Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin mời quý vị



MaiAnh
02-03-2006, 02:39 AM
Đã lâu chưa ghé thăm vườn
Tài nhân thi sĩ có thường ghé chơi
Ngôì đây ta đối đôi lời
Đề : Trăng và gió.xin mời ra câu:
Tôi đây mạo muội ra câu:
Trăng buồn lơ lửng tình sầu bên song
Gió ơi , nhờ gió nhủ lòng
Gửi lời nhớ thươngtrong mong đến người

MaiAnh

Phong Linh
02-03-2006, 02:59 AM
Đã lâu mới lại gặp người
Tôi xin mạo muội vẽ vời đôi câu
Đề ra:trăng, gió, tình sầu
Đem gom nỗi nhớ nông sâu cạn đầy
Góp vào viết mấy câu đây
Ánh trăng bên cửa hao gầy vì mong
Gió ơi gió biết cho chăng
Vầng trăng lạc lõng đêm rằm tơ vương

MaiAnh
02-03-2006, 04:49 AM
Từ khi tôi biết tên em
Trăng kia lơ lửng đêm đêm mỉm cười
Từ khi tình mới xếp lời
Thì hay gió đã mang người đi xa

MAiAnh

langtukiem87
02-03-2006, 04:54 AM
gió thì thổi mãi về đâu
trăng thì cứ mãi sáng trên bầu trời
tình rồi cứ mãi ra đi
còn người thì ở lại người thì quay lưng

MaiAnh
02-03-2006, 05:49 AM
Vốn biết anh vào muà trăng sáng
Ép vào lòng khi độ xuân sang
Tình chợt đến rồi đi ai biết
Lời yêu đầu theo gió mãi cuốn xa

MAiAnh

thinhman
02-03-2006, 06:08 AM
Trăng đã vỡ tình tan một nửa.
Gió cuốn đi đôi mắt đen xưa.
Ta giờ này ngồi ôm thương nhớ
Bóng hình ai dã khắc trong tim.
( cho tui ti toe 1 chut' nha :D )

MaiAnh
02-03-2006, 07:31 AM
Anh sao trách trăng vàng kia vụng vỡ
Gió vô tình cuốn những thoáng mộng mơ
Còn không anh trong những phút đợi chờ
Anh nhớ đến cô bé nhà chung vách

MaiAnh

Phong Linh
02-03-2006, 07:50 AM
Nhớ gì đây-trong đêm mưa buồn rả rích
Mảnh trăng buồn sầu tủi nép vào mây
Biết nhớ sao khi chỉ còn một lẽ đắng cay
Gió đơn độc trong đêm mưa buốt giá

thủy tinh xanh
02-03-2006, 10:52 AM
Gió nhẹ nhàng thổi qua bên khung cửa
Mang mây mơ che phủ ánh trăng đêm
Một mình tôi lặng lẽ bước qua thềm
Mặc cho gió vô tình làm se lạnh

mây mơ êm
03-03-2006, 09:49 AM
Lâu ngày không gặp Mai Anh ,
Nơi đây gió mát trăng thanh không còn .
Khung trời trở nên héo hon ,
Thi hứng nhạt nhẽo , rượu ngon chẳng màn .

MaiAnh
04-03-2006, 07:40 AM
Lâu ngày không gặp Mai Anh ,
Nơi đây gió mát trăng thanh không còn .
Khung trời trở nên héo hon ,
Thi hứng nhạt nhẽo , rượu ngon chẳng màn .


Vắng nhà cũng đã khá lâu
Nhớ mây nhớ gió muội sầu bao đêm
Trăng thanh rọi sáng bên thềm
Ngỡ như ai đến thêm câu thơ tình

MaiAnh

phunghoang200339
04-03-2006, 08:49 AM
Trăng nhớ ai mà hôm nay trăng khuyết
Gió nhớ ai gọi lá ép vào cây
Em nhớ ai em cũng không cần biết
Diết anh rồi em lại diết người ta

hongthom
04-03-2006, 07:17 PM
cho mình xin chỗ với, mình cũng thích thơ lem.

những chiều buồn,lặng nhìn bên hoa trắng
lắng tâm tư theo tiếng sóng thì thâm.

chợt thấy buồn nghe thoang thoảng hương dua
nghe say dịu giữa muôn ngàn hoa tím

chiều khắc khoải bên hoàng hôn dần xuống
nghe sương khuya còn dọng chút vơi dầy

cho áo ai ướt nhẹ cánh sương dêm
treo lơ lửng trên vầng trăng chờ dợi

MÌNH LÀM THƠ DỞ LẮM
MONG CÁC BẠN BẢO
:) nghe hè sang tiếng ve náo nức
:blow: :cungly: tuyết dông sang nhuộm chút sắc thu vàng
cho tình nàng cùng chàng và thiếp
nhấp ly bôi,tình nở thắm bao mùa

ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 12:42 AM
Trăng đã vỡ tình tan một nửa.
Gió cuốn đi đôi mắt đen xưa.
Ta giờ này ngồi ôm thương nhớ
Bóng hình ai dã khắc trong tim.
( cho tui ti toe 1 chut' nha )

gió thì thổi mãi về đâu
trăng thì cứ mãi sáng trên bầu trời
tình rồi cứ mãi ra đi
còn người thì ở lại người thì quay lưng

MaiAnh
05-03-2006, 03:34 AM
Trăng đã vỡ tình tan một nửa.
Gió cuốn đi đôi mắt đen xưa.
Ta giờ này ngồi ôm thương nhớ
Bóng hình ai dã khắc trong tim.
( cho tui ti toe 1 chut' nha )

gió thì thổi mãi về đâu
trăng thì cứ mãi sáng trên bầu trời
tình rồi cứ mãi ra đi
còn người thì ở lại người thì quay lưng

Trăng kia đang toả lưng chừng
Tình anh như suối giưã rừng côn sơn
Tình em như ánh hoàng hôn
Gió khua khuấy động tâm hồn xuyến xao

MAianh

mây mơ êm
06-03-2006, 01:38 AM
Vắng nhà cũng đã khá lâu
Nhớ mây nhớ gió muội sầu bao đêm
Trăng thanh rọi sáng bên thềm
Ngỡ như ai đến thêm câu thơ tình

MaiAnh

Trăng thanh , gió mát , bóng hình
Cô nàng nhỏ nhắn , chân tình tôi thương
Tháng ngày dẫu có phơi sương ,
Nơi đây vẫn nặng tình thương trao người

langtukiem87
06-03-2006, 04:19 AM
trăng với gió gió trăng trăng gió
bóng với hình người cũng mãi ra đi
tháng ngày quạnh vắng một mình một bóng
hỏi tình này đã chết bởi vì đâu

MaiAnh
07-03-2006, 02:16 AM
Trăng 16 tròn chưa ta nhỉ
Sao mây buồn gió cũng mãi ngẩn ngơ
Chim đang hót bỗng ngước mắt nhìn
Làm trăng thẹn vội vàng bay xa tít

Maianh

langtukiem87
29-03-2006, 08:29 AM
trăng tròn hay méo hỏi làm chi
dẫu là 16 vẫn là trăng
gió kia ngừng thổi ngày nào đó
thì vẫn có ngày gió nổi lên
nghìn năm vẫn thế nào có đổi
trăng vẫn là trăng thuở ban đầu

Buồn ! (*:_:*)
29-03-2006, 09:25 PM
trăng đã ngủ xin người đừng đánh thức
để cho trăng ngủ hết đêm nay
trăng đang mơ những giất mơ về người
chỉ mong được bày tỏ mình nàng thui



:D:D::D:D:D::D

khỉ khờ
30-03-2006, 01:55 AM
Thuần xin mạo muội nhé Mai Anh
Hoa quỳnh nở đêm về lạnh giá
gió tản mùi hương trăng rạng cả vườn hoa
còn bóng ai mãi vẫn xa xa
tưởng trăng gió mãi là bạn tốt.

Nhưng hôm nay Trăng vô cùng hoảng hốt
gió xua mây che lấp hết vầng trăng
Và hôm nay T muốn hỏi A rằng
gió đêm nào cũng vậy phải hay chăng...
[email protected]

khỉ khờ
04-04-2006, 06:07 AM
gió thì thổi mãi về đâu
trăng thì cứ mãi sáng trên bầu trời
tình rồi cứ mãi ra đi
còn người thì ở lại người thì quay lưng
ban oi lam bai nua hay hon di

langtukiem87
04-04-2006, 06:27 AM
sorry nhé khỉ khờ kia nhé
tui làm thơ đâu phải để được hay
chẳng qua là để giải buồn chút xúi
chứ thơ hay hơn tui ko biết làm đâu

hiaki_kino
04-04-2006, 06:36 AM
Đâu biết là gió sẽ ngừng thổi
Đâu hay là ánh trăng sẽ tàn
Đâu ngỡ là tình mình sẽ dứt
Đầu ngờ là người sẽ rời xa

langtukiem87
04-04-2006, 06:44 AM
gió ngừng rồi gió lại nổi lên
trăng kia tàn úa rồi trăng lại tròn
nhưng tình thì chẳng thế đâu
và người cũng vậy ra đi vội vàng

langtukiem87
04-04-2006, 06:44 AM
gió ngừng rồi gió lại nổi lên
trăng kia tàn úa rồi trăng lại tròn
nhưng tình thì chẳng thế đâu
và người cũng vậy ra đi vội vàng

Phan_Tom
04-04-2006, 08:47 AM
bấy lâu mới có lời hay
tôi đây đối lại vui lòng đôi bên :
hôm nay thấy số nó ko hên
nhưng tôi vẫn cố để vươn lên
cố gắng ko làm những việc sến
vì tôi PhanTom chứ ko phải con sện

nini_mtv
04-04-2006, 12:52 PM
kakkaka bai tho này ngộ ghê hihihihi.

khỉ khờ
05-04-2006, 03:41 AM
sorry nhé khỉ khờ kia nhé
tui làm thơ đâu phải để được hay
chẳng qua là để giải buồn chút xúi
chứ thơ hay hơn tui ko biết làm đâu
Khỉ khờ xin lỗi nếu đó là điều cần thiết
Để bạn biết tất cả đều là bạn hữu
vậy nên lần nữa thật sự xin lỗi
hãy vui lên ,tự tin trong mỗi bai...