RUOI
03-03-2006, 04:27 AM
Làm thơ
Làm thơ chẳng phải yêu thơ
Chỉ là một chút bơ vơ trong lòng
Người yêu tôi đã lấy chồng
Buồn buồn ngồi viết vài dòng thơ chơi...
RUOI
Chắc gì (Ước gì)
Chắc gì tôi gặp được người
Dịu dàng, xinh xắn, nói cười có duyên
Chắc gì tôi lại làm quen
Hỏi xem cho biết họ tên là gì
Chắc gì tôi được kiên trì
Để xin được mọc thành si vườn nhà
Chắc gì tôi đến tặng quà
Gặp mặt bố mẹ gọi là đến thăm
Chắc gì tôi bói quẻ xăm
Chọn ngày tháng tốt đội mâm sang nhà
Chắc gì sự thật đó là...
RUOI
Làm thơ chẳng phải yêu thơ
Chỉ là một chút bơ vơ trong lòng
Người yêu tôi đã lấy chồng
Buồn buồn ngồi viết vài dòng thơ chơi...
RUOI
Chắc gì (Ước gì)
Chắc gì tôi gặp được người
Dịu dàng, xinh xắn, nói cười có duyên
Chắc gì tôi lại làm quen
Hỏi xem cho biết họ tên là gì
Chắc gì tôi được kiên trì
Để xin được mọc thành si vườn nhà
Chắc gì tôi đến tặng quà
Gặp mặt bố mẹ gọi là đến thăm
Chắc gì tôi bói quẻ xăm
Chọn ngày tháng tốt đội mâm sang nhà
Chắc gì sự thật đó là...
RUOI