PDA

Xem đầy đủ chức năng : Băn khoăn sao trời



MaiAnh
02-03-2006, 07:35 AM
Ngày ngày ra đếm sao trời
Hỏi sao kia có mới nàng ghé thăm
Tôi đây cứ mỗi đêm rằm
Đều mong nàng đến nuôi tằm kéo tơ
Sao nàng mãi cứ ơ thờ
Làm tim tôi cũng ngẩn ngơ bao chiều

MAianh

tokyo
02-03-2006, 09:34 PM
Anh à sao có mời em
Nhưng mà bận quá nên em quên lời
Chứ em nào có thờ ơ
Lòng em đau lắm anh ơi thấu lòng
Thôi thì anh chớ chờ mong
Khi nào hết bận chắc không phải chờ
Còn anh cứ việc kén tơ
Khi nào em đến tức thời vu quy.....hi hì hi

MaiAnh
04-03-2006, 07:50 AM
Anh à sao có mời em
Nhưng mà bận quá nên em quên lời
Chứ em nào có thờ ơ
Lòng em đau lắm anh ơi thấu lòng
Thôi thì anh chớ chờ mong
Khi nào hết bận chắc không phải chờ
Còn anh cứ việc kén tơ
Khi nào em đến tức thời vu quy.....hi hì hi

Nam nhi trai tráng một thời
Sao dùng giọng nữ nói lời vu quy
Chắc là lạc lối chứ gì
Có cần MAi giúp đỡ khi lạc đường hihihih
MAiAnh

phuthuyden_2107
04-03-2006, 07:57 PM
tui đây lạc lối ban ơi
mong bạn giúp đỡ cho qua phen này
nếu xong tôi sẽ thưa thầy
rước về làm vợ cho làm vợ ba

MaiAnh
05-03-2006, 03:47 AM
tui đây lạc lối ban ơi
mong bạn giúp đỡ cho qua phen này
nếu xong tôi sẽ thưa thầy
rước về làm vợ cho làm vợ ba

Thân anh như tấm vải mành
Em đem về vá để anh nhớ đường
Thân anh như sợi tơ vương
Vơ hai còn ngủ ngoài đường huống chi ( vợ 3 hic hic)

tokyo
05-03-2006, 06:45 AM
Nam nhi trai tráng một thời
Sao dùng giọng nữ nói lời vu quy
Chắc là lạc lối chứ gì
Có cần MAi giúp đỡ khi lạc đường hihihih
MAiAnh
Nữ nhi chẳng thích làm đâu
Nhưng vì yêu quá chứ đâu lạc gì
Ai biểu Mai làm trai chi
Làm cho anh phải như vầy thấy chưa
Khi yêu làm vậy chẳng thừa
Vì may ắt được mây mưa với nàng....hi hi` hi

MaiAnh
05-03-2006, 08:54 AM
Thân em như một củ mài,
Buồn buồn anh nhổ quăng dài trên nương
Thân em lóng lánh giọt sương
Đưa tay anh búng xuống đường vỡ tan
Thân em như một cục than
Bếp ga hiện đại không cần đến đâu
Thân em như cỏ chân cầu
Mấy thằng con nít đạp nhàu đi qua
Thân em như một trái cà
Anh đem xắt lát để mà ăn chơi
Thân em là cá đang phơi
Ương ... ương, dở ... dở chả mờ được ai
Thân em như qủa ớt cay
Hít hà anh nuốt chỉ vài giây thôi
Thân em là áng tơ trời
Buồn buồn anh nối ... phơi nồi phơi niêu
Thân em là chiếc lá chiều
Giận lên anh đã đá liều .... xuống mương

Thân anh, anh chẳng biết thương
Giận em nên nhủi xuống mương chứ gì
Thân anh sao giống khoai mì
Nữa ngon nưã dỡ chẳng bì khoai lang
Thân anh anh chớ làm tàng
Em buồn em giận là chàng tiêu ngay
Tính em nói thật thẳng ngay
Anh đừng vì thế mà bay xuống sình ic ic
MaIanh