Xem đầy đủ chức năng : Em còn nhớ ....?
Fiu_dzu
02-03-2006, 12:20 AM
Trời nhiều mây nên trời không có nắng
Anh xa em nên anh mãi ưu sầu
Nhớ thương này anh biết gửi về đâu
Hay vẫn mãi với nỗi buồn trống vắng
Em có biết nhiều đêm anh thức trắng
Bên ngọn đèn hiu hắt với cô đơn
Bao vấn vương ray rứt cả tâm hồn
Lòng trống vắng trong nỗi niềm thương nhớ
Trời hôm nay nhiều mây nên không nắng
Xuân đã tàn, Hạ về trong sầu vắng
Sao vẫn còn gió đông lạnh giá băng
Gió thổi nhẹ làm lòng anh thấm lạnh
Chim lẻ loi thẫn thờ đang rỉa cánh
Em nơi nào còn nhớ đến Anh không?
Còn nhung nhớ con đường ta hẹn ước
Còn nhớ không ước nguyện của đôi ta
Thu đã tàn, Ðông về mang gió tuyết
Bếp than hồng không sưởi ấm lòng Anh
Em xa xôi Anh vẫn dõi mắt tìm
Em còn nhớ chàng trai nơi xứ Huế?
Có những đêm lệ sầu cay mắt đỏ
Từng giọt buồn len lén rớt trong tim
Nỗi cô đơn trong bóng tối im lìm
Nghe gió rít bên ngoài như nức nở
Như thương tiếc cho mối tình dang dở
Yêu thương giờ xin gửi gió cùng mây
Trời hôm nay không nắng ấm nơi này
Anh vẫn mãi nhớ thương hình bóng cũ
Cố đô sầu
tiểu quỉ
02-03-2006, 05:15 AM
Như thương tiếc cho mối tình dang dở
...
Cớ chi để tình dang dở rồi nơi đó tiếc thương ?!? :)
Giọt_Mưa_Buồn
02-03-2006, 05:23 AM
Em mất anh vào một ngày mùa hạ
Nắng thôi rơi trên mắt biếc xoe tròn
Ôm nhớ nhung đợi chờ đến héo hon
Cành phượng vỹ cháy bạc màu thương nhớ .
Em mất anh ve sầu ca bỡ ngỡ
Khúc ca buồn ai oán ngày chia ly
Hỏi lòng anh có còn giữ chút gì
Kỷ niệm đẹp những ngày xưa yêu dấu !
Em mất anh mùa hạ mưa tháng sáu
Nước mắt em hoà cùng hạt mưa rơi
Linh hồn chết thân xác em rã rời
Nghe ngã quỵ hỏi ai người nâng đỡ ?
Em mất anh là mất cả hồn thơ
Thấy mùa đông về trong lòng mùa hạ
Ôi đớn đau những ngày hè băng giá
Gom yêu thương chôn chặt mối tình đầu .
Em mất anh và mất cả ngàn sau
Như bốn mùa giờ đây còn lại một
Hạ yêu thương rồi cũng ra đi nốt
Còn mình em lạc lõng giữa cuộc đời ...
MTV
Bến Đợi
02-03-2006, 05:56 AM
Chiều không nắng mây trời thêm ủ rủ
Mối duyên đầu tan vỡ giữa chiều thu
Nắng không lên đêm ướt đẫm sương mù
Sầu nghiệt ngã miệt mài trên cánh lá
Ước chi ta , hóa mình làm tượng đá ./.
..........Cụt hứng mất rồi ...
Fiu_dzu
02-03-2006, 06:03 AM
Gió vẫn thổi bên ngoài khung cửa sổ
Mưa vẫn rơi thánh thót bên mái hiên
Anh vẫn nhớ những ân tình thuở đó
Anh vẫn giữ hình bóng của người xưa
Em có biết từng đêm anh trông ngóng
Mong gió về đông giá trái tim anh
Bởi đông giá sẽ không còn sầu nhớ
Nhớ về em xa xôi ở phương nào
Cố đô sầu
sành điệu mái ngố
02-03-2006, 07:12 AM
Cố đô sầu bởi cánh diều khát gió
bởi vầng trăng ko đủ bóng soi đường
Bởi đôi ta xa nhau từ ngày ấy
chút nghi ngờ ai gửi lại trong thơ
Fiu_dzu
02-03-2006, 07:25 AM
Thôi em hỡi xin đừng hờn trách
Có phải đâu …lòng chẳng dối gian
Cố đô sầu vì cô đơn lẻ bóng
Ánh trăng mờ do bởi tại làn mây
dongsongxanh
02-03-2006, 07:49 AM
Cố đô sầu rồi có ngày sẽ tỉnh
Trăng tỏ tường khi mưa tạnh mây tan
Cớ làm sao chúng ta mãi ngàn dặm
Nỗi u sầu người hỡi em ở đâu ?
thủy tinh xanh
02-03-2006, 11:34 AM
Cố đô buồn, nơi đây nào vui vẻ
Khi ngoài trời vần vũ áng mây đen
Trời muốn mưa mà sao không nhỏ lệ
Hay như tôi, lệ đã chạy vào lòng
Tôi nơi đây chịu giá lạnh mùa đông
Lòng đau nhói nhưng người nào hay biết
Người nơi đó, mang trong lòng hối tiếc
Chỉ biết trách tình, sao sớm dỡ dang
Tôi nơi đây mang nỗi nhớ ngỗn ngang
Tình chưa nhạt nên lòng thêm tê tái
Muốn quên lắm, mà sao lòng vẫn nhớ
Nhớ một người đang ở tận nơi xa
dongsongxanh
02-03-2006, 10:49 PM
cuộc tình chia đôi ai là kô đau khổ
anh ở đây cũng hổ thẹn lòng mình
giá như đời , tình yêu và sự nghiệp
kô bắt mình lựa trọn giữa đôi nơi
thì đời này anh sẽ luôn mãi mãi
sống bên em cho trọn kiếp ân tình
dẫu bão táp bất thình lình đổ xuống
tấm thân gầy nguyện che trở bên em
nhưng em ơi giờ em hãy để
cuộc tình xưa như gió tựa trong lòng
sẽ chìm sâu trong tháng ngày dĩ vãng
của cuộc tình theo nam tháng buồn !
Fiu_dzu
03-03-2006, 05:52 AM
Hương Giang nước chảy xuôi dòng
Nhớ người con gái lòng muôn dạ sầu
Hương Giang nước chảy về đâu
Cho ta về với bến bờ nơi xa
Hương Giang nước chảy lững lờ
Lênh đênh chiếc lá bến bờ nơi đâu
Huế thương, Huế nhớ, Huế sầu
Mà dài năm tháng phiêu du bóng hình
Má Lúm
03-03-2006, 07:20 AM
Đêm đông lạnh em nhìn qua khe cửa
Thấy người ta tay ấm trong tay
Ước một lần được như thế đó
Nhưng sao xa vời...thế hảh anh
Lòng buốt giá muốn anh sưởi ấm
Nhưng màh anh nỡ nói thế ưh
Là những lời nói bây lâu ấp ủ
Giờ vẫn chỉ mãi ấp ủ màh thôi
Phố đông người em nhìn ngược xuôi
Sao thấy mình lạc lõng cô đơn thế
Một mình đi và cũng một mình về
Chờ bóng anh đến...chờ mãi thôi...
Má Lúm
03-03-2006, 07:34 AM
Em nhớ anh như chưa từng được nhớ
Nhớ nụ cười...Nhớ giọng nói ấm êm
Nhớ tất cả...những ký ức dịu êm
Êm đềm trôi...trong lòng em thổn thức
Nhớ những lần mình nói fone vui cực
Nhớ cách mắng yêu...nhớ lắm cơ
Nhưng màh giờ...tình lỡ chia đôi
Biết làm sao em quên đi ký ức
Vẫn ngậm ngùi...thổn thức từng đêm
Giờ với em...là bóng tối bao trùm
Vẫn ước đấy...mong đấy...rồi sao
Cũng chỉ là...mộng ảo...phải không anh...
dongsongxanh
03-03-2006, 08:13 AM
từng đêm về tiếng trống canh rôn rã
mình lê bước trên con đường xối xả
tiếng mưa rơi như tiếng nấc trong lòng
ở nơi hình bóng em có nhớ
phút lầm lỡ chia rẽ tình hai ta
mỗi đứa một phương sẽ chẳng con nữa
phút yêu thương êm ấm ở trong lòng
anh vẫn mong nơi ấy em hạnh phúc
Má Lúm
03-03-2006, 08:52 PM
Hạnh phúc ư...nơi nào có thể có
Khi trong lòng vẫn mãi hoài bóng anh
Em ước mình là vầng mây trắng
Để cuốn đi bao ưu tư muộn phiền
Ở nơi nào đó liệu anh có biết
Em ở đây âm thầm ôm mộng tưởng
Một mình em gom góp từng hy vọng
Mong một ngày...mình lại đến bên nhau...
Fiu_dzu
04-03-2006, 12:16 AM
Chỉ mong sao cuộc đời như nguyện ước
Không chia phôi mỗi đứa một con đường
Để trời xanh luôn có vầng mây trắng
Để cơn gió không còn nỗi nhớ thương
Lệ_nhân_ánh_sáng
04-03-2006, 01:00 AM
Sống trên đời ai ng` ko muốn Trách
Ko hờn ghen ko nuối tiếc ngày qua
Cố đô sầu bởi vẫn còn lưu luyến
Bóng ai kia khuất cuối xa bóng chiều
dongsongxanh
04-03-2006, 04:28 AM
một bóng hình ai kia anh chẳng nhớ
cứ nhạt nhòa theo tháng năm trôi
qua mối tình phai phôi em sẽ đến
những chân trời rạng ngời ánh bình minh
năm nay nhóc vẫn giữ ý định như trước chứ
Fiu_dzu
04-03-2006, 05:40 AM
Kỷ niệm nào cũng sẽ phai phôi
Còn đâu nữa mà người hờn trách
Cố đô sầu nào có chi mô lạ
Sầu thế nhân, sầu cảnh chia phôi
Phong Linh
04-03-2006, 05:52 AM
Biết rằng kỷ niệm sẽ phôi phai
Biết rằng anh sẽ đến bên ai
Biết rằng em cũng thành ký ức
Một điều không biết:Vẫn u hoài
dongsongxanh
04-03-2006, 08:05 PM
em đã ra rồi em ngoảnh mặt
nỗi quen xưa không nói nữa thành lời
một chút buồn nơi anh thầm chúc
chúc nơi ấy em hạnh phúc bên ai !
_____________________________
góc buồn theo dấu thời gian
người xưa còn đó nhưng tan tinh roi
Má Lúm
04-03-2006, 08:31 PM
Tình chia đôi...mỗi người mỗi ngã
Nhớ ngày xưa...mộng đẹp còn đâu
Nhớ những ngày ...mình cũng chung bước
Nay xa rồi...vẫn ôm mộng ngày xưa
dongsongxanh
05-03-2006, 03:23 AM
chút nỗi niềm xin gửi vào mây gió
kô gửi vào hoa học trò nữa đâu
quãng đời xưa đã lận đận bể dâu
từ nay xin học làm mầu ước mơ
__________________________
Má Lúm
05-03-2006, 03:28 AM
Chút nỗi...Ta gửi đến Ai Đó
Nhưng liệu Người...có hiểu thấu tâm can
Hay cũng chỉ như những lời đùa cợt
Rằng Ta đây...Mong Đợi bóng ai về...
Fiu_dzu
05-03-2006, 11:41 PM
Chút nỗi...Ta gửi đến Ai Đó
Nhưng liệu Người...có hiểu thấu tâm can
Hay cũng chỉ như những lời đùa cợt
Rằng Ta đây...Mong Đợi bóng ai về...
Nỗi niềm tôi người nào hay biết
Như bến bờ chờ đợi con nước lên
Như đêm tối mong chờ chút ánh sáng
Như gió mây ngàn chờ đợi cánh diều lên
Nỗi lòng tôi em nào thấu hiểu
Đâu chỉ là cánh bướm đậu rồi bay
Để hoa kia lẻ loi suốt đêm ngày
Để thương nhớ úa tàn phai hương sắc
Má Lúm
06-03-2006, 12:04 AM
Nỗi lòng Ta Người cũng nào có hiểu
Những phút bâng quơ Ta nhớ đến Người
Là nỗi nhớ thấm sâu tận tim
Nhưng Người chỉ cười xòa màh thôi
Nỗi niềm Ta mình Ta ôm mộng nhớ
Người đó Ta đây...Ta muốn đến
Nhưng sao xa...xa vời thế
Ta và Người...mãi cách biệt màh thôi
*Bích Dạ*
06-03-2006, 05:21 AM
Người xa ta gần nào có nghĩa lý
Chỉ mong sao cùng nhịp mà thôi
Nhịp trái tim, ...nhịp những ân tình
Người đây ta đó tình nồng vẹn nguyên
Fiu_dzu
06-03-2006, 07:43 PM
Thôi hết rồi tình yêu vừa chợt đến
Ta hững hờ nên tình đã sớm quay đi
Ước mơ chi nhiều rồi lại tàn như lá úa
Xót thương thay 1 kiếp phiêu du
Má Lúm
06-03-2006, 09:59 PM
Thôi..thôi...cũng đã rồi
Cái phút ấy...vẫn còn đây
Vẫn những lúc...nhớ...mong...chờ
Nhưng còn lại gì...hỡi anh
Hay anh đã...vùi đập tất
Chỉ mình...vẫn đấy...vẫn đây
Âm thầm...cõi mộng...ngàn năm
Thôi thì...cũng đã rồi...
Má Lúm
07-03-2006, 06:13 AM
Xa anh...em mới thấu
Nỗi trống vắng quạnh hiu
Mình em vẫn giữ lấy
Cho riêng tim...riêng mình
Anh giờ ở nơi nao
Có lúc nào chạnh lòng
Một phút bơ vơ lạ
Tình em vẫn bên anh....
Fiu_dzu
07-03-2006, 11:30 PM
Lạc bước âm thầm trên phố cũ
Nhớ hôm nào ghế đá chung đôi
Sao bây giờ ghế đá chơ vơ thế
Chỉ hàng cây... bên cạnh lẻ loi
Em xa rồi nhưng tôi luôn mong nhớ
Nụ cười hiền ngây ngất cả con tim
Đã bao lần tôi muốn đặt lên làn môi ấy
Một nụ hôn ... nhưng chỉ ước mà thôi
hoa sao
07-03-2006, 11:35 PM
Mong ước gì đây những phiêu du
Tâm hồn lãng khách nhiều mộng mơ
Lạc bước âm thầm trên phố vắng
Ghế đá buồn một người cứ ngẩn ngơ
Đã xa thật rồi tiếng "anh yêu"
Dù hồn em đó ,còn lãng phiêu
Chân trời lãng đãng cô quạnh nắng
Những nhạt nhoà tựa cơn gió...hoang liêu
Má Lúm
08-03-2006, 04:28 AM
Nhớ làm chi...
Thôi hỡi...!!...Nhớ làm gì...
Có nhớ nữa...nào ta được gì đâu
Chỉ là khoảng trống...bâng khuâng ta nhớ
Ta muốn nhớ...muốn ôm trọn tất cả
Nhưng tim ta nào đủ nhiều ngăn
Để có thể...san sẻ đi chút ít
Ta chỉ biết...ích kỷ trong tình yêu
Fiu_dzu
08-03-2006, 05:55 AM
Tình khúc vàng còn đó nỗi nhớ thương
Lãng du ôm mộng tình ảo tưởng
Để rồi thế nhân vạn kiếp sầu
Lang thang lãng khách biết về đâu?
Cố đô sầu khúc
Phong Linh
08-03-2006, 10:49 AM
Chẳng biết về đâu nên phiêu du
Đem gom sầu khúc viết nên thơ
Ảo tưởng ôm hoài,mơ mộng hão
Nước non cách trở - nhớ Cố Đô
Má Lúm
08-03-2006, 08:48 PM
Cố Đô đẹp bởi Cố Đô sầu
Thiếu nữ tóc dài bên dòng Hương thơ mộng
Người đứng ngẩn ngơ bên Thiên Mụ trầm ngâm
Lòng Ta thả trên Ngự Bình chót vót
Cố Đô sầu bởi Cố Đô ngậm ngùi
Những cơn mưa giăng...nặng lòng Ta
Bát cơm hến...mặn mà hương vị Huế
Tô bún bò...ấm đậm tình hương quê
Phong Linh
09-03-2006, 12:00 AM
Chưa một lần đến với Huế mộng mơ
Chỉ nghe danh dòng Sông Hương,Núi Ngự
Chút ngậm ngùi nghe tên chùa Thiên Mụ
Cơm hến mặn tình chưa một lần được ăn
Thèm một lần được ghé đến chơi thăm
Cố đô sầu cũng đong đầy niềm mong ước
Vẻ giản dị,"chẳng nơi nào có được"
Huế "dịu dàng pha lẫn trầm tư"
Biết yêu Huế từ giai điệu một câu ca
Lòng ôm ấp một nhớ thương dịu ngọt
Nhã nhạc cung đình,mưa rơi sầu khúc
Có một ngày,em sẽ ghé ngang qua...
Má Lúm
09-03-2006, 12:10 AM
Ta yêu Huế từ sâu thẳm tâm hồn
Bởi nơi ấy là nơi Ta mộng tưởng
Ta yêu Huế từ những câu ca ngọt
Thấm đậm vào trong hồi ức ngày xưa
Đến với Huế...một lần đến với Huế
Để được nghe câu ca bên dòng Hương
Để được ghé thăm qua núi Ngự
Để được mình...thấm đậm những cơn mưa
Miền Cố Đô...Ta yêu nó...
Từ con đường...đến những ngôi nhà kia
Từ đồng ruộng...đến mặt nước ao xanh
Yêu tất cả...quyện vào tim...
Phong Linh
09-03-2006, 12:22 AM
Tình yêu Huế sâu nặng đến thiết tha
Không phải người Huế,chắc tôi không hiểu được
Chỉ cảm thấy trong tim,dấy lên một niềm ao ước
Có một lần ,được ghé thăm mảnh đất Cố Đô
Nghe tên sông Hương chan chứa những mộng mơ
Núi Ngự Bình cổ xưa trong trầm mặc
Thèm được một lần mái tóc đen ướt đẫm
Trong cơn mưa ,nghe hát Cố Đô sầu ...
Má Lúm
09-03-2006, 12:27 AM
Cố Đô sầu...lòng Ta cũng sầu
Cũng vì thế...Ta lắm mộng tưởng
Mộng riêng Ta...mộng cả tình tan
Mộng trăm năm...duyên kiếp vẫn tàn
Biết làm sao...khi Ta yêu Huế
Yêu con người...Yêu cả thinh không
Muốn dứt bỏ...nhưng lại không dám
Vẫn ở đây...mộng tưởng về nơi xa
Phong Linh
09-03-2006, 12:35 AM
Chẳng phải người đang ở Huế ư?
Cớ sao mộng tưởng với ước mơ?
Tôi chưa đến Huế nên ôm ấp
Một lần ghé chơi,thỏa mộng mơ...
Hay có lẽ người là con đất Huế
Nhưng xa quê sống kiếp tha phương ?
Nên câu thơ mới ngập tràn mong nhớ
Hên hồn thơ mới chìm trong lãng du???
Má Lúm
09-03-2006, 12:42 AM
Ta mộng tưởng...Ta ước mơ
Về một nơi xa...thật xa
Nơi đó...có người Ta thương mến
Và rằng tim ta...ở nơi đó
Ta muốn như mây...như mưa
Phiêu lãng...nơi cuối trời
Không buồn phiền..không lo âu
Rủ bỏ tất cả...Ta lại chính Ta...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.