Xem đầy đủ chức năng : Hứa nhiều - quên nhiều
MaiAnh
04-03-2006, 08:13 AM
Yêu thật nhiều rồi cũng xa nhau
Hứa thật nhiều rồi cũng chia ly
Tình yêu ta dệt bằng ước mộng gì
Sao ngăn cách để mỗi người mỗi ngã
TA không trách tình yêu ta ngăn cách
Buổi ban đầu cùng bắt bướm hái hoa
Dệt mộng đẹp trên bãi cát trắng ngà
Rồi giờ đây đường tình ta đôi ngã
Tại anh đó hay tại em lo sợ
Tình nhạt nhoà như buổi sớm đẫm sương
Taị định mệnh hay tình anh thay đổi
Khi qua cầu anh chẳng ngó nhìn em
MAiAnh
bantraidangtin
04-03-2006, 08:34 AM
trang da ngu xin dung danh thuc
nguoi vo tinh ta nuot le quay lung
ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 12:13 AM
Anh có hiểu cho lòng em lạnh giá,
Ướt mi gầy sau những lúc mưa bay .
Hương Ngọc Lan _ Ôi ước mộng hằng ngày,
Em câm nín như chưa hề quen biết.... ( hì hì
MaiAnh
05-03-2006, 03:38 AM
Anh có hiểu cho lòng em lạnh giá,
Ướt mi gầy sau những lúc mưa bay .
Hương Ngọc Lan _ Ôi ước mộng hằng ngày,
Em câm nín như chưa hề quen biết.... ( hì hì
Tình thơ chớp nở Ngọc Lan
Vì yêu nên hoá ra chàng ngần ngơ
Hỡi nàng sơn nữ tinh mơ
Khua chàng giã gạo chắc chờ ai đây
MaiAnh
Fiu_dzu
05-03-2006, 11:57 PM
Mai ơi sao đẹp...... lạ thường
Để lòng thương nhớ đêm ngày khôn nguôi
Nỗi lòng sao thấu cho Mai hiểu
Nên hóa chàng khờ để ngẩn ngơ
nhinho20
06-03-2006, 02:42 AM
Yêu thật nhiều rồi cũng xa nhau
Hứa thật nhiều rồi cũng chia ly
Tình yêu ta dệt bằng ước mộng gì
Sao ngăn cách để mỗi người mỗi ngã
TA không trách tình yêu ta ngăn cách
Buổi ban đầu cùng bắt bướm hái hoa
Dệt mộng đẹp trên bãi cát trắng ngà
Rồi giờ đây đường tình ta đôi ngã
Tại anh đó hay tại em lo sợ
Tình nhạt nhoà như buổi sớm đẫm sương
Taị định mệnh hay tình anh thay đổi
Khi qua cầu anh chẳng ngó nhìn em
MAiAnh
em oi em dung sau vi thieu nang
MaiAnh
07-03-2006, 02:10 AM
Mai ơi sao đẹp...... lạ thường
Để lòng thương nhớ đêm ngày khôn nguôi
Nỗi lòng sao thấu cho Mai hiểu
Nên hóa chàng khờ để ngẩn ngơ
Cám ơn bạn đã khen Mai
Làm Mai nở mũi lúng hai đồng tiền
Thật ra cám ơn bạn hiền
Đã cùng đối đáp luân phiên top này
hihihi
MaiAnh
dangthanhlong
07-03-2006, 09:20 PM
ĐÊM NAY TRỜI ĐẦY SAO LẤP LÁNH
NHỚ MAI NHIỀU LONG NGỒI NGẮM SAO ĐÊM
GỬI TÌNH THƯƠNG VÀO TRONG SƯƠNG GIÓ
NHỜ GIÓ NHẮN RẰNG LONG MAI~ YÊU MAI
:banana: :haha: :haha: :haha:
MaiAnh
09-03-2006, 10:16 PM
ĐÊM NAY TRỜI ĐẦY SAO LẤP LÁNH
NHỚ MAI NHIỀU LONG NGỒI NGẮM SAO ĐÊM
GỬI TÌNH THƯƠNG VÀO TRONG SƯƠNG GIÓ
NHỜ GIÓ NHẮN RẰNG LONG MAI~ YÊU MAI
:banana: :haha: :haha: :haha:
Lời yêu đó chỉ đầu môi
Anh đây đã bước qua rồi còn đâu
Đừng làm tim nhuốm nhuộm màu
Vấn vương cái thuớ qua cầu đuổi nhau
Em đây vẫn chưa muốn sầu
Nên anh đừng phí nói câu yêu nàng
Biết bao người đã đầu hàng
Vì khi ghé đến ( nhà) , con Vàng hỏi thăm ( hic hic )
MAiAnh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.