hantinh176
05-03-2006, 12:12 AM
Lại một đêm qua, lại một đêm...
Một đêm thức trắng, một đêm buồn...
Một đêm nghe nhớ sầu lên mắt...
Đã nhớ một người chẳng nhớ tôi...
Tình nào rồi cũng sẽ phai phôi...
Trần thế mấy ai yêu dấu mãi?
Thôi người cứ đi, xin đừng ngại
Để lại tôi buồn, vẫn nhớ ai...
Lại trôi qua rồi, một ngày mai
Lại một mai nữa, lại đêm dài
Ngày qua, ngày lại, đêm buồn tủi
Vẫn cứ lặng im, vẫn không nguôi...
:banana: :banana:
Một đêm thức trắng, một đêm buồn...
Một đêm nghe nhớ sầu lên mắt...
Đã nhớ một người chẳng nhớ tôi...
Tình nào rồi cũng sẽ phai phôi...
Trần thế mấy ai yêu dấu mãi?
Thôi người cứ đi, xin đừng ngại
Để lại tôi buồn, vẫn nhớ ai...
Lại trôi qua rồi, một ngày mai
Lại một mai nữa, lại đêm dài
Ngày qua, ngày lại, đêm buồn tủi
Vẫn cứ lặng im, vẫn không nguôi...
:banana: :banana: