tinhyeu_chimang
03-03-2006, 07:35 PM
ly ơi trang chả biết nói làm sao hết chỉ biết nói rằng trang cảm ơn ly nhiều lắm .trang biết những ngày này ly phải " chạy" rất nhìu .phải làm bài cho ly đã đành ly còn phải gánh cả phần cho trang nữa .bận đến nỗi ly ko có cả thời gian ol ,ko có thời gian học nhảy, bỏ lớp võ ,nghỉ luôn cả lớp MC .trang xin lỗi nhưng trang ko thể làm gì giúp cho ly .trang thật là chán đúng ko .thà ly cứ như ngày xưa thì tốt biết mấy .bây giờ trang cũng chả biết phải làm sao nữa ngày xưa trang đứng trên đôi chân của người ấy còn bây giờ lại tựa vào ly .ko biết đến baop giờ trang mới có thể đi = chính đôi chân mình đây .ly à hãy cố lên nhé .trang biết ly mê HHT lắm nên trang viết những lời này gửi tới ly .hy vọng "tóc nâu môi trầm " sẽ luôn luôn hot nhất và mãi mãi là bạn thân nhất của trang .TRANG_LY_HÀ_QUYÊN mãi là bạn .BABYGIRL numberone đúng ko nào :cooll: