Xem đầy đủ chức năng : Khoảng trống trong tim ...
Giọt_Mưa_Buồn
01-03-2006, 04:24 AM
Anh quay gót ra đi giữa một chiều giông gió
Em gục đầu tim nhói nghẹn ngào đau
Quay quắt lòng em câu hỏi tại vì sao
Anh đã từng yêu em đến thế !!!
Nếu anh xa em vì cảnh đời dâu bể
Em sẽ tự nhủ lòng, ừ vì thế anh đi
Nhưng trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn bay về
Chỉ có sóng gầm lên câu ly biệt
Anh không mở trái tim làm sao em biết được
Là máu hồng? Là tha thiết yêu thương?
Hay chỉ là màu đen, là lạnh lẽo vô thường?
Em không biết, không làm sao biết được.....
NBQ
Phong Linh
01-03-2006, 04:34 AM
Anh quay đi - và tầm tã cơn mưa
Em lặng lẽ giữa đất trời-giông tố
Dòng đời quay cuồng,cơn mơ nghiêng ngả
Khoảng chênh vênh,sâu thẳm đến khôn cùng
Còn gì đọng lại giữa miền có-miền không?
Điều gì đọng lại trong vô hồn mắt em-màu mắt
Loài hoa nào bỗng nao lên: Tím ngắt!
Cắt đôi lòng - một hạt nắng se sắt phố: Buồn tênh.
congiobuon
01-03-2006, 04:40 AM
Chiều lại xuống mưa buồn giăng khắp lối
Tự hỏi mình đang sải bước đến đâu
Thế gian kia hỏi có chốn không sầu?
Ta muốn được dừng chân nơi đó...
Chút bâng khuâng thấy mình sao bé nhỏ
Như giọt nước vừa rỏ xuống sông sâu
Như lá khô giữa cây cối muôn màu
Như hạt cát giữa ngút ngàn sa mạc...
Phút một mình chợt nghe buồn man mác
Ước tìm được một cõi của riêng ta...
ĐT
Giọt_Mưa_Buồn
01-03-2006, 04:56 AM
Anh bỏ đi, trời đất cũng ngả nghiêng
Đường hiu hắt một mình em với bóng
Bước chân bỗng như dập dềnh trên sóng
Anh xa rồi, em tự hỏi lòng anh
Có phải chăng tình yêu vốn mong manh
Không giữ chặt, sẽ tuột tay, cất cánh...
Anh cứ trách trái tim em băng lạnh
Có biết chăng, em giấu lửa đáy tim
Dành cho anh, vẫn một chữ chung tình
Ngọc trong đá, phải đâu là thủy tinh dễ vỡ
Về nhé anh, đôi chúng mình duyên nợ
Với thời gian, anh sẽ hiểu tình em....
cô bé mắc nai
01-03-2006, 07:55 PM
Vẫy tay chào để rồi tạm biệt
Gã trai buồn chầm chậm bước mông lung
Sóng mênh mong an ủi đôi dòng
Trăng dưới nước lung linh màu tan vỡ
Kìa cô gái ! với nổi buồn vời vợi
Đôi tay ngà che nữa miệng làm duyên
Ồ không đâu lệ nhỏ ở trong lòng
Tâm tư vỡ tan thành muôn vạn mảnh
..........
Tình dang dỡ không là tình đẹp nhứt
Nên vần thơ xin bỏ dỡ nữa chừng
...........
congiobuon
02-03-2006, 04:22 AM
Em đi tìm cho em một góc riêng
Một góc nhỏ thôi im lìm dáng bóng
Góc riêng đó sẽ không còn gió sóng
Như những lần tan vỡ khi xa anh
Em đi tìm biết rằng chỉ mong manh
Tình yêu khổ đau không bao giờ có cánh
Như tim em giờ đây nguôi lạnh
Biết khi nào hạnh phúc sẽ tái sinh
Em đã không sống để trọn kiếp chung tình
Không ước ao về những gì dễ vỡ
Không gì cả - không duyên và không nợ
Không cả anh ...........
GLL
nhocconhocyeu
02-03-2006, 10:41 PM
ta có được gì khi ngày tháng đi qua
nụ cười chưa kịp vui đã thành nước mắt
lăn lóc mãi những tháng ngày cực nhọc
vẫn nhận về toàn những dở dang....
Phong Linh
03-03-2006, 12:43 AM
Trái tim con gái khi yêu
Chẳng vấn vương,chẳng ngẫm ngợi chi nhiều
Chỉ một lẽ:đã thương là sẽ mến
Chỉ một lẽ:đã tin là sẽ yêu
Ngày lại ngày vương vấn một bóng hình
Người quay bước ra đi trong lặng thinh
Em cũng buồn,nhưng mà chẳng em khóc
Chỉ một lẽ giản đơn:xa nhớ anh
Chẳng biết gì đâu tháng ngày qua
Nhớ nhung tiễn biệt những cách xa
Trong tim vẫn còn nguyên khoảng trống
Hôm nay đem lấp bằng người ta.
congiobuon
11-03-2006, 12:25 AM
Người tìm về lại góc phố xưa
Chiều buông nắng hắt ánh dịu mờ
Mong tìm lại tiếng yêu ngày trước
Lần bước đường xưa dáng thẫn thờ.
Cỏ xanh in dấu vết một thời
Gió chạm hoa sữa để hương rơi
Góc phố im lìm nghe trống trải
Tựa như khoảng vắng trốn tim người...
DT
Giọt_Mưa_Buồn
14-03-2006, 04:57 AM
Chẳng biết vì sao tim vẫn yêu
Sau bao đau đớn tím muôn chiều
Sầu vương giá lạnh hoen mi mắt
Hồn em nửa tỉnh khóc tình yêu
Chẳng biết vì sao mưa vẫn rơi
Trong tim thiếu nữ vẫn mong người
Giọt buồn cay mặn rơi tan vỡ
Khoảng trống trong tim,lạnh cung sầu.
bước chân
14-03-2006, 05:09 AM
Vậy là anh ngoảnh mặt bước đi
Tìm say đắm tự do trong khoảng trời phía trước
Nhưng hạnh phúc , tình yêu nào ai nhặt được
Khuất bóng mình anh bỏ lại ước mơ
Tự trách mình anh chẳng nhớ ngày xưa
Tim bội bạc quên những gì đã hứa
Rồi năm tháng trôi vội vàng- bỗng một ngày gõ cửa
Chợt nhận ra mình vẫn mãi yêu em
congiobuon
15-03-2006, 05:23 AM
Anh hãy đi đi đừng ngoảnh đầu nhìn lại
Chẳng có gì cho anh phải vấn vương
Yêu thương đó đã hóa thành dĩ vãng
Có chăng chỉ là khoảng trống trái tim em
Anh ra đi trời sẽ mất màu xanh
Chim lẻ bạn hót thành lời tha thiết
Để lại mình em ôm nỗi buồn da diết
Một nỗi niềm riêng biết tỏ lộ cùng ai...
shrek010sky
15-03-2006, 05:57 PM
Vẫn biết rằng tình ta chẳng dài lâu
Dù có hết đừng cúi đầu mặc niệm
Giọt tình sầu ai chưa từng uống cạn?
Lời phai phôi ai chẳng đọng bờ môi
congiobuon
16-03-2006, 05:26 AM
Biết anh không còn nơi đây nữa
Chỉ còn giá rét với mù mưa
Mà sao vẫn còn ôm hy vọng
Tìm khúc ân tình của ngày xưa...
Biết anh đã đi từ lâu lắm
Mà sao vẫn dối, nghĩ anh còn
Gửi giữa hồn ta một khoảng lặng
Nhủ rằng tình ấy vẫn chưa tan....
Giọt_Mưa_Buồn
17-03-2006, 06:04 AM
Ngày lại ngày thời gian cứ trôi qua
Trong tiềm thức ta đi tìm giấc mộng
Trời thì cao mà biển xanh thì rộng
Bờ bến nào đang chờ bước chân ta
Ngày lại ngày lạc bước trên đường xa
Nhặt xác lá khô vàng bay theo gió
Kỷ niệm ngày bên nhau vẫn còn đó
Mà bóng anh chẳng có ở bên mình
Ngày lại ngày ta đón ánh bình minh
Chờ tia nắng đầu tiên hòa minh vào biển rộng
Ta gối đầu lên trên từng ngọn sóng
Mãi đợi chờ một dấu vết thời gian
Ngày lại ngày ta vẫn mãi lang thang
Tìm một nửa hồn ta đã vuột mất
Dòng đời kia vẫn rộn ràng tất bật
Bỏ quên mình trong góc tối cô đơn...
phonglantim
17-03-2006, 09:31 AM
ANh quay đi...một chiều mưa tầm tã
Chẳng còn gì níu kéo bước chân anh
Em đã biết ..duyên tình quá mong manh
Cố níu kéo ..hỏi được chi anh nhỉ?
Đã bao năm đắm chìm trong mộng mị
Chẳng một lần suy nghĩ phải không anh
Dù mai đây ...tình ta có không thành
Em không trách ...ko hận anh ..anh ạ
congiobuon
20-03-2006, 06:08 AM
Anh hãy đi đi còn chần chờ gì nữa
Cả chân trời đang rộng mở đón đưa anh
Hãy xem em như quán trọ bên đường
Anh dừng bước mỗi khi anh mỏi mệt
Anh hãy đi đi đừng ngoảnh lại làm gì
Đừng luyến lưu chi cho lòng thêm đau khổ
Hãy đi đi khi em còn có thể
Kiềm chế lòng mình không níu giữ bước chân anh...
phonglantim
24-03-2006, 05:12 AM
Anh ra đi...trong lòng anh thanh thản?
Chuyện chúng mình ...tình bạn phải ko anh ?
MƯa vẫn rơi cho phố vắng buồn tênh
Lệ hoen mắt ..thay lời em muốn nói
Em biết rằng ...chia tay ..cũng sẽ tới
NHưng ai ngờ ...nó tới thật ...quá nhanh
Bóng dáng người ...em vẫn nhớ ..là anh
Dù xa cách ....lòng không hề thay đổi
207_147
24-03-2006, 10:41 AM
mối tình đầu là mối tình tâm sự
mối tình sau mới thật sự ta iu
người tình đầu là người tinh muôn thuở
người tình sau là người bạn trăm năm
*____________________________________*
em viết tên anh ngàn lần trên cát
đề trâu bò dẫm nát tên anh
*____________________________________*
người ta khóc chắc gì đau khổ
tuy tôi cười nhưng lệ ướt từ tim
congiobuon
30-03-2006, 09:49 PM
Người ra đi để lại tôi khoảng trống
Mênh mông buồn trong nỗi nhớ chơi vơi
Hồn tan vỡ theo nhịp mưa tí tách
Day dứt sầu tiếc giấc mộng vừa tan ....
[L]ight
31-03-2006, 12:27 AM
Đi đi anh em sẽ ngưng ...thôi khóc
cố nhớ thêm anh cũng đã xa rồi
nă'ng tím môi một mình trên đường vắng
lòng tơ vương trong nắng đan mộng mơ
Đi đi anh dù sao cũng đã..
Vô tình rôi ..gởi vết trống thương đau
ở phương xa tình có nghĩ đến nhà
trong giọt nă'ng áo cô đơn em khoác
phonglantim
31-03-2006, 09:05 AM
Em chẳng khóc cho lòng thêm cứng rắn
Những lệ buồn nén chặt giữa tim đau
Cười lên đi ...cho khoả lấp nỗi sầu
Ừ thế đấy ...chia tay ...ko nước mắt
Anh ko hay lòng em đang se thắt
Khóc cuộc tình ...nhưng nước mắt chẳng rơi
Nén đau thương ...nhưng nỗi nhớ chẳng vơi
Bởi bóng dáng ...vẫn mãi hoài ẩn hiện
congiobuon
09-04-2006, 04:57 AM
Rồi ngày tháng kia có ý nghĩa gì
Khi con đường ta qua thiếu đi một nửa
Nỗi đau kia lại chồng thêm một lần nữa
Từng bước chân gục ngã giữa cuộc đời
Rồi ngày tháng kia nhìn hạt mưa cứ rơi
Thay nước mắt đã khô vì thương nhớ
Chợt giật mình mà sao ta cứ ngỡ
Giấc mộng buồn ta đã vội đi qua...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.