PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tập Thơ Hoài Thương



Hoài Thương
14-05-2005, 06:34 PM
Hương Chút Tình Nồng

Anh viết tặng em một bài thơ
Mượn gió cùng trăng ép mộng mơ
Yêu nhau, yêu mãi, yêu muôn kiếp
Ý đẹp, tình nồng kết duyên tơ

Kề tai, mĩm cười em khẽ bảo
Tình ta đẹp tựa muôn ánh sao
Lung linh cánh hoa vừa chớm nở
Mây cũng lững lờ mây xuyến xao

Dẫu rằng ngày mai đời thay đổi
Tim anh cũng chỉ có một thôi
Khép chặt cửa tình không hé mở
Lâu đài tình ái được vương ngôi ./.


Hoài Thương

Opa
14-05-2005, 06:49 PM
Anh viết tặng em một bài thơ
Mượn gió cùng trăng ép mộng mơ
Yêu nhau, yêu mãi, yêu muôn kiếp
Ý đẹp, tình nồng kết duyên tơ

Anh viết cho em một bài thơ
trăng sao gió biển lặng như tờ
tình yêu đã tắt sao còn với
gửi hết tình anh cho biển khơi

Anh viết cho em một bài thơ
hoa rung rinh nở đẹp như mơ
kìa em đứng đó trông như mộng
có thấy tình anh ở đó không
--------------------------------
knguyentran

Hoài Thương
14-05-2005, 06:54 PM
Nhớ Người Yêu

Đêm nay trăng về bên cành liễu
Khơi niềm tâm sự kẽ đang yêu
Nhớ em, nhớ lắm, nhớ vô tận
Trăng thấu lòng ta, trăng hắt hiu

Ta muốn tìm vào một giấc mơ
Để viết trao em chút tình thơ
Nhưng sao thao thức hoài canh vắng
Chắc rằng tim muốn dệt tình tơ

Em ơi, mới chiều gặp nhau đây
Sao giờ lại nhớ như thế này
Ta quý mến thời gian gần gủi
Nên giờ xa, khơi chút héo gầy ./.

Hoài Thương

Đêm 9/5/05

Opa
14-05-2005, 08:06 PM
thất tình hay sao thế

Hoài Thương
14-05-2005, 09:29 PM
Hạ Buồn

Gió đưa cánh hạ về đây
Mang thêm nổi nhớ đơm đầy người ơi
Xứ người một khoảng khung trời
Nhưng ve thôi gọi, phượng rời chẳng còn

Dạt dào sóng vổ véo von
Lạnh lòng viễn xứ mỏi mòn khổ đau
Nhớ chăng hạ đến hôm nào
Tạ từ ba tháng, lệ sầu tuôn rơi

Rồi nay trên bước đường đời
Bạn bè xa cách, phương trời tương lai
Người Nam, kẽ Bắc ngăn dài
Riêng tôi phiêu bạc tháng ngày lưu vong

Chiều nay thương nhớ phượng hồng
Nhớ con ve đến ru lòng cố hương
Thầy cô xa cách hoài thương
Hồn tuôn niềm nhớ mái trường năm xưa ./.


Hoài Thương

Hoài Thương
15-05-2005, 04:44 AM
Đêm Khuya

Đêm nay gió về pha sắc lạnh
Nghe lá vương mình vọng từng canh
Biển xa vỗ về con sóng dữ
Đá buồn, năm tháng sầu ảo ảnh

Ta ngắm gì đây giữa đất trời ?
Để lòng khét gọi cố nhân ơi
Người đi tan nát hồn ta đó
Nổi niềm thức giấc giọt lệ rơi

Xa cách muôn trùng tình hai lối
Ta kiếp phong trần hoài đơn côi
Hai bàn tay trắng vẫn tìm kiếm
Một chút tình thừa đời cuốn trôi

Người ơi đêm nay rồi đêm nữa
Chắc gì ta quên được tình xưa
Thôi nhé xin chúc người hạnh phúc
Ta khóc tình sầu cùng nắng mưa ./.

Hoài Thương

đêm 15/5/05

Hoài Thương
16-05-2005, 07:19 AM
Ngậm Ngụi

Mỗi mùa thu đến, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi thả theo hồn
Bơ vơ sầu nhớ duyên tình lở
Chuyện buồn muôn kiếp đáy mộ chôn

Rồi mỗi thu đến, mỗi thu đi
Đời ta còn lại được những gì ?
Phải chăng tim vỡ người mới hiểu
Lòng ta nhứt nhối lệ hoen mi ./.

Hoài Thương

Hoài Thương
17-05-2005, 09:43 PM
Phương Trời Xứ Lạ

Đã bao xuân qua, gió hạ về
Lá vàng còn đó, lá xanh rơi
Chim buồn ngưng hót trên cành liễu
Như thấu lòng ta khóc xa quê

Đứng nơi đây, nghe sóng tỏ lời
Bên trời đất Việt hoa phượng rơi
Ve nức nở trưa hè nắng cháy
Cho lòng viễn xứ thêm tái tê

Đã bao Hạ rồi, hạ lưu vong
Nhớ lắm thuở xưa cánh phượng hồng
Đem ép vở làm thành lưu bút
Viết tặng cho nhau những đôi dòng

Rồi từ đó bạn bè muôn lối
Đi tìm hạnh phúc ấy thế thôi
Người Nam, kẽ Bắc chung đất Mẹ
Ta kiếp phong trần tận xa xôi

Vẫn còn đó lớp cũ, trường xưa
Gió về vẫn hát khúc đong đưa
Thầy ơi, Cô hởi giờ cách biệt
Xin nhớ lời người thuở năm xưa ./.

Hoài Thương