Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thói đời



Toivanmainho
01-03-2006, 11:49 AM
Ngán ngẫm cuộc đời , ngán ngẫm thay
Vì đâu sự đời cứ phơi bày
Giàu sang , lắm kẻ đầu luỵ nhỉ !
Nghèo hèn phận mỏng , chẳng có gì .

Thói đời là vậy , buồn chi bạn !
Cuộc sống gạo nông , lắm cơ hàn .
Mặc đi , ta mặc đời thói bạc ,
Thơ thẫn , thẫn thơ để khỏi màn ...

cô bé mắc nai
01-03-2006, 07:32 PM
Hãy bỏ qua đi những lụy phiền
Đời người sao lắm nổi nhiêu khê
Khi ta sung sướng giàu sang tận
Lắm kẻ nhìn ta chút phủ phàng

Ta trách cho ta ở tuổi đời
Bao năm xuôi ngược ở nhiều nơi
Cớ sao gom lấy bao nhiêu hận
Thôi bỏ qua rồi để thảnh thơi

Mong rằng thơ này sẽ làm bạn vui tươi hơn.. thân.

dontcry_kitty
05-03-2006, 07:02 AM
Đời là bể khổ muốn đi tu
Sự nghiệp công danh thoáng cái vù
Đi tới đi lui thân bệ rạc
VIệc trước việc sau chuyện lu bù
Lúc thích mụ kêu"yêu da diết"
Khi chán bà bảo"thấy muốn xù"
Ngẫm trước một thời phong đọ vậy
Bây giờ chẳng khác lá vàng thu... híc

Toivanmainho
06-03-2006, 10:09 AM
Ta nghĩ , mình ta ngán ngẫm thôi
Đâu ngờ lại có thêm bạn tôi .
Sự nghiệp công danh .... đời trai trẻ
Chỉ có một thời thôi bạn ơi !

Nó đã qua rồi , mốc thời gian
Yêu thương ngày trước , thường mơ màng .
Vô tư vui sống đâu nghĩ ngợi .
Đâu như bây giờ ... vai nặng mang .

hanquoc00
06-03-2006, 04:50 PM
Ở đời lắm nỗi gian truân
Giàu thì người ở như xuân rạng ngời
Đến khi lạc lối lầm đời
Tình duyên cắt đứt rồi người ra đi