Xem đầy đủ chức năng : bên anh
kyniemxua_forever
03-03-2006, 03:21 AM
Bên anh…
Anh hỏi em màu tím buồn em nhỉ!
Tím thủy chung em ước đôi mình
Em sẽ khóc và anh ngồi bên cạnh
Còn anh cười , em sẽ hát bên anh
Anh hỏi em thích mưa hay là nắng
Cười, em bảo rằng em thích cả hai
Mưa sẽ khiến em buồn buồn đôi chút
Nắng em cười cho má thắm hây hây
Em hỏi anh có bao giờ anh ước
Được đắm chìm trong vũ trụ bao la
Có em à nhưng sẽ cô đơn lắm
Nếu suốt dời em chẳng ở bên anh……
codon_thisi83linhpk
04-03-2006, 03:59 AM
Kỹ niệm xưa sẽ là mãi mãi
Khi chúng mình vẫn nhớ đến nhau
Tình yêu còn một lòng chung thủy
Kỹ niệm xưa in đậm lòng ta
hoa sao
04-03-2006, 04:26 AM
Sắc tím vẽ tô một nỗi buồn
Vương tóc em chan chứa những yêu thương
Qua bao phong ba thầm ao ước
Con tim ơi,tìm bờ bến náu nương
Rồi một ngày thu đứng cuối đường
Mái tóc anh ướt đãm những phong sương
Bao mùa bão giông ,vẫn vẹn niềm mong ước
Anh hãy trở về trong nỗi nhớ, yêu, thương.
Lại ngỡ ngàng trước sắc tím thủy chung
Bao mùa thu đi,vẫn ngóng trông
Bao mùa hoa phai,không tàn niềm yêu mến
Anh hãy về,trời xa em đợi trông .
Bài thơ của forever hay lắm !
Lost.
04-03-2006, 05:05 AM
Ai cũng bảo màu tím thủy chung
Ai cũng bảo yêu một người duy nhất
Nhưng cay đắng ôi những điều không thật
Tím phai mầu - ứa máu đỏ trái tim
Ai vô tư -ai mải miết đi tìm
Ai rồi sẽ lạnh lùng rồi vô cảm
Tô trái tim đau một sắc màu ảm đạm
Giữ cho riêng mình chút ít men đau
Phong Linh
04-03-2006, 05:28 AM
Bên anh lắng dịu những bình yên
Trôi đi thở than,lẫn muộn phiền
Hoàng hôn trong mắt em phớt tím
Có phải chăng là-những thiên duyên
Dẫu một mai này lỡ cách xa
Đi bên anh đó-là người ta
Dẫu giấc mơ anh sẽ không là em nữa
Nhưng những đợi mong-vẫn hiền hoà
Em vẫn yêu cái màu sắc thủy chung
Xin nguyện khoác lên ngàn thu áo tím
Xin được khắc ghi một tình chân vĩnh viễn
Xa anh ư? Nhưng chẳng cách xa lòng ...
kyniemxua_forever
12-03-2006, 09:59 PM
Cam ơn mọi người rất nhìu về những dòng thơ hay , tình yêu đôii khi cay đắng nhưng cũng lắm ngọt ngào,
Mua Sao Bang
12-03-2006, 10:17 PM
Màu tím muôn đời tím thủy chung
Màu hoa xin thắm không thay đổi
Sẽ vẫn muôn đời nỗi....nhớ anh
.... Anh vẫn tin đó là điều sự thật....
Dẫu cho rằng chỉ là những mong manh
Nhu mây trời hay anh sáng chong chanh
Vẫn hi vọng muôn đơi.. màu tím vẫn...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.