PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trách ai



lãng_tử_bụi_đời
02-03-2006, 09:17 PM
Lâu lâu không ghé vườn thơ
Ai ngờ lữ khách làm ngờ với mình

tokyo
02-03-2006, 09:39 PM
Hôm nay lữ khách iu rồi
Trách sao lữ khách chẳng ngồi làm ngơ....

lãng_tử_bụi_đời
04-03-2006, 05:41 AM
Từ nay ta có bạn hiền
Cùng ta xây dựng giấc mơ tiên
Vui buồn chia sẻ cam chi tủi
Sinh đầy em bé thế mới vui

phuthuyden_2107
04-03-2006, 07:53 PM
còn tui vào đây cướp bạn hiền
đem về băm nhỏ làm thịt chiên
đem đến cho bác làm đồ(ăn )
đố sao không tủi đó bác ơi

conhohaydoihon
31-03-2006, 12:05 AM
lãng tử lang thang chẳng có nhà
đòi nhiều con thế ở đâu ta?

lãng_tử_bụi_đời
31-03-2006, 03:54 AM
Đời trai nghèo đâu cần ai thương hại
Kiếp phong trần tự kiếm sinh nhai
Sống bản linh chẳng sợ một ai
Tình chung thủy chẳng ai thất vọng

Funny_guy188
31-03-2006, 07:23 AM
Có lẽ lãng tử đời phiêu bạt ?
Mang danh bụi đời cõi phong lưu.
Vợ con chi nữa cho thêm bận ...
Bận tâm bận lòng mất tự do !!!

lãng_tử_bụi_đời
31-03-2006, 08:49 AM
Ai chẳng muốn một gia đình êm ấm
Một vợ hiền mấy đứa con thơ

yeu1nguoi-mai-yeu1nguoi
31-03-2006, 01:46 PM
Lang tu von mot doi phieu bat
Vo hien o nha chang ai lo
Ban hien tui day há lam ngo
Chuyen nha cu de day tui lo

em chua biet yeu
31-03-2006, 07:56 PM
Ai chẳng muốn một gia đình êm ấm
Một vợ hiền mấy đứa con thơ
**********
lãng tử cũng là người
biết thương và biết nhớ
nên muốn có con thơ
thì em đây sẵn chờ
chỉ có điều em sợ
sợ anh là lãng tử
sẽ bỏ vợ bỏ con

lãng_tử_bụi_đời
01-04-2006, 05:45 AM
Yêu hết mình là tình yêu lãng tử
sống vô tư là lãng tử bụi đời

Funny_guy188
01-04-2006, 06:54 AM
Tình yêu lãng tử liệu ai tin ?
Phụ nữ người ta cần tấm chồng ...
Yêu mình sâu sắc biết quan tâm,
Biết chăm sóc khi phận tủi thân.
Cứ sống vô tư có ai cần ???

mây
01-04-2006, 09:27 AM
Lãng tử khi nào mỏi bước chân
Tìm lại tình thân mới gọi là
Nhưng mãi vui vầy cùng sương gió
Kết bạn trăm năm khổ thật mà

lãng_tử_bụi_đời
01-04-2006, 09:35 AM
Đâm không chết đời trai lãng tử
Giết không sạch những kiếp lang thang
Sống giang hồ kiếp sống dọc ngang
Vùi thân xác trong vòng nhật nguyệt
Mặc càn khôn tôi luyện chí nam nhi

Funny_guy188
02-04-2006, 06:04 AM
MĐ ơi ời sao dạo này,
Chọc quê chọc quáy nhìu người thế ?
Kẻo họ giận dữ bỏ vườn thơ,
Hết người đối đáp tính sao đây ?

lãng_tử_bụi_đời
02-04-2006, 07:34 AM
À ừ anh hâm mới làm trai lãng tử
Không hâm anh đã làm kẻ phàm phu

tomato123
02-04-2006, 07:46 AM
Mùa đông lạnh lắm nhóc nào
Mà sao thơ cứ viết vào viết ra
Viết gần rồi lại viết xa
Lời thơ chưa dứt ha ha kừ wai` :D :D

lãng_tử_bụi_đời
03-04-2006, 04:31 AM
Chùi chùi cô bé của mùa đông
Chọc vào anh là chọc ổ kiến hồng
Một mái kiến cắn sưng mông đáng đời
Nghe anh anh nói một lời
Làm thân con gái mải chơi làm gì
Về nhà học luyện cầm thi
Nữ công gia chánh đừng đi chọc người

Funny_guy188
03-04-2006, 06:47 AM
to Funny:
Hix hix sao anh lại nỡ mắng em?
Cô gái nhỏ còn vô tư lắm
Tính quậy phá nào đã biết chi đâu?
Em ham vui ham chơi ham nói cười
Anh muốn dạy phải từ từ anh nhé
Không thôi em khóc nhè đây nàứ chịu đâu

Ui trời mới nói vài câu thôi,
Chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng mà
Sao cô nhí nhảnh mít ướt quá
Mùa đông lạnh lắm hay thủy tinh ?
Phải nâng phải hứng nhẹ nhàng à ???
Đền nà chịu hông :flower:

Funny_guy188
04-04-2006, 04:30 AM
Hi hi vậy mới là anh trai em chứ :hihi:
Bé lạnh lùng chỉ để tự vệ thôi
Tạo vỏ bọc cho trái tim yếu đuối
Rất mỏng manh và dễ bị tổn thương
Vì cuộc đời đâu chỉ có màu hồng
Bé sợ lắm anh ơi...
Sợ dối gian lừa lọc
:rain:

Cuộc đời thật lắm dối gian,
Người ăn kẻ mất không giàn (hàng) mà ra.
Những kẻ chuộc lợi chẳng tha ...
Những người tốt bụng dù xa dù gần.
Thế gian tuy được hoà bình,
Cuộc đời không phải công minh, an toàn.
Thảo nào bé sợ đến vậy ha :think: ?

lãng_tử_bụi_đời
05-04-2006, 07:33 PM
Người đời đổi trắng thay đen
Trong men tình ai muốn men ái tình
Còn ta thay đổi ngoại hình
Nhưng tâm không đổi chung trinh một đời

girl_lanhlung2311
14-04-2006, 03:18 AM
Mùa đông lạnh lắm nhóc nào
Mà sao thơ cứ viết vào viết ra
Viết gần rồi lại viết xa
Lời thơ chưa dứt ha ha kừ wai` :D :D
Đa tình tự tử trên cành ớt

Cành ớt rung rinh rớt xuống ''zinh` '':haha:

Lang thang fieu bạc giang hồ
Hận kẻ có bồ còn nói yêu tui......

lãng_tử_bụi_đời
14-04-2006, 06:52 AM
chùi có bồ thì hận làm gì có vợ mới sợ chứ

Thân trong cát bụi tưởng phong trần
Tưởng mình từng chải chẳng cần nghe ai
Một mai gục ngã lôi đài
Gục đầu hối hận còn ai bên mình