Star_hn
02-03-2006, 01:28 AM
Những áng mây trời hờ hững về đâu?
Còn anh ôm nhớ nguyện cầu gặp em
Dẫu anh, dẫu em người hơn kẻ kém
Già hay trẻ xấu đẹp có là chi
Quen em lòng anh cảm thấy nhu mì
Chờ đợi mong ngóng chỉ vì quá yêu
Yêu rồi anh chợt thấy mình liều
Dẫu tình yêu chưa là tất cả
Bên em anh bỗng chở thành tài hoa
Dù cho số kiếp nhạt nhòa
Đôi ta vẫn hát hòa 1 lời ca ...
Mong các bạn ủng hộ ^_^
Còn anh ôm nhớ nguyện cầu gặp em
Dẫu anh, dẫu em người hơn kẻ kém
Già hay trẻ xấu đẹp có là chi
Quen em lòng anh cảm thấy nhu mì
Chờ đợi mong ngóng chỉ vì quá yêu
Yêu rồi anh chợt thấy mình liều
Dẫu tình yêu chưa là tất cả
Bên em anh bỗng chở thành tài hoa
Dù cho số kiếp nhạt nhòa
Đôi ta vẫn hát hòa 1 lời ca ...
Mong các bạn ủng hộ ^_^