PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ tôi !!!



hahoa
04-03-2006, 07:09 AM
Mẹ tôi lận đận sớm hôm,
Thương con mẹ chịu biết bao nhọc nhằn.
Vai gầy mẹ gánh đàn con
Chăm nom săn sóc không lời oán than.

Năm canh mẹ thức cả năm,
Có manh áo ấm mẹ nhường cho con.
Nhìn xa dáng mẹ hao mòn,
Mà lòng đau thắt hay trời lạnh căm.

Con nay đã cách xa người,
Sang nơi xứ lạ , mong rằng học khôn.
Học sao để dạ mỉm cười....
Để con đền đáp công ơn mẹ hiền....

hoa sao
05-03-2006, 02:32 AM
Một bàn tay nhiều lắm những chai sần
Vuốt lên tóc con rồi buộc lại màu tóc mây là lượt
Con yêu kiều,tóc dài bay tha thướt
Cơn gió chiều,thổi cho những mộng ước bay cao...

Một bàn tay khô ráp hiện lên trong những thức thao
Bàn tay vỗ vai con ,dỗ dành trong những khi mất ngủ
Một ngày mùa, trời trở cơn nắng gió
Mùa hanh ơi, vô tình đi qua tay mẹ tôi

hahoa
09-03-2006, 05:16 AM
Mái tóc mẹ đã hai màu điểm bạc
Đã dầm sương mưa nắng dãi dầu
Con thương mẹ nơi vất vả đồng sâu
Đôi tay nhỏ giờ đây đầy chai sạm
Vuốt tóc con mỉm cười rồi mẹ nói
Con gái yêu ! Mau lớn rồi mẹ nhờ....
Thế mà nay , con xa vẫn chưa về
Cũng chưa giúp được một công việc nhỏ
Nhưng con sẽ chăm ngoan theo lời mẹ
Để mẹ vui khi thấy con trở về....

bosa
24-03-2006, 07:33 AM
nhớ mẹ
trong những đêm xa nhà con nhớ mẹ
nhớ bóng dáng người mẹ sớm hôm
tảo tần lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ
mỗi sáng gánh hàng rong mẹ bước khe khẽ
rồi khi lạnh mẹ ôm con vào lòng
hơi ấm tỏa vào lòng con yêu
để con yêu vượt qua mùa đông giá rét
để con ngoan giấc ngủ dịu êm

lời mẹ ru à ơi con còn nhớ mãi
ngày xưa mẹ ru con ngủ
giờ đây con đã lớn khôn
bước vào đời vào đời với bao thử thách lớn
v

hoa sao
01-05-2007, 02:49 AM
Mẹ rất hiền như cơn gió mùa thu
Lúc nào cũng nhẹ nhàng ,lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng là che chở
Đi qua hai mươi, con vẫn còn bé nhỏ
Bé nhỏ trong vòng tay rất êm
Bé nhỏ trong ánh mắt mẹ hiền ...

trudien
05-05-2007, 08:12 AM
cuộc đời nghệ sĩ thật là hay
đến lúc ngây thơ lại nhớ mẹ
nhớ cha nhớ mẹ nhớ người thân wen

muadonglanhleo
05-05-2007, 07:41 PM
hoàng hôn về bỏ tôi trong đơn lẻ
ngồi nơi đây ngắm áng mây buồn
từng cánh hoa trôi theo dòng nước
tôi thầm hỏi ai co nhớ quê hương?