Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : một thoáng tâm tình đêm hà nội



phai dấu cuộc tình
02-03-2006, 09:26 AM
Ngày buồn đêm ngủ chẳng yên
giật mình tỉnh giấc mình trông thấy mình
đêm ngoài cửa trăng soi ngoài dậu
mùa lại sang cơn gió giật sau hè
đôi nhành liễu soi mình bên trái cửa
tiếng gọi yêu đương trăng trễ hẹn sao trời
hương hoa sữa thổi nồng con phố vắng
gợn lăn tăn đôi chút mặt "Tây Hồ"
"Hà Nội "phố giờ trở lên vắng lặng
chỉ mình ta "chiếc bóng" cùng ta
em đã ngủ hay còn" chưa thức giậy"
phải biết đi đâu để trở lại bây giờ?
:cungly: