Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có thật tình yêu !



Toivanmainho
01-03-2006, 11:19 AM
( Tặng ... T. H . V. )
Có thật còn yêu ... "bạn" của ta !
Hay chỉ là lời nói thoáng qua ,
Trong khoảnh khắc ... để ta lưu luyến .
Lời nói kia , "..." có thật không tà !

Ta biết xưa kia và bây giờ .
Thời cuộc thay đổi , chẳng dám mơ
Yêu thương ngày trước đâu còn nữa ?
Để giờ người bảo ... luôn đợi chờ !

Nhân..sầu
01-03-2006, 11:41 AM
Biết đâu.... kí ức.... là hiện thực !
Kẻ khờ..... nơi ấy..... trồng cây si
Mong chờ.... khoảnh khắc.... xưa quay lại
Để được.... chứng minh.... tấm chân tình.

Bầu trời.... mây trắng ....lẫn mây xanh
Chiếc lá.... màu xanh, thu sang vàng
Nhưng tôi... vẫn đó, vẫn chờ nàng
Một tấm.... chân tình..... mãi ko phai.

Mua Sao Bang
01-03-2006, 02:27 PM
Có sự thật ..một cuộc tình câm nín!
Đã yêu rồi anh giám nói gì đâu ....
Trong những đêm khi sao trời lấp lánh
Anh đứng trông hoài hi vọng ánh bình minh
Bình minh đó ...có đôi mình sẽ đến
Ngắm ánh mặt trời..trên bến tình yêu