PDA

Xem đầy đủ chức năng : alo! Duy ơi, tôi đang gọi ông nè



koconnuakeolac
02-03-2006, 03:28 AM
ông ơi! hôm qua tôi vui lắm. ngay từ sáng nhé, bọn thằng Thịnh, Huy, con Thắm, Lưu, CHi gọi điện ầm ầm đến nhà tôi chúc mừng sinh nhật tôi. tôi đến lớp mà lòng buồn ư? không thể buồn được heeeeeeeeeee. sau đó tôi lại thấy buồn ơ sao tôi lúc đó ngu thế nhỉ. ông đừng giận tôi nhé, tôi buồn vì người ta từ sáng cho đến tận 8h tối vân không thèm gọi điện chúc mừng tôi. này ông có tức không thế( ông không có nhiệm vụ tức hộ tôi đâu nhé đừng tức hộ nhé). tôi còn tức cả chuyện lão đạo diễn mắng tôi nữa mà ông biết rồi đây, con người tài năng như tôi mà mắng thì........gruuuuuuu điên quá. sau đó tôi lại được tặng một món quà mà từ người tôi chẳng thích tẹo nào. cuối cùng tôi đang sắp ngạt thở trong nỗi bức xúc thì cuối cùng người ta đã đến chúc mừng sinh nhật tôi. ông tin không lúc đó ông mà dẫn tôi đi chơi bóng rổ thì cứ gọi là tôi nhảy tới cái rổ luôn. xin lỗi ông nhé ví sinh nhật năm nay của tôi ông không được tham dự. có thể tôi rất tệ nhưng tôi biết ông không trách tôi. vậy mà sao tôi lại tự trách tôi nhiều đến thê. giá như hồi đó tôi không ngang bướng bắt ông ra Hà Nội, không hiếu thắng đòi đua xe, không sí sớn đòi thằng Thịnh đi mua kem thì có lẽ sinh nhật này ông đã có thể tặng quà mà tôi muốn. ông ạ tôi định nói rất nhiều nhưng tại sao lúc này tôi không thể nói được. tôi cũng không biết tại sao nữa....... ê tôi phải đi tập rồi. lần sau lên mạng tôi sẽ nói cho ông nghw rõ hơn nhé

allmymemoryisyou
02-03-2006, 04:04 AM
www.potaypochan.com.cn

diemtran55
02-03-2006, 04:07 AM
đúng thế đó đâu phải thư tình đâu làm tui ba chân bốn cẳng nhảy vào đọc nè
ix