PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người đã thuộc về quá khứ



yeu_c_uey
04-03-2006, 10:00 AM
Chuyện tình mình như 1 liên khúc.Đây là những điều em mún nói vứi anh:
" Anh lần đó ta gặp nhau có nhớ ko anh chàng đã cho em bít bao nhớ mong đợi chờ. Em yêu rồi chàng có bít ko lâu ko gặp lòng thấy nhớ mong. Chàng bít hay chăng em đây thật lòng muốn nói. Anh đã bao h anh thấy nhớ 1 ai. Ng` đó đã cho anh bít bao nhớ mong đợi chờ chờ đến 1 ngày đc cùng sánh đôi trên con đg` ngày đó gặp nhau và mãi có nhau đi trên con đg` mai sau. Này anh iu hỡi có bít trái tim em đang mong đang trông ngóng anh. Lòng yêu anh nhưng bít cách nào thấy anh.Tìm anh nơi đâu muốn nói để con tim thôi buồn bã. Có biết ko chàng bít hay ko chàng em thật lòng muốn nói. Rằng em yêu vì em yêu anh thật lòng con tim em vẫn mong anh là của em chỉ yêu mình anh chỉ thương mình anh chàng hãy tin chàng ơi…"

Đến tận ngày hum qua em vẫn nghĩ là :
" Từ khi đc ai kia nhẹ nhàng khe khẽ lời yêu.Đc ai kia dịu dàng nâng niu chăm sóc đánh thức con tim ngủ quên từ khi em chia tay mối tình đâu. Từ khi đc ai kia làm em bắt đầu quên dần quên đi tình iu ngày xưa giông tô. Thấy nhớ thấy mong người ta lòng em yêu anh em đây cũng ko ngờ. Là anh đó anh yêu từ đâu anh đã đến làm cho em quên đây vượt hết bao nhiu khổ đau làm cho em được sống yêu thương như ngày xưa. Là anh đó anh yêu từ khi anh đã đến làm em yêu thêm cuộc sống yêu luôn cả anh. Chắc chắn thật lòng rằng em mong cùng với anh tình yêu em đầy ắp khi em thuộc về anh. Cám ơn nhé anh yêu ..."

Nhưng mà đến sáng nay:
" đừng nói với em rằng anh nay đã ko còn iu em như ngày xưa lời anh đã hứa….Yêu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đớn đau.Giá như ngày xưa ta đừng quen biết đâu sẽ tốt hơn.Giờ em đang đau rất đau mà anh nỡ nói thế sao chả lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn…"

"Yêu làm chi lệ hoen bờ mi cất bước ra đi trong lòng ko lưu luýên gì bao ngày qua ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa. Xin tình yêu về ngang đờI em giống như khi xưa ngườI đến cố bước thật nhiều cố quên thật nhiều. Chuyện tình yêu của em và anh. Tình yêu em trao cho anh ko mang dối gian mà sao anh lại nỡ xua tan hỡi người để đời ta rẽ ngang để tình anh đi xa đời em. Vì sao tình yêu đôi ta mang bao dối gian vì sao ko tin em ko hiểu cho em để đời em hát ca để đời em mãi là niềm đau"

Bây h em chả hiều em nghĩ cái gì nữa. Ko suy nghĩ đc gì. Nói đúng hơn là ko muốn nghĩ, ko dám nghĩ …quá mệt mỏi…..
“Rồi anh đi thật xa và quên bóng hình em. Chuyện xưa nay để yêu 1 ai thật quá khó nếu như tao yêu nhau là sai. Nếu con tim ko hòa chung. Thì nay chia ly con đường ko có anh cùng đi….khó quá khi yêu 1 ai…”

Chả hiểu sao em ko thấy đau… tiếc và hẫng nhiều hơn là đau…vì em ko thật sự yêu anh vì tình cảm em dành cho anh chỉ là thóang qua? cái tình cảm em dành cho anh là ngộ nhận, chưa fải là tình yêu thật sự? hay là vì quá sốc? quá hẫng? quá đau chăng ???
“Nhiều khi em đã dối lòng rằng em chả đau chả buồn.Người ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu Nhiều khi em cố gắng cười để anh thấy yên trong lòng. Thật ra thì em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia. Đường rộng và dài anh cứ bước đi em đứng lại để nhìn anh quay gót đừng hỏi tại sao con tim em ko biết đau vì em đã quá đau mất cảm jác đau rồi anh. Đường rộng một mình anh bước tiếp đi em ko cần tội nghiệp đâu anh hỡi. xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em để em quên được anh...Đường rộng và dài anh cứ bước đi em mất cảm jác đau rồi anh......”

Nhưng mừ em fải tiếp tục sống thui, đâu chỉ vì 1 ng` con trai mừ lại đau khổ chứ
“Dù cho em sẽ có phải đắng, có phải cay, có phải đau nhưng rồi sẽ quên được anh hỡi người.Trên đời này đâu chỉ có mình anh.Vì sao em lại cứ phải nhớ? cứ phải thương? cứ phải yêu? cứ phải khóc vì anh hỡi ngừơi? khi bây giờ anh đã hết yêu em. Vì sao em lại cứ phải ngóng? cứ phải trông? cứ phải mong? cứ phải thức đêm từng đêm mỏi mòn khi bây giờ em phải sống vì em… “

Em mệt mỏi và chán nản lém ròai.Có lẽ chúng ta ko hơp suốt ngày xích mích…Có khi thế nè lại tốt, như là 1 sự jải thóat cho cả 2… Nhưng anh nói là anh ko còn tình cảm gì với em. Em ko tin đc…nhưng nếu đó là những gì anh muốn thì tùy thôi. Ok mình chia tay. Cảm ơn anh đã nói hộ em những lời mà em đã định nói từ lâu, đã ko dám nói, vì em nghĩ là tình yêu thì cần có thời jan để hòan thiện nhau hơn, tuy mệt mỏi và chán nhưng vẫn cố tíêp tục để ròai bây h bị anh đá …
Nói chung là GOOD BYE …………..
Sẽ quên đc thôi........

ice_li89
04-03-2006, 11:16 PM
Mở bát cho cô bạn của tui :hihi: Huyền ơi , đừng bùn nữa , roài mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà ! Cuộc đời còn dài , cố lên hãy mãi là Huyền Angel mà tớ biết nhớ :banana: hehe ! lần sau đừng bê cả mấy bài hát vào mà viết nghe ! ko admin Block Acc đóa :haha:

tieuthu_rose
05-03-2006, 12:36 AM
ehem, một bức thư tình thật xi_tin hehehe