Xem đầy đủ chức năng : Em có còn .....
bước chân
03-03-2006, 04:18 AM
Em có hay một chiều cuối hạ
Có nắng tàn đã gọi hoàng hôn
Còn sống hay, nắng chết trong hồn
Hát mãi chứ khúc tình dang dở ?
Mãi tiếc nuối nắng tình ngừng thở
Khúc dạ sầu không ngớt ngoài hiên
Mưa gói trọn nhạt nhòa hoài niệm
Phong Linh
03-03-2006, 06:27 AM
Anh có hay chăng đến một người
Vẫn tìm quên để nỗi nhớ xa xôi
Còn tiếc nuối dẫu qua rồi kỷ niệm
Thương rồi xa nhức nhối cái lẽ đời
Em vẫn ngồi đây bên ký ức ngóng trông
Và chia phôi vẫn chẳng đổi thay lòng
Nhớ pha buồn cho câu yêu tan loãng
Xin đối như vậy có được không
Em có còn hát mãi khúc mưa
Hay đã chết khúc tình không trọn
Anh có còn thương em và nhớ
Hay quên rồi cái ký ức phôi pha
Phong Linh
03-03-2006, 10:24 PM
Em men theo dấu vạch thời gian
Vẫn bàng hoàng trước nỗi niềm xưa cũ
Còn tìm lãng quên là lòng em còn nhớ
Hát câu ca cho niềm tin và ước vọng bớt xanh xao
Mãi trong em là bầu trời rộng đến hư hao
Khúc nhạc nghê thường theo chiều dài quên lãng
Ca lên đi cho trôi đi ưu phiền năm tháng
Xưa và nay,đều nhất dạ vẹn tháng năm
bước chân
05-03-2006, 05:44 AM
Anh nhẹ bước xác xao lá rụng
Lượm xác vàng vụn cánh mỏng manh
Nhặt ngày xưa đã rụng xa cành
Những ngọn gió mang mùa thu tới
Kỷ niệm thu gọi ngày xa vợi
Niệm ước nào vẫn đợi lá xanh
Xưa lá úa , sao nay vẫn úa
- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -- - - - -- - -- - - -- -
Anh lượm nhặt những kỷ niệm xưa
Xao xác rụng mùa thu lá úa
Lá vàng rơi chuyện thu muôn thủa
Cành khẳng khiu điểm lá lưa thưa
mocloan
05-03-2006, 05:53 AM
Thơ.... Thơ vẫn là thơ............??? có ai làm cho tui một bài thơ thất tình được không?
bước chân
05-03-2006, 05:59 AM
Nhất tình , nhị tình với tam tình
Tứ tình đã có vẫn lặng thinh
Ngũ rồi lại lục xong đến thất
Thất tình , bảy vợ thế mới kinh
Phong Linh
05-03-2006, 08:48 AM
Đàn kêu tích ,tịch ,tình tang
Nhất-nhị-tam-tứ-dở dang...thất tình
À quên,ngũ-lục để dành
Chuyện tình thất bát cho anh...tiêu đời
Thì thôi chín bỏ làm mười
Cưới nhiều vợ thế thảm nào lâm nguy
Thế rồi anh chạy sang đây
Web Hoa từ ấy in đầy...bước chân
:so_funny::so_funny:
Hic,dzìa Thổ Nhĩ Kỳ đi anh,VN hem cho lấy nhìu vợ vậy đâu :hihi:
bước chân
07-03-2006, 04:06 AM
Ôi dào nhớ Thổ lắm nha
Nhớ năm bà xã nhớ nhà đầy con
Bây giờ mất hết chẳng còn
Chỉ vì dại dột đặt chân chốn này
Bước chân đi lạc có hay
Chỉ vì một chút mơ say bóng hồng
Ai dè hồng đã có chồng
Bây giờ tỉnh ngộ còn không lối về
Phong Linh
07-03-2006, 06:42 AM
Nghe anh than thở tội ghê
Tỉnh ngộ rồi thì cũng thế vậy thôi
Ai đời,đang sống yên vui
Từ bỏ yên ấm xa rời vợ con
Bây giờ mới thấy bẽ bàng
Vợ đi đằng vợ,có còn chi đâu
Nghe em khuyên thật câu
Đi về chăm sóc đàn con anh kìa :D
bước chân
07-03-2006, 09:09 AM
oai lạc đề lạc đề rùi nhưng thôi đã lạc cho lạc đến Tây Tạng luôn :
Con anh một lũ tiểu yêu
Ngu đần dốt nát lại kiêu vô cùng ( giống ai vậy ta )
Học hành trứng ngỗng tùm lum
Việc nhà chẳng ngó toàn đùn cho anh
Cho nên anh chạy cho nhanh
Bây giờ sao nhớ con anh thế này
Phong Linh
07-03-2006, 10:09 AM
Hic,bi h mới nghía xem đề là cái j`? Công nhận vượt biên roài cái nè cho ra "lá cải" coi bộ hợp hơn :hihi:
Nhớ con thì mặc kệ anh
Hay gì ông bố như anh thế này
Suốt ngày lang bạt đó đây
Cà kê khắp chốn tối ngày đi rong
Con anh xơi trứng tùm lum
Vợ anh đi lấy ông chồng thứ hai
Bi giờ ngồi đó thở than
Anh tưởng như thế mình oan lắm à!!!
bước chân
08-03-2006, 04:22 AM
Nào đâu anh có kêu oan
Bởi vì mọi chuyện cũng toàn tại anh
Mùa thu có lá xa cành
Chuyện đời cay đắng anh đành vậy thôi
Vợ anh cũng lấy chồng rồi
Nhà xưa đã mất mồ côi chốn về
Xứ người anh bước lê thê
Nghỉ chân dừng bước bên lề nhà ai
koconnuakeolac
08-03-2006, 05:03 AM
Con anh đứt ruột đẻ ra
Không thương không nhớ thì là vô tâm
Vợ anh đi với thằng hâm
Sao anh phải khổ âm thầm thế anh
Sống sao cho nó mạnh lành
Dạy con khôn lớn học hành tới nơi
Để cho vợ ở chân trời
Đau đớn vì đã lỡ lời bỏ anh
Cố lên anh hỡi sẽ thành
Con anh ơn bố dành dành trong tim
Phong Linh
09-03-2006, 12:30 AM
hì,bị kẹo tranh mứt gùi :hihi:
Một hôm trời nắng chang chang
Em ngó ra cửa,thấy ai đi ngang qua nhà
Hỏi thăm người ở phương xa
Từ đâu lạc bước la cà vô đây???
bước chân
09-03-2006, 03:33 AM
Nếu như biết đến từ đâu
Thì ko mãi lạc muộn sầu bước chân
Nơi đây đã ghé một lần
Nhưng rồi lại lạc, tần ngần bỏ đi
koconnuakeolac
09-03-2006, 03:41 AM
Vốn là dân đất Hải Phòng
Không biết đi đâu lạc dòng đến đây
Đến đây mới thấy thật hay
Mọi người nói chuyện hăng say quá trời
Em là em bé loi choi
"Xin chào anh chị" - Gửi lời thân thương
Việt Nam đất nước quê hương
Anh chị em mình tương thân tương đồng
ok????????????????
bước chân
09-03-2006, 04:04 AM
Việt nam đất nước quê hương
Nhưng anh là kẽ vẫn thường xa quê
Bao năm mới một lần về
Không quên đi những lời thề năm xưa
Tâm hồn thả gió đón đưa
Dẫu cho nắng cháy , gió mưa vẫn về
ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phong Linh
09-03-2006, 05:07 AM
Nghe lời tha thiết làm sao
Câu thề năm ấy lẽ nào anh quên
Xa quê,cách trở người em
Anh năm bẩy vợ lại thêm con đàn (Hic,đọc tạm "đàn con":hihi:)
Một ngày,bỏ vợ sang ngang
Bạc tình như thế! Em làm sao tin !!!
halfblood_prince88
09-03-2006, 05:40 AM
Câu thề xưa vẫn nhớ
Mối tình này chẳng quên
Anh vẫn đứng nơi này
Mong một hình bóng cũ
Nhưng anh dù mong mỏi
Vẫn chẳng thấy bóng em
Vì người đã bao đêm
Vui bên tình nhân mới
Con tim anh đau nhói
Giờ chẳng biết làm sao
Ôi trong lúc giận hờn
Lỡ nói lời cay đắng
bước chân
09-03-2006, 05:43 AM
Ơ kìa chuyện vợ với yêu
Nghe qua tưởng giống khác nhiều lắm nha
Vợ là khoe với người ta
Để chăm để sóc, quét nhà nấu cơm
Còn người yêu chỉ thương
Để buồn để nhớ để vương chút buồn
Phong Linh
09-03-2006, 06:15 AM
Anh này nói thật là hay
nghe lời bay bổng mê say lòng người
Nhưng khi anh chán yêu rùi
Chắc anh mặc kệ tìm người tiếp theo
Em đây chút phận hẩm hiu
Mong gì đâu những tiếng yêu hão huyền
Hôm nay anh bảo là thương
Ngày mai quên hết vấn vương nỗi gì
Thôi thì anh cứ đi đi
Đừng làm em nhớ những gì hão đâu!
bước chân
10-03-2006, 08:34 AM
Có người nói tiếng yêu là giả dối
Muốn được yêu nên mới nói tiếng yêu
Vì say mê bởi những dáng yêu kiều
Nên đã nói những lời yêu giả dối
Có người nói tình yêu là có tội
Bởi thân ta ích kỷ chỉ yêu ta
Lời yêu kia đâu có chút thật thà
Vì giả dối nên là người có tội
Có người nói tình yêu là rất vội
Thốt tiếng yêu khi chưa kịp biết yêu
Cứ tưởng rằng yêu -ghét đã nhiều
Đâu có biết mình chỉ là đứa trẻ
Có người nói tình yêu là lỹ lẽ
Để chứng minh rằng " tôi đã yêu em"
Lập luận lên tình cảm gói theo kèm
Để chứng tỏ mình chẳng là đứa bé
Có người nói tình yêu là bức vẽ
Rực rỡ sắc màu khi lúc còn yêu
Nhuộm tối tăm khi dây đắt cánh diều
Chẳng có nét vô hồn trong bức vẽ
satnhanvu
10-03-2006, 10:04 AM
Tháng Năm Chỉ Còn Niềm Hư Ảo
Ngày Lúc Đầu Hai Đứa Còn Yêu Nhau
Vui Bên Anh Em Không Còn Buồn Nữa
Nay Vẫn Còn Niềm Nhung Nhớ Bên Anh
Bước Mình Anh Nhớ Hoài Khu Phố Cũ
Đã Quay Về Với Tiếng Nói Người Xưa
Qua Ngày Tháng Em Và Anh Có Nhau
Tháng Ngày Vui Nay Bước Đã Qua
Chỉ Còn Anh Vẫn Nhớ Về Em
~~~ Mong Rằng Các Bạn Cho Ý Kiến Nha ~~~~ :):) Thành Viên Mới
Phong Linh
11-03-2006, 04:01 AM
Có một cô bé ,rất hay...viết thơ tình
Nhưng lại chẳng hiểu tình yêu là chi cả
Đôi mắt đen,vương nỗi buồn rất lạ...
Cô bé đi tìm định nghĩa của tình yêu.
Tình yêu? Có giống như một buổi chiều?
Trong ngày tàn chợt bừng lên rạng rỡ?
Hay tình yêu cũng giống như ánh lửa?
Rực cháy hết mình cho những khát khao...
Có lẽ Tình yêu là một giấc mộng rất...xanh xao
"Rất xanh xao"-có nghĩa là...mong manh nhiều lắm!
Có lẽ tình yêu cũng giống như quả bóng
Đưa Ước vọng bay cao rồi...bất chợt-Vỡ Tan!
Tình yêu ? Là con đường quá thênh thang.
Để có những lúc,người ta thấy mình-Cô độc
Là sướng vui! Nhưng cũng có thể là ...nước mắt
Khi con tim trót lạc lối,sai đường...
Tình yêu ư? Là những nhớ thương
Khi em và anh ... chưa một lần gặp mặt
Là mơ hồ,mà dường như...rất thật
Cho nên tình yêu...em nghĩ,vu vơ thôi...
koconnuakeolac
11-03-2006, 04:08 AM
Sở Khanh gọi anh là thầy
Năm thê bảy thiếp một bầy con rơi
Ăn chơi không biết mệt mỏi
Á Âu Phi Mi chân trời tha hương
Khi nào anh mới biết thương
Kìa đàn con nhỏ đến trường bơ vơ
Hỏi bố, bố không cho họ
Hỏi mẹ, mẹ đang đi lo "happy"
Chỉ còn có những chia li
Và những đau khổ người đi để lại
Trên vai một lũ con dại
Ngóng trông mọt ngày mẹ lai bố về
(hơi chuối một tí, mong cả nhà thông cảm, vì hôm nay em đang có tâm sự bùn lém ạ)
Nike2812.
12-03-2006, 05:14 AM
Này cô bé koconnuakeolac,
Có tâm sự sao không bỏ bớt đi?
Ngước lên trời,chứa chan vầng nắng ấm,
Cánh trúc diều thơ thẩn giữa chừng không.
Cuộc đời đẹp,tràn tin yêu la thế,
Cớ sao buồn,ôm vết đắng vào tim?
Đất Hải Phòng,anh bước đi từ đó.
Có chi buồn,cứ tỏ hết,anh nghe!...
koconnuakeolac
13-03-2006, 03:58 AM
Giữa đường đời bỗng gặp người thân
Xin gọi thân vì ta cùng ở một đất
Một Hải Phòng mờ aodáng khói sương
Một Hải Phòng tắm ban mai long lay
Một Hải Phòng trong dan bom dung day
Một Hải Phòng từng lang le chua cay.......
Đời có vui có buồn nó mới hay
Anh nói đúng không việc gì phải khóc
Người Hải Phòng là phải gắng học
Hết khóc rồi em đang cười đây anh
bước chân
13-03-2006, 04:21 AM
Có một cô bé ,rất hay...viết thơ tình
Nhưng lại chẳng hiểu tình yêu là chi cả
Đôi mắt đen,vương nỗi buồn rất lạ...
Cô bé đi tìm định nghĩa của tình yêu.
Tình yêu? Có giống như một buổi chiều?
Trong ngày tàn chợt bừng lên rạng rỡ?
Hay tình yêu cũng giống như ánh lửa?
Rực cháy hết mình cho những khát khao...
Có lẽ Tình yêu là một giấc mộng rất...xanh xao
"Rất xanh xao"-có nghĩa là...mong manh nhiều lắm!
Có lẽ tình yêu cũng giống như quả bóng
Đưa Ước vọng bay cao rồi...bất chợt-Vỡ Tan!
Tình yêu ? Là con đường quá thênh thang.
Để có những lúc,người ta thấy mình-Cô độc
Là sướng vui! Nhưng cũng có thể là ...nước mắt
Khi con tim trót lạc lối,sai đường...
Tình yêu ư? Là những nhớ thương
Khi em và anh ... chưa một lần gặp mặt
Là mơ hồ,mà dường như...rất thật
Cho nên tình yêu...em nghĩ,vu vơ thôi...
Em hỏi anh " tình yêu là gì nhỉ ?
Mà tại sao ai cũng mãi đi tìm?
Tình là gì để thao thức con tim?
Đêm không ngủ thức cùng xa và nhớ ?"
Em hỏi anh " tình yêu là bất tử?
Dẫu phai tàn xế bóng nắng hoàng hôn ?
Lửa tình yêu mãi cháy trong hồn ?
Sẽ thứ dậy trong bình minh nắng mới ? "
Anh mỉm cười ,ngẫm nghĩ lặng thinh
" Tình là gì một ngày em sẽ biết
Tình mỏng manh không mãi đời bất diệt
Được nâng niu cánh mới nở thành hoa
Chẳng cho không , tình không phải món quà
Chỉ đem tặng cho người yêu chân thật "
Phong Linh
15-03-2006, 03:26 AM
Em không viết tên anh lên cát
Vì sợ…gió sẽ thổi hạt cát bay
Tên anh phiêu bạt chốn trời mây
Và tình yêu…cũng theo anh xa mãi
Em không viết tên anh lên đá núi
Vì những vết khắc cũng không thoát nổi nghiệt ngã thời gian
Ngày trôi qua,vạn vật sẽ tuần hoàn
Dù đá núi,nhưng tên anh…không vĩnh viễn
Em không viết tên anh lên ước nguyện
Vì ước nguyện sẽ gửi tớI các vì sao
Nhưng anh ,không thuộc về chốn trời cao
BởI vì…em không thể lên nơi ấy
Em không viết tên anh lên trang giấy
Trang giấy mong manh,dòng chữ cũng…phai nhanh
Không muốn viết bằng bút chì,vì thời gian sẽ là…viên tẩy
Em sẽ chọn nơi nào khác để…viết tên anh!
Em viết tên anh lên trái tim em!
Dù thờI gian trôi,anh vẫn luôn còn đó
Dù sau này,khi em không còn nữa.
Nhưng trong trái tim,anh vẫn luôn bên em.
Lạc đề,nhưng mà thôi,mặc kệ :spin2:
bước chân
15-03-2006, 04:35 AM
@designer : đã làm thơ mà ăn nói " lịch sự " ghê, BC chẳng biết chúng ta có thân quen ko mà " tao mày " ngọt sớt , thà " chuối " ( trích nguyên văn của koconnuakeolac) 1 tí nhưng vui vẻ còn được , đằng này lại " lịch sự" quá , nghe mà " cảm động " chẳng muốn trả lời
@MĐ : có sao đâu, lạc từ lâu rùi mừ
Ai lỡ viết tình yêu lên trên cát
Để sóng vô tình xóa vết tình yêu
Ai ngu ngơ viết lên ánh nắng chiều
Để đêm đến phủ đen trên vết nắng
Ai kiên nhẫn khắc lên trên đá trắng
Đã bao năm mà vẫn mãi chưa xong
Ai viết lên trang giấy kẻ thẳng dòng
Để nước mắt nhạt nhòa màu mực tím
Ai gửi tình vào một đêm im lịm
Tiếng nấc buồn trên vai lạnh cô đơn
Gửi đến vì sao đang quá dỗi hờn
Xa xôi mãi mặc cho ai thét gọi
Ai ngu ngốc chẳng gửi tình vào tiếng nói
Để lặng thinh khi đứng trước người ta
Ai ngây thơ sợ hãi tiếng vội vàng
Để đến muộn gửi tình vào vô vọng
Phong Linh
15-03-2006, 04:48 AM
@ BC: Lạc rùi,lạc thêm tẹo nữa nhá :hihi: Tại vì...cứ hứng là viết thôi chứ...chẳng còn rõ đang viết về đề tài j`:(
Một nét ưu tư pha một nét mong manh
Hương mùa thu-em cài lên mái tóc
Tóc em bay-đất trời và gió lộng
Mắt em buồn tận đáy mắt- xanh xao
Se sắt nắng mùa buồn đến hanh hao
Lất phất mưa ,thu dịu dàng thổn thức
Đem tủi hờn,em lau đi nước mắt
Chân trời nhạt nhoà và xa khuất...phía không anh
Một sắc giản đơn chấm một sắc riêng anh
Cây bút chì ,em vẽ lên cổ tích
Một chiều thu...hạt mưa bay phơ phất
Em lang thang phố lá rộng dài...
Em chờ anh,nơi dòng ký ức đã phôi phai
Anh đi đến một miền trời mộng mơ đầy nắng
Nhạc Trịnh làm thơ về một miền xanh xao và hoang vắng
Em gọi tên anh qua một thoáng mây buồn...
"Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không (*)
Chỉ lá rụng dạt dào trên mái phố"
Rồi một ngày,mong manh kia cũng ...vỡ
Mùa lại dịu dàng trong đáy mắt ưu tư...
(*) 2 câu thơ của Xuân Quỳnh,chẳng hiểu sao đem ghép vô...Cái đầu chập cheng rùi :(
@ ai là designer : Đừng viết vớ vẩn làm MĐ mất hứng lắm !!!
bước chân
15-03-2006, 05:28 AM
Đã bao lần anh mắng mùa thu
Sao để lá rụng hoài trến phố
Nhuộm sắc vàng mái hiên nhà đổ
Mái hiên hay là trái tim anh ?!
Đã bao mùa anh nhớ lá xanh
Ao ước mãi chân trời hi vọng
Mưa thu về xóa tan hình bóng
Hi vọng kia chết với lá xanh
Cứ ngỡ rằng thu sẽ qua nhanh
Sao ở mãi chẳng buồn đi vội
Vẫn lá vàng tả tơi một lối
Tự bao giờ thu mãi sánh đôi
Nike2812.
15-03-2006, 05:56 AM
Có một cô bé ,rất hay...viết thơ tình
Nhưng lại chẳng hiểu tình yêu là chi cả
Đôi mắt đen,vương nỗi buồn rất lạ...
Cô bé đi tìm định nghĩa của tình yêu.
Tình yêu? Có giống như một buổi chiều?
Trong ngày tàn chợt bừng lên rạng rỡ?
Hay tình yêu cũng giống như ánh lửa?
Rực cháy hết mình cho những khát khao...
Có lẽ Tình yêu là một giấc mộng rất...xanh xao
"Rất xanh xao"-có nghĩa là...mong manh nhiều lắm!
Có lẽ tình yêu cũng giống như quả bóng
Đưa Ước vọng bay cao rồi...bất chợt-Vỡ Tan!
Tình yêu ? Là con đường quá thênh thang.
Để có những lúc,người ta thấy mình-Cô độc
Là sướng vui! Nhưng cũng có thể là ...nước mắt
Khi con tim trót lạc lối,sai đường...
Tình yêu ư? Là những nhớ thương
Khi em và anh ... chưa một lần gặp mặt
Là mơ hồ,mà dường như...rất thật
Cho nên tình yêu...em nghĩ,vu vơ thôi...
Em thường hỏi,tình yêu kia là gì,
Là nụ cười,nước mắt hay niềm tin?
Là nhớ ai mỗi đêm về mưa khóc?
Là tiếng lòng nức nở giữa trời khuya?
Em hỏi ta:"Tình yêu kia là gì?"
Lời nói ấy theo ta cùng nỗi nhớ,
Từng vần thơ vẫn còn mãi vang vọng,
Lòng ngậm ngùi,thao thức cùng đêm thâu.
Em luôn hỏi,tình yêu kia là gì.
Bờ mi gầy heo hắt những lời thơ,
Trái tim nhỏ ôm sầu trong thương nhớ,
Mắt đen buồn đẫm lệ những vấn vương.
Ước mong sao em ở ngay trước mặt,
Ôm vào lòng,xiết chặt đôi bờ vai.
Lắng tai nghe từng hơi thở trĩu nặng,
Lấy lòng mình thấm giọt lệ bi ai.
Một tình yêu lặng lẽ trao cho người,
Biết nói gì khi lòng ta đã vậy.
Đành tự nhủ với lòng mình thổn thức,
Tình yêu ư?Đâu thể nói bằng lời.
Tình yêu ấy lặng lẽ gởi tay ai.
Dẫu chưa gặp,vẫn mong đến một ngày:
Một ánh mắt,cho ngàn năm thương nhớ;
Một tiếng cười,cho cả khối tình si.:type:
Phong Linh
15-03-2006, 10:27 PM
Tại sao anh lại trách mắng mùa thu?
Anh biết không,mùa thu...hiền hòa lắm!
Những dịu dàng làm cho lòng người mê đắm
Em cũng say trong màu cúc trắng quá tinh khôi.
Có những chiều em cùng phố...sánh đôi
Cứ hiểu vậy đi - cho tâm tư không lạc lõng
Những đợi chờ,xa xôi,mong, ngóng
Nhớ và buồn ,đều buốt nhói trong tim
Em thích lắm,nhìn lá vàng rớt rơi trong lặng yên
Rồi mưa nữa,ngoan hiền nằm trên hiên vắng
Mưa long lanh ,đen sâu thêm màu mắt
Gió dịu dàng đậu trên vai áo thơ ngây...
Rồi tâm tư lang bạt và phiêu lãng tựa trời mây
Em chẳng muốn mùa thu rời khỏi phố
Nhặt chiếc lá vàng đem cản lại mùa đông ập về sau khung cửa
Giữ mãi trong lòng dù đang đi giữa phố mùa xuân.
Xin đừng trách mùa thu nữa, nghe anh
Anh có nhớ đến nỗi đau "Mùa lá rụng"
Như con tim,gai góc và thô ,vụng
Chỉ biết yêu mưa,thương lá và than trách những không đâu !
bước chân
20-03-2006, 07:00 AM
Có muốn đâu, ai muốn ghét mùa thu
Nhưng lá úa, rụng rơi như hi vọng
Phố thu xưa có ai đang trông ngóng
Bỗng lá vàng khẽ rụng chết trên vai
Ừ lá thu đâu có chút gì sai
Đâu có lỗi để người ta ghét lá
Đâu tại thu mà bước người hối hả
Tưởng ai về, nhưng chỉ có mùa thu
Cúc trắng tinh khôi trong gió hát ru
Ai không thấy mà chỉ buồn lá úa
Nhớ ngày xưa cùng thu vui một thủa
Giờ cùng thu ai lẻ bước lặng sầu
Đếm lá rơi ai đếm đã quá lâu
Ai có biết mưa đã vương trên tóc
Ai hững hờ mặc lăn tăn hạt ngọc
Nước mắt buồn hay đơn giản là ...mưa
tiểu thư lang thang
24-03-2006, 07:46 AM
Ừ,thôi thì cứ yêu dấu mùa thu
Thương nhớ nắng vàng nhưng chớ quên cơn mưa chiều dai dẳng
Ừ,thôi thì cứ yêu bông cúc trắng
Nhưng đừng quên những lá rớt rụng bên thềm...
Em cứ mỉm cười rạng rỡ mỗi ban mai
Chỉ xin đừng quên chiều hoàng hôn le lối
Cứ mộng đi em,cứ vui tươi cười nói
Nhưng chớ nén lòng giọt nước mắt tâm tư
Ừ,đôi khi,em có thể...thờ ơ
Ngoảnh mặt quay đi,câu thơ không còn nữa
Và chẳng còn hát mãi khúc ca mưa
Nhưng đừng lãng quên,dù duyên tình dang dở...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.