Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh còn yêu em nhiều lắm !



tuoingoc_91
05-03-2006, 12:36 AM
Em Thân mến !!!
Thủy ơi ! anh thương em nhiều lắm thật là nhiều,anh ko muốn xa em đâu,anh xin em hãy trở về bên cạnh anh anh rất cần có em ben cạnh anh,em còn nhớ 2 đứa mình hứa những gì ko ?? Tại sao bây giờ em dành quên hết hả..những đêm qua anh thật là buồn và nhớ em nhiều lắm,anh biết trong chuyện này ko phải em làm ra như vậy tai gì mom của em ko thích anh thôi cho nên mom của em cấm em quen anh và ko cho em liên lạc với anh nữa anh ko biết tại sao mom của em ko thích anh,chẳng lẻ anh đi làm nail cũng có tội sao và sao mom biết anh ko thương em hả và ko lo lắng em được hả,anh yêu em bằng cả trái tim anh và anh đến với em bằng 1 tình yêu chăng thật mà thôi em a`...và anh cũng hết lời nói với mom của em anh viết thư gởi cho mom của em anh chỉ 1 cơ hội va hy vọng của 2 đứa mình thôi...nhưng em cũng ra đi bỏ anh 1 cách như vậy,bây giờ anh cô đơn lắm và thật là buồn buồn lắm.......bây giờ anh ko biết có nên ghét em hay thận em ko ?anh thận thận em nhiều lắm nhưng trong long anh,em lúc nào cũng là người anh thương, bye bye em........ I Love You forever forever...
( anh lúc nào cũng hy vọng em quay về bên anh )
anh yêu của em ...:huglove: :huglove:

tieuthu_rose
05-03-2006, 12:39 AM
đừng buồn nữa, bạn ơi, bạn phải cố gắng đứng dậy và................làm cái gì đó đi.............bạn phải phấn đấu lên làm sao cho mom của bạn í thích bạn chứ, nếu bạn thương cô ấy thật lòng thì mình tin là sẽ được thôi