MaiAnh
04-03-2006, 09:08 AM
Sinh nhật mẹ không hoa và không bánh
Mặc dù con đã chuẩn bị từ lâu
Mẹ mẹ ơi con chẳng biết bắt đâu
Nói sao cho thành câu rành mạch nhất
Sinh nhật mẹ sao mà yên lặng quá
Con vô tình hay chỉ biết dửng dưng
Để hôm nay nhìn tóc mẹ , giật mình
Ôi mẹ đã cả đời bao vất vả
Ngày con biết bập bẹ từng câu chữ
Mẹ vun đầy cho con xếp thành văn
Mẹ nắm tay con , từng bước dỗ dành
Cố lên nhé con cưng mẹ yêu nhất
Và cuộc sống đưa con dần xa mẹ
Những bữa cơm cứ như thế thưa dần
Con xa mẹ, xa vòng tay ấm áp
Giưã thị trường với con số cạnh tranh
Hôm nay con về với bưã cơm canh
Dù đạm bạc nhưng sao nghe ngon lạ
Con ôm chầm vai mẹ nói câu:
Mừng tuổi mẹ , mẹ ơi con yêu mẹ
MAianh
Mặc dù con đã chuẩn bị từ lâu
Mẹ mẹ ơi con chẳng biết bắt đâu
Nói sao cho thành câu rành mạch nhất
Sinh nhật mẹ sao mà yên lặng quá
Con vô tình hay chỉ biết dửng dưng
Để hôm nay nhìn tóc mẹ , giật mình
Ôi mẹ đã cả đời bao vất vả
Ngày con biết bập bẹ từng câu chữ
Mẹ vun đầy cho con xếp thành văn
Mẹ nắm tay con , từng bước dỗ dành
Cố lên nhé con cưng mẹ yêu nhất
Và cuộc sống đưa con dần xa mẹ
Những bữa cơm cứ như thế thưa dần
Con xa mẹ, xa vòng tay ấm áp
Giưã thị trường với con số cạnh tranh
Hôm nay con về với bưã cơm canh
Dù đạm bạc nhưng sao nghe ngon lạ
Con ôm chầm vai mẹ nói câu:
Mừng tuổi mẹ , mẹ ơi con yêu mẹ
MAianh