♪♪♪SUZUKI♪♪♪
03-03-2006, 10:11 PM
Thôi anh đừng hứa
anh đừng hứa ko bao giờ phụ bạc
mãi yêu em dù trời đất có đổi thay
nguyện suốt đời chỉ có em thôi
khi xa cách và khi em nằm xuống
***
anh hứa chi cho lòng em đau khổ
có bao giờ chung thủy mãi đâu anh
em chỉ cần mình yêu nhau là đủ
thật chân thành đừng gian dối lòng nhau
***
anh đã hứa rồi lỡ mai sau
anh phản bội em đi cùng người khác
người ta bảo tình yêu là sương khói
hợp rồi tan nào có ai hay
***
nếu anh hưa sẽ yêu em mãi mãi
lỡ ko thành lời hứa sẽ ra sao???
ko bao giờ em hạ mình trước anh đâu
dù trước anh em hoàn toàn bất lực
và yêu anh đã bao lân em khóc
em sẽ chẳng hạ mình trước anh đâu
***
em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
ko được tình yêu thì chúng ta mãi là bạn
dù chẳng được anh yêu , em vẫn cười trước mặt
chẳng cúi đầu cũng chẳng cầu xin
***
chẳng cúi đầu cũng chẳng cầu xin
sống tủi hờn trong tình yêu nô lệ
chẳng làm gì đau trái tim nhỏ bé
em sẽ chẳng hạ mình trước anh đâu!!!
đừng khóc nữa trái tim
tao van xin mày đấy
cứ coi như chẳng thấy
anh bên người chiều nay
đừng nói lời ko hay
khi anh vừa gõ cửa
hãy cứ vui như thế
chẳng có gì xảy ra
đừng dò hỏi vu vơ
chớ gần xa này nọ
tình anh ko chung th ủy
chẳng xứng với mày đâu
đừng tự làm mình đau
vì 1 người ko đáng
hãy lặng lẽ rời xa
dù lòng còn thương mến
rồi tình yêu sẽ đến
nay mai trong cuộc đời
Nhớ buổi chiều hôm ấy
Em thẹn thùng chỉ biết níu tay anh
Đi giữa hàng cây phượng đỏ chói hè
Lòng cảm thấy bâng khuâng lạ kì
Nhớ ........!!
Nhớ bàn tay ấm áp
Đã siết chặt lúc em buồn ...
Nhớ ..!!!
Nhớ lời ấm áp anh an ủi
Lúc em cảm thấy rối bời
Nhớ .....Anh .....Nhiều .....!!!!!!!
Em muốn khắc tên anh lên giấy
Sợ lâu ngày mưa nắng nhạt fai
Em muốn khắc tên anh lên tường
Sợ tường đổ rồi sẽ mất anh
Em vội vã đi tìm chỗ cất....
Cất tận trong tim,cất tận đáy lòng.......!
Trái tim em chỉ một lần hé mở
Đón tình anh rồi khép kín muôn đời
Mình yêu bạn trái tim không kip biết
Yêu trẻ con nên cũng lắm ngây thơ
Bạn đánh thức cái tình yêu bé ấy
Bằng cách riêng chỉ có bạn và mình
Cả hai đứa đều hiểu rằng tình cảm
Trái tim đập là biểu hiện tình yêu!
Tim thổn thức trả lời tình yêu đến!!!!
Em và Anh
Em
vẫn thế
dịu dàng, vô tư
tươi tắn vô cùng
làm sao em hiểu
những điều:"vô cùng khó hiểu"
Anh
nhút nhát
Giả vờ lạnh lùng
để rồi nhói đau
khi thấy em đi
cùng ai
Giờ
đã xa
anh và em
Hai phương trời cách biệt
không biết
em có còn nhớ đến anh?
:huglove: :huglove: :huglove:
anh đừng hứa ko bao giờ phụ bạc
mãi yêu em dù trời đất có đổi thay
nguyện suốt đời chỉ có em thôi
khi xa cách và khi em nằm xuống
***
anh hứa chi cho lòng em đau khổ
có bao giờ chung thủy mãi đâu anh
em chỉ cần mình yêu nhau là đủ
thật chân thành đừng gian dối lòng nhau
***
anh đã hứa rồi lỡ mai sau
anh phản bội em đi cùng người khác
người ta bảo tình yêu là sương khói
hợp rồi tan nào có ai hay
***
nếu anh hưa sẽ yêu em mãi mãi
lỡ ko thành lời hứa sẽ ra sao???
ko bao giờ em hạ mình trước anh đâu
dù trước anh em hoàn toàn bất lực
và yêu anh đã bao lân em khóc
em sẽ chẳng hạ mình trước anh đâu
***
em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
ko được tình yêu thì chúng ta mãi là bạn
dù chẳng được anh yêu , em vẫn cười trước mặt
chẳng cúi đầu cũng chẳng cầu xin
***
chẳng cúi đầu cũng chẳng cầu xin
sống tủi hờn trong tình yêu nô lệ
chẳng làm gì đau trái tim nhỏ bé
em sẽ chẳng hạ mình trước anh đâu!!!
đừng khóc nữa trái tim
tao van xin mày đấy
cứ coi như chẳng thấy
anh bên người chiều nay
đừng nói lời ko hay
khi anh vừa gõ cửa
hãy cứ vui như thế
chẳng có gì xảy ra
đừng dò hỏi vu vơ
chớ gần xa này nọ
tình anh ko chung th ủy
chẳng xứng với mày đâu
đừng tự làm mình đau
vì 1 người ko đáng
hãy lặng lẽ rời xa
dù lòng còn thương mến
rồi tình yêu sẽ đến
nay mai trong cuộc đời
Nhớ buổi chiều hôm ấy
Em thẹn thùng chỉ biết níu tay anh
Đi giữa hàng cây phượng đỏ chói hè
Lòng cảm thấy bâng khuâng lạ kì
Nhớ ........!!
Nhớ bàn tay ấm áp
Đã siết chặt lúc em buồn ...
Nhớ ..!!!
Nhớ lời ấm áp anh an ủi
Lúc em cảm thấy rối bời
Nhớ .....Anh .....Nhiều .....!!!!!!!
Em muốn khắc tên anh lên giấy
Sợ lâu ngày mưa nắng nhạt fai
Em muốn khắc tên anh lên tường
Sợ tường đổ rồi sẽ mất anh
Em vội vã đi tìm chỗ cất....
Cất tận trong tim,cất tận đáy lòng.......!
Trái tim em chỉ một lần hé mở
Đón tình anh rồi khép kín muôn đời
Mình yêu bạn trái tim không kip biết
Yêu trẻ con nên cũng lắm ngây thơ
Bạn đánh thức cái tình yêu bé ấy
Bằng cách riêng chỉ có bạn và mình
Cả hai đứa đều hiểu rằng tình cảm
Trái tim đập là biểu hiện tình yêu!
Tim thổn thức trả lời tình yêu đến!!!!
Em và Anh
Em
vẫn thế
dịu dàng, vô tư
tươi tắn vô cùng
làm sao em hiểu
những điều:"vô cùng khó hiểu"
Anh
nhút nhát
Giả vờ lạnh lùng
để rồi nhói đau
khi thấy em đi
cùng ai
Giờ
đã xa
anh và em
Hai phương trời cách biệt
không biết
em có còn nhớ đến anh?
:huglove: :huglove: :huglove: