Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : có hay ko một tình yêu



saumotloinoidoi
03-03-2006, 07:20 AM
anh ah em vẫn thường tự hỏi mình như vậy đấy anh có thật sự yêu em ko em nghi ngờ điều đó đấy có thể trước đây anh đã từng yêu em nhưng em đã tự mình đánh mất niềm hạnh phúc ấy mất rồi giờ thì có tiếc cũng ko kịp đúng ko anh bởi anh đã yêu người khác mọi chuyện sẽ dừng ở đấy nếu như anh yêu người ấy rồi quên em đi và ko nói lại chuyện ngày xưa với em nữa nhưng tại sao lại thế chứ tại sao anh lại cứ thích nói đến chuyện cũ làm gì chứ dể rồi khi em siêu lòng khi trong lòng em có anh anh lại bước chân ra đi em biết nguò ấy rất tốt với anh nên khi anh nói với em rằng anh sẽ quay lại với người ấy chứ ko phai là em em cũng ko buồn đâu anh ah vì em hiểu anh mà anh là người tốt và anh cần một người yêu anh nhiều hơn em tốt hơn em em đã từng định sẽ kéo anh về với em nhưng giờ thì em ko nghĩ thế nữa em sẽ từ bỏ anh thôi em ko đủ tự tin và dũng cảm để làm điều đó vì anh và người đó rất đẹp đôi mà và một điều quan trọng nhất đó là người ấy dám nói ra rằng yêu anh làm cho anh những thứ mà ko bao giờ em làm được cho anh em phải đi xa cuộc đời của anh thôi dù biết đấy là điều rất khó với em nhưng em dành phải làm vậy thôi em ko thể để ảnh hưởng đến anh và người đó được em ko muốn như thế em ko muốn trở thành người xấu mà nhưng em thấy ân hận một điều đó là cho đến tận gời phút này em vẫn chưa nói được cho anh biết một điều đó là " em yêu anh " nhưng nếu dến môt lúc nào đó có cơ hội em sẽ noi điều đó cho anh biết và chỉ một mình anh thôi anh ah em sẽ dợi được đến lúc đó