Xem đầy đủ chức năng : Tặng những tâm hồn những trái tim lãnh cảm
bước chân
02-03-2006, 04:06 AM
Tiếng khóc trong mưa
Hình như ...
Có tiếng khóc trong đêm
Hay đơn giản
Chỉ là mưa tầm tã ?
Phố vắng người , nhịp chân sao hối hả
Bỏ lại trong đêm
Một tiếng khóc
Hay mưa ?
Màn đêm ...
Sao chỉ còn tiếng mưa rơi
Ôi tiếng khóc phải chăng đã chết
Hay là chỉ tại chân mỏi mệt
Có nghe chăng tiếng khóc cuối cùng
phai dấu cuộc tình
02-03-2006, 04:38 AM
ái chà you đa cảm lại đa sầu
một lời khó tả vạn lần nghĩ thương
chắc tại một lần là đau khổ
mà sao nghe thấy cả tâm hồn
Tiếng khóc trong mưa
Hình như ...
Có tiếng khóc trong đêm
Hay đơn giản
Chỉ là mưa tầm tã ?
Phố vắng người , nhịp chân sao hối hả
Bỏ lại trong đêm
Một tiếng khóc
Hay mưa ?
Màn đêm ...
Sao chỉ còn tiếng mưa rơi
Ôi tiếng khóc phải chăng đã chết
Hay là chỉ tại chân mỏi mệt
Có nghe chăng tiếng khóc cuối cùngchợt
:cungly:
mình mạn phép làm một bài trả bạn nha
đôi khi nghe tiếng nấc xa xôi
chợt thấy như mình là đá cuội
ngẩn ngơ đứng giữa trời
bơ vơ đứng giữa đời
mặc gió hay sương
mặc mùa thu đồ lá
mặc ngày xuân nắng hạ
mặc đời mặc tình
bỏ ta ....bỏ ta ...
bơ vơ ...
một mảnh trăng ngần
lang thang phố xá
bần thần ...
mưa rơi ...
hình như ..
có tiếng khóc trong đêm
hay là ta lầm tưởng
tiếng gió vào khung cửa
tiếng sóng gào thác đổ
đêm vắng người
tiếng lòng nghe hốt hoảng
bỏ lại trong đêm
một tiếng cuốc ..
chạnh lòng ..!
màn đêm .mầu sương .cắt thịt .xé lòng ..
ôi tâm tư hoảng loạn
tại sao vì sao?
chỉ người điên mới hiểu(hàn mạc tử mới hiểu ..)
em có hiểu?
chắc không!..
ừ nhỉ chắc không!...
trong thơ có lấy vài câu của bạn mạn thứ bỏ qua
:cungly: :cungly: :cungly:
bước chân
08-03-2006, 05:16 AM
Tôi đâu có đa sầu đa cảm
Chỉ giận mình với những kẻ vô tâm
Giẫu đã nghe những tiếng khóc thầm
Vẫn tự nhủ
Chỉ là mưa tầm tã
Ôi cuộc đời niềm vui đâu là tất cả
Có hay ko những tiếng khóc trong đêm
Đang xé tan giấc mộng êm đềm
Sao người vẫn..
Chìm say trong giấc ngủ
Má Lúm
08-03-2006, 05:26 AM
Giận làm gì...
Đứng dậy...và mỉm cười lên
Đời...nó vốn vẫn là thế
Đau - Khóc - Cười - Vui
Khóc làm chi...
Hãy thôi đừng khóc nữa
Đứng dậy...mỉm cười với đời
Vốn dĩ...đời đâu thế mãi
Buồn...rồi sẽ có niềm vui...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.