Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc tình đánh mất



MaiAnh
02-03-2006, 09:55 AM
Em không biết : em nên cười hay khóc
Khi nhìn anh nói từng tiếng yêu em,
Lệ em rơi khi định mệnh an bày
Em không thuộc về tình yêu anh đó
Sầu....đông ai lắc lại đầy
Ba thu chụm lại một ngày dài ghê
Em bật khóc khi ngâm nga câu ấy
Viết cho người hay đang viết cho em
Dòng thơ cuối chiều xưa ta hò hẹn
Em vội bước chân đi không từ biệt
Duyên tình ta lỡ nhịp cầu Ô thước
Chia đôi bờ ôm nỗi nhớ chia ly
Cuộc tình ta dệt những ước mộng gì
Em anh hiểu nhưng nào ai thấu hiểu????

MaIAnh

Ngoc-trai
02-03-2006, 05:18 PM
NÓI SAO NHỈ ?

Buồn ghê, người ấy đã bỏ đi !
Thì thôi Em hỡi, tiếc làm chi ?
Em tiếc ? Một mình Em đau khổ.
Người đi ? Thanh thản chẳng sầu bi !

Đã biết, người chẳng ai giống ai
Mà Em mới " cảm" có một người
Cơn mưa tuôn vạn nghìn giọt ướt
Trúng Em đâu chỉ một giọt thôi ?

Em hãy bình tâm, hãy bình tâm
Nỗi buồn gậm nhấm tuổi thanh xuân
Đời người có mấy thanh xuân nhỉ ?
Rằng : Tuổi Thanh Xuân - Chỉ một lần !

MaiAnh
04-03-2006, 07:46 AM
Có phải không anh tình ta đã mất
Cô đơn này chỉ có mỗi em mang
Vì tình yêu tựa ánh trăng vàng
Làm sao biết ai se duyên kết tóc
Giấc mộng đẹp giờ làm em bật khóc
Hỏi tại sao , tại sao duyên lỡ làng
Hỏi tại sao định mệnh quá trái ngang
Không được ở bên người mình yêu dấu

MAiAnh