vnnghost
04-03-2006, 06:32 AM
Hỏi ông trời sao không hiểu cho con
Con yêu nàng bằng tất cả tấm lòng
Bằng tình yêu mà con hằng mong đợi
Bằng tất cả những gì con đánh đổi
Để yêu thương và để được nàng yêu
Nhưng đời người sao mà thật khó đoán
Cơn nóng giận đã cướp mất nàng rồi
Con không hiểu tại sao con lại thế
Có phải chăng vì con quá yêu nàng
Quá yêu nàng để giờ rơi nước mắt
Khóc từng đêm để nhớ tới nàng
Nhưng trời hỡi ông nào có biết
Con nhớ thương nàng biết nhường nào
Ông hãy trao cho con 1 điều ước
Con sẽ ước nàng tha thứ cho con
Con sẽ ước không bao giờ nữa
Dẫu 1 lần làm nàng khóc vì con
Mất nàng rồi con không cần chi nữa
Cuộc đời này chẳng ý nghĩa với con
Cuộc đời này chỉ 1 màu đen tối
1 Khoảng trống đang ở trước mặt con
Con xin ông hãy làm điều kỳ diệu
Để tình yêu nàng sống lại với con
Con xinh nguyện kiếp này ko lầm lỗi
Để yêu nàng bằng tất cả trái tim
Bài thơ này mình viết khi chia tay với bạn gái nước mắt tuôn trào vì nhớ nàng đó các bạn ơi
Con yêu nàng bằng tất cả tấm lòng
Bằng tình yêu mà con hằng mong đợi
Bằng tất cả những gì con đánh đổi
Để yêu thương và để được nàng yêu
Nhưng đời người sao mà thật khó đoán
Cơn nóng giận đã cướp mất nàng rồi
Con không hiểu tại sao con lại thế
Có phải chăng vì con quá yêu nàng
Quá yêu nàng để giờ rơi nước mắt
Khóc từng đêm để nhớ tới nàng
Nhưng trời hỡi ông nào có biết
Con nhớ thương nàng biết nhường nào
Ông hãy trao cho con 1 điều ước
Con sẽ ước nàng tha thứ cho con
Con sẽ ước không bao giờ nữa
Dẫu 1 lần làm nàng khóc vì con
Mất nàng rồi con không cần chi nữa
Cuộc đời này chẳng ý nghĩa với con
Cuộc đời này chỉ 1 màu đen tối
1 Khoảng trống đang ở trước mặt con
Con xin ông hãy làm điều kỳ diệu
Để tình yêu nàng sống lại với con
Con xinh nguyện kiếp này ko lầm lỗi
Để yêu nàng bằng tất cả trái tim
Bài thơ này mình viết khi chia tay với bạn gái nước mắt tuôn trào vì nhớ nàng đó các bạn ơi