Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi anh !!! Người em không yêu...



allmymemoryisyou
02-03-2006, 03:51 AM
Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không??? Hôm đó trời mưa to quá anh hen. Nước mưa và nước mắt em hòa vào nhau là một. Em khóc cho tình yêu của em, khóc vì thấy người em yêu tay trong tay với bạn gái anh ta. Em không còn sức lực để tự đứng trên đôi chân của mình nữa. Em ngồi bệt xuống đất trong màn mưa trắng xóa. Con phố nhà anh mọi hôm đã yên tĩnh hôm nay càng vắng lặng vì cơn mưa như trút nước của một ngày cuối hạ. Em không còn biết phải làm gì. Tâm trí em giờ chỉ còn nghĩ đến người ấy và sự đau khổ mà tình yêu đã mang đến. Em cảm giác mình sắp ngất đi vì lạnh, thì anh xuất hiện. Anh bế xốc em chạy vào nhà, mặc cho em ngang bướng cố tung ra khỏi vòng tay của anh. Anh chùm cái khăn to như cái chăng vào người em, rồi pha nước trà nóng cho em uống. Em nói cảm ơn anh mà mặt không dám ngước nhìn anh. Em xấu hổ quá, em đang ở nhà với một người em không quen biết. Anh biết em ngại nên trò chuyện với em nhiều hơn. Em biết anh là người tốt. Em xin cám ơn anh, không có anh, không biết hôm đó em phải làm sao nữa.
Qua hôm đó chúng ta là bạn. Người yêu của em vẫn tìm đến em. Em yêu anh ta nhiều lắm nên dù biết anh ta bắt cá 2 tay em vẫn chấp nhận. Miễn sao anh ta vẫn tìm đến em mỗi khi anh ta buồn, và nói với em rằng " Hãy thông cảm cho anh, anh yêu em nhưng không thể chia tay với người ấy được vì người ta đến trước em. Em rất quan trọng với anh chỉ có em mới đem lại niềm vui cho anh." Chỉ cần như thế là em đã yêu anh ấy bằng tất cả con tim. Nhưng mỗi khi anh ấy đi với cô gái đó thì em lại buồn đến chết đi được, những lúc ấy anh xuất hiện, anh an ủi em, dẫn em đi chơi cho khuây khỏa và tất nhiên đi với anh em vui lắm, nỗi buồn trong em như được giải tỏa. Một lần nữa em cám ơn anh vì anh đã là người bạn tốt của em.
Cho đến một ngày sau hơn một năm là bạn thân. Anh nói anh yêu em. Tất nhiên em không chấp nhận vì trong em tình yêu với người kia quá lớn, không còn chổ cho tình yêu em dành cho anh. Anh đau khổ khi bị em từ chối , nhưng anh vẫn kiên trì. Anh bảo" Anh yêu em và anh chấp nhận làm kẻ thứ 3 đau khổ như em chỉ cần mỗi lần em buồn và cảm thấy trống vắng hãy để anh làm cho em vui, anh sẽ là chổ dựa tinh thần cho em." Và thế là em chấp nhận. Em đã quen sự hiện diện của anh, và đã quen với việc mỗi lần không có người kia bên cạnh là em tìm đến anh. Em tham lam quá phải không anh, nhưng cũng do anh dạy hư em đó. Em cám ơn anh một lần nữa vì anh đã yêu em thật nhiều
Nhưng hôm nay, sau 3 năm trời yêu người con trai đó, em đã lớn hơn một chút và đã biết suy nghĩ. em biết sẽ không có kết quả tốt đẹp gì nếu cứ tiếp tục yêu người ta. Và thật bất công với anh. Em không thể cứ trẻ con mỗi lần đau khổ lại tìm đến anh. Em thấy mình là kẻ lợi dụng tình yêu của anh.
Hôm lễ tình nhân em đã chia tay với người con trai kia. Anh rất vui, nhìn anh em không thể nói ra được hết suy nghĩ của mình. Rằng em rất quý anh, cảm ơn anh nhiều vì tất cả mọi chuyện anh làm cho em, nhưng anh ơi trong em vẫn chưa có cảm giác yêu anh. em không muốn lừa dối anh mãi như thế. Nếu yêu em, anh hãy chờ đợi em thêm một thời gian nữa được không? Hãy đễ trái tim em bình yên. Xin một lần không có anh bên cạch. Em hứa sẽ có lúc em làm anh vui, em em sẽ là chổ dựa tinh thần cho anh. Hãy tin em...Chúng mình hẹn yêu anh nhé??

diemtran55
02-03-2006, 04:21 AM
đúng vậy dừng trẻ con quá ko tốt lắm đâu nha

:.>Hamyko<.:
02-03-2006, 04:39 AM
nếu bạn suy nghĩ được như thế thì bạn đã không còn nhỏ nữa rùi đó , biết sống hơn cho bản thân mình và vì những điều mình đáng được có. Chúc cho ngày hẹn yêu của bạn và anh chàng đó mau đến.

vu0ng_ki3t
02-03-2006, 06:58 AM
Hic ! Sao mà tội cho anh chàng kia thế, nhưng bạn cũng thật đáng thương vì tình yêu mà bạn có thể hy sinh như vậy thì bạn cũng là người đáng thương ......
Giờ bạn đã không còn con nít như ngày xưa, đó là một điều tốt đẹp nhất cho bạn bởi vì bạn đã không quá lụy tình người đó ! Đó là một sự lớn lên mà bạn nên quý trọng vì trong nó có nhiều sự đau khổ về tình yêu người đó dành cho bạn ! Hãy vui lên bạn nhé và cũng nhớ cho anh chàng kia cơ hội nha ! Hãy mở rộng trái tim đón những gì quý nhất đến với mình !

allmymemoryisyou
02-03-2006, 11:05 PM
Thanks mọi người nhiều lắm. Hôm qua Linh đã có cơ hội nói thẳng với anh ấy... Anh ấy khẽ nhìn Linh cười thật tươi và nói:"Em đã lớn thật rồi Linh àh, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ thật kỵ Anh bây giờ tham lam lắm đó, anh muốn khi yêu anh, trái tim em hoàn toàn thuộc về anh và chỉ mình anh thôi cô bé ạh. Anh còn đủ thời gian để cho 2 chúng ta.. " Thật sự mà nói Linh cảm ơn tình cảm anh dành cho L nhiều lăm..

BrightRain
02-03-2006, 11:36 PM
Tình yêu thì không thể miễn cưỡng được.Nếu bạn chưa thật sự có cảm giác yêu đối với anh ta thì đừng nhận lời để rồi sau này làm khổ nhau thêm thôi ...Cuộc đời vốn là thế,người mình không yêu thì luôn làm mình vui và là chỗ dựa tinh thần mỗi khi cảm thấy cô đơn, chán nản .Còn người mình yêu thì lại luôn đem lại đau khổ và thất vọng cho mình....
Hỡi cô bé người anh không yêu
Có hay chăng anh mắc nợ em nhiều
Tình anh trao em có được bao nhiêu
Mà em phải khổ đau nhiều đến thế...