¯|¯ïN
04-03-2006, 10:01 PM
K ơi......
P cũng ko biết nói sao cho K hiểu nữa,P ko hề như K nghĩ đâu...P biết trong trái tim của K đâu chắc là sẽ có chỗ dành cho P,nhưng ko hiểu vì sao mà P vẫn luôn mến K,thật nhiều...Con gái nói ra trước những điều này có thể sẽ bị đối phương xem thường nhưng dù sao đó cũng là những cảm xúc thật sực của P,vì vậy mà P ko thể che giấu được đâu K à...K muốn nghĩ về P như thế nào P cũng chấp nhận,nhưng có điều P mong K hãy hiểu cho rằng: P thích K thật lòng,P ko biết lý do tại sao lại như vậy nữa,nhưng thường thì thích 1 người đâu cần phải có lý do đâu K?Thích là thích,thế thôi!Dù sao...nếu K chưa trả lời,thì P vẫn còn có quyền nuôi cho mình hy vọng,khoảng cách địa lý không là gì một khi P đã thích người ta thật lòng....K đừng bao giờ xem những lời nói này của P là lời nói đùa,vì như vậy là xúc phạm tới tình cảm chân thành mà P đã dành cho K...Dù sao,với P,được làm bạn của K,cũng là 1 điều rất vui rồi,P đâu dám mơ ước cao xa được trở thành a half của người ta,chỉ cần như bây giờ,thế cũng là đủ lắm rồi.....Hãy nhớ những điều mà P đã nói với K,K nhé,chúc K luôn vui và gặp được nhiều may mắn.....
P cũng ko biết nói sao cho K hiểu nữa,P ko hề như K nghĩ đâu...P biết trong trái tim của K đâu chắc là sẽ có chỗ dành cho P,nhưng ko hiểu vì sao mà P vẫn luôn mến K,thật nhiều...Con gái nói ra trước những điều này có thể sẽ bị đối phương xem thường nhưng dù sao đó cũng là những cảm xúc thật sực của P,vì vậy mà P ko thể che giấu được đâu K à...K muốn nghĩ về P như thế nào P cũng chấp nhận,nhưng có điều P mong K hãy hiểu cho rằng: P thích K thật lòng,P ko biết lý do tại sao lại như vậy nữa,nhưng thường thì thích 1 người đâu cần phải có lý do đâu K?Thích là thích,thế thôi!Dù sao...nếu K chưa trả lời,thì P vẫn còn có quyền nuôi cho mình hy vọng,khoảng cách địa lý không là gì một khi P đã thích người ta thật lòng....K đừng bao giờ xem những lời nói này của P là lời nói đùa,vì như vậy là xúc phạm tới tình cảm chân thành mà P đã dành cho K...Dù sao,với P,được làm bạn của K,cũng là 1 điều rất vui rồi,P đâu dám mơ ước cao xa được trở thành a half của người ta,chỉ cần như bây giờ,thế cũng là đủ lắm rồi.....Hãy nhớ những điều mà P đã nói với K,K nhé,chúc K luôn vui và gặp được nhiều may mắn.....