Xem đầy đủ chức năng : gửi tới người mà em yêu thương nhất....!!!
chipcontinhnghick1988
02-03-2006, 07:05 AM
Cảm ơn anh ! cảm ơn t/y mà anh dành riêng cho em , cảm ơn trời đã cho em đc quen anh . Anh à ! lại một ngày nữa đang dần trôi qua , mỗi ngày qua đi đối với em là rất quan trọng , vì sao anh biết ko ? vì mỗi ngày qua đi là mỗi ngày gần em được gặp anh !!!được nhìn thấy khuôn mặt anh , ánh mắt anh , giọng nói của anh và sự quan tâm của anh dành cho em . em mong lắm những ngày đó nhanh đến ...... bên em .... để em được hưởng sự quan tâm hạnh phúc mà em chẳng bao giờ cảm nhận được từ một ai khác
Vâng !! đây cũng là lần đầu tiên em viết thư trong fum hht này cho anh phải ko ? Em vốn là một kẻ nói văn vẻ sao giờ em chẳng nghĩ được gì hết vậy trời ??? phải chăng anh đã lấp đầy trong tim em , trong tâm trí em ??? đúng vậy ko anh ? như vậy thì anh thật là ác đó ...... !!! nhưng em muốn như vậy , vì em chẳng bao giờ có được cảm giác như lúc này hết cả anh nhớ nhé chẳng bao giờ anh ạ ..... chỉ có mình anh là người đầu tiên mang lại hạnh phúc đến cho em ma thôi . Bởi vậy anh ko được rời xa em đâu đó .. ko bao giờ được rời xa mèo lười ( Chiaki ), của anh đâu nghe nha anh ????
Em biết em có quá nhiều lỗi lầm với anh , em đã làm anh đau khổ nhiều rồi, vì em quá ngu muội nên đã làm tổn thương anh ? nhưng em cảm ơn anh !!! vì chẳng vì những lí do đó mà anh lại ghét bỏ hay xa lánh em , anh vẫn luôn đặt niềm tin vào em dù biết em lừa dối chuyện t/cảm của em dành cho anh ???? Nhiều khi em tự hỏi ? anh yêu em vì lẽ gì vậy ? chúng mình đâu có biết mặt nhau thật sự ở ngoài đời , quen nhau 2 năm rồi mà em chỉ mang lại bao nhiêu là chuyện buồn phiền , và đau khổ cho anh ? vậy tại sao anh yêu em và đặt niềm tin vào tình yêu của em đến vậy ???? anh thật ngốc ? và em cũng thật ngốc , ngốc vì em hay nghĩ linh tinh , hay mềm lòng trước những khổ đau của người khác : cha mẹ em vẫn luôn nói với em rằng " mày hãy lo chuyện của mày đi hẵng lo chuyện của thiên hạ , bản thân mình lo cho mình con chưa lổi nữa là lo cho bọn người ấy " nhưng em đâu có thể , nhân loài mà phải vậy ko anh ???? tại sao ko thương yêu nhau chứ ? nhưng em nghĩ cha mẹ cũng có lí của họ mà phải vậy ko anh ???? Em còn nhớ mơi hôm qua thôi ! anh đã gọi điện mắng em rằng (( anh ko muốn em phai suy nghĩ linh tinh ,em làm vậy chi làm khổ em làm khổ người ta mà thôi )) vâng em hứa với anh , rằng em sẽ chẳng nghĩ linh tinh nữa đâu thật đó !!! Ngày xưa cũng chỉ vì em nghĩ linh tinh mà em làm khổ anh ??? em nói yêu anh là do thương hại ((NHƯNG ĐÓ LÀ NGÀY XƯA NHÉ CHỨ KO PHẢI LÀ BÂY GIỜ ĐÂU ĐÓ NHÉ ANH ??)) vì trả nợ thằng bạn mà em đã làm khổ anh ?? nhưng ko ? mình phải cảm ơn nó chứ anh nhỉ ??? vì nó mà chúng mình mới quen được nhau , mới yêu nhau như bây giờ ....
........................ Em hạnh phúc lắm anh ạ , anh còn nhớ anh nói với em câu gì ko? " anh yêu em thì phải làm cho em cảm thấy hạnh phúc chứ ? anh yêu em thì anh có thể làm tất cả vì em , miễn là làm cho em vui là được rùi " anh biết ko ? mỗi khi em nghĩ điều anh nói đó , nước mắt em lại chảy ra anh ạ :cooll: những giọt lệ hạnh phúc của em , lần đầu tiên trong đời em cảm thấy hạnh phúc như vậy anh ạ !!! em cũng là kẻ hay khóc nhè , nhưng em ko khóc trước mặt mọi người đâu ! xấu hổ lắm anh ạ
em vẫn luôn xấu hổ mà hi hi !!! Người yêu anh nhiều nhất ............. [/COLOR]
Trái tim này nguyện mãi yêu anh hỡi người !! dù anh yêu phương xa nơi đây riêng em , mỗi đêm về gọi mãi tên anh !!! Phố vắng lang thang mình em . nỗi nhớ anh như nhiều thêm , anh yêu !! những phút bên anh vội qua , anh yêu giờ nơi rất xa , cùng nhưng giấc mơ bên anh , mơ về miền hạnh phúc của đôi ta . Trái tim em cần anh !!! nhớ anh nhiều hơn.........................Yêu ANh Nhiều !!!
Trong lòng em muốn nói trái tim em chỉ yêu có một mình anh , em sẽ chỉ yêu mình anh va chờ đợi anh chỉ một mình anh mà thôi anh yêu ạ !!! hãy tin điều đó ở em anh nhé !!!
chickenrun1984
02-03-2006, 07:25 AM
Em yêu! Thực sự trong trái tim anh chẳng mong muốn gì hơn là em được hạnh phúc và vui vẻ. Anh biết và hiểu những điều mà em đang nghĩ (em nói anh là người hiểu em còn gì) phải vậy không em. Giờ đây trong tâm trí anh luôn thấp thoáng hình bóng em và ước mong được ở gần em, được ôm em vào lòng, được tâm sự và cùng chia sẻ với em nhiều điều trong cuộc sống vốn tiềm ẩn rất nhiều điều khó khăn. Anh muốn em lúc nào cũng phải vui và hạnh phúc hơn tất cả mọi người. Anh đang cố gắng làm tất cả mọi điều vì em đó em yêu ah. Có thể mọi người cho rằng anh si tình, anh ngu muội nên mới như vậy. Nhưng không đâu em yêu ah! Nhưng hành động của anh, những cố gắng của anh đều bắt nguồn từ tình yêu của anh dành cho em. Yêu em anh muốn làm thạt nhiều, thật nhiều điều để em cảm thấy vui và hạnh phúc.
Anh cũng đã nói với em rồi. Những chuyện đã qua rồi thì hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Đừng nhắc đến làm gì để thêm đau lòng nhau. Anh hiểu và biết những gì mà em đã từng trải qua và từng gặp phải trong thời gian chúng ta xa nhau nên anh đã quyết định gửi trọn niềm tin vào em lần nữa. ANh biết rằng lần này anh đã không sai. Nếu anh không bường bỉnh cứ nhất quyết phải chinh phục được em thì chúng ta đâu có thể có những phút giây hạnh phúc như thế này. Cho dù anh biết rằng thời gian đầu em vẫn còn thương hại anh nhưng anh vẫn cứ bướng bỉnh để rồi ngày hôm nay anh đã có em. Đây cũng là một niêm hạnh phúc lớn trong đời anh.
Anh đã ngang bướng như vậy thì nhất định anh cũng sẽ ngang bướng để nắm chặt lấy tay em, cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này bởi chúng mình còn phải xây một lâu đài hạnh phúc trên cát thật to em nhỉ. ANh yêu em lắm mèo lười của anh ah! Và mãi mãi sẽ là em đó. Em hãy chuẩn bị tinh thần mà đón thật nhiều niềm hạnh phúc mà anh trao tới em nhé.
Em đã hứa là em sẽ không nghĩ linh tinh rồi nhé. Em hứa là em phải làm đó không là anh uýnh em đó (ANh nhầm). Anh sẽ mắng em thật đó.HỊ Anh chưa bao giờ mắng em mà.(chỉ trừ một lần duy nhất thôi ah)hi.
Thôi mình tranh thủ ra ngoài chat một lát em nhé không em lại phải về rùi. Hãy nhớ những gì anh nói, những gì anh đã làm cho em tất cả cũng chỉ vì một lý do duy nhất đó là " ANH YÊU EM! ":huglove:
chipcontinhnghick1988
31-03-2006, 06:37 AM
ngày tháng cứ trôi qua
ngày ... tháng... năm .... sầu ....nhớ anh !!!
Anh à !! ngày tháng đang cứ trôi qua , và thế là cũng sắp đến ngày chung ta được gặp nhau rùi anh nhỉ !!! hạnh phúc của anh và em ở đâu vậy anh ? fai? chăng đó là ở chính hai con tim đang thổn thức vì nhớ nhau này ? phải vậy ko anh ???? lại một ngày nữa lại sắp trôi qua rùi !! chẳng mấy nữa đâu là anh và em sẽ đc gặp nhau , sẽ mang lại bao niềm hạnh phúc cho nhau !! em nói vậy phải ko anh ???
Ngày mong gặp anh !!! em yêu anh
chickenrun1984
31-03-2006, 07:25 AM
ngày tháng cứ trôi qua
ngày ... tháng... năm .... sầu ....nhớ anh !!!
Anh à !! ngày tháng đang cứ trôi qua , và thế là cũng sắp đến ngày chung ta được gặp nhau rùi anh nhỉ !!! hạnh phúc của anh và em ở đâu vậy anh ? fai? chăng đó là ở chính hai con tim đang thổn thức vì nhớ nhau này ? phải vậy ko anh ???? lại một ngày nữa lại sắp trôi qua rùi !! chẳng mấy nữa đâu là anh và em sẽ đc gặp nhau , sẽ mang lại bao niềm hạnh phúc cho nhau !! em nói vậy phải ko anh ???
Ngày mong gặp anh !!! em yêu anh
Em yêu à! En có biết là anh cũng nhớ em nhiều lắm không em! mỗi ngày với anh dường như dài qua...và cái ngày chúng ta gặp nhau cũng sắp tới rùi em nhi......anh mong lắm ngày đó để anh được ôm em trong vòng tay ( mặc dù trời hơi nóng ) ,được trao cho em những sự quan tâm chăm sóc đặc biệt nhất. Chẳng có ai có thể thay thế em trong trái tim anh cả...Ai nói gì thì em cũng mặc kệ họ em àh..cái chính là chúng mình tin tưởng nhau em nhi...Giờ đây anh đang cố gắng rất nhiều trong mọi việc để em ko cảm thấy thất vọng vì anh và cũng là để xứng đáng với tình yêu của em mà. EM biết ko? ANh rất thích câu này em àh " TÌnh mình như hạt pha lê...Sáng trong...Sẽ không buồn , không hờn, không trách nhau em hỡi,.....Ta sẽ không bao giờ cô đơn...em hỡi......Có anh , có em ngàn đời".
Anh thấy rất vui và hạnh phúc khi đã có em đó em biết không.Trải qua bao nhiêu là sóng gió ta lại được ở bên nhau em nhỉ..anh yêu em nhiều lắm mèo lười của anh àh.Yêu rất nhiều. Vậy là một ngày sắp qua rùi và lại càng gần ngày chúng mình gặp nhau..Anh vui qua...Là...La..La........:huglove:
cong_chua_xu_hoa
07-04-2006, 11:17 PM
oh quả là một đôi đẹp đó, anh chàng phi đội gà bay yêu nàng miu con, thiệt là sướt mướt
chickenrun1984
08-04-2006, 02:10 AM
Cám ơn bạn nhé....chuyện tình của chúng tôi có nhiều điều đặc biệt lắm. Và một điều đặc biệt quan trọng là chúng tôi rất yêu nhau.Rất tin tưởng vào nhau..
Bạn quá khen ...Chúng tôi luôn là một đôi rất đẹp mà:)
Em yêu!
Anh biết trong thời gian này em sẽ phải chịu rất nhiều sức ép từ phía mọi người. Và anh cũng biết cuộc thi trước mắt của em rất kho vì anh cũng từng thi và từng được biết đuẻ mùi vị của một cuộc thi. Nhưng em à ! Em đừng có lo lắng nhiều bởi vì giờ đây đã có anh ở bên cạnh em, chia sẻ cùng em những khi em cảm thấy mệt mỏi và chán nản nhất. Anh luôn muốn vực dậy tinh thần cho em trong lúc này. Anh muốn lúc này anh được ở gần em lắm.Gần em anh sẽ giúp em được nhiều hơn.Nhưng ko sao em yêu nhỉ.Anh sẽ giúp em qua những lời nói,anh sẽ vực dậy tinh thần cho em bằng cách truyền lại cho em những kinh nghiệm mà anh đã có.
Em có còn nhớ , mới hôm trước đây em đi truyền thuốc như thế nào ko..Lần đầu em khóc rất to nhưng đến lần thứ 2 em ko hề khóc một chút nào cả.Em can đảm lăm.Và anh cũng biết em cản đảm như vậy là vì điều gì. Là vì hạnh phúc của chúng mình em nhỉ.Em muốn minh khỏi bệnh thật nhanh để chống chọi với cuộc thi này, để rồi minh được hạnh phúc bên nhau phải ko em. Hãy cứ thoải mái em à, có như vậy em mới thi được chứ. Anh sẽ luôn ở bên em cho dù có điều gì xảy ra đi nữa....Nhất định anh sẽ ko rời xa em đâu bởi anh muốn cùng em bước trêm con đường đầy gian khó này.
Em có thấy ko? Chúng mình đã vượt qua được rất nhiều khó khăn còn gì.Đây cũng là một trong số đó .Và anh tin chúng mình nhất định sẽ làm được phải ko em yêu? Anh yêu em nhiều lắm .Cố lên Chiaki của anh...:)
(Hi.Anh nói chẳng ra đâu vào đâu em nhỉ.Nhưng tại anh nghĩ sao nên anh nói vậy thui à>tuy hơi lủng củng nhưng đây chính là những điều anh muốn nói với em đó em yêu)
dany_n4m
08-04-2006, 03:05 AM
ý họ mi nhau chưa nhỉ ôi ngại chết khi làm thế
beyeu cua anh
08-04-2006, 10:49 PM
trơi ơi đọc thấy sắp khóc lên rồi đây này . Sao các bạn viết cảm động thế hả
sulico159
09-04-2006, 06:01 AM
mình thấy ghen tị với tình yêu của các bạn đấy mình cũng từng có một tình yêu rất đẹp nhưng vì người đó ở xa quá và mình đã ko vượt qua nổi và mình đã đánh mất tình yêu đó
chipcontinhnghick1988
10-04-2006, 07:55 AM
Anh à ! em lại ngồi viết vài dòng tâm sự gửi tới anh đây
vẫn màu mực hồng mà em luôn viết màu hồng màu yêu thick của em . màu của sự sống màu của tình yêu đôi ta . Anh có biết ko ? khi gặp anh va được yêu anh trong cuộc đời này đó là điều mà em cảm thấy hạnh phúc lám rồi anh ạ . Tuy anh em mình dẫu có ở xa nhau nhưng anh có biết ko? em vẫn luôn tin ở anh , tin vào tình yêu của anh từ những sự quan tâm chia sẻ từ những điều tưởng như nhỏ nhất lớn nhất của em .Em cảm ơn anh ! rất nhiêu f ! nếu ko có anh thì em se ra sao nhỉ ??? chắc em sẽ luôn tự trách mình và dằn vặt bản thân mình về cuộc sống của mình mất
Em luôn mơ ước mình sẽ nắm tay nhau cùng bước trên con đường dài này , tình yêu của chúng ta sẽ thêm sắc màu nó sẽ đẹp hơn theo thời gian anh nhỉ ??
Người hỡi biết rằng vắng anh nơi này , vắng anh trong vòng tay .một mình em ngồi đợi chờ anh qua tháng ngày em vẫn yêu anh , vân mong chờ anh trong tháng ngày. ANh hãy nói yêu em chọn đời anh nhé !!! dù thế nào em vẫn đợi chờ anh !!!
kaivn
10-04-2006, 05:15 PM
úi thời đại công nghệ thông tin mà sao quen nhau hai năm rùi, đã từng gọi điện cho nhau rùi mà kô bít mặt thực ngoài đời là sao?
ra mạng ngay, vào nick chat yahoo, bật wc lên và thế là oke.
hihi
chickenrun1984
11-04-2006, 04:52 AM
úi thời đại công nghệ thông tin mà sao quen nhau hai năm rùi, đã từng gọi điện cho nhau rùi mà kô bít mặt thực ngoài đời là sao?
ra mạng ngay, vào nick chat yahoo, bật wc lên và thế là oke.
hihi
Hi bạn ơi !
Chúng mình có nhìn nhau qua WC rùi mà . Và chúng mình sắp được gặp nhau ngoài đời rùi .
Cám ơn các bạn đã ủng hộ cho tình yêu của chúng mình .Chắc mọi người ngạc nhiên lắm hả.....hi....Nhưng mọi chuyện đều là thật đó....:)
chipcontinhnghick1988
12-04-2006, 07:54 AM
Có lẽ trong tình yêu anh đã bị kiệt sức chắc anh sẽ ko để em lại một mình ở một nơi xa lạ nào đó một cái tên nào đó mà anh ko biết. dù có bị ướt mưa hoa vẫn nở, dù mây mù sao sẽ mọc fải không anh. dù em ko hỏi anh anh cũng tin vào tình yêu fải không? em ko thích bị biến mất giống như ngôi sao ở mãi tận bầu trời kia khi mặt trời mọc. Nếu anh yêu em hãy luôn đem ánh sáng giống như ngôi sao kia tình yêu sáng loá dù đôi mắt ở xa cũng không sao. Giống như ngôi sao bị đóng chặt trên bầu trời bị đóng chặt bằng nỗi đau đớn của anh. dù em ko thể chuyển động được nhưng em sẽ ko hề thay đổi. Em ko muốn bị biến mất giống như trên chiếc lá nhỏ ướt đẫm sương khi mặt trời lên. nếu anh nói rằng anh yêu em hãy đem luôn đem ánh sáng đến cho em giống như ngôi sao kia. trong tình yêu sáng loá của anh dù đôi mắt có thật xa cũng ko sao. bị đóng chặt bởi nỗi đau của anh giống như ngôi sao kia bị đóng chặt trên bầu trời. dù em ko thể di chuyển được nhưng bởi vì em sẽ ko thay đổi. dù ướt mưa ho vẫn nở, và dù mây dầy đặc thì ngôi sao sẽ mọc hả anh. dù ko hỏi em cũng biết. anh là tình yêu của em. Em ko thích bị biến mất khi mặt trời mọc giống như những giọt sương ướt đẫm trên chiếc lá nhỏ, giống như ngôi sao ở mãi tận bầu trời kia. vì em se ko thay đổi.
cảm động qua , mình ngưỡng mộ hai bạn thât. chuc hai bạn sớm ở bên nhau va hạnh phúc ngàn đời .
chickenrun1984
16-04-2006, 01:24 AM
EM yêu !
Trong tình yêu anh không hề thấy mình kiệt sức bởi anh luôn thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi anh đã có em.Người mà anh rất yêu thương. Nếu anh là mặt trời và em là những giọt sương ban mai đọng trên những cành là thì em ơi những giọt sương ấy không bao giời biến mất một cách vố ích đâu .ĐÓ là vì mặt trời đã hấp thụ những giọt sương ấy ,đem nhưng giọt sương ấy đên gần bên mình hơn đó em à.Em chẳng thể nào biến mất trên thế giới này được bởi em như những giọt sương ban mai mỏng manh sau mỗi buổi sáng thức dậy sẽ được đến gần với mặt trời hơn.......:huglove:
Vậy là chúng mình phải tạm thời xa nhau trong vòng nửa tháng .Nửa tháng đối với anh cũng là mổt khoảng thời gian rất dài đó em à.Anh sẽ rất nhớ em đó .Nhưng em ơi! mình chỉ xa nhau trong nửa tháng thôi đấy nhé. ANh ko muốn mình xa nhau hơn đâu bởi anh muốn được ở gần em được chảm sóc và quan tâm tới em, được trao tới em những tình cảm nồng cháy nhất. Khi viết lên những dòng thư này em có biết là anh nhớ em lắm không em.Anh hiểu những gì em nghĩ .Em cũng chỉ muốn tốt cho anh và muốn cho chúng mình có thể thực hiện được ước mơ là có thể đi du lịch phải không em.ANh vui lắm...Vui vì có em...vui vì em là người hiểu anh , luôn chăm sóc cho anh,quan tâm tới anh và Anh vui vì em là người yêu anh nhất.
Nửa tháng cũng sẽ qua nhanh thoi mà phải không em .Sáng nay anh tranh thủ dặn dò em rất nhiều trước khi mình tạm thời không liên lạc với nhau .Em đã nói "Khiếp ! Sao anh dặn kỹ thế .Từ việc nhỏ nhất như là uông thuốc cho tới việc lớn nhất là em phải cố gắng học thật tốt để mình được hạnh phúc bên nhau " Và rồi em còn hôn anh nữa chứ...:huglove: .Khi đã yêu anh là thế đó em à .Anh luôn phải dành mọi sự quan tâm tới người mà anh yêu nhất chứ ..Với lại em chẳng bào : "ANh phải là người quan tâm tới em nhiều nhất trong cuộc đời này nếu không anh sẽ hối hận đó" .:)..ANh phải giữ lời hứa của mình chứ .....ANh sẽ tâm sự với em trong này và trong cuốn nhật ký của chúng mình chứ.Ngày nào anh cũng sẽ viết cho em trong quyển nhật ký ấy để anh luôn thấy em ở bên mình.
Thời gian trôi qua anh sẽ càng nhớ em, càng yêu em nhiều hơn đó. Chính vì vậy mà khi mình liên lạc lại em hãy chuẩn bị tinh thần mà đón lấy tình yêu của anh nha.Nó sẽ lớn mạnh lắm đấy .Thôi anh dừng bút nhé. ANh đi dọn nhà rùi đi tập võ đây em à .Anh yêu em nhiều lắm .Hun trộm em nè:huglove:
chipcontinhnghick1988
21-04-2006, 06:58 AM
Anh yêu !!! hôm nay giống như bao hôm khác , hoh có gì thay đổi trong cuộc đời em hết cả . em và anh vẫn xa nhau !!! HN ___DB = 520km ôi thật là xa phải hoh anh . Nhưng hoh phải vậy mà em hết yêu anh đâu . em vẫn luôn mãi yêu anh cho dù thời gian có đổi thay , lòng người ta có thay đổi nhưng với em lại khác .Anh vẫn nói " em ko giống như những người con gái mà anh đã gặp " Vâng em ko giống 1 ai hết cả ? em chỉ là em mà thôi ! chẳng là ai hết !!!
Anh có biết ko? trời hoh nay lại mưa !!! cơn mưa là nỗi nhớ anh trong tim em dường như lại dâng trào nên ! em hiểu em đang yêu anh yêu rất nhiều " em mơ màng bên anh , đươc anh ôm em trong vào tay , nhưng ngon tay chúng ta sẽ đan vào nhau chẳng rời xa nhau , để đôi trái tim non nói với nhau rằng chúng ta rất cần nhau . tình yêu ấy đang cháy nên , ngất ngây trong hồn say của 2 ta !!!!!!!!!!!! tình yêu của chúng mình thật ngọt ngào . Gió đã mang theo tình yêu của em đến anh , đến người mà em yêu thương nhất ...........em yêu anh bằng 1 kiếp sinh ninh . bằng cả cuộc đời em !!!!!!!
Tối qua êm đã nói với anh rằng khi em nói " EM YÊU ANH" câu nói đó khi em chấp nhận tình yêu của anh đối với em đó không phải là lí trí mà là lời của trái tim em muốn nói . em tin trái tim em mách bảo em yêu anh là sự quyết định đúng đắn . em yêu anh !!! Em nguyện sẽ mang lại nhiều niềm vui sự hạnh phúc đến bên anh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hãy tin em anh nhé
Thế là anh nhận được Gạo em gửi cho anh zui` ! chắc mẹ anh thick lắm !!! dù em gửi co cho anh cũng gặp rất nhiều khó khăn , nhưng mà mẹ khen gạo ngon là em vui lắm zui` đó anh ạ !!!!!!!! từ giờ anh lại được ăn gạo điện biên zui . Mọi người trong nhà sẽ lại khen gạo ngon !!! Vì anh em có thể làm tất cả mà , em ko sợ 1 điều gì hết cả . chỉ sợ rằng anh Ghét em và mọi người ghét em thôi
chickenrun1984
21-04-2006, 11:55 PM
Ngốc àh! Sao anh lại ghét em được cơ chứ. ANh phải dành mọi sự quan tâm cũng như tình yêu mà anh dành cho em chứ .HI Anh sẽ mãi yêu em như anh đã từng yêu và mãi là như vậy mà .Thời gian để chúng mình gặp nhau chẳng còn lâu nữa đâu em à .Hai tháng nữa sẽ qua nhanh thôi mà phải không em. Chúng mình đã chờ nhau bao nhiều lâu rùi vậy hai tháng nữa có đáng là bao cơ chứ. EM nhỉ? Rồi chúng mình sẽ đi đến bến bờ của hạnh phúc. ANh yêu em nhiều lắm em à và mãi sẽ là như vậy.
Hôm nay ra nhận gạo cũng gặp nhiều chuyện hay lắm .Nhưng anh đã viết hết vào trong quyển Nam Tào tình yêu của chúng mình rùi .Sau này đọc em đừng có cười anh nha. HI.
Bây giờ thời gian dành cho em cũng không còn nhiều .Em sáp phải dối diện với cuộc thi căng thẳng trước mắt nhưng em hay cứ yên tâm nhé .Anh sẽ đi cùng em trên quãng đường này cơ mà. Anh luôn bên em để động viên em những khi em mệt mỏi nhất,buồn chán nhất ...Hãy nhớ em yêu nhé ...ANh luôn sát cánh cùng em đó...ANH YÊU EM NHIỀU
chickenrun1984
28-04-2006, 12:05 AM
Vậy là hơn mấy tiếng rùi Ngốc không được nói chuyện với em. Chắc sẽ phải mất một thời gian nữa đó. Nhưng nó sẽ qua nhanh thôi phải không em. Giờ đây mỗi ngày đối với anh dường như dài quá.Nó thật sự dài em à .Một ngày không được nói chuyện với em, được tâm sự với em anh buồn lắm.
Sáng nay, Ngốc đi chuyển tiền cho chú. Lúc đi trời đang quang mây tạnh bỗng dưng .........Rào rào ....Những hạt mưa lất phất rơi .Rồi mỗi lúc mưa lại rời nhanh hơn và Ào ào mưa rơi như chút nước .Mưa mùa hè đấy em à .Ngốc sợ mưa mùa hè lắm...Nhưng hôm nay Ngốc đã tắm mưa để đi. Cũng giống như những lần trước Ngốc đã làm. Mặc dù đã rất can đảm đội mưa nhưng trong Ngốc vẫn cảm thấy có một cái gì đó rất đáng sợ .Cứ như nó chỉ đợi cơ hội rồi vồ lấy Ngốc thôi.Mưa mùa hạ mát lắm nhưng cũng lạnh lắm.Nó ko chỉ là cảm nhận qua làn da mà là ở trong tận đáy tim của chúng ta.
Nhưng Ngốc ko sợ mưa mùa hạ đâu bởi Ngốc biết còn có em ở bên Ngốc cơ mà. Có em rồi Ngốc đâu có thể sợ điều gì được cơ chứ. Ngốc chỉ sợ mất e thôi. ..Nhưng Ngốc biết rằng điều đó sẽ không bao giờ sảy ra nên vì sao Ngốc phải sợ cơ chứ.
Thôi ! Ngốc phải làm việc đây .Ngồc phải cố gắng vì tương lai chứ .Ngốc sẽ không buồn vì bất cứ điều gì nữa...vì Ngốc yêu em.Yêu rất nhiều........Hôn em! Ngốc yêu em nhiều lắm và mãi sẽ là như vậy.
chickenrun1984
30-04-2006, 05:54 AM
Em yêu !
Anh hiểu những suy nghĩ của em lúc này .Nó đang lộn xộn và rối tung lên phải không em.Nhiều khi nói chuyện với em anh cứ ngỡ là đã mang lại sự bình yên trong em bởi anh thấy chúng mình nói chuyện rất vô tư.Nhưng rồi khi em một mình em lại nghĩ linh tinh.Em suy nghĩ nhiều quá như vậy khiến em chẳng thể học được. ANh lo cho em lắm em có biết không .Cuộc thi đang ở trước mắt rùi mà em lại như vậy.Anh chỉ mong mọi chuyện sẽ đi qua nhanh để em không còn phải suy nghĩ gì nữa mà chỉ tập trung vào học mà thôi.
Giờ đây anh biết em cần có nhiều khoảng trống và sự im lặng. EM có biết vì sao anh hay gọi cho em ko vì anh không muốn khoảng lặng ấy ngự trị trong em.Như vậy em sẽ lại suy nghĩ linh tinh mất.Anh muốn được nói chuyện với em để em tạm thời quên đi những khó khăn đó nhưng thật khó vì em chẳng chịu nhấc máy.Sang tháng 5 rùi em àh.Sẽ không sao đâu mà .Không biết bao giờ em sẽ đọc được những dòng thư này anh viết cho em nhỉ .
Em có biết bài hát "Chuyện nhỏ" của MTV hát không " Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó.Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò" .Mọi chuyến sẽ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi em àh.Có anh đây luôn ở bên em cơ mà em yêu .Anh sẽ không rời bỏ em cho dù bất cứ chuyện gì.ANh phải yêu em và mang hạnh phúc sự bình yên đến với trái tim anh. Em còn nhớ bài hát anh hay hát cho em không. Trong đó có một câu " Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chùn bươc" .Đúng vậy! Từ trước tới giờ anh có chùn bước trứoc bất cứ khó khăn nào của chúng ta đâu em.Anh luôn dũng cảm, vững bước bên em để cùng em chia sẻ tất cả mọi chuyện cơ mà em còn nhớ không.Chúng mình đã cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Vậy tại sao mình lại không vượt qua khó khăn này cơ chứ.Em hãy nhớ rằng : Anh sẽ mãi ở bên em đó em biết chưa .ANh sẽ không buông tay em ra đâu.Em là Chiaki cơ mà em yêu .E cũng là một người dũng cảm vượt qua mọi chuyện mà.
EM mạnh mẽ lắm đó.Nhiều lúc em còn mạnh mẽ hơn cả anh ấy chứ.EM còn nhớ lần em mắng anh không.Lấn đó anh thật hèn nhát để rùi ..........Em đã mắng anh mà anh không thể nói lại được vì em quá mạnh mẽ và đúng mà. Vậy em phải cố gắng lên nhé.Anh yêu em.Và sẽ mãi yêu em mà thôi em yêu àh.
ANh đi ăn cơm đây em àh.Em cũng phải đi ăn đi nhé. Em khong được nhịn đâu đó ko là anh giận em đó nha.Chúc em yêu măm ngon nha.ANh yeu em nhiều
girl_daukho
03-05-2006, 02:21 AM
Chào bạn!
Tình cảm của 2 bạn thật là cảm động đấy, mình cầu mong hai bạn sẽ hạnh phúc và sẽ làm những gì hai bạn đã hưa với nhau và hằng mong ước nha mình tin hai bạn thành công đấy vì tình cảm của 2 bạn quá cảm động và sâu sắc khiến mính cảm động đấy!
Post bài có dấu nha bạn :)
Edit by April
girl_daukho
05-05-2006, 08:14 PM
Anh yêu ơi !
Giờ anh có biết rằng em nhớ anh nhiều lắm ko và yêu anh đến nhường nào ko , trái tim em đã khắc sâu hình bóng của anh rồi anh có biết ko ? em yêu anh nhiều và rất nhiều
chuotnhat39507
05-05-2006, 11:09 PM
choy ơi , hai người cứ iu wa iu lại , làm người ta tủi thân phát khóc lên nè ...! huhuhuh, thế giới này mà toàn là những cặp uyên ương như gà và mèo thì ...ko có chiến tranh !chúc hai bạn hạnh phúc đến răng long tóc bạc ..thư tình của hai bạn viết rất cảm đông.có một điều mình mún hỏi hai bạn , bạn biết có trường lớp nào dạy viết thư tình hông ? vì mình muốn học và viết cho người ta ...cảm động í muh .
girl_style_92
05-05-2006, 11:57 PM
chúc anh chị sẽ sớm được gặp nhau và chúc cho tình yêu của anh chị sẽ luôn bền lâu mãi mãi và cả hạnh phúc nữa ^_^
chocobyebye
06-05-2006, 02:45 AM
hix kiểu này có khi phải gởi lên đài truyền hình làm thành film mới được hix :((
chickenrun1984
06-05-2006, 03:18 AM
cảm ơn tất cả những lời chúc của tất cả các bạn . Các bạn hãy tin rằng chúng tôi sẽ không làm cho các bạn phải thất vọng vì chúng tôi và trong thaamm tâm chúng tôi cũng chúc cho mỗi người trong các bạn tìm được một nửa của mình . Một nửa mà ai cũng phải tìm kiếm.
Thực sự chúng tôi không học qua trường lớp viết thư nào cả mà những lời nói này là được viết lên từ trái tim mà thôi.CHúng tôi tin khi yêu hết mình và bằng cả trái tim các bạn cũng có thể viết được những bức thư như chúng tôi
Một lần nữa chũng tôi xin cảm ơn những tấm chân tình của các bạn .Cảm ơn các bạn rất nhiều . ( Mình đừng là các bạn thất vọng Mèo Lười nhé ....ANh yêu em!!!!!!!)
chipcontinhnghick1988
06-05-2006, 03:29 AM
Anh à !!! đã lâu rồi em ko viết thư cho anh phải ko? ko phải vì em đã hết yêu anh , ko còn yêu anh .... Chưa bao giờ em có ý nghĩ như thế anh ạ ...Em yêu anh mà ..... Hôm nay em đã nói với anh rằng em sợ , em cảm thấy sợ ... thật ra là ko phải chuyện của anh em mình đâu . chúng mình đâu có điều gì đâu mà em phải sợ ... tình yêu của chúng mình rất bình yên mà phải ko anh ? mà em sợ chuyện học hành của em ..... Ko biết nữa cũng như anh biết đó dạo này em học ko vào đầu ... kì thi thì đạt kết quả ko như em mong muốn , ko làm được bài em buồn rồi lại ôm gấu bông mà khóc ... Em ko muốn kể cho anh nghe , tâm sự cho anh ... Vì em ...em ko biết nữa . Em chỉ biết rằng em đang sợ mà thôi ... Rất sợ anh ạ !!!!!!!!! Hix :type:
Anh biết ko ? mỗi khi em buồn em thường tâm sự với cún con mà anh tặng e , anh em mình xa nhau nên em chỉ biết tưởng tượng hình dung nó là anh . Mỗi sáng thức dậy đi học em luôn nói với nó rằng Anh yêu à ! em dạy nhé , em dậy trước đây , em yêu anh .. em dậy đây nè , ko muộn học mất dậy nha anh . em yêu anh , hun anh nè và thế rồi em hun vào miệng nó chụt 1 cái zui` đi học .....Em nhớ anh quá anh ơi .... Em kẻ chuyện này cho bạn em , tui nó kêu con này hâm nặng rồi .... kệ anh nhỉ . mấy ai được hâm như mình ko ??? rồi mỗi lần giận anh em lại nôi nó ra mà uýnh ... đấm nó nhiều quá mệt em nằm dài ra giường và cười khanh khách :haha: :haha: và nghĩ ÔI SAO MÌNH CỦ CHUỐI THẾ . Gấu bông đã theo em trong bao nhiêu câu chuyện buồn , chuyện vui , nó đều cùng em chia sẻ ......
anh cũng đừng lo nghĩ nhiều anh nhé .... dù em đang gặp nhiều chuyện rắc rối nhưng em ko sao đâu , em ổn mà !!! em cảm ơn anh vì anmh luôn ở bên em trong những lúc khó khăn nhất nhé.........!!!!!!!!!!!!!!!
girl_daukho
17-05-2006, 01:12 AM
Anh yêu ! em không biết bây giờ em đang ngồi đây viết những dòng chữ này thì anh đang làm gì. Em rất muốn được gặp anh ! annh có biết không? Em rất muốn anh được đọc những dòng chữ này bởi vì em muốn anh hiểu được em buồn thế nào
Một đêm dài đã về , lòng em nhớ anh em muốn chạy đến bên chiếc điện thoại bấm số của anh chỉ để nghe giọng nói của anh nghe nụ cười của anh mà thôi.thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ ,mình xa nhau cũng lâu rồi em muốn vố lấy chiếc mũi kim của thời gian bẻ nó trôi ngược lại để em chỉ cảm thấy xa anh ngày qua mà thôi .bây giờ anh đang làm gì đang nghĩ gì , chắc là anh đang chìm trong giấc ngủ rồi chỉ còn mình em cô bé ngu ngơ luôn nhớ tới anh mà thôi, ước gì em có thể chui được trong giấc mơ của anh để anh luôn mơ về em .
em buồn muồn chạy tới ôm anh mà khóc nhưng em lại không thể , phải không anh ! trong anh em là một cô bé hay hờn dỗi hả anh , còn trong em anh là một chàng trai có nụ cười duyên dàng một chàng trai ga lăng ,
anh! em sẽ cố gắng sẽ là một cô bé vui tươi sẽ không nũng nịu hờn dỗi nữa , nhưng có bao giờ anh hiểu em yêu anh đến dường nào , chẳng bao giờ anh biết được rằng em nũng nịu cũng chỉ muốn anh quan tâm tới em mà thôi ,sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được răng em đâu khổ thế nào khi mất anh .ai bảo em không chui hiểu anh , ai bảo trong em luôn ghen tuông vô lí ..... ,em sợ những giọt nước mắt em sợ cảnh chia ly,sợ mất anh , em yêu anh rất nhiều và muốn làm anh hạnh phúc mãi mãi , ko muốn anh phải buồn vì em điều gì cả anh co biết ko ? mà tại sao anh ko tin tình yêu em dành cho anh , chẳng lẽ em làm anh mất niềm đến thế sao ? anh ko tin em một chút nào sao ? hãy xho em thời gian em sẽ chứng minh được em yêu anh nhiều đến như thế nào nha anh yêu .
em mãi yêu mình anh thôi " Viết Hùng "
nhukien
17-05-2006, 01:19 AM
Gì thế này cơ chứ, sào mà càng đọc mắt em lai cứ có gì gì như nước chảy ra thế này.Một đôi uyên ương đẹp quá à.Chúc hai người luôn hạnh phúc bên nhau nhé và đừng bao giờ rời xa nhau nhé.Các bạn đã làm mình phải khóc đó, chỉ vì người yêu mình trước kia cũng đã có lỗi lầm với mình về chuyện tình cảm, mình càng tha thứ thì giờ đây mình lại sống trong niềm đau do người đó đem lại.Tiếc rằng ko được như 2 bạn mà thôi..............!!! Hạnh phúc nhé 2 bạn..!
thằng nhóc tò mò
18-05-2006, 02:36 AM
lần đầu tiên có một cuộc tình tren mang wa' hấp dẫn như thế này
hai bạn wen nhau lâu chưa
hai ban sẽ sớm gặp nhau chứ
Hi vọng tình cảm của hai bạn sẽ mãi mãi bền đẹp như những là thư này
chipcontinhnghick1988
18-05-2006, 09:16 PM
Vào cái ngày mà em nghe giọng nói của anh ]
Em đã có nhưng cảm xúc thật kì lạ
Khiến cho em , thực sự ko thể và ko muốn quên anh
Em còn nhớ rõ ngày tháng , nhớ cái cách mà anh đã ngự trị trong em
Nếu một ngày nào đó trong tương lai , tình yêu này trở thành sự thật
Em mãi mãi ko bao giờ thay đổi tình yêu dành cho anh ( chắc chắn thế )
Em ko quan tâm có thể mình sẽ ngốc nghếch thế nào ,dại dột ra sao?
Khi giấc mơ trở thành sự thật
Em thật lòng muốn anh biết rặng Em yêu anh , rất yêu anh , như con chuột yêu hạt gạo lớn
THậm chí mỗi ngaỳ đều là bão tố , vẫn thiết tha muốn bên cạnh anh
Em nhớ anh , nhớ anh vô cùng
Không cần biết sẽ khó khăn thế nào
Chỉ cần anh hạnh phuc..........Em sẽ làm tất cả
when that day i hear your voice
I have some special feeling
Let me always think I don't wanna forget you
I remember at the day
You are always on my mind
Eventhough I just can think about you
If the day in the future
This love will becoming true
I've never change my mind that I will love you forever
I don't care how fool it is
I will let my dream come true..I will tell you something I wanna let you know, I let you know
I love you, loving you, as the mouse love the rice
Even every day has storm, I will always by your side
I miss you, missing you ,I don't care how hard it is.I just want you be happy.Everything, I do it for you
x-clamp
18-05-2006, 09:39 PM
mình rất ngưỡng mộ tình yêu của các bạn đấy.Hãy trân trọng và giữ gìn nó nha
chickenrun1984
18-05-2006, 11:59 PM
Vào cái ngày chúng mình thực sự yêu nhau, thực sự có nhau trong đời anh cảm thấy có một điều gì đó thật khác lạ trong anh mà anh thực sự không biết đó là cái cảm giác gì nữa. Nhưng nói chung là anh cảm thấy hạnh phúc và rất vui. Anh đã có em trong đời và anh thực sự không muốn mắt em, mất đi người mà anh yêu thương nhất . Chúng mình đã đến bên nhau khi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Và cái trở ngại lớn nhất mà chúng ta đã vượt qua đó là chính mình. Chúng mình đã vượt qua những nỗi sợ hãi, những lời nói qua nói lại của mọi người để vững bước bên nhau. Anh cần em lắm em có biết không. Mặc dù biết em ko bao giờ muốn mất anh trong đời nhưng anh không bao giờ lợi dụng điều đó để làm những chuyện không hay.....Những lúc em giận anh, những lúc em nói những câu buông xuôi anh cũng không bao giờ làm ngơ với ý nghĩ là " Em không muốn mất anh thì anh phải đi dỗ dành em làm gì" .Nhưng anh không bao giờ làm điều đó . Khi em giận tức là lúc đấy anh có lỗi . Có lỗi thì phải xin lỗi chứ. Anh mà không xin lỗi thì em sẽ nghĩ anh là như thế nào đây. Những lúc em buồn anh luôn muốn ở bên em, an ủi em, xóa đi những nỗi buồn đó trong em.Nhưng chúng mình ở xa nhau quá nên anh chỉ có thể an ủi em qua những lời nói mà thôi. Chắc em cũng hiểu anh phải không em. Thời gian trôi nhanh lắm. Chúng mình sắp được ở bên nhau rồi em ah. Anh đang đếm ngược từng ngày nè .ANh yêu em nhiều lắm và cũng chẳng bao giờ muốn mất em đâu. Tính yêu của chúng mình trở thành hiện thực rồi còn gì nữa hả em chứ đâu phải " Nếu một ngày nào đó trong tương lai , tình yêu này trở thành sự thật " nữa hả em. Anh yêu em và muốn dành mọi sự quan tâm của mình tới em thôi .Đừng bao giờ nghĩ anh ghét em như ngầy hôm qua nữa em nhé. Anh biết anh mắng em nhưng anh đâu có ghét em đâu. Anh phải yêu em nhiều hơn chứ không phải là ghét em.Em cũng hiểu là như vậy mà phải không em yêu.
Thôi anh lại phải làm việc đây.Anh phải làm việc chăm chỉ để có tiền nuôi vợ con chứ em nhỉ . Anh mà không chăm chỉ là em không nấu cơm cho anh ăn mà như vậy thì anh sợ lắm.Anh làm việc em nhé . ANh yêu em..........Rất yêu em Mèo lười à.......
chipcontinhnghick1988
10-07-2006, 08:54 PM
thế là một tháng 6 ngày kể từ khi chúng mình trực tiếp gặp nhau zui` anh nhỉ ???? thời gian chúng ta ko phải xa cách thật là tuyệt phải ko anh ? tình yêu của chúng mình thật đẹp phải ko anh ? Hôm qua anh đã nói với em rất nhiều điều làm em phải suy nghĩ . Em biết em là một người Có lọng từ kiêu & tự ti quá lớn . em ko muốn ai chạm vào lòng tự trọng của em cho dù là nhỏ nhất , em ko muốn ai nói nhưng lời nặng lời với em .... e biết như thế là ko tốt nhưng em ko biết nữa . tối qua anh đã nói với em rằng " ti vậy liệu em có thể tồn tại trong xã hội này được ko "Đôi khi nhưng điều đến với mình thường như mình ko mong muốn , em phải chấp nhận điều ấy . vd như khi em đi làm ở một công ty nào đó , em chỉ mới là nhân viên , chưa phải là sếp , nếu sếp mắng em , em cũng tự ti sao như vật em sẽ ko thể tồn tại được trong cái xã hội bon chen này
Cũng đã lâu lắm rồi em mới lại viết thư cho anh , và cũng đã lâu lắm rồi chúng mình mới tâm sự nói chuyện 1 cách thẳng thắn với nhau như vậy . Anh còn nói với em môt điều khi em hỏi , "anh cứ nói hết nhưng điều mà anh ko vừa ý em đi , em sẽ nghe " và anh đã nói ra rằng " em hãy đừng giận nữa , em hãy nghĩ xem những gì đãng giận thì nên giận , cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó , khi em giận em nói ra nhiều câu làm anh đau lắm nhưng anh vẫn phải nuốt vào trong để mọi chuyện được bình yên , anh làm việc gì cũng đều nghĩ theo 2 hướng ..." Vâng ! em hiểu điều ấy anh ạ !!! Em xin lỗi anh ! bởi vì em cũng nhận thấy rằng mình thật là icks kỉ , luôn mắng trách anh mà ko chịu hiểu cho anh !!!!!!!!!!1
Ngốc ơi ! em yêu anh biết nhường nào !!! em sẽ ko làm ngốc buồn và khóc vì em nữa . Bỏi người ta thường nói " khi yêu là phải làm cho nhau được hạnh phúc mà " Ngần lần vang mãi một lời thương yêu " rằng em yêu anh , nam ạ "
satthuvotinh0212
11-07-2006, 01:35 AM
hay ghê đáng sợ về tình yêu luôn đó
chickenrun1984
28-07-2006, 07:11 AM
Nhanh thật e nhỉ. Vậy là thời gian chúng mình ở bên nhau đã qua mất rùi...Hơn một tháng rưỡi qua anh đã cảm nhận được tất cả những gi ngọt ngào nhất trong tình yêu.
Anh còn nhớ lần đầu gặp nhau, hai chúng mình đều ngượng ngùng. Nhưng chỉ sau một buổi đi chơi với nhau thì dường như cái khoảng cách ngượng ngùng ấy được co ngắn lai. Lần đâu tiên anh được một vòng tay âu yếm ôm lấy mình, lần đầu tiên anh có được nụ hôn ngọt ngào nhất. Và lại càng khó tin hơn nữa khi đó lại chính là nụ hôn đầu đời của anh. Thời gian cứ trôi đi và khoảng cách của chúng mình lại càng thu hẹp hơn. Cả hai không còn thấy e ngại nữa, mọi chuyện diễn ra tự nhiên hơn. Rồi càng ngày tình yêu của chúng mình càng khắc sâu vào trong tâm trí của nhau. Những ngày tháng bên e, anh đã thực sự cảm nhận được thế nào là tình yêu. Đôi khi chúng mình có những giận hờn vu vơ. Nhưng chính nhờ vào những lúc giận hờn ấy mà cả anh và e đều hiểu nhau hơn. Anh còn nhớ có lần e giận anh. A đến nhà mà không giám vào nhà mà chỉ giám đứng ở ngoài chờ chị Huyền về mới giám vào nhà. NGhĩ lại thật buồn cười e nhỉ.
Và rồi e cũng ra mắt mọi người trong gia đình anh lần đầu tiên. A biết và tin rằng e sx chiếm được cảm tình cua mọi người trong nhà mà thôi. Chỉ cần e tự tin vào chính mình và nhớ rằng luôn có anh ở bên cạnh e thì e có thể làm được mà e.Rồi mọi người sẽ quý mến e thôi mà vì e cũng là một người ngoan, hiền và lễ phép đó chứ...phải vậy không mèo lười của anh.
Anh biết trong thời gian ở bên nhau,, a cũng có những điều tốt và những điều chưa tốt e ah. A chỉ mong rằng e hãy nói thẳng cho anh để anh còn biết và sửa chữa e à. Bởi yêu nhau là phải thẳng thắn nói cho nhau biết để mà còn nhận khuyết điểm mà vươn lên phải không e. Yêu nhau là làm cho nhau tốt lên mà. A cũng xin lỗi e vì những lần anh đã vô tình làm cho e phải buồn phải khóc. Nhưng e ơi!! E hãy nhớ rằng trong tâm trí anh chỉ có e mà thôi. Anh chỉ yêu e mà thôi. E còn nhớ cái lần chúng mình tâm sự thẳng thắn với nhau không. Hôm đó chúng mình đã đều nói ra hết tất cả những gì mà mình muốn nói với nhau. Hôm đây anh vui và hạnh phúc lắm. Và anh thấy mình càng hiểu em và càng yêu em nhiều hơn.
Yêu e ! Anh biết cả hai chúng mình vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước. Anh không muốn anh hay em bị nhụt trí. Mà anh muốn cả hai chúng mình cùng cố gắng để khẳng định cho mọi người biết đây là một tình yêu như thế nào . E còn nhớ không. Chị Hoàng ở công ty anh đã nói:" Nếu e và Q đi đến thành công thì nhất định chị sẽ thay đổi suy nghĩ của chị về tình yêu ". Tại sao chúng mình lại không thay đổi những suy nghĩ của mọi người về tình yêu phải không e. Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy tình yêu qua mạng không phải lúc nào cũng sai. Không biết anh có suy nghĩ như thế có đúng không nữa , Những trong anh lúc nào cũng quyết tâm và cũng đặt niềm tin ở nơi e.
Vậy là mọi người trong gia đình e đều đã biết anh hẳn rồi. Không biêt mọi người nghĩ gì về anh nhưng anh sẽ chứng minh cho mọi người trong nhà thấy anh yêu e như thế nào e ah. Trái tim anh chỉ là của e mà thôi. Anh yêu e nhiều lắm e có biết không . Vì vậy e nhớ phải giữ gìn sức khoẻ và uống thuốc đều nha. A yêu e nhiều. A ra ngoài ngồi chờ e nhé.
Ngốc mãi yêu Mèo Lười mà thôi:smioh:
egai_daukho
28-07-2006, 08:54 AM
2 ban ko co cung 1 noi à va wen nhau chi tren mang ma mùi den thé a !!! doc bai 2 ngươi viet lam tui nho chong tui ghe hihihi
chickenrun1984
01-08-2006, 08:56 AM
2 ban ko co cung 1 noi à va wen nhau chi tren mang ma mùi den thé a !!! doc bai 2 ngươi viet lam tui nho chong tui ghe hihihi
chúng tôi quen nhau qua điện thoại mà ban.hi
caothai.ìno
01-08-2006, 07:15 PM
[QUOTE=chickenrun1984][COLOR="RoyalBlue"][FONT="Courier New"]Em yêu! Thực sự trong trái tim anh chẳng mong muốn gì hơn là em được hạnh phúc và vui vẻ. Anh biết và hiểu những điều mà em đang nghĩ (em nói anh là người hiểu em còn gì) phải vậy không em. Giờ đây trong tâm trí anh luôn thấp thoáng hình bóng em và ước mong được ở gần em, được ôm em vào lòng, được tâm sự và cùng chia sẻ với em nhiều điều trong cuộc sống vốn tiềm ẩn rất nhiều điều khó khăn. Anh muốn em lúc nào cũng phải vui và hạnh phúc hơn tất cả mọi người. Anh đang cố gắng làm tất cả mọi điều vì em đó em yêu ah. Có thể mọi người cho rằng anh si tình, anh ngu muội nên mới như vậy. Nhưng không đâu em yêu ah! Nhưng hành động của anh, những cố gắng của anh đều bắt nguồn từ tình yêu của anh dành cho em. Yêu em anh muốn làm thạt nhiều, thật nhiều điều để em cảm thấy vui và hạnh phúc.
Anh cũng đã nói với em rồi. Những chuyện đã qua rồi thì hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Đừng nhắc đến làm gì để thêm đau lòng nhau. Anh hiểu và biết những gì mà em đã từng trải qua và từng gặp phải trong thời gian chúng ta xa nhau nên anh đã quyết định gửi trọn niềm tin vào em lần nữa. ANh biết rằng lần này anh đã không sai. Nếu anh không bường bỉnh cứ nhất quyết phải chinh phục được em thì chúng ta đâu có thể có những phút giây hạnh phúc như thế này. Cho dù anh biết rằng thời gian đầu em vẫn còn thương hại anh nhưng anh vẫn cứ bướng bỉnh để rồi ngày hôm nay anh đã có em. Đây cũng là một niêm hạnh phúc lớn trong đời anh.
Anh đã ngang bướng như vậy thì nhất định anh cũng sẽ ngang bướng để nắm chặt lấy tay em, cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này bởi chúng mình còn phải xây một lâu đài hạnh phúc trên cát thật to em nhỉ. ANh yêu em lắm mèo lười của anh ah! Và mãi mãi sẽ là em đó. Em hãy chuẩn bị tinh thần mà đón thật nhiều niềm hạnh phúc mà anh trao tới em nhé.
Em đã hứa là em sẽ không nghĩ linh tinh rồi nhé. Em hứa là em phải làm đó không là anh uýnh em đó (ANh nhầm). Anh sẽ mắng em thật đó.HỊ Anh chưa bao giờ mắng em mà.(chỉ trừ một lần duy nhất thôi ah)hi.
Thôi mình tranh thủ ra ngoài chat một lát em nhé không em lại phải về rùi. Hãy nhớ những gì anh nói, những gì anh đã làm cho em tất cả cũng chỉ vì một lý do duy nhất đó là " ANH YÊU EM! "NICK"VẮNGEM_ANHMATHETCUOCDOI_NAT
nguyenanhtrong
01-08-2006, 07:34 PM
[QUOTE=chickenrun1984][COLOR="RoyalBlue"][FONT="Courier New"]Em yêu! Thực sự trong trái tim anh chẳng mong muốn gì hơn là em được hạnh phúc và vui vẻ. Anh biết và hiểu những điều mà em đang nghĩ (em nói anh là người hiểu em còn gì) phải vậy không em. Giờ đây trong tâm trí anh luôn thấp thoáng hình bóng em và ước mong được ở gần em, được ôm em vào lòng, được tâm sự và cùng chia sẻ với em nhiều điều trong cuộc sống vốn tiềm ẩn rất nhiều điều khó khăn. Anh muốn em lúc nào cũng phải vui và hạnh phúc hơn tất cả mọi người. Anh đang cố gắng làm tất cả mọi điều vì em đó em yêu ah. Có thể mọi người cho rằng anh si tình, anh ngu muội nên mới như vậy. Nhưng không đâu em yêu ah! Nhưng hành động của anh, những cố gắng của anh đều bắt nguồn từ tình yêu của anh dành cho em. Yêu em anh muốn làm thạt nhiều, thật nhiều điều để em cảm thấy vui và hạnh phúc.
Anh cũng đã nói với em rồi. Những chuyện đã qua rồi thì hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Đừng nhắc đến làm gì để thêm đau lòng nhau. Anh hiểu và biết những gì mà em đã từng trải qua và từng gặp phải trong thời gian chúng ta xa nhau nên anh đã quyết định gửi trọn niềm tin vào em lần nữa. ANh biết rằng lần này anh đã không sai. Nếu anh không bường bỉnh cứ nhất quyết phải chinh phục được em thì chúng ta đâu có thể có những phút giây hạnh phúc như thế này. Cho dù anh biết rằng thời gian đầu em vẫn còn thương hại anh nhưng anh vẫn cứ bướng bỉnh để rồi ngày hôm nay anh đã có em. Đây cũng là một niêm hạnh phúc lớn trong đời anh.
Anh đã ngang bướng như vậy thì nhất định anh cũng sẽ ngang bướng để nắm chặt lấy tay em, cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này bởi chúng mình còn phải xây một lâu đài hạnh phúc trên cát thật to em nhỉ. ANh yêu em lắm mèo lười của anh ah! Và mãi mãi sẽ là em đó. Em hãy chuẩn bị tinh thần mà đón thật nhiều niềm hạnh phúc mà anh trao tới em nhé.
Em đã hứa là em sẽ không nghĩ linh tinh rồi nhé. Em hứa là em phải làm đó không là anh uýnh em đó (ANh nhầm). Anh sẽ mắng em thật đó.HỊ Anh chưa bao giờ mắng em mà.(chỉ trừ một lần duy nhất thôi ah)hi.
Thôi mình tranh thủ ra ngoài chat một lát em nhé không em lại phải về rùi. Hãy nhớ những gì anh nói, những gì anh đã làm cho em tất cả cũng chỉ vì một lý do duy nhất đó là " ANH YÊU EM! "nick"vangem_anhmathetcuocdoi_nat
un_hii
01-08-2006, 07:52 PM
trùi ui
lời lẽ ở đâu mà nhiu thế
MEOMEONHO
01-08-2006, 08:00 PM
hang a !
gio day anh lai ngoi viet nhung dong tam su gui toi em. em lam the chua du doi voi em hay sao ? em that tan nhan qua ,da lam gi nen toi ma em bat anh phai chui cuc kho. hay em quen nhung thanh ngay chung mnih di tren cno dương xua vay em, tai sao lai tranh mat anh ? do co phai em ngay xua ko vay. anh nghi hay trong trai tim em da co ngươi khac ,do la dieu anh suy nghi ma thoi . nhung anh tin rang ngươi con gai anh yeu nam xua nay van con .trong trai tim anh ko the thieu vang bong em dươc/.
............................chu ky.................
....meo meo nho ..... hang
chickenrun1984
05-08-2006, 08:04 PM
Em ! Vậy là đã 2 tuần chúng mình không được ở cạnh nhau rồi phải không e. Anh biết lần này chúng mình xa nhau thật là khó khăn bởi e bị mất điện thoại mà ban ngày anh lại phải đi làm, chẳng thể nào mà có thể nói chuyện với e được. chỉ có buổi tối khi về nhà là anh mới có thể nói chuyện với e mà thôi. Hôm qua e đa nói:" E thấy chúng mình không được nhu ngày xưa nữa. E thấy anh không còn quan tâm tới e nữa". Nhưng e à.E có hiẻu cho anh không? Thực tình lúc nào anh cũng muốn được ở bên e, được nói chuyện với e , được tâm sự với e nhiều điều, nhưng thật khó. E có biết rằng trong 1 ngày anh phải chịu rất nhiều áp lực không? Nhưng anh vẫn luôn cố gắng để không làm ai phải buồn, không làm ai phải cảm thấy thất vọng về anh. Ban ngày anh đi làm, công việc rất bận, khách hàng cứ gọi điện đến giục chú làm chú hay cáu cho nên khi làm việc anh ko muốn chat hay làm gì ca sợ chú mắng và sợ hội nhân viên ghen tỵ. Anh muốn tập trung và làm thật nhanh để kịp công việc cho chú.Nhưng dù có bận đến mấy nhưng trong tâm trí anh vãn luôn có hình bóng của e. Về đến nhà anh lại phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa để bố mẹ không phải phiền lòng, lại nghĩ anh vì yêu, vì mải làm việc mà quên hết việc nhà. Buổi tối anh chỉ muốn ăn thật nhanh, dọn dẹp thật nhanh để có thể được lên nói chuyện với e, tâm sự với e. Khi nói chuyện với e anh chỉ nhăm nhăm ngồi chờ e nhắn tin lại là anh viết ngay.Anh không hề muốn nói chuyện với ai cả, ngoài e. Ngay cả việc riêng anh cũng không hề làm mà chỉ ngồi nói chuyện với e mà thôi. Yêu e ! anh muốn thay đổi cách nghĩ , cách nhìn của người lớn về một tình yêu, anh muốn mọi người thấy rằng tình yêu ở xa không phải là không có và không tồn tại. Yêu e ! Anh muốn làm cho e trưởng thành hơn tốt đẹp hơn......và yêu e ! Anh muốn làm thật nhiều... thật nhiều điều tốt cho e...............
ANh biết ! Con gái đều muốn được người yêu mình quan tâm đến mình thật nhiều, con gái luôn muốn nhận được nhiều sự yêu thương. Nhưng e có biết là trong lòng anh yêu e, muốn quan tâm tới e như thế nào không . Nhiều lúc muốn nhấc máy nhắn cho e một cái tin chúc e một này vui vẻ, muốn gửi tới e những lời yêu thương, nhưng sợ nhắn vào máy chị Thảo anh Phong lại hiểu nhầm, anh muốn nhấc máy gọi điện cho e nhưng lại sợ gọi nhiều lại làm phiền đến chị Thảo. Nhỡ lúc đó chị đang bận việc chị lại phải đi gọi e thì phiền cho chị ấy lắm chứ. Vậy là anh đành ngậm ngùi nuốt nỗi nhớ ấy vào trong lòng. Yêu em! Anh muốn mỗi sáng được mua cho e một gói xôi, hay những lúc trưa nắng mua cho e bánh bao mà e rất thích ăn khi nghe e nói: ' Anh ơi ! Trưa nay e ko ăn cơm đâu" . Chính vì vậy mà hôm nọ e kể chuyện Trọng Anh mua cho e cái này cái kia làm anh thấy tủi thân bởi yêu e mà anh chẳng thể làm được nhiều điều cho e vì mình ở quá xa nhau. E đã nói: " Dù cho chúng mình có ở xa nhau nhưng chỉ cần trái tim chúng mình luôn hướng về nhau là được mà". Phải vậy không e?
E có biết tiếng yêu cũng như lời chia tay quan trọng với anh như thể nào không. Anh không biết mọi người nghĩ sao nhưng anh thì khác. Khó khăn lắm mới nói được tiếng yêu thì lời chia tay cũng thế. Đâu phải cứ nói chia tay là xong đâu. Sau lời chia tay ấy sẽ là gì chứ. Liệu sau lời chia tay ấy cả hai có vui vẻ không, có hạnh phúc không. Anh chỉ muốn rằng sau lời chia tay e phải vui vẻ và hạnh phúc thì hãy nói lời chia tay ấy với anh. Anh biết ! Anh chẳng đẹp trai bằng ai, trong anh chỉ sự nhiệt tình, trái tim chung thủy, và yêu hết mình mà thôi. Yêu e mà chẳng thể chăm sóc được nhiều cho e anh cũng cảm thấy e bị thiệt thòi cho e lắm chứ. Nhiều lúc anh nghĩ cũng buồn và tủi. Anh chẳng thể dẫn e đi chơi, chẳng được ôm e, chẳng được trao cho e những nụ hôn nồng cháy....chẳng thể làm được nhiều điều. Yêu e anh sẽ luôn cho e cơ hội rẳng nếu như e tìm được ai ở gần e biết quan tâm tới e, biết chăm sóc cho e, biết yêu e nhiều, biết làm cho e cảm thấy hạnh phúc thì e hãy chọn người ấy. Không phải vì anh muốn rời xa e hay mất đi em mà anh chỉ muốn em được hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất bởi e cũng bị thiệt thòi nhiều về chuyện tình cảm mà. Anh chỉ muốn những bước đi của e phải thật hạnh phúc và vui vẻ thì e hãy đi chứ đừng bước để luôn buồn rầu và đau khổ e à. Anh biết nếu e bước đi rời xa anh sẽ vẫn còn có rất nhiều ngươi yêu e , ở gần e và biết quan tâm đến e( như Trọng Anh chẳng hạn,..)Còn anh thì sao ư! Chắc e sẽ hỏi như vậy đúng không e. Anh sẽ lại phải thích nghi với cuộc sống mới của mình. Có thể là vài năm hoặc cả đời này anh mới có thể quên được e nhưng anh vẫn phải chấp nhận vì đó là cuộc sống và vì được nhìn thấy e hạnh phúc. Anh biết thời gian còn lại sẽ rất khó khăn với anh nhưng anh biết phải làm sao đây.. làm sao đây hả e.....
Thôi anh không nói nữa, càng nói anh chẳng biết mình nói gì cả. Anh chỉ nói ra những gì anh suy nghĩ mà thôi chứ còn trong thâm tâm anh không hề muốn mất đi e, mất đi người mà anh yêu thương nhất một tý nào cả và anh cũng chỉ muốn nói với e rằng hãy nói với anh lời chia tay khi e đã suy nghĩ thật kỹ bởi anh không bao giờ muốn nghe lời chia tay của e đâu bởi anh yêu e nhiều như thế nào thì e cũng hiểu mà...Trái tim của cả anh và e đều rất mỏng manh và rất dễ bị tổn thương phải không e.Thôi anh đi làm việc nhà giúp mẹ đây. ..Lát nữa e ăn cơm trưa nhớ uống thuốc đấy nhé. ANh yêu e nhiều lắm
chipcontinhnghick1988
05-08-2006, 09:00 PM
Anh ạ ! em biết mình đã sai rồi thật sự em xin lỗi anh....... em biết minh lại đã sai thật rồi , chỉ vì tối qua em quá ích kỉ , tâm trạng em ko vui ngay từ khi đi sinh nhật thằng bạn em. Đi sinh nhật bạn thân mà tâm trạng buồn , ngồi trong đó mà mặt em bí sị ra , em chẳng nói 1 lời nào cả. trong tâm trí em lúc đó chỉ luôn nghĩ đến anh , vì anh thừa biết em cũng đâu có thích sống trong một cuộc sống ồn ào và đông đúc người đâu. em cảm thấy rất chán.. em chỉ thấy nhớ anh mà thôi , và rồi em lại nghĩ giá như anh ở đây chúng mình sẽ đi uống nước cùng nhau , anh sẽ đi sinh nhật cùng em , chứ ko phải một mình em như thế này...em yêu anh cũng rất nhiều anh ạ !!! Nhưng em cũng chẳng thể làm được gì cho anh , vì anh biết đó tính cách của em , nó chỉ mang lại nhiều phiền toái cho mọi người mà thôi , cái cách suy nghĩ linh tinh of em cung chỉ mang lại đau khổ cho anh mà thôi.... tối qua sinh nhật cũng có 1 người ngồi cạnh bàn bên kia của tụi em , em biết họ nhìn em lâu rồi và họ muốn làm quen với em , họ mời em 1 dịp nào mời em đi uống nước. Nhưng anh có biết em đã nói gì ko? e đã nói rằng " xin lỗi anh , em bận lắm em ko thể đi được vì em còn có người yêu em nữa , em phải đi chơi với ng yêu em " :blow: họ kêu mặt em anh để ý thấy buồn lắm , em và ng yêu em có chuyện gì à? " em nói rằng " chúng em rất hạnh phúc , đâu có chuyện gì để em và ng yêu em phải buồn đâu , chẳng qua là em ko được khoẻ thôi ạ " thôi anh nói chuyện với bạn anh đi , em ko làm phiền anh nữa. cảm ơn anh đã muốn làm bạn với em.".......Một lúc sau cái Thuỷ dinh nó hỏi cũng câu như thế " no hỏi : mày làm sao thế , sao buồn vậy , thể tình hình ng yêu ntn vẫn tốt chứ " em nói là " uh vẫn tốt , tối nào mà tụi tao chẳng gọi điện thoại cho nhau. "..............đến 10h kém rồi tụi nó bảo lôi nhau ra nhà hàng hát karaoke , chỉ có mình em về trước , em bảo tụi nó là " thôi tao về đây , tụi mày đi chơi vui vẻ nhé " tại sao chứ . em ko thể vui vẻ được tại ai chứ tại ngốc đó , ngốc đã đanh cắp trái tim của em rồi , em cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh để lại ngồi vào latop mở y/h nên chát với anh mà thôi . Ngốc ơi ! em xin lỗi ngốc , em biết mình lại sai rồi , em lại làm cho ngốc buồn rồi , em sẽ ko nói lời chia tay nữa đâu bởi vì em yêu ngốc yêu thật nhiều .
Vì ai em phải thay đổi mình để trở thành hoàn thiện tốt đẹp hơn , vì ai em từ 1 con bé rất sợ uống thuốc , sợ bị tiêm , sợ bị đi khám bệnh mà bây giờ lại ko sợ gì hết cả ??? Vì ai em đã hiền dịu hơn , ko mắng mỏ anh , ko giận hờn anh vô cớ nhiều như trước nữa . Vì ai em có thể làm được nhiều điều
Và em biết " Anh ko đẹp trai " 1 điểm xấu mà người con gái nào cũng ko thích , Nhưng đối với em lại khác mà , em yêu anh đâu phải là như thế , em yêu anh bởi con người của anh cơ , em thấy anh THẬT TUYỆT VỜI !!! anh hãy can đảm lên nhé , em sẽ luôn bên anh !! em sẽ ko bao giờ nói lời chia tay nữa , lời CHIA TAY này sẽ bị cắt trong ngôn từ của em :) vì ngốc đó , em sẽ ko làm ngốc phải khóc vì em nữa đâu .... em yêu ngốc bằng 1 tình yêu thật đẹp !!!:girl: :bath:
sắp đến sinh nhật mẹ rùi nhỉ ? em hồi hộp quá !!! ko biết chúc như thế nào đây !!! hiz :(( sợ quá má ơi !!! anh hãy giúp em nhé !!! em muốn mình mà 1 ng con dâu thật tốt mà . có đuơck ko ngốc .em quen có sự giúp đỡ của ngốc rồi , em hư ngốc nhỉ , suốt ngày ỉ lại cho ngốc thôi hà . hư thật là hư hư hư
ngày quen ngốc ở bên cạnh mình
lệ quyên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.