PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thử đi các chàng trong vườn



MaiAnh
04-03-2006, 08:40 AM
Thương chàng hôm sớm xỉn say
Ngủ bên chiếc áo mấy ngày chưa hong
Chàng ơi sao mãi ngóng trong
Có dăm đồng bạc cũng rong ra ngoài
Hôm qua chàng đã nằm xoài
Hôm kia chàng cũng đo dài đường đi
Chàng ơi đừng để đến khi
Kiến tha chàng mất còn chi lới về

MAiAnh

ghet_hoa_hong
04-03-2006, 09:47 AM
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard, Anh vô tình nhấn Shift viết tên em, Anh yêu em mà em chẳng Open, Mở cửa trái tim và Save anh vào đó. Cửa nhà em, mẹ đã gài Password, Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall, Nhớ lần đầu khi đưa em về Home, Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab, Anh bàn hoàng quay xe BackSpace, Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl, Anh tức giận khi thấy một thằng Alt, Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện. Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete, Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel. Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo, Còn hắn có @ và Esc. Em thích hắn làm lòng anh Space, Bước thẫn thờ chìm xuống vực Pag

phuthuyden_2107
04-03-2006, 07:28 PM
nhà anh nghèo lắm em ơi
có tiền uống rượu không tiền mua ÔMO
em có thì cho anh xin
vài trăm mua omo về dặt

::SKELETON_BLOOD::
05-03-2006, 03:25 AM
nhà anh nghèo vì anh uống rượu
ÔMO ko có dùng COMFOR
nhà em chỉ có dùng nước lã
giặt hết đống đồ chả cần ÔMO

tran minh hoa
05-03-2006, 07:53 AM
nhà anh giàu thừa tiền uống riệu
nhà chẳng muốn ngủ đường sướng hơn

MaiAnh
05-03-2006, 09:05 AM
nhà anh giàu thừa tiền uống riệu
nhà chẳng muốn ngủ đường sướng hơn

Rượu thì chàng cứ uống say
Mồi đây cứ nhắm bia đây cứ dùng
Thiếp đây chỉ nhắc chàng đừng
Bay vào ruộng lúc tưởng là giường êm hic hic

ghet_hoa_hong
06-03-2006, 07:40 AM
Hỡi nang mai nu kia ơi
Chớ đừng để ý cái say bề ngoài
Để xem sắc mặt cua làng
Để xem lang co yêu mình hay ko

phuthuyden_2107
06-03-2006, 07:10 PM
anh say không phải vì anh khoái bia
anh say vì thấy em cùng thằng kia
áo không dặt là vì nhớ em
áo không thay là vì em < ko thay người yêu như thay áo>

toiyeuem
06-03-2006, 09:08 PM
1 phút ngủ quên anh lầm lỡ
giật mình tỉnh dậy đã làm cha

phuthuyden_2107
06-03-2006, 09:27 PM
anh làm cha còn em làm mẹ
2 ta cùng nhau gây dựng giống nòi

lãng_tử_bụi_đời
08-03-2006, 08:15 AM
"Anh có hiểu cho lòng em lạnh giá,
Ướt mi gầy sau những lúc mưa bay .
Hương Ngọc Lan _ Ôi ước mộng hằng ngày,
Em câm nín như chưa hề quen biết...."

Em có biết những đêm trời lạnh giá
Khao khát nhiều hơi ấm của người yêu
Tay trong tay nói những điều ân ái
Đêm thiên đường ai chẳng ước mong

MaiAnh
09-03-2006, 10:21 PM
Íc íc mỗi lúc chàng mong
là tim em rối cùng lòng ngổn ngang
Em đâay quá hiểu tính chàng
Chắc là đi đến nhà hàng ăn trưa
Lại thêm cái tật khó chưà
Không tiên nhưng chảnh không chưà lấy hai
Chắc là muội phải ra tay
Cho huynh bị họ trói tay một lần
hihihiih

MaiAnh

Funny_guy188
11-03-2006, 07:44 AM
Ôi nàng chua chát quá thay,
Vì ai mà mỗ phải vay ($) nhìu lần ?
Vì nàng mà 8-3
Ko xoay ko được ! mất nàng như chơi !
Vì Nàng 1-6 đi chơi !
Mà anh cũng phải bơi cùng thiếu nhi (tuy rằng hơi lạnh)
Ôi ôi nàng ơi bi bi !
Thà anh đo chiếu hơn là "bơi" với nàng (Khổ lắm >< !!!)

MaiAnh
12-03-2006, 11:14 AM
Ôi nàng chua chát quá thay,
Vì ai mà mỗ phải vay ($) nhìu lần ?
Vì nàng mà 8-3
Ko xoay ko được ! mất nàng như chơi !
Vì Nàng 1-6 đi chơi !
Mà anh cũng phải bơi cùng thiếu nhi (tuy rằng hơi lạnh)
Ôi ôi nàng ơi bi bi !
Thà anh đo chiếu hơn là "bơi" với nàng (Khổ lắm >< !!!)

Bây giờ huynh có than van
Thì muội cũng phớt cho chàng biết tay
ngày 8 tháng 3 năm nay
Ai mua cả chục bó lay ( hoa lay on) tặng bồ
Người ta chỉ có một cô
Còn anh tay nắm chân dò chục cô
Phải chi muội biết chơi cờ
Bắt xe để đó (cho ) huynh bò một phen

Hic hic
MaiAnh

shrek010sky
12-03-2006, 12:57 PM
Thôi rồi các Chú vào đây
Hỏng lẽ chuyện gì cứ nói được sao
Đời làm trai chuyện làm cha là đâu có khó
Vẫn hàng ngày cho con bú sữa
Vẫn hàng ngày...thay mẹ nó chăm con!

Funny_guy188
12-03-2006, 09:31 PM
Bây giờ huynh có than van
Thì muội cũng phớt cho chàng biết tay
ngày 8 tháng 3 năm nay
Ai mua cả chục bó lay ( hoa lay on) tặng bồ
Người ta chỉ có một cô
Còn anh tay nắm chân dò chục cô
Phải chi muội biết chơi cờ
Bắt xe để đó (cho ) huynh bò một phen

Anh yêu em lợi lắm thay,
Vi em anh mãi lay hoanh vì tiền.
Con trai cũng có thi nhân,
Chẳng qua 1 lũ ko tiền thế thôi.
Mặc dù có lúc... hơi ki,
Thực ra là để (cho) baby sau này.
Các nàng thì cứ tiêu hoang,
Rồi đây 1 rổ baby ăn mày.
Thôi thà mình cứ hơi ki,
Còn hơn là để cu tèo lang thang :D !!!


Thôi rồi các Chú vào đây
Hỏng lẽ chuyện gì cứ nói được sao
Đời làm trai chuyện làm cha là đâu có khó
Vẫn hàng ngày cho con bú sữa
Vẫn hàng ngày...thay mẹ nó chăm con!

Ay dà huynh nói chớ sai,
Rồi sau toàn bố chăm con cùng bà.
Mẹ già thì đã run thay,
Mẹ trẻ thì cứ lay hoay lười làm...!!!

MaiAnh
13-03-2006, 12:42 PM
Suốt ngày chàng cứ lay hoay
Miệng la chí choé đánh bài tiến lên
Cuộc sống rồi sẽ lênh đênh
Như tàu lá chuối , còn vênh râu hùm?????

MaiAnh

shrek010sky
13-03-2006, 12:56 PM
Quyết từ nay anh không đánh bài
Chỉ nhịn ăn, không chơi cá độ
Để dành tiền đánh vài điểm Lô
Để có tiền, gọi thêm 3 thằng nữa.

lãng_tử_bụi_đời
15-03-2006, 09:21 AM
Xấu chàng hổ ai hả bé ơi
Sao toàn lấy cớ chọc chơi anh hoài
Anh nghè hai bưa lai dai
Dưa cà cơm nguội một vài củ khoai
Đời anh cực đã cam lai
Tu tâm dưỡng tình chờ ngày mở mang

MaiAnh
19-03-2006, 09:58 PM
Xấu chàng hổ ai hả bé ơi
Sao toàn lấy cớ chọc chơi anh hoài
Anh nghè hai bưa lai dai
Dưa cà cơm nguội một vài củ khoai
Đời anh cực đã cam lai
Tu tâm dưỡng tình chờ ngày mở mang

Nghe chàng ngồi đó thở than
Mà thiếp cảm giác nóng rang trong lòng
Thì ra chàng quyết lấy công
Bao năm đèn sách để không ai cười
Thiếp đây chỉ nói một lời
Gạo nhà đã hết lấy vời đâu mua
Chàng không những giúp, đổi thưà
Đường công danh khó anh chưa lấy về
Mai Anh

lãng_tử_bụi_đời
19-03-2006, 10:53 PM
úi lâu không gặp vào đã làm khó anh rồi

Cuộc đời mấy tý em ơi
Hơi đâu mà nghĩ cho đời ngắn thêm
Sống cho vui vẻ ngày đêm
Cho đời thêm đẹp tình thêm mặn nồng

MaiAnh
19-03-2006, 11:13 PM
úi lâu không gặp vào đã làm khó anh rồi

Cuộc đời mấy tý em ơi
Hơi đâu mà nghĩ cho đời ngắn thêm
Sống cho vui vẻ ngày đêm
Cho đời thêm đẹp tình thêm mặn nồng

Cuộc đời đâu chỉ màu hồng
Mà anh ngồi đó ngóng trông em hoài
Thì ra người nói chẳng sai
anh mê bài bạc suốt ngày lai rai hihihih
Mai Anh

vinhuni
20-03-2006, 02:35 AM
Đường công danh không phải là khó
Chỉ mỗi 1 điều không có tiền thôi
Không tiền không thể đi chơi
Đề lô kiếm chút để rồi cưa em
Không tin em cứ chờ xem
Anh tin có lúc anh đem tiền về
Nhìn tiền ai chẳng thấy mê

lãng_tử_bụi_đời
20-03-2006, 07:34 AM
à uh muốn đấu vơi anh hả bé

Anh đây thanh bạch một đời
Không mê cơ bạc chơi bơi đâu em
Diệu trè anh cũng chẳng thèm
Lai rai nào có mà em chách hoài
Nghe ai sao chỉ một tai
Người ta khen đó anh tài làm thơ
Lãng tử

Funny_guy188
20-03-2006, 07:40 AM
Nghe chàng ngồi đó thở than
Mà thiếp cảm giác nóng rang trong lòng
Thì ra chàng quyết lấy công
Bao năm đèn sách để không ai cười
Thiếp đây chỉ nói một lời
Gạo nhà đã hết lấy vời đâu mua
Chàng không những giúp, đổi thưà
Đường công danh khó anh chưa lấy về

Cuộc đời đâu chỉ màu hồng
Mà anh ngồi đó ngóng trông em hoài
Thì ra người nói chẳng sai
anh mê bài bạc suốt ngày lai rai hihihih
Các nàng chỉ giỏi chê bai,
Mà ko khai thác hết tài bọn anh.
Các anh tài lắm nghe ko ?
Tuy rằng có lúc tiền ko 1 đồng.
Ko tiến nào có "lai rai",
Chẳng qua là để vì ai hết tiền.
Vì nàng cứ muốn ham vui,
Về sau thì cứ trách chàng ... "lai rai" !!! >< nghèo mà cứ cố mà shopping cơ !!!

lãng_tử_bụi_đời
20-03-2006, 09:28 AM
Chán đời bỏ bạn bỏ thơ
Đi ngẩn đi ngơ giữa cuộc đời

MaiAnh
22-03-2006, 10:20 AM
Các nàng chỉ giỏi chê bai,
Mà ko khai thác hết tài bọn anh.
Các anh tài lắm nghe ko ?
Tuy rằng có lúc tiền ko 1 đồng.
Ko tiến nào có "lai rai",
Chẳng qua là để vì ai hết tiền.
Vì nàng cứ muốn ham vui,
Về sau thì cứ trách chàng ... "lai rai" !!! >< nghèo mà cứ cố mà shopping cơ !!!


Thiếp đây chẳng dám chê bai
Việc chàng giỏi toán từng ngày xin say
Vậy chàng đừng giống mây bay
Đến lúc đừng trách thiếp sao thay lòng

ngóng trong hết mấy năm ròng
Mà chàng vẫn cứ như rồng không xương
Suốt ngày chỉ biết vấn vương
Không lo thi thố cho tương lai minh hic hic
Mai Anh

Funny_guy188
22-03-2006, 10:32 AM
À ừ !
Tương lai là ở chỗ mình,
Hiện tại vẫn đấy lo gì tương lai.
Càng lo càng thấy mệt nhoài,
Hỏi xem nàng sẽ lo theo bao giờ ?

Tuy rằng nàng ngóng nàng trông,
Nhưng mà anh vẫn là rồng núi cao.
Bao giờ rồng cũng vấn vương,
Nhưng mà ko có ko lo thi tài !!!

MaiAnh
22-03-2006, 11:39 AM
Thì ra không đáng tự khai
Chàng là rồng rắn biệt tài nơi mô
ngồi xa nghe tiếng chàng khò
Tưởng như nuí lở cua bò ngang lưng hic hic
Mai Anh

Funny_guy188
22-03-2006, 08:45 PM
Người còn có lúc ngủ say,
Nữa là rồng rắn khi bay khi bò.
Nhưng nàng đừng có vu oan,
Anh này rồng rắn ko khò ngang lưng !!! --> tiếp đi MA !!!

snowangel92
23-03-2006, 04:23 AM
Chán xã hội anh đi làm du đãng
Giật dây chuyền đem tặng người yêu
Cướp honda đèo nàng đi dạo phố
Tù Côn Đảo là nơi ăn chốn ở
Ba năm tù như một giấc ngủ trưa
Sáng cuốc đất như Quan Công luyện võ
Chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa
Tối bắt muỗi như Hằng Nga bắt bướm
Khi anh đi không người đưa tiễn
Khi anh về bảy tám người khiêng
Chiếc quan tài khắc bốn chữ thiêng liêng
Tổ Quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí

MaiAnh
23-03-2006, 11:20 AM
Công danh rạng rỡ thấy đâu
Bi giờ thiếp thấy u sầu vì huynh
Mỗi đêm làm dáng một mình
Em ơi em hỡi thấy hình ( dáng) anh sao
Dáng này không thấp không cao
Làm mồi câu cá ( sấu ) là phao chìm liền
Nhìn anh muội chỉ cười hiền
Huynh ơi huynh hỡi chắc phiền Huynh nha
cột dây huynh cứ tà tà
Bắt vài con cá về nhà kho tiêu
Muội hứa sẽ nấu thật nhiều
Thiết huynh một bưã, rồ chiều đi câu ( cá sấu )
Dzọt trước

Mai Anh

loandi
23-03-2006, 07:46 PM
đêm mùa thu anh ru em ngủ
em ngủ rồi anh cậy tủ anh đi

Funny_guy188
23-03-2006, 09:05 PM
Công danh rạng rỡ thấy đâu
Bi giờ thiếp thấy u sầu vì huynh
Mỗi đêm làm dáng một mình
Em ơi em hỡi thấy hình ( dáng) anh sao
Dáng này không thấp không cao
Làm mồi câu cá ( sấu ) là phao chìm liền
Nhìn anh muội chỉ cười hiền
Huynh ơi huynh hỡi chắc phiền Huynh nha
cột dây huynh cứ tà tà
Bắt vài con cá về nhà kho tiêu
Muội hứa sẽ nấu thật nhiều
Thiết huynh một bưã, rồ chiều đi câu ( cá sấu )
Dzọt trước

Mai Anh

Anh không thích cá kho dừ,
Cũng như các loại cá ngừ cá chim,
Cá rô với cá chỉ vàng,
Một lũ thân bé người càng nhiều xương.
Nói chúng là các loại (cá) xương,
Anh đây không khoái thiết chi tốn tiền.
Đi câu thì anh khoái nà,
Để xem nàng sẽ ngồi câu (đến) bao giờ.
Thôi thì anh câu cá sấu,
Để nàng có được cả sâu ví tiền ...
Zdọt lại MA ơi !!!

lãng_tử_bụi_đời
24-03-2006, 08:25 AM
Anh đây xí mặt tốt lòng
không ham danh lợi chỉ mong an nhàn
Ao sâu vịt lội vài đàn
Sân sau lũ trẻ ngập tràn đùa vui
Cơm canh chia sẻ ngọt bùi
Thanh nhàn như thế còn gì vui hơn

anhmatbuon91
25-03-2006, 10:56 AM
kinh đối thơ nhau cứ chan chát
kinh thiệt đó

MaiAnh
27-03-2006, 11:06 AM
Vắng nhà thiếp nghĩ chàng mong
Ai ngờ nghe tiếng chàng không nhớ gì
Vậy mà lòng dạ thiếp ghi
Sợ chàng không biết ( nấu cơm )lấy gì mà ăn
Vội vàng chăn ráo chạy nhanh
Vượt đèo lội suối băng băng trở về
Nhìn lại chốn cũ sao ghê
Áo quần chàng mắc phủ phê trong nhà
chận tay loạng choạng như gà
miệng thì nhóp nhép đang và tô cơm
Nhìn chàng cứ tưởng ch3 tôm
Tanh chua lẫn lộn mùi thơm dạt người
Nhìn thiếp chàng chỉ cười cười
Em ơi anh bỏ tật lười này luôn
chắc là chàng chỉ hứa suông
Vì giờ thiếp thấy một xuồng bối bê

Chạy trước á
Mai Anh

Funny_guy188
27-03-2006, 09:03 PM
Một ngày vắng nàng anh chờ mong,
Cơm thì ba bữa vẫn bụng khong (không).
Thực ra mà nói cơm không thiếu,
Áo quần cũng vậy vẫn đủ dùng.
Chẳng qua anh thiếu là nàng đó,
Lâu rồi mới thầy nàng về đây.
Chân ướt chân ráo lau đi sạch,
Sàn nhà ngóc ngách anh dọn trơn.
Làm gì có chuyện áo phủ phê,
Cũng không có chuyện người tanh ghê.
Anh này của nàng sạch sẽ lắm,
Một tiếng tay chân tháo vát nà !

Chạy về đây !

tinhtractro87
27-03-2006, 09:29 PM
Thương người thương kiếp lại thương thân
Hỏi chăng hay chớ nàng ơi đừng cười
Phận anh ra kiếp anh hào
Để em phận gái ngày ngày xót thương
Từ nay anh hẵng xin chừa
Rèn công tu chí mong vừa lòng em


Thương người thương kiếp lại thương thân
Hỏi chăng hay chớ nàng ơi đừng cười
Phận anh ra kiếp anh hào
Để em phận gái ngày ngày xót thương
Từ nay anh hẵng xin chừa
Rèn công tu chí mong vừa lòng em



. Bạn viết tuyệt lắm. Mình phục bạn đấy.Khéo thiệt , bạn có ngụ ý ghê , đã nói lên tiếng nói của dư luận về cánh đàn ông con trai chúng mình. Tiếng nói của phận liễu yếu đào tơ có giá lắm !





Khen thay nữ nhi chí anh hùng
Cánh trai vác mặt gác lời chào thua
:blow:

MaiAnh
29-03-2006, 07:58 AM
Thương người thương kiếp lại thương thân
Hỏi chăng hay chớ nàng ơi đừng cười
Phận anh ra kiếp anh hào
Để em phận gái ngày ngày xót thương
Từ nay anh hẵng xin chừa
Rèn công tu chí mong vừa lòng em





. Bạn viết tuyệt lắm. Mình phục bạn đấy.Khéo thiệt , bạn có ngụ ý ghê , đã nói lên tiếng nói của dư luận về cánh đàn ông con trai chúng mình. Tiếng nói của phận liễu yếu đào tơ có giá lắm !





Khen thay nữ nhi chí anh hùng
Cánh trai vác mặt gác lời chào thua
:blow:
Nữ nhi chỉ biết thêu thuà
Làm sao so sánh gió luà với mây
Thân chàng giống tựa thân cây
Làm sao muội dám lung lây thân chàng

Thấy chàng cũng rất bàng quang
Nên muội cũng ráng luận bàn vài câu
Nam nhi ra dáng mày râu
Hào hoa phong nhã , không ( để ) sầu cho ai

Nam nhi chàng phải có tài
Ngoài tài học vấn lẫn tài thi đua
Dĩ nhiên phải tránh gió mưa
Trêu hoa bay bướm haỹ chừa chàng ơi
mai Anh

lãng_tử_bụi_đời
29-03-2006, 09:19 PM
Thua là gì ??

Nam nhi chữ "hiếu" để đầu
Chữ "tu" kế tiếp chữ "nhân" liền kề
Chữ "nhẫn" đừng để ai chê
Chữ "tài"khó nói miệt mài học thêm

Anh là lãng tử khách si tình
Đôi câu đối đáp xin mình chớ chê

MaiAnh
30-03-2006, 08:41 AM
Hỡi anh lữ khách xa về
Rượu cần không có và chè ( trà) chưa pha
Có ly nước lọc gọi là
Tiếp huynh , huynh chớ vội mà bỏ đi
ghé nhà nhưng chẳng có gì
Ngoài đôi câu chúc với bì văn thơ
Mong rằng người chẳng làm ngơ
Hữu duyên đối ẩm thi thơ hoà cùng

Mai Anh

lãng_tử_bụi_đời
30-03-2006, 08:56 PM
Dừng chân một lát rồi đi
Một ly nước lọc một ly ân tình
Đôi câu gửi tặng bé xinh
Sang năm duyên mới thắm tình đẹp đôi

Funny_guy188
30-03-2006, 08:59 PM
Những người lữ khách đâu cần ...
Ba li rượu quý và trần trà ngon,
Chỉ cần đối thơ giao hòa,
Cùng đôi ba chữ là lòng khách vui.
Chẳng ai lại muốn làm ngơ,
Chỉ cần câu chúc và thơ được rồi !!!

hoa cỏ may
30-03-2006, 11:15 PM
"Một trà ,một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó hại ta"
Người xưa dạy cấm có sai
Rượu trà còn bỏ đi được
Đàn bà làm sao có thể bỏ đây
Vì đàn bà là nguồn gốc của thơ(tai họa thay....)

lãng_tử_bụi_đời
31-03-2006, 04:08 AM
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở
Em dịu dàng khi em ở bên anh
Xa anh em nổi tam bành
Hà Đông sư tử cũng đành thua em

Funny_guy188
02-04-2006, 07:15 AM
Có tình như nợ cuộc đời,
Có em anh nợ cả đời (trả) chưa xong.
Có em anh càng thêm mệt,
Anh mệt bởi anh không hết nợ nần.

MaiAnh
04-04-2006, 05:06 AM
Dù anh cứ mãi phân trần
Thì em cũng trách tại thân (anh )bày hày
suốt ngày sáng xỉn chiều say
Vợ con nheo nhóc, còn đày cơm bưng
Nói anh đừng đứng đó mừng
Làm ăn không chịu mà còn vung tay

Mai Anh

Funny_guy188
04-04-2006, 07:10 AM
Đâu nào sáng xỉn chiều say,
Anh này đâu có giám cay rượu chè.
Chỉ chiều về hớp bát cơm,
Xong rùi anh lại lo (hết) trơn việc nhà.
Đàn ông khổ lắm đây mà,
Việc làm ngoài đó về nhà lo cơm.
Trên đời ai khổ như anh,
Có vợ hờ hững như chanh chua nà.

Khổ chưa, còn trách móc nữa chứ, oan ghê :( !!!