chị gái khủng bố 80
01-03-2006, 07:27 PM
Béo à !?!
Có điều này đã lâu lắm rồi Tôi rất muốn nói với anh nhưng... có quá nhiều lý do để Tôi ko dám nói thẳng với anh.Nếu chũng ta có "duyên" thì hi vọng những lời nói này của Tôi sẽ đến được với anh.
...Thật ra ko biết Tôi nói như thế này là đúng hay là sai nhưng nếu ko nói được ra thì chắc Tôi sẽ "ko yên" .Béo à tại sao anh lại như thế nhỉ dẫu biết ba mẹ anh chẳng ra gì nhưng dù gì thì ông bà cũng là cha mẹ của anh họ đã hi sinh rất nhiều cho anh đó thôi tại sao anh lại đối sử như thế với họ chứ. ...Có thể khi anh hành động anh ko nghĩ là mình đã sai nhưng là người ngoài cuộc Tôi thấy anh sai hoàn toàn chẳng có cha mẹ nào ko thương con cái và cũng chẳng có đứa con nào ko thương cha mẹ [ chỉ có điều tình thương của mỗi người khác nhau hoàn toàn mà người khác ko thể hiểu nổi] và anh cũng thế phải ko.Tôi biết anh cũng thương hai người họ mà vậy thì mong anh hãy suy nghĩ lại việc mình đã làm hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình như thế sẽ tốt hơn cho anh và cho...rất nhiều người khác nữa ,anh hiểu chứ.Thôi thì coi như Tôi xin anh vậy nhé được ko...
************************************************** **************
nếu có lạc đề thì xin các bạn đừng xóa nhé.Thank!
Có điều này đã lâu lắm rồi Tôi rất muốn nói với anh nhưng... có quá nhiều lý do để Tôi ko dám nói thẳng với anh.Nếu chũng ta có "duyên" thì hi vọng những lời nói này của Tôi sẽ đến được với anh.
...Thật ra ko biết Tôi nói như thế này là đúng hay là sai nhưng nếu ko nói được ra thì chắc Tôi sẽ "ko yên" .Béo à tại sao anh lại như thế nhỉ dẫu biết ba mẹ anh chẳng ra gì nhưng dù gì thì ông bà cũng là cha mẹ của anh họ đã hi sinh rất nhiều cho anh đó thôi tại sao anh lại đối sử như thế với họ chứ. ...Có thể khi anh hành động anh ko nghĩ là mình đã sai nhưng là người ngoài cuộc Tôi thấy anh sai hoàn toàn chẳng có cha mẹ nào ko thương con cái và cũng chẳng có đứa con nào ko thương cha mẹ [ chỉ có điều tình thương của mỗi người khác nhau hoàn toàn mà người khác ko thể hiểu nổi] và anh cũng thế phải ko.Tôi biết anh cũng thương hai người họ mà vậy thì mong anh hãy suy nghĩ lại việc mình đã làm hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình như thế sẽ tốt hơn cho anh và cho...rất nhiều người khác nữa ,anh hiểu chứ.Thôi thì coi như Tôi xin anh vậy nhé được ko...
************************************************** **************
nếu có lạc đề thì xin các bạn đừng xóa nhé.Thank!