lovelysun
03-03-2006, 02:15 AM
Sự Tha Thứ
Em dối anh vạn lần
Em lừa anh bao bận
Nhưng làm sao anh giận
Khi nhìn vào mắt em
Yêu lại càng yêu thêm
Vòng tay anh êm ấm
Em cười trong say đắm
Anh nghe tim vỡ tan
Em duy nhất em thôi
Với anh tàn nhẫn quá
Nhưng lòng anh kô thể
Trót thương đành thứ tha
Anh sẵn sàng bỏ qua
Lỗi lầm trong quá khứ
Hứa với em gìn giữ
Một đời tình trăm năm
Anh biết quá xa xăm
Đổi thay nhiều khôn xiết
Vẫn yêu em tha thiết
Mong trọn đời có em
Và dẫ em không con
Sẻ chia cùng em nữa
Phút mặn nồng đôi lứa
Anh cam lòng lặng câm
Làm chiếc bóng âm thầm
Bên đời em vạn ngã
Bởi em là tất cả
Vui buồn trên thế gian
Cường ơi bây giờ em đã hiểu được ý nghĩa của bài thơ nàyy rồi
em xin lỗi , hãy về với em di anh .....
Nếu là thơ sưu tầm Cỏ sẽ chuyển qua rum Thơ Sưu tầm nha.
Chúc vui !
Em dối anh vạn lần
Em lừa anh bao bận
Nhưng làm sao anh giận
Khi nhìn vào mắt em
Yêu lại càng yêu thêm
Vòng tay anh êm ấm
Em cười trong say đắm
Anh nghe tim vỡ tan
Em duy nhất em thôi
Với anh tàn nhẫn quá
Nhưng lòng anh kô thể
Trót thương đành thứ tha
Anh sẵn sàng bỏ qua
Lỗi lầm trong quá khứ
Hứa với em gìn giữ
Một đời tình trăm năm
Anh biết quá xa xăm
Đổi thay nhiều khôn xiết
Vẫn yêu em tha thiết
Mong trọn đời có em
Và dẫ em không con
Sẻ chia cùng em nữa
Phút mặn nồng đôi lứa
Anh cam lòng lặng câm
Làm chiếc bóng âm thầm
Bên đời em vạn ngã
Bởi em là tất cả
Vui buồn trên thế gian
Cường ơi bây giờ em đã hiểu được ý nghĩa của bài thơ nàyy rồi
em xin lỗi , hãy về với em di anh .....
Nếu là thơ sưu tầm Cỏ sẽ chuyển qua rum Thơ Sưu tầm nha.
Chúc vui !