PDA

Xem đầy đủ chức năng : My Diary



hổ con đáng yêu
03-03-2006, 10:02 PM
Đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người có thể ủng hộ :smioh:
...Một ngày thứ 2 đầu tuần :
-Hân ơi ! Dậy đi con 5g45 rồi,trễ học bây giờ
-Ôi trời ! Chưa gì đã 5g45 rồi sao ? Sao thời gian ko trôi chậm chút giùm dzậy ? -Nó nghĩ thầm
Nó vừa đi đánh răng vừa làu bàu gì đó nghe ko rõ cho lắm nhưng có vẻ đang bực tức kinh hồn. Hóa ra nó nằm mơ thấy 1chàng hoàng tử đang cưỡi bạch mã, tay cầm đóa hoa, từ từ tiến tới nó. Đến đó thì nó bị gọi dậy (hổ con cũng thấy tội nghiệp ghê). Nó "điệu" khoảng 20phút rồi nhìn đồng hồ, thở dài 1 cái, nhìn có vẻ chán chườm. Đặc biệt gương mặt nó khi chán tức cười đến mức:
em nó ngủ trễ hơn nó 2tiếng, buồn ngủ hơn nó nhiều, dzậy mà khi nhìn mặt nó, còn cười lăn quay nữa là. Nó đang tức + chán mà em nó còn cười lăn quay trước mặt và sau đó 1giây nó liếc qua với ánh mắt hình hai viên đạn. Bắt đầu có ý nghĩ đập phá các thứ mà nó thấy trước mắt nhưng nó đã kịp trấn tĩnh, ko là mọi vật xung quanh nó "chít" theo em nó rồi. Nó thầm nghĩ "bình tĩnh,bình tĩnh"
rồi bước lên xe đi học. Lí do mà nó chán + tức như dzậy là do hôm nay tiết đầu của nó chính là bơi,thật ra nó cũng ko ghét bơi đâu nhưng trời lúc 7g đương nhiên cũng hơi lạnh, mà đã lạnh thì đâu ai muốn bơi.Trên xe,nó cứ ngáp lên ngáp xuống đến mà phát mệt.
Chà! Mới lên xe thôi mà đã đến trường rồi,thời gian trôi sao lẹ thế? Nó xuống xe,từ từ đi vào sân trường, miệng không ngừng lầm bầm:
-Trời ơi là trời! Sao không cho thời gian trôi chậm lại giùm con? 20phút mà trôi lẹ thế? Mới sáng sớm đầu tuần mà phải chịu cực hình!
-A! Tổ trưởng gì mà lười biếng thế? Không hiểu tại sao cô lại cho con "hổ HS2N lai mèo" này làm tổ trưởng đc nữa!-Ai đó thì thầm
Nó giật mình quay lại kèm theo gương mặt hình sự,nói với giọng "ta là đàn chị":
-Tưởng ai chớ! Hóa ra là "chưởng tổ 5( tổ trưởng tổ 5) hột dưa cắm 4cây tăm" Cường đây mà! Haha! Mốt gặp chị đây nhớ chào nghe
-Mày...mày...tưởng mày ngon hơn tao hả nhỏ kia?
-Dzậy tao hỏi mày: mày cao mét mấy? Nói tao nghe thử coi! Hih
-Tao cao nhiu kệ tao,dzậy mày cao mét mấy?
-1m...(cho em giữ bí mật),sao mày? Có vấn đề à? Hih
-Mày ăn cái gì mà cao dữ dzậy?-Cường chớp mắt ngạc nhiên hỏi
-Tao không có rảnh đâu,hôm nay tao trực,có gì mày nhắn với tụi bạn tao dùm!-Nó liếc sơ đồng hồ rồi vội vã chạy lên lớp
Nó vừa đi vừa hát trông cũng cao hứng lắm. Đến tầng 2,nó.....rên rỉ:
-Trời ơiiiiiii là trờiiiiiii !!!!! Đây là cầu thang gì mà cao thế ???? Trờiiiiii ơiiiiii là trờiiiiii !!!!!
Nó dốc hết sức lực của mình, đi mà cũng hổng phải đi, đúng hơn là vừa lê vừa lết. Cuối cùng nó cũng đến lớp,đứng trước cửa lớp,đứng sững người lại, nó nghĩ rằng có lẽ mình mệt quá mà đi nhầm lớp bởi vì....trước mắt nó là 1 bãi "chiến trường" !
-Chà! Mình mệt quá mà hoa mắt rồi chăng?-Nó vừa nghĩ vừa dụi mắt,để chắc ăn,nó đeo mắt kính vào luôn
Không phải hoa mắt thật rồi, trên cửa có treo biển lớp rõ ràng mà. Nó lủi thủi đi vào lớp, để cặp lên bàn rồi đi đến bảng lấy giẻ đi xả,không những lớp là 1 bãi "chiến trường",mà giẻ lau bảng cũng kinh dị ko kém....rách tứ tung
-Trời ơi! Ông có cần cho lớp con tồi tàn đến dzậy ko? Pó chi (tay chân) thiệt rồi, phù!-Nó thở dài rồi đến bồn nước xả giẻ
Lại theo thói quen thường ngày,nó lại liếc đồng hồ đeo tay 1 lần nữa. Xả giẻ xong, nó lại quay trở về bãi "chiến trường" để thu dọn. Trong "chiến trường" có đủ thứ như "đạn phấn","bom thư" và tùm lum tá lả kể hổng nổi, kể chắc đứt hơi mà "chít" quá. Nó chạy qua bên này,nhảy qua bên kia để thu dọn lại "chiến trường". Dọn xong cũng mất 30 phút,lại liếc đồng hồ
-Quái lạ! Nhỏ Như đâu rồi? Sao giờ chưa thấy nó lên trực ta?
Nó đi qua đi lại để chắc là hổng còn mảnh mìn,miếng đạn nào còn sót lại. Ok rồi! Giờ còn mảnh nào mới khen, nó đã đi quanh lớp cỡ 5lần rồi, siêng ghê!
-RENG!!RENG!!-Chuông báo hiệu giờ "tử thần" của nó đã đến!
Nó nghe thấy tiếng chuông, yểu xìu, nó lấy đồ, lê lết xuống sân để xếp hàng! Tụi bạn đứa nào đứa nấy dzui dzẻ như đang đi chơi dzậy. Lớp nó di chuyển đến hồ bơi, ai cũng háo hức hết đó trừ nó, nó đi thay đồ với tâm trạng "em buồn ngủ và rất lạnh,cho em về nhà ngủ trong cái mền của em". Thay xong lại lê lại lết khởi động trước khi xuống nước, uể oải, mệt mỏi, buồn ngủ.Khởi động mà giống tập dưỡng sinh ghê, tụi bạn đứa nào cũng lăn ra mà cười vì trước sự tập "dưỡng sinh" của nó.
-Mày mới nghĩ ra môn mới hả? Haha, môn khởi động kết hợp với dưỡng sinh,haha! Thành môn gì dzậy mày? Chỉ tụi này với!-Một nhỏ bạn nhảy vào hỏi
Nó trả lời,nhái giọng của mấy ông tiên trong phim:
-Các con đừng nóng vội, muốn học thì các con trước tiên phải đắc đạo như ta đây nè! Đó là môn "nhị cẩm"(lấy ý tưởng từ thập cẩm),nếu các con đắc đạo hết rồi thì ta sẽ...chuồn!
-Đây là Tiên hối lộ cho người ta nên mới đắc đạo nè! Coi chừng bằng đắc đạo của nó là giả đó.-Tụi bạn châm chọc
-Nè nè,có khởi động ko vậy?-Cô giáo mắng
Nó và tụi bạn ko tám đc nữa nên đành phải khởi động, tụi bạn giờ vẫn còn cười khúc khích bên kia. Khởi động xong, từng đứa một tắm rồi nhảy xuống hồ, tội nghiệp nó, trời lạnh thế mà...
-Hân,mày thấy lạnh hông?-Nhỏ Lớp Trưởng hỏi
-Mày thông minh mà sao hỏi câu gì ngớ ngẩn thế? Hổng lạnh là tao khen đó!-Nó trả lời
-Mấy bà tám kia,điểm số rồi kìa,làm ơn chú ý giùm chút đi!-Thầy mắng
-Dạ dạ!!-Tụi nó đồng thanh trả lời
-Ê mấy bà tám,bơi đua ko?-Một thằng con trai tên Khôi nhảy vô thách- Xem trình độ mấy bà ra sao!
-À há!Thách hả? Sai lầm đó cưng-Lớp trưởng nói
-Dạo này có nhìu người mơ mộng ghê ha tụi bây?-Nó châm chọc,bọn con gái cười ầm lên - Ok! Xem thắng nổi mấy bà ko?Haha
-Vậy thầy làm trọng tài ha! Đừng làm mất mặt con trai đó, thua là hụt xì dầu cho thầy đó,số 1 đi! Hoét!
Tất cả những ai mang số 1,kể cả lớp trưởng đều bơi wa bên kia. Ai bơi cũng nhanh, nhưng lớp trưởng vẫn lẹ nhất,hehe bọn con trai cũng có đứa an gian ghê, đang bơi ếch tự nhiên đổi sang bơi sải,kết cuộc vẫn thua thôi
-Con gái thắng 1-0 ,con trai sức yếu quá đi! Lớp trưởng hay lắm!-Cả đám con gái la lên
-Số 2 chuẩn bị,1...2...3...hoét!
Giờ thì đến lượt nó đi,nó đâu kém ai, cũng nhanh chứ, bọn con trai thua nó cả nửa hồ. 2-0 nghiêng về con gái rồi
-Con gái thắng thêm 1điểm nữa rồi, con trai chịu thua đi! Haha! Thắng ko nổi đâu mà mơ mộng-Lớp trưởng châm chọc
Ờ nhưng mà đúng thiệt chứ, ngay cả mấy đưa con gái mới bít bơi nhg chưa vững còn thắng kìa. Bít kết quả rồi ! Nhìn nó hăng ghê,chẳng giống nó lúc trước khi xuống hồ, tại vì nếu thắng sẽ có cớ mà chọc mấy thằng con trai thúi mũi luôn. Có thằng bơi ra đến giữa hồ rồi ngưng,ko bít có vụ gì,ai dè nó nghỉ mệt rồi bơi "chó" về. Tụi con gái có dịp cười thoải mái. Tội bên con trai ghê
-Thôi,đc rồi! Nhìn cũng đủ bít bên nào thắng,bên nào thua rồi! Lên thay đồ hết đi! Con gái thắng-Thầy nói vừa lúc chuông reng
-Ê tụi bây, bên nào thắng dzậy? Hehe!-Nhỏ Như đâu ra, cố nói lớn để chọc tụi con trai
-Như! Mày chạy đi đâu sáng giờ mà sao không trực?-Nó gầm lên
-À! Hello! Tao ở dưới sân chơi chứ ở đâu? Mà hôm nay tao trực hả?-Như trả lời và hỏi ngược lại nó
-Trời ơi! Tao có đưa thẻ trực cho mày và tao cũng có dặn 5lần rồi còn gì nữa?-Nó quát
-Ủa? Có hả? Sao tao ko nhớ gì hết?-Như trợn mắt hỏi lại
-Tao pó chi với mày rồi! Hời! Làm tao trực mệt muốn chết!-Nó thở dài nói với giọng ủ rủ
-Xin lỗi nha! Mốt nếu trực với mày nữa, tao sẽ....!-Như ngập ngừng
-Ko tái phạm ah?-Nó liếc qua Như,hỏi
-Tao sẽ ... tái phạm thì có! Haha!-Nói xong,Như liền...DZỌT sang chỗ khác
-Hắt xì!-Nó nhảy mũi-Tao mà thay đồ rồi là mày chết với tao! Hắt xì!
-Mày có định vô đây ko dzậy Hân? Tụi tao đóng cửa là ráng chịu à nghen!-Lớp trưởng la lên
-Ờ ờ! Tao dzô liền,đừng đóng cửa, tội tao lém!-Nó lật đật chạy vô phòng thay đồ
Vô trỏng, nó và tụi bạn đóng cửa lại cẩn thận, dòm qua dòm lại, và tụi nó bắt đầu...quậy phá tanh banh cái phòng bé nhỏ tội nhiệp đó! Vừa tắm gội, vừa xịt nước tung tóe, và còn nhiều trò tinh nghịch khác nữa. Nhưng mà phá cũng hổng đc lâu, tiết thể dục đang chờ tụi nó nên tụi nó đành ngưng trò tinh nghịch lại. Ăn mặc tươm tất rồi đua nhau chạy ra sân, mặc cho nhỏ Lớp Trưởng la hét
-Vô hàng,vô hàng giùm tui cái coi! Làm ơn trật tự, mà thôi kệ, phá lệ lần thứ một trăm lẻ mấy ta?
-Hay đó! Phá lệ hết năm học luôn nha Lớp Trưởng "giun" -Nó chạy ngang với lớp trưởng "thảy mìn"
-Tên tao là Dung,ko phải "giun" nghe chưa con "hổ HS2N lai mèo" kia!-Lớp Trưởng "thảy mìn" trả lại nó
"Mìn" nổ, đứng sững người lại như bất tỉnh, nó trúng "mìn" rồi,tội nghiệp! Đứng một lát, ai đó đánh thức nó bằng một...cái đánh đau như trời giáng ở ngay lưng. May hổng trúng phổi,trúng chắc "dọn nhà ở với tổ tiên" quá! Nó tỉnh rồi,quay mặt lại nhìn
-Ai dzậy? Ko đánh thức tui bằng cách nào nhẹ nhàng hơn cách này ah?-Nghiến răng chịu đau la lên
-A! Sorry, tao hổng ngờ mày yếu đến dzậy!-Người mà nó đã học chung từ lớp 1 đến giờ,Ngọc xin lỗi
-Thôi Ngọc ơi! Nó bận nhớ bồ đó mà, mày đánh nó chi dzậy? Để nó nhớ!-Nhỏ Lan nói
-Tao hổng thèm nhớ bồ đâu!-Nó nói- Mà mới có 3 đứa còn Như,Nhi,Trúc đâu?
-Tụi nó đang lăng xăng để cặp lên ghế đá kia kìa!-Lan nói và chỉ tay về 1 cái ghế đá
Nhóm nó tổng cộng có 6 đứa con gái và cũng do 6 đứa con gái đó lập, đặt tên nhóm là "Six Girls". Xếp theo thứ tự(ngày sinh) từ lớn đến bé là Quỳnh Như,Bảo Ngọc,Thiên Trúc,Yến Nhi,Quế Hân(nó chứ ai) và cuối cùng là Phương Lan. Giới thiệu sơ lược về nhóm "Six Girls" xong rồi, tiếp tục câu chuyện.
-Mày quên tao bị cận hả Lan?-Nó nói
-Thì mày cận, nhưng mắt kiếng mày đâu?-Lan hỏi
-Ờ thì...tao làm biếng lấy ra lắm!-Nó nói giọng nũng nịu
-Đúng là hung dữ như hổ, lười như con mèo, thêm biệt danh thành "hổ HS2N lai mèo"! Haha!-Lan châm chọc
-Tao ko thích đâu, gọi mèo ko chịu,gọi hổ con tao chịu liền à nghen! Hihi!-Nó nói
-Trời ơi! Mà hổ cái chịu hông?-Ngọc hỏi
-Mệt quá! Tao ko chịu! Tao ko thích!-Nó tức tối la lên

~~ Còn tiếp ~~

Nếu đc thì thứ 7 em sẽ post tiếp

Nếu đc thì thứ 7 em sẽ post tiếp

sakura_88
03-03-2006, 10:12 PM
hihi! truyện này hay đoá, nhưng mắc cười ưa' ah` Hân ơi
bạn viết típ đi

hổ con đáng yêu
03-03-2006, 10:21 PM
uhm! thứ 7 post típ, giờ mỏi tay lắm rùi

hổ con đáng yêu
09-03-2006, 08:10 AM
-Thôi, đi cất cặp lẹ ko thầy mắng bây giờ!-Lan nhảy vô hối thúc cả bọn
-À ha! Lẹ lên tụi bây!-Nó nói
Nó cùng tụi bạn chạy đua đến băng ghế đá đằng kia. Nó dốc hết sức rồi, may mà đường ko dài, chứ ai lại điên mà cặp để trên vai, dốc hết sức chạy đua. Đến nơi, mém "dọn nhà về ở với tổ tiên", xem ra nó ngốc nhất nhóm, mấy đứa kia đi bình thường nên ko mệt mà có mỗi mình nó chạy thôi.
-Trời ơi! Mày tính tự tử hay sao mà chạy dzậy? Mới bơi xong chưa hết mệt mà mày còn tính đeo cặp chạy đua hả?-Ngọc hỏi
-Thôi đi Ngọc ơi! Muốn kéo sự chú ý của "ông" nào đó đó mà!-Lan cười mỉm châm chọc
-Sao mày lại thích chọc tao dữ dzậy Lan?-Nó thở dốc hỏi
-Ờ có sao nói dzậy thôi!-Lan trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ
Nó có cảm giác khó chịu làm sao ấy, nó cảm thấy dạo này hình như Lan ko thích nó cho lắm. Lâu lâu lại nhìn nó, nói gì đó với Ngọc mà ko cho nó bít, đúng hơn là nguyên 1 nhóm chỉ có nó ko bít thôi. Nó đã mặc cho những cái nhìn đó, làm những gì mà nhóm yêu cầu cho dù có bị mắng,bị chửi. Nó buồn lắm, rất buồn nhưng nếu tâm sự với ai đó, lại sợ bị nói là gây sự chú ý. Nó chỉ có thể im lặng để tâm tư đc khóa chặt và chôn sâu nơi sâu nhất trong tâm hồn "hổng đc trong trắng cho lắm"
-Ê Hân! Mày có đem vợt ko?-Lan quay qua hỏi
-Ờ...có! Tao để quên trên lớp rồi! Mày chờ tao lên lấy!-Nó trả lời
-Lớp Trưởng xin phép thầy dùm nha!-Nó vừa nói vừa chạy lên lầu lấy vợt
Chạy lên, nó hát bài mà nó ưa thích để vui hơn, giọng nó tuy ko thuộc "hàng chất lượng cao" nhưng cũng ko đến nỗi "thủng màng nhĩ". Ca hát say sưa, nó ko hề để ý đến có một...cái bịch trống không dưới chân, nó ko thèm nhìn và đã té cái bịch xuống sàn. Tội nghiệp thế? Kiên trì ghê, nó vẫn tiếp tục lên lớp, đến lớp nó liếc đồng hồ, tiêu nó rồi 5phút đã trôi qua. Lật đật lấy vợt và cầu, chạy hết tốc lực, lại gặp cái bịch đó, nhảy wa mà mém "dọn nhà về ở với tổ tiên". Lúc đã xuống sân rồi, vào hàng
-Mày cho tao với Ngọc mượn vợt đi!-Lan nói
-Đc, nhưng tao mượn vợt ai?-Nó hỏi
-Tao với Ngọc đánh xong rồi đến mày!-Lan trả lời
-Uhm..uhm cũng đc!-Nó trả lời
-Giờ mày ngồi xem đi ha!-Ngọc và Lan đồng thanh nói
Nó ngồi đó xem Ngọc và Lan đánh cầu. Hồi lâu nó thấy Lan bực mình bỏ đi, quăng cây vợt của nó xuống đất
-Mày tính điểm ăn gian lắm Như!-Lan hét lên
-Tao tính đúng điểm rồi, đánh hụt mà!-Như trả lời
-Đánh hụt thì tính đúng rồi!-Nó nhảy vô nói
-Tao ko bít,mày chơi ăn gian lắm đó!-Lan nói, mắt ứa nước rồi chạy sang một cái ghế khá xa rồi ngồi xuống
Rồi cả nhóm trừ nó chạy theo Lan, lúc chạy qua ngang qua tụi nó cũng liếc nhìn Như và nó. Tụi nó chạy qua bên kia, vỗ về Lan rồi nói cái gì đó, thỉnh thoảng Lan vừa nói vừa liếc sang nhìn nó và Như. Nó và Như đều có cùng 1 tâm trạng như nhau, buồn bã. Một lát sau tụi nó quay lại, ko ai nói chuyện với ai cả nên nó đành làm việc mà nó vẫn thường làm
-Sao ko ai đánh cầu hết dzậy? Đừng có ỉu xìu như zậy nữa!-Nó nói với cả nhóm
-Mày đi mà đánh 1 mình!-Nguyên nhóm nói với nó
-Dzậy tụi bây ở đây nha!-Nó nói với nụ cười trên môi mặc dù trong lòng nó rất buồn-Hổ con đi đánh cầu đây!
-Ờ ờ mày biến dùm tao!-Trúc nói
"Chiến dịch" làm hòa cho nhóm của nó bị thất bại rồi. Và nó đành phải lủi thủi đi chỗ khác vì chính lời nói của nó. Bên kia có ai đó đang gọi
-Hân Hân! Qua đây nè!-Ngọc Hân la to lên để nó có thể nghe thấy
-Ờ ko cần phải la to dữ dzậy đâu mày! Tao qua rồi nè!-Nó đi qua rồi nói
-Ờ ờ, qua đây đánh cầu mày, thằng Cường đang đánh kìa! Hihi!-Ngọc Hân nói nhỏ
-"Chàng" Cường của mày đang đánh, sao ko vào đánh với "chàng"?-Nó châm chọc rồi cười ranh mãnh
-Tao có vào đánh thử, sau 30giây ra sân!-Ngọc Hân đỏ mặt thì thầm
-Kỉ lục ghê! Để tao vô đánh xem!-Nó nói
-Ê Bảo Anh! Cho Quế Hân vào đánh thử với Cường xem!-Ngọc Hân nói với Bảo Anh
-Thôi! Chờ tao đánh thêm 3 trái nữa đi!-Bảo Anh liền nói, đánh trái cầu qua Cường
-Thôi mày ơi! Cho Người đẹp vào đánh cái coi!-Cường bên kia vừa đánh vừa nói
Tất cả kể cả nó hầu như đều sặc vì câu nói đó của Cường. Nó liền nói
-Người đẹp muốn đánh cầu, mày ra sân 1 chút dùm tao!-Nó nói với Bảo Anh
-Trời ơi!-Bảo Anh trợn mắt nói-Mày vô chơi đc rồi đó Hân tao vào nhà vệ sinh ói cái coi!
-Mày...mày sỉ nhục mặt tao dữ dzậy?-Nó nổi cáu
-Có sao nói dzậy! Haha!-Bảo Anh chạy sang chỗ khác
-Thôi! Giao cầu đi "chưởng tổ 5 hột dưa cắm 4 cây tăm"!-Nó nói như cố ý
-Ê! Bộ tao đắc tội với mày hay sao dzậy?-Cường bên kia vừa giao cầu vừa hỏi
-Có chứ! Gặp đàn chị mà tại sao lại ko chào, sáng đã dặn 1lần rồi mà ko nhớ!-Nó trả lời với giọng "ta là đàn chị" và đánh cầu qua Cường
-Trời!-Cường chớp mắt nói và đã để hụt trái cầu
-1-0 nghiêng về chị Hân HS2N-Ngọc Hân nói
-Mà HS2N là gì dzậy?-Hằng ngồi kế bên Ngọc Hân hỏi
-À! Chị Hằng chưa viết lưu bút của Hân nên chưa bít! HS2N=Họa sĩ 2 nghề đó mà!-Ngọc Hân giải thích
-Ra là vậy! Nhỏ này chơi xấu ghê! Ko cho chị Hằng viết gì hết!-Hằng nói
-Tại người ta quên chứ bộ!-Nó quay lại xen vô nói và trái cầu rơi trúng vào mũi
-1-1 bằng nhau!-Ngọc Hân bình luận
-Cường! Sao mày nhắm vào mặt đẹp của tao dzậy?-Nó xoa mũi hét
-Trời trời! Mày để hụt còn nói tao, giận cá chém thớt là ko đúng
Bên đây nó vui lắm, ko còn ko khí sầm uất của nhóm "Six Girls".Nhắc đến nó mới nhớ, liền quay lại xem nhóm "Six Girls" ra sao. Nhóm "Six Girls" cũng đang đánh cầu rất vui trừ Như, Như đang cầm 1 quyển tập trên tay để học bài thỉnh thoảng cũng ngước lên nhìn "Six Girls", có vẻ như Như rất muốn khóc mà ko thể khóc đc.
-Ui da! Cường! Mày ko thể đánh nhẹ đc ah?-Lại bị ăn cầu vào mũi
-À! Xin lỗi nha!-Cường cười và xin lỗi trông thật thấy ghét
-Hân ơi! Mày thua rồi! Ra sân đi!-Ngọc Hân bên kia la lên
-Trời ơi!-Nó rên nghe đáng thương ghê, poor
-RENG!!RENG!!-Hít giờ rùi
-Lên lớp tụi bây!-Nó nói
-Ờ ờ, lên liền! Mày lên trc đi!-Ngọc Hân nói
-Ờ ờ! Anh Cường của mày lên lớp chứ ko có ở lại đây đâu mà đợi! Hihi!-Nó châm chọc
-Trời! Hân,mày chọc tao hoài dzậy?-Ngọc Hân chớp mắt hỏi
-Trúng tim đen rồi! Tao thông minh quá xá! Hihi!-Nó lại chọc
Nó chạy 1 mạch lên lớp và mặc cho Ngọc Hân la hét chửi bới tùm lum dưới sân.Pó chi (tay chân). Ái chà! Sao nó có duyên với cái vụ rên rỉ ghê, cũng như hồi sáng, đúng ngay tầng 2 mà rên rỉ. Lên lớp, Như đang buồn bã lau bảng
-À, mày đó hả Hân? Tao xả giẻ rồi,giờ mày chỉ cần quét sơ lớp là đc rồi, giờ tao xuống mua đồ chút!-Như nói
-Uhm! Mày đi đi! Còn lại để tao lo cho!-Nó nói
Như liền chạy như...1 con ốc sên,pó tay rồi. Nhìn Như nó cảm thấy thật tội cho Như, Như đâu làm gì chẳng qua tính điểm thôi mà. Vừa suy nghĩ, vừa quét lớp, vừa hát, vừa gì đó ai mà bít! Nhảm thiệt. Lát sau Như lên lớp, tay cầm bịch nước ngọt
-Cho mày nè!-Như nói
-Ủa? Sao lại cho tao? Sao tốt bụng dzậy? Bộ hôm nay mày bị bệnh hả?-Nó hỏi tới tấp
-Từ từ, mày hỏi nhìu dzậy sao tao trả lời kịp?-Như nói
-Uhm! Sao lại bao tao bịch nước ngọt này?-Nó hỏi
-Ai nói tao cho mày? Mày uống rồi, trả tiền lại cho tao đi!-Như nhoẻn miệng cười
-Trời! Bạn bè gì kì dzậy? Có bịch nước cũng kiu trả tiền nữa hả?-Nó chớp mắt hỏi
-Ờ, có gì hông?-Như hỏi
-Tao pó chi với mày đó Như!-Nó uống nước rồi móc tiền ra trả Như
-Thanh-kiu!-Như nói khi nó trả tiền
-Như! Mày đang học lớp mấy mà còn đọc english kiểu đó dzậy?-Nó bắt bẻ
-Ờ ờ! Nói thiệt tao ko bít! Mày đọc tao nghe xem mà sao mày thích bắt bẻ người khác dữ dzậy?-Như nói
-Ai mà bít,trời sinh đã như dzậy rồi, phải đọc là thank you hoặc thanks! Understand?-Nó nói
-Ờ ờ! Nghe hay nhg nói thiệt, ân-đơ-xì-ten là gì?-Như hỏi lại
-Trời ơi! Understand Như ơi, có nghĩa là hiểu ko!-Nó nói như ko tin-Mày dốt tiếng anh thật hay giả thế?
-Ai mà bít,trời sinh đã như dzậy rồi!-Như nhái lại-hehe
-Con gái ai lại cười như dzậy?-Nó nhìn Như nói
-Dzậy cười sao mới đc?-Như hỏi lại
-Cười hêhê hoặc hé hé là ok rồi! Hihi!-Nó nói
-Dzậy còn kinh khủng hơn gấp trăm lần à nha!-Như nhìn nó nói
Hai đứa ngồi tám mà quên thời gian đang trôi đi. Đứa này chọc đứa kia, rồi đứa này đỏ mặt đứa kia òcn đỏ hơn. Nói chung, cũng rất vui và tùm lum kể hổng hết, hổng nổi.Xỉu rồi, mốt post típ :)

hổ con đáng yêu
10-03-2006, 05:52 AM
sao hổng ai cho hổ con bít ý kiến gì hết dzậy?

sakura_88
10-03-2006, 06:46 AM
ờ thì cũng hay đóa hổ con post típ đi nhe

hổ con đáng yêu
10-03-2006, 07:37 PM
:hehe: ok, rảnh hổ con post típ liền

hổ con đáng yêu
19-03-2006, 03:48 AM
-RENG RENG! Chuông tử thần đến rồi đó mày!-Nó nói
-Ờ ờ! Tám nãy giờ!-Như nói-Đi khiêng bàn đi, tụi nó sắp lên rồi!
Như và nó khiêng bàn rồi chờ những đứa còn lại trong nhóm "Six Girls" lên. Hổng cần chờ lâu, "Six Girls" đã đầy đủ. Bắt đầu cái "màn" đó!
-NHƯ! MÀY KHOẺ KO?-Lan la lên nói với Như như xa nhau 1000năm ko bằng
-Tụi t....!-Như chưa kịp trả lời
-CÒN HÂN? MÀY KHOẺ KO?-Lan quay lại hét lên
-Ờ ờ! We are fine, thanks!-Nó cao hứng chơi english
-Ờ ờ!-Lan nói
-Thôi tụi bây, xuống học Tin học lẹ lên. Cô mắng bây giờ!-Ngọc nói-Đứng toàn làm ba cái chuyện nhảm nhí ko!
-Ờ ờ! Đi liền! Đi liền!-Nó nói
Rồi cả 6 đứa ôm tập vở, chạy xuống phòng máy như ma dí ở sau lưng dzậy. Vô lớp vào bàn ngồi, bị cô mắng cho một lèo dài như đường ray xe lửa dzậy, thật là tội nghiệp cho "Six Girls". "Six Girls" đã cố gắng giải thích rằng phải khiêng chén cho cô bảo mẫu. Nhưng cũng phải chào thua những lời mắng "tuyệt đẹp" của cô Tin học. Bị mắng trước lớp, "Six Girls" có vẻ quê độ hơi bị nhiều, đứa nào ở dưới nhìn lên cũng cười thầm chế giễu nhất là thằng Cường, xí thấy ghét. Tội nghiệp "Six Girls", bị mắng 15phút xong rồi về chỗ ngồi, hầu như tất cả đều như xác hổng hồn dzậy. Nó lơ đễnh 1 khoảng thời gian cũng khá lâu, và nó choàng tỉnh khi nghe tiếng của cô:
-Cả lớp bắt đầu thực hành!-Cô giáo nói to
-Ý ý ý! Lớp trưởng, hợp tác dzui dzẻ nhá!-Nó phấn khởi nói
-Uhm!-Lớp trưởng cũng vui vẻ hổng kém gì
Hai đứa vui vẻ thực hành, nhưng cũng có lúc cãi nhau qua giấy, đứa kêu làm này, đứa kêu làm kia. Kết cuộc chịu hổng nổi lên hỏi cô, may mà ko phải nó lên hỏi, ko nó lại bị mắng thêm lần nữa rồi chỉ tội cho lớp trưởng(huhu). Làm xong, ko ngờ nhiều lúc ko biết làm sao, mò đại cũng trúng hay ghê! Nó và lớp trưởng làm xong rồi. Cô cho giải trí trước khi lên lớp và ko ngờ rằng ở dưới đang có cuộc cãi nhau kinh hoàng của nó và Lớp trưởng về vụ...nên chơi trò nào. Pó chi (tay chân). Cãi nhau riết mà hết giờ, tèng téng teng, khỏi chơi. Nó tiếc nuối, biết dzậy nghe theo nhỏ "trưởng" cho xong, đỡ tốn hơi cãi nhau. Nó đang hối hận tự nhiên
-Ê Quang, hồi nãy trong giờ học mày có nghe tiếng nhỏ "hổ HS2N lai mèo" cãi nhau với chị "trưởng Giun" (Dung) ko?-Cường cố ý nói to để châm chọc
-Nè Ngọc Hân! Mốt mày quản lý "chàng" của mày chặt chẽ chút, nó lấy HS2N của tao ra ghép với mèo kìa,hổ ko chối, hih!-Nó làm bộ quay sang N.Hân nói nhỏ nhưng nó lại nói to
-Tao chưa có bồ và tao cũng ko thèm nhỏ N.Hân đâu!-Cường biện hộ
-Hả! Nói to lên chút!-N.Hân có vẻ ko nghe kịp Cường nói gì
-Dzậy nè!"Chàng" của mày nói: Nhỏ N.Hân xấu hoắc, học dốt, có ma mới thèm!-Nó nhân cơ hội mà thêm mắm thêm muối dzô
-Uhm! Đúng đó mà ý lộn, ko phải ko phải!-Cường lỡ miệng
-CƯỜNG! LẠI ĐÂY TAO BIỂU CHÚT!-N.Hân rượt theo Cường và hét
-Đau lắm đó bà hai mà đánh thì cứ đánh nhưng đừng đánh vào gương mặt đẹp trai của tao!-Cường la lên
-Đau thì tao đánh đau hơn cho chừa!-N.Hân nói và làm như ko nghe câu cuối cùng
-Tội nghiệp Cường ghê, bị tụi con gái bắt nạt hoài! Mà cho đáng đời, hihi!-Nó nói
-Thôi, tụi bây ăn hiếp nó quài! Mốt nó sợ con gái thì sao lấy vợ đc?-Quang nói với giọng cực "nhão" của mình
-Quang! Mày phải con trai ko dzậy? Sao toàn nói giọng "nhão" ko dzậy?-Nó nhướn mày lên hỏi
-Tao là nửa trai nửa gái!-Quang nói với giọng "nhão" tiếp
-Ghê quá! Ê N.Hân, mày giải quyết "chàng" của mày xong chưa? Lên lớp!-Nó la to cho N.Hân nghe
-OK!-N.Hân nói nhg vẫn đang đá Cường
-Sư muội cứu sư huynh coi! Nhỏ này oánh sư huynh đau quá!-Cường nói
-Ặc ặc! Tao chết mất, mày là anh tao khi nào dzậy?-Nó liếc qua Cường rồi hỏi
-Từ khi mày có trên đời này! ĐAU!-Cường nói
-Ô! Dzậy hả? Để muội giúp huynh...!-Nó nói chưa hết câu
-Ok!-Cường nghe chưa hết đã nhảy vào họng nó nói
-...Mau chết hơn!-Nó sang tiếp tay cho N.Hân
-Bớ bà con!-Cường thấy nó chạy đến liền chạy tránh chỗ khác mà hét lên
Tụi nó rượt lên rượt xuống, rượt qua rượt lại tùm lum chỗ, tuy mệt nhưng vui lắm. Nó đang đánh Cường, nói đúng hơn là đùa giỡn, tự dưng hổng hiểu sao nó thấy như có ai đó đang liếc mình vậy. Kì lạ! Thôi ko giỡn nữa, nó vào lớp lấy cơm cho tổ.
-Ê Hân! Tao cơm ít nha! Tao qua tổ 3 ngồi, lấy cơm cho tao xong đem qua đó nha!-Khôi nói
-Ok! Cơm nhiều!-Nó nói
-Cơm ít!-Khôi cãi lại
-Thôi tao mệt mày quá! Cơm bình thường!-Nó nói
-Trời! Thôi kệ mày! Tao qua tổ 3 ngồi với thằng Hải!-Khôi vừa nói vừa đi
-Dzậy mày kêu Lan lấy cơm cho luôn đi! Ăn cơm ở đâu tổ trưởng ở đó lấy,nghe chưa?-Nó nói
-Tao hiểu rồi, mặc dù hơi vô lí!-Khôi nói
-Ờ! Tiện thể qua đó sống luôn nghe!-Nó nói với nụ cười ranh mãnh nhất từng thấy
Mọi việc có vẻ đều ok hết nhưng thỉnh thoảng nó vẫn thấy có ai đó đang liếc mình. Sợ quá mẹ ơi! Có khi nào ma nhìn con để bắt con "dọn nhà về ở với tổ tiên" ko dzậy? Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu con! Con chưa muốn die(chết) oaoa huhuhuhuhu. Nó cứ phóng đại các suy nghĩ rất rất là trừu tượng của nó lên, tự nghĩ tự sợ luôn,pó chi! Nhưng bây giờ nó cứ luôn mong thời gian có thể trôi mau thật mau, mau hơn cơn gió đang thổi ngoài kia để nó có thể về nhà, lên mạng và gặp người bạn mà nó coi trọng nhất. Người bạn mà nó đã quen đc nửa năm, tuy chỉ qua Internet nhg thân với nhau lắm! Nó ngồi học, khó khăn lắm bài giảng của cô mới lọt vào đầu đc.
-RENG! RENG!-Tiếng chuông "Thiên Đàng" đã vang lên
-Thôi, buổi học kết thúc! Các em đi về đc rồi!
Nó phóng hơn bay xuống cầu thang, chạy ra khỏi cổng trường, dzọt vào bãi đỗ xe, leo lên xe đạp rồi phóng về nhà. Nó đạp mất 20p là đã đứng ngay cổng nhà, dắt xe đạp vào nhà kho, rồi chạy vụt 1 cái vào nhà
-Chào Dì Nhỏ! Dì Nhỏ(dì người làm) ơi! Mẹ về chưa vậy?-Nó hỏi dì
-Mẹ chưa về con! Có chi ko con?-Dì Nhỏ hỏi lại
-Hihi! Dạ ko có chi đâu ạ?-Nó trả lời
Rồi nó vào phòng,nơi mà đặt chiếc máy tính của nó. Bật lên, vào ngay biểu tượng Yahoo!Messenger. Hih! Người bạn mà nó chờ kia kìa, nó định click vào nick của bạn nó thì xem ra bạn nó đã nhanh tay hơn
-Hân ơi!-Dòng chữ trên màn hình hiện ra
-Hi Uyên!-Nó chào và nói -Ơi!
-Mình nói tiếp chuyện hôm qua nha?-Dòng chữ của Uyên lại hiện ra
-Uhm!-Nó nói
...Thế rồi nó và Uyên chat rất vui vẻ, nó thấy vui lắm, rất vui và nó chỉ mong sao bây giờ thời gian ngưng lại để có thể trò chuyện với người bạn mà nó quý mến nhất. Ý chết nó rùi, mẹ nó đã về, nó đành tạm biệt Uyên,tắt máy và chạy đi tắm. Ở đó nó có thể nghe thấy tiếng mẹ của nó
-Chị Nhỏ ơi! Hân về chưa chị?-Mẹ nó hỏi Dì Nhỏ
-Về rồi chị ạ!-Dì Nhỏ đáp
-Vậy Hân đi tắm chưa hay nó đang làm gì khác?-Mẹ nó lại hỏi Dì Nhỏ
-À vâng Hân đang...tắm!-Dì Nhỏ nói
-Vâng! Bây giờ em đi công chuyện chút! Hân tắm xong thì kêu nó ăn cơm, ăn xong thì học bài, tối em về!-Mẹ nó dặn Dì Nhỏ
-Vâng! Chị cứ đi!-Dì Nhỏ nói rồi mở cửa cho mẹ nó đi, xong chạy vô nhà nói
-Tối mẹ về đó nha con! Lo mà liệu đi!-Dì Nhỏ nói
-Dạ! Con nghe rồi!-Nó đáp lại Dì Nhỏ
Nó đành làm theo những chuyện mà mẹ đã dặn, ko "dọn nhà về ở với tổ tiên" ah nha. Nó ăn cơm, nó làm bài, nó học bài...đều ok hết rồi. Nó lại bật máy tính lên, click vào Yahoo!Messenger lần nữa, hih Uyên vẫn chưa xuống
-Uyên ơi!-Nó gọi
-Ơi!-Uyên trả lời
-Típ tục nha!-Nó đề nghị
-OK!-Uyên trả lời
Nói thật nó rất vui khi có thể nói chuyện vui vẻ với bạn bè, lúc chat, nó luôn mong tình bạn của nó và Uyên sẽ mãi giữ vững như bây giờ. Chà chà! Thời gian trôi nhanh hơn gió thiệt! 10h rồi, sao chat với Uyên tiếp đc ta? Nó cứ suy nghĩ mãi. 10h15p
-Thôi Hân ơi! Mình đi ngủ nha! bb!-Uyên tạm biệt nó
-Uhm! Bye bye,mình cũng đi ngủ!-Đến lượt nó
Nó lê lết vô phòng tắm chải răng rồi nhảy lên giường ngủ và ngủ. Nó lại mơ....
:type: mốt post típ

baby_iloveyou000
19-03-2006, 04:41 AM
chuyện này hay đấy,chuyện có thiệt ko zdậy ta

hổ con đáng yêu
19-03-2006, 04:45 AM
hihi! :yes::hihi: có gì ủng hộ hổ con nha

sakura_88
19-03-2006, 08:38 AM
hihi Hân vui rùi hen có ng` ủng hộ rùi cố viết típ nhe cũng dc lắm đóa
để mình trả lời dùm hổ con lun truyện ni` là có thật đóa

hổ con đáng yêu
20-03-2006, 05:30 AM
hô hô hô! cảm ơn Uyên đã trả lời dùm nghen! hô hô hô => chưa uống thuốc :sweat:
:DD:

hổ con đáng yêu
24-03-2006, 08:04 PM
Típ tục:
Nó lại mơ thấy "ông" hoàng tử cưỡi bạch mã đó nữa. "Ổng" hôm nay cũng như hồi sáng, tay vẫn cầm đoá hồng, vẫn như sáng, từ từ tiến tới nó. "Lại gần tí coi"-Nó thầm nghĩ. Nhưng...
-Đau!-Nó la lên
-Sao vậy con?-Dì Nhỏ lật đật chạy qua nó
Nó chợt tỉnh giấc, chậc chậc lo mơ mà té xuống giường hồi nào...mà mới biết. Nó nhăn nhó cố gắng mở mắt lên, nhìn lên đồng hồ, leo lên giường ngủ tiếp bởi vì mới 5g. Còn 45p nữa, nó đâu ngu mà dậy, ngủ luôn. Lên giường, nó nhắm mắt và hi vọng có thể nhìn rõ mặt "ông" hoàng tử đó. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...Ko hiểu sao, thật hay mơ mà có tiếng ai đó gọi nghe thấy quen thuộc lắm. Tiếng bắt đầu rõ dần
-Trời ơi! Hân ơi, cô gọi con hơn 5 lần rồi đó, sắp trễ học rồi!-Tiếng Dì Nhỏ
-Ủa? Dì Nhỏ ah? Con đang mơ hay thiệt?-Nó hỏi với giọng còn mơ màng
-Trời ơi! Con nghĩ sao mà mơ? Nhìn lên đồng hồ đi con, mấy giờ rồi?-Dì Nhỏ hỏi và quay mặt nó sang chiếc đồng hồ
-Ấy chết con rồi!-Nó la lên khi nhìn vào chiếc đồng hồ, 6g rồi
Nó lật đật phóng như bay vào phòng tắm, làm cái gì cũng như "film". Hoàn tất lẹ hơn dự kiến, dự kiến 15p mà trong khi có 5p, nghi ngờ ghê. 6g5, dư thời gian rồi, đến sớm sẽ gặp điều ko tốt (nó đã rút bài học của mấy lần trước). Nó ngồi trong nhà chẳng biết nên làm gì có ích mà vẫn đến trường đúng giờ. Đúng lúc đó
-Hân ơi! Con đi học đi, ko xuống đây ăn sáng, Dì Nhỏ nấu cho!-Dì Nhỏ lên tiếng
-Dạ! Cũng đc!-Nó trả lời
Xuống nhà bếp ngồi vào bàn. Dì Nhỏ chiên trứng ốp-la cho nó, còn nó thì ngồi đọc truyện chờ ăn. Lát sau Dì Nhỏ đặt dĩa trứng trước mặt nó, nó cảm ơn 1 cái rồi ngồi mà ăn. Hôm nay tự dưng "tiểu thư", ngồi ăn từ từ. Ăn từ từ mà 6g15 cũng ko biết. Đồng hồ điểm 6g20, kết thúc bữa ăn của "tiểu thư". Nó liếc nhìn đồng hồ
-A! 6g20! Bye Dì Nhỏ, con đi học đây!-Nó vội vàng chạy ra sân và lấy xe đạp ra
-Tội nghiệp! Ngày nào cũng trễ!-Dì Nhỏ trong nhà mà lắc đầu
Lên xe đạp mà phóng như bay, có lúc mém ngã xe. Đến trường rồi, 6g40, nó mệt thở ko ra hơi, may thiệt còn đúng 5p nữa. Đang dắt xe, tự nhiên có ai đó đánh ngay lưng nó 1 cái đến đau điếng
-Ai chơi kì dzậy?-Nó xoa lưng và quay mặt lại
-Hello! Hôm nay vô trễ dzậy "hổ HS2N lai mèo"?-Cường cũng đang dắt xe và hỏi nó
-Mày có biết ko nên đánh con gái ko?Chân yếu tay mềm ko có chịu nổi!-Nó nói
-Ý chết rồi! Nhiều trái bomb từ trên trời rơi xuống lắm kìa!-Cường nói với giọng hoảng sợ và chỉ tay lên trời
-Mình nói thiệt đó! Con gái tụi mình chân yếu tay mềm lắm!-Nó dịu dàng
-Úi! Chân yếu tay mềm đến nỗi chặt sắt, sắt còn gãy!-Cường nói
-Đâu có, ko chặt nổi đâu, chỉ chặt nổi...XƯƠNG CỦA MÀY AH!-Nó rượt theo Cường
Nó rượt theo Cường từ bãi đậu xe cho đến sân trường. Nhưng Cường chạy nhanh quá, rượt ko lại nên nó ko rượt theo nữa. Vừa thấy "Six Girls", nó liền chạy đến
-Mày chậm quá Hân ơi! Đi cua trai hay sao mà giờ này mới vô!-Trúc thấy nó liền nói
-Thôi kệ nó mày ơi, bạn bè đâu bằng trai!-Lan liền nói
-Tao đồng ý với cách nghĩ của tụi bây!-Nhi nhảy vô
-Tao cũng ok với tụi bây!-Ngọc nói
Đứa nào cũng chụm đầu lại "tám" về lý do hôm nay nó đi học trễ hơn thường ngày. Nhưng chỉ có mình Như là ko "tám", Như đang ngồi 1 mình chăm chú đọc sách. Nó liền chạy đến và ngồi xuống cạnh Như nhưng chưa kịp đến gần Như thì Lan kéo tay nó lại
-Đau!-Nó la lên
-Thôi, mày đừng đến gần mấy người vô duyên!-Lan nói to và nhấn mạnh chữ "mấy người vô duyên"
-Mày sao vậy Lan?-Nó hỏi
-Hả? Ah, chẳng qua chỉ "dạy dỗ" người vô duyên 1 chút thôi!-Lan vừa nói vừa liếc sang Như
-Nhưng...-Nó chưa kịp nói
RENG RENG!
-Ko nói gì nữa! Xếp hàng lên lớp đi!-Lan hối thúc
Lan kéo tay nó vào hàng nhưng nó có thể thấy rõ nét mặt xanh xao của Như,thật tội cho Như.Nó suy nghĩ thử xem Lan đã nói gì với Như trước khi nó vào trường mà sao Như trông có vẻ xanh xao đến vậy thì...
-Nè bà hai "hổ HS2N lai mèo" sao bà buồn dữ dzậy?-Lại là Cường nói
-Bà đang mệt, cháu đừng quậy bà, ko bà cho gãy xương bây giờ!-Nó nói với giọng suy tư
-Dạ! Cháu ko dám làm phiền bà nữa đâu mắc công bà cho cháu "hũ tương",cháu ăn ko hết!-Cường nói
-Mày có lãng tai ko dzậy? Gãy xương chứ ko phải rổ tương!-Nó chỉnh lại
-Ủa? Gãy xương hả? Ôii!! tao sợ quá đi, ba mẹ cứu con nè,hihi!-Cường giả bộ run rẩy
-Xí, tao ko thèm đánh mày nữa!-Nó nói
-Mày ko muốn làm nó đau bởi vì mày thích nó,đúng ko?-Lan nghiến răng nói
-Ơ? L...Lan? Mày ở đâu ra dzậy?-Nó giật mình
-Thì ở sau lưng mày! Ngớ ngẩn!-Lan lạnh lùng nói- Lo nói chuyện với "bồ" mà ko để ý xung quanh!
-Cường là bồ tao hả? Vụ mới đó! Tao đâu có thích nó đâu!-Nó vội chối cãi
-Thôi đủ rồi hai bà! Cãi nhau hoài!-Cường nói
-Ko liên quan đến mày!-Lan và nó đồng thanh nói
-Liên quan chứ, mà ko liên quan thì...thì thôi!-Cường chọc
-Nhảm quá đi!-Lan và nó lại đồng thanh nói
-Thôi "ba" chị cho em xin, cãi nhau ko tốt đâu!-Giọng của 1 ai đóa
-A! Lê Vy!-Cường quay lại và nhìn Vy với ánh mắt sáng rực(thấy gái đẹp nên mê đó mà, đúng là con trai)
-Vâng! Chào chị Hân,chị Lan và cuối cùng là...-Lê Vy chưa dứt câu
-Anh Cường đẹp trai nhất thế giới!-Cường nói và nở nụ cười "vô duyên"
-Nhầm rồi, cuối cùng là "chị" Cường mới đúng!-Lê Vy nói nốt câu cuối cùng
-Cho bạn Lê Vy 1000điểm với câu chào hỏi "chị" Cường!-Lan và nó hoan hô vỗ tay
-Thôi đi! Cho tao xin,lên đến lớp rồi đó!-Lớp trưởng ở đầu hàng nhắc nhở
-Dạ! Cám ơn!-4 đứa đồng thanh
(Còn tiếp)

hổ con đáng yêu
25-03-2006, 06:56 AM
:mecry: ai cho hổ con bít cảm nghĩ tí đi, dù chê dở cũng ok chứ sao im lặng hoài

hổ con đáng yêu
02-04-2006, 01:34 AM
Tiếp
-Các em lễ phép lắm, ra về chị thưởng kẹo cho!-Lớp trưởng nói
-Dạ! CÁM ƠN BÀ! CHÚNG CHÁU KO DÁM NHẬN ĐÂU!-4đứa nói to
-Tao đâu có già dữ dzậy đâu!-Lớp trưởng liền ôm cái cửa mà nói với vẻ đang rất shock
-Già hơn chúng cháu tưởng tượng đó chứ!-Cường nói và cười
-Thằng quỷ!-Lớp trưởng hét lên và rượt Cường
Nhìn Lan có vẻ ko vui cho lắm nhưng nó đã cố gắng hỏi mà Lan vẫn im lặng như vậy. Bây giờ Lan đang nhìn Cường với ánh mắt chăm chú, dịu dàng nhg ko hiểu sao lại ko có cảm giác nhẹ nhàng mà nó lại cảm thấy "sát khí" làm sao. Ko biết nó đã suy nghĩ sâu xa hay là sự thật, hình như Lan có vẻ ko thích lớp trưởng cho lắm nhưng thôi nó cũng ko dư hơi lo cho người khác. Nó đi vào chỗ và để cặp lên bàn. Ôi! Ma xui quỷ khiến, mới vào bàn nó đã gặp ngay bản mặt mà nó ghét nhất
-Mày xích vô cho tao ngồi cái coi!-Khôi nói
-Ma xui quỷ khiến! Mới vô bàn ngồi đã gặp "Black Pig"(Heo đen) rồi!-Nó quay mặt sang chỗ khác rồi nhún vai
-Mày...dù tao mập nhg cũng ko đc gọi tao là "Pig"(heo) nghe chưa?-Khôi chỉ tay vào nó
-Huh? Cái gì? Bạn nói cái gì bạn, mình ko nghe rõ!-Nó cười tươi và giả bộ như nghe ko rõ
-Tội nghiệp, mới sinh ra là đã bị điếc! Tội nghiệp nhỏ này,"thiện tai thiện tai"!-Tay chắp lại và nhắm mắt, Khôi nói
-Ông sư cọ này chắc chuyên đi quịt tiền hay ăn mặn đây. Nếu ko sao lại mập như thế? Người ta ăn chay thì phải ốm, còn ông sư cọ này lại mập ú!-Nó nói với vẻ suy tư của 1 thám tử
-Còn này là thám tử "cùi bắp" nè! Nhìn là biết "thám tử" hay đoán mò suy luận để lừa gạt người hiền lành nè, ví dụ như...như mình nè!-Khôi nói rồi để tay chỉ vào má, mắt chớp liên tục(ghê lắm) và cười chúm chím(ghê hơn nữa)
-Đúng là...là "Cầu Sài Gòn tuy dài mà đẹp, còn Trai Sài Gòn đã xấu mà còn ngu"!-Nó chửi thẳng miệng, ko suy nghĩ
-Mày...ờ...mày nhớ mặt mày nha nhỏ kia!-Khôi tức giận quát
-Mặt tao tao nhớ, ko lẽ nhớ mặt mày hả? Xí! Mặt mày cho vàng tao cũng ko thèm!-Nó quay mặt sang chỗ và "đổ dầu vào lửa"
Bây giờ cô Văn đã vào lớp.Hình như lời nói của nó đã vô tình chạm phải vào lòng tự ái của con trai lớp này. Sau lời nói của nó, Khôi cũng ko buồn mà đáp lại. Bây giờ nó vừa muốn xin lỗi bởi vì nó ko muốn 1 trong những người bạn của nó giận mà nó vừa ko muốn xin lỗi vì nó vốn bướng bỉnh nên nó ko bao giờ muốn để lời "xin lỗi" vụt khỏi miệng vì 1 đứa con trai. Rồi nó chẳng biết làm gì hơn là thở dài
-Ê! Thằng Khôi bị sao dzậy mày?-N.Hân từ bàn trên khẽ nói
-Ai bít! Tao chỉ chọc nó như mọi khi nhg ai dè nó lại bực mình!-Nó khẽ đáp lại
Rồi nhân lúc cô Văn ra ngoài nói chuyện với cô giám thị thì N.Hân quay xuống
-Bạn Khôi! Bạn bị sao dzậy? Kể mình nghe với!-N.Hân vui vẻ nói
-....-Còn Khôi thì vẫn im lặng và cúi mặt xuống như cố tránh cái gì đó
-Cóc!-1 viên phấn bay vào đầu N.Hân
-Hay ghê ha! Viên phấn đó xem như cảnh cáo vì tội có mặt GV mà còn dám nói chuyện!-Cô Văn chỉ tay vào N.Hân nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hổ con :sleepwell:

saobang0101_1702
02-04-2006, 07:43 AM
bài của hổ con hay lắm , nhưng nó có thật không vậy ta ?

hổ con đáng yêu
03-04-2006, 08:14 AM
sao chị nào cũng hỏi câu đó? ở trên có câu trả lời đó :hihi:

cop_con11
05-04-2006, 08:22 PM
ok!chúc hổ con luôn vui va hạnh phúc! cop _con xin ủng hộ hết mình !cần gì cứ nói cop_con xin dược giúp đỡ tận tình...he!
nói thiệt cop_con đọc ko đa thây ghiền rồi!

hổ con đáng yêu
06-04-2006, 08:05 AM
cám ơn mọi ng đã vô đọc nghen! :cungly: hổ con dzui lém :hihi:

organ1994
06-04-2006, 10:53 PM
:cooll: Love hổ con nhìu nhìu. Hổ con viết truyện hay quá trời luôn . Nhớ viết típ nhé , mọi người sẽ luôn ủng hộ hổ con. :clap:

hổ con đáng yêu
07-04-2006, 04:27 AM
:cungly: thanks nhìu nhìu

hổ con đáng yêu
07-04-2006, 06:11 AM
Sau chuyện đó N.Hân ko quay xuống nữa mà chuyền giấy xuống hỏi. Ngồi bên cạnh Khôi, nó có thể thấy rõ nội dung thư viết gì tuy bít là ko nên xem.
-Ê Khôi! Mày bị sao dzậy?Kể tao nghe!-Dòng chữ của N.Hân trong bức thư
-Tao ko sao và cũng ko cần mày quan tâm!-Khôi viết nhanh
-Sao đc? Bạn bè mà, nói đi!-N.Hân nài nỉ
-Im! ko nói gì nữa!-Khôi dứt khoát
-Nói "em" nghe đi mà "anh" Khôi!-N.Hân lại nài nỉ
-IM đi!-Khôi dứt khoát
Cuộc nói chuyện qua giấy cứdiễn ra như dzậy,cứ tờ giấy này đến tờ giấy khác nhg chỉ có điều, nội dung thư vẫn ko thay đổi. N.Hân thì nài nỉ còn Khôi thì cứ dứt khoát. Khẽ thở dài, ko nhìn "trộm" thư nữa, nó quay lên định nghe cô giảng bài thì bắt gặp gương mặt của Cường, gương mặt mà nó nghĩ rất là đáng ghét. Nhìn kĩ và nhìn từ xa, nó thấy Cường tuy ko đẹp trai cho lắm(nhg cũng ko có xấu,đẹp hơn gương mặt bình thường) nhg nhìn trông thật có duyên, nhất là cái nụ cười ranh mãnh xuất hiện."Ôi! Hôm nay mình mắc chứng gì mà tại sao lại nhìn Cường cơ chứ? N.Hân trông thấy thì...ôi chẳng muốn nghĩ đến chút nào!".Mặt nó đã ửng hồng lên tự lúc nào, N.Hân và Khôi nhìn nó với vẻ rất lo âu vì nghĩ nó bị cảm. Lúc này nó đang rất là bối rối thì ko hề để ý đến có 1 người đang nhìn nó với ánh mắt căm ghét,rất căm ghét bên bàn kia. Rồi dần nó cũng phát hiện ra cái nhìn ấy và từ nét mặt ửng hồng bối rối giờ lại trở thành nét mặt xanh xao lo lắng
-Ê mày! Hôm nay nhỏ Quế Hân có vấn đề gì ah?-Khôi ko viết giấy mà lại thì thầm với N.Hân
-Chắc dzậy! Có lẽ học nhìu quá mà phát sốt!-Còn N.Hân ko thì thầm mà chuyền giấy
-Chậc chậc! Tiêu rồi tiêu rồi! Nó vốn đã quái dị nhg giờ sốt thêm thì chắc còn quái dị hơn!-Khôi lắc đầu thì thầm
-Đề nghị "SƯ CỌ" "CÂM MÕM" giùm! "MÕM HEO" mà thích nhìu lời!-Nó chửi thẳng ko cần bít chuyện gì sẽ xảy ra
Khôi có vẻ lại chạm "lòng tự ái" nên im lặng mà rủa nào là "tưởng con gái là ngon hả?" rồi là "xấu mà chảnh, lùn mà bày đặt!".Những lời đó đã vô tình chọc giận nó
-Xin lỗi nhé! Con gái phải "ngon" hơn con trai rồi vì có nhìu việc mà con trai ĐỪNG CÓ HÒNG mà làm! Còn nữa, mặt tao ko có xấu đâu nhg cũng chưa đến mức độ "đẹp", chỉ đến "xinh" thôi, với lại tao cũng ko có chảnh. Nếu tao chảnh thì bằng chứng?Chưa hết, tao cũng ko có lùn, tao chỉ kém mày 3cm là cùng, hiểu ko huh?-Nó nói 1 hơi dài
-Ờ...thì..thì...bằng chứng...!-Khôi ngập ngừng tìm cái "chỗ hở" của nó để "chui dzô" mà kể tội nhg mà ko có 1 "chỗ hở". Nó đúng là xinh, nó đúng là cao, nhg mà...chảnh thì có! Nhg nó thể hiện cái thái độ chảnh ở đâu?
-Sao huh?-Nó nhướn mày hỏi
-Ơ...cái giọng của mày nghe thì có vẻ rất tự cao tự đại, mặt thì lúc nào cũng "kênh kênh kiệu kiệu" => mày chảnh!-Khôi đang suy nghĩ thì bị gọi nên giật mình, nghĩ gì nói đó
-Mày khùng ah? Điều mày nói cực kì vô lý! Giọng nói do trời sinh, gương mặt do trời cho, mày dựa vào đâu mà nói tao tự cao tự đại, kênh kiệu huh? Bây giờ, chẳng lẽ mày dùng cây bút hình con gấu thì tao nói mày là con gái huh? Nói thiệt với mày, chỉ dựa vào những điều mình nghe,mình thấy thì ko chính xác đâu, muốn bít 1điều ở 1 người thì phải để người đó tự miệng nói ra và thừa nhận cái điều đó, lúc đó mới ok!-Nó lập luận dài dăng dẳng
-Uhm uhm tao hiểu rồi tao hiểu rồi!-Khôi nhìn xuống cây bút con gấu của mình (:hihi:) và nói
-Lâu lâu mới thấy "SƯ CỌ" thông minh!-Nó lại châm chọc
Nó ko nói gì nữa vì chỉ tốn công sức lập luận...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~(Còn típ mà biếng post)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hổ con đáng yêu
15-04-2006, 09:17 AM
Nó ko nói gì thêm nữa, vì nói chỉ tốn hơi sức mà lập luận thôi. Giờ ko khí lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nói dịu dàng đang đọc bài giảng của cô Văn. Gió thổi từ cửa sổ vào mát rượi, sẵn tiện hóng gió và tự dưng, đôi mắt đen láy của nó lại dõi theo Cường. Cái cảm giác khó hiểu đang trỗi dậy trong lòng nó, nó cứ như đang trên thiên đàng thì bỗng dưng lại có 1 giọng nói làm nó phải rớt xuống địa ngục ngay tức khắc...
-Quế Hân! Em lên giải cho cô câu 4.D!-Giọng của cô Văn
-Ơ...ơ...dạ!-Nó kịp trấn tĩnh lại và bước lên bảng
Trên bảng làm bài, cái ánh mắt đó, cái ánh mắt chứa đầy sự căm ghét đó lại nhìn nó. Giờ chỉ muốn làm bài xong thật lẹ để còn "chuồn" về chỗ cho lẹ nhg có 1 điều làm nó ái ngại... :sick :sweat: sao mà bài lại dài và khó đến thế cơ chứ, ko thể nào mà "chuồn" về chỗ nhanh đc. Xoay sở 10p xong, cuối cũng đã "chuồn" về đc, lặng thở phào nhẹ nhõm và tự nghĩ "Thật là khó hỉu...!".
-Đau!-Đang suy nghĩ thì nó chợt la khẽ
-Xin lỗi! Định quăng chai nc cho Như nhg ko ngờ lại trúng mày!-Lan rối rít xin lỗi
-Uhm! Ko sao đâu, mốt nhờ ai đó chuyền hay nhắm chính xác chút giùm nha!-Nó vừa xoa đầu vừa nói khẽ
Ko muốn ngước lên thì nó lại ngước xuống mặt bàn, ôi trời ơi! Chưa chép 1 chữ vào tập vậy mà lại sắp hết giờ, nó liền hối hả mượn tâph Như để chép
-RENG!RENG!-Thế là hết tiết văn
Nó từ từ dọn lại cái hộp bút thì...
-HELLO! Chà! Chữ mày đẹp ghê ta!-Cường cầm li nc và nói
-Uhm! Cám ơn mà mày là MA HẢ CƯỜNG? ĐỪNG CÓ XUẤT HIỆN ĐỘT NGỘT CHỨ!-Nó giật mình
-Mày chưa chép luôn hả?tao cũng dzậy. sẵn tiện chép giùm tao luôn nghe!-Cường bình thản nói
-Mày siêng thật!-Nó bĩu môi nói
-UHM! Chép giùm nha!-Cường chạy loanh quanh nó năn nỉ
Và nó đã có câu trả lời, nó liền dứt khoát nói...
còn tiếp

sakura_88
15-04-2006, 09:23 AM
ít như thía thi k ủng hộ nữa đâu đóa nhe, post nhìu lên đi ủng hộ liền

hổ con đáng yêu
15-04-2006, 07:47 PM
nhg tại hôm qua đang post mẹ kiu ngủ đoá mà, ko ngủ là khỏi post đoá

hổ con đáng yêu
23-05-2006, 07:38 AM
Nó đã có sẵn câu trả lời, liền....
-Ok! Tập mày đâu?-Ôi...:yike2: , nghĩ "ko" mà lại nói "ok", hôm nay nó bệnh thật rồi chăng?:think:
-OH! Thank you very much!-Thoạt đầu Cường cũng ngạc nhiên, nhg rồi cũng đưa tập cho nó 1 cách rất là vui vẻ
-Ê Cường! Mày có xuống sân ko vậy?-Bảo Anh gọi Cường
-Uhm! Tao xuống liền! Bye nha!-Cường đi nhg ngoái đầu lại nó và vẫy tay
Nó gượng cười đáp lại rồi nét mặt từ từ đổi sắc, từ sắc mặt hồng hào liền chuyển thành xanh xao, chân bỗng như ko theo sự điều khiển nên nó liền ngồi phịch xuống đất (:think: )."Quái lạ! Hổng lẽ hôm nay mình bị bệnh thiệt sao ta?:think: ..."-Những dòng suy nghĩ cứ tuôn ra khỏi đầu nó nhg rồi nó cũng kịp trấn tĩnh lại và lủi thủi đi ra khỏi lớp để xuống căn tin. Liếc nhìn đồng hồ 1lát rồi ko hiểu có chuyện gì, nó chạy hết tốc lực về phía cầu thang, nhảy 2 bậc 1 để xuống. Đang nhảy, tự dưng ko biết ở đâu, bỗng xuất hiện 1mảng hình, và rồi mảng hình ấy rõ dần,"CƯỜNG!"-Nó giật mình khi thấy Cường đang ở trong tâm trí nó
-PHỊCH!! RẦM!!-Tiếng gì đó kêu lên rõ to và kèm theo là-Ai DA!
Lại tội cho cái kiếp đen đủi, sao toàn gặp xui xẻo nhỉ? Nó hiện đang ngồi trên bậc thang, 1 tay đưa lên ngực thở phào nhẹ nhõm rồi ngó trước ngó sau có ai ko."May mà ở đây ko có ai, ko thì quê đến chết mất! Phù!"-Nó nghĩ thầm, đứng dậy rồi phủi cái váy như sợ có bụi
-Mày làm sao thế?-Giọng của Cường ở dưới nó, chỉ cách vài bậc thang và chả hiểu ở đó bao lâu rồi-Té hả? "Mèo lai hổ" mà cũng có lúc té? Hahahaha
-Ơ? Tao...tao...ah váy tao có bụi nên tao cuối xuống để phủi thôi! Hìhì!-Nó lại đưa tay phủi phủi cái váy
-Xạo sự! Làm như tao đui vậy?-Cường vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào mắt
-Vậy mày ở đây từ lúc nào mà nói tao té?-Nó liền chống nạnh ra uy
-Lúc ai đó nói "ai da" đó!-Cường đưa tay lên gần miệng, làm động tác suy luận => :think:
-Ơ? Vì...vì...dây giày của tao bị tuột, ngồi xuống cột cũng ko cho nữa ah?-Nó nói
-Mày là con gái, nên ý tứ 1 chút chứ!-Cường lắc đầu rồi đi đến chỗ nó đang đứng (ai hiểu ông Cường này nói gì ko?)
-:yike2: Cái gì? Ko ý tứ? Nói cho mày nghe, tao ý tứ nhất thế giới đó nha! Hìhì!-Tự khen mình, nó liền lấy tay mà che miệng, cười khúc khích-Thôi! Tao đi!
-Ổn ko mày?- :) Cường mỉm cười chế giễu
-Ok mà! Mày đánh giá tao hơi thấp rồi đó! :D-Nó đi xuống cầu thang với cái chân đang đau...
PHỊCH!! RẦM!!-lại cái tiếng đó và cũng kèm theo-AI DA!!
-Chậc! Hậu đậu quá!-Cường lắc đầu và đi lên tầng trên
Ở dưới đó 1 mình, nó nhìn lên trên, nơi mà Cường lúc nãy đã đứng với ánh mắt "rực lửa" nhg rồi cũng nhớ đến mục đích chính, chạy 1 mạch xuống căn tin mà quên mất cái chân...(ý là quên mất cái chân đang đau)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
Bận việc, mốt post típ