PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đường tơ



MaiAnh
02-03-2006, 05:58 AM
Có phải không anh tình ta đã mất
Em ngồi đây ôm nỗi nhớ đong đầy
Mới hôm qua ta dạo bước đường mây
Rồi bỗng chốc tình ta vào quên lãng
Em muốn níu...nhưng tình anh xao lang..
Cô đơn nào khi giấc mộng vừa sang
Bước bên anh em níu sợi tơ vàng
Nhưng vẫn chỉ là tơ thời chia cach..
MaiAnh

Fiu_dzu
02-03-2006, 06:20 AM
Nhớ chi em khi đường không chung lối
Nhớ chi em khi tình đã muốn bước đi
Thương chi nữa khi đường đời đôi ngã
Thương chi nữa còn gì để nhớ thương

Nhớ thương chi khi người đành quay bước
Nhớ thương chi để rồi phải sầu đau
Thương nhớ mãi nhưng người không thấy
Thương nhớ hòai người hỡi có biết chăng


Cố đô sầu

Giả Dối
02-03-2006, 06:45 AM
Người ơi...tình đã phai phôi
Buồn làm chi nữa cũng rồi chia ly
Phủ phàng người cất bước đi
Bỏ tình ta lại..lệ mi chan hòa .....

*Sorana*
02-03-2006, 06:47 AM
Lòng vẫn nhớ vẫn yêu anh
Vẫn chờ vẫn đợi anh hoài
Vậy mà anh vẫn vô tâm
Để em đau buồn nhớ anh

MaiAnh
02-03-2006, 07:22 AM
Em không thể quên anh trong khoảng khắc
Dù tình ta năm tháng đã nhạt màu
Mưa phố cũ chắc anh không còn nhớ
Nhưng sao em cứ nhớ mãi người dưng

MaiAnh