Xem đầy đủ chức năng : Tại sao ????
Lost.
03-03-2006, 11:37 PM
Tại sao người đùa giỡn ta ?
Ưh thì chuyện cũng có là làm sao
Thử lòng nhau bởi vì đâu ?
Hữ bằng cái thủa ban đầu vẫn xanh
Nghĩ đi nghĩ lại - chẳng thành
Chút gì thất vọng - nghe mong manh buồn !
Vấn nghi thì vẫn rập khuôn
Chỉ là khó hiều cái muôn sự đời
Nói nhau hay một vài lời !
Cho tâm tư nhẹ cho vơi cái lòng.
tokyo
04-03-2006, 12:15 AM
Em ơi đừng hỏi tại sao
Tình ta đã hết trách nhau chi người
Nổi buồn ngày tháng cũng vơi
Rồi em sẽ lại cười tươi thôi mà
Tình ta tuy dẫu cách xa
Nhưng anh mãi nhớ ngày ta mặn nồng
Bây giờ em đã có chồng
Thì còn gì nữa mà không vừa lòng
Chỉ tôi buồn nhớ trông mong
Cả đời khóc mãi vừa lòng ai chưa?.....
ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 12:11 AM
Em ơi đừng hỏi tại sao
Tình ta đã hết trách nhau chi người
Nổi buồn ngày tháng cũng vơi
Rồi em sẽ lại cười tươi thôi mà
Tình ta tuy dẫu cách xa
Nhưng anh mãi nhớ ngày ta mặn nồng
Bây giờ em đã có chồng
Thì còn gì nữa mà không vừa lòng
Chỉ tôi buồn nhớ trông mong
Cả đời khóc mãi vừa lòng ai chưa?.....
Mua Sao Bang
06-03-2006, 02:08 PM
Tại sao tôi biềt! biết là không thể
Bởi đã xa rồi!...mãi đã xa ....
Cành hoa phai dầu người ta.. mất
Sao đứng đây chờ mưa phất bay..!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.