Hoàng Tư Đông
yahoo : hoang_tu_dong1985

vinhxuong
06-04-2006, 01:47 AM
bạn gái nào mà yêu bạn chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?

vitrinao_choanh244
06-04-2006, 03:12 AM
oài ???? 4rom nay vui that day

Người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi ....? khi nào nhỉ các bạn cho tớ biết với?

phongtran03
06-04-2006, 04:46 AM
ah uh
uh
uh
uh
uh
uh
uh
uh
uh
uh
uh
uh
uh