bước chân
01-03-2006, 03:51 AM
Anh nhớ em
Một nụ hoa hồng dại
Thoảng hương say
Trong trắng gió nội đồng
Chẳng yêu kiều, rực rỡ , e thẹn một nụ hồng
Cánh khẽ nở nhuộm màu trinh nữ
Nhưng bước chân đồng quê đâu thể giữ
Em tìm về một chốn phồn vinh
Để bụi trần vương vấn thân mình
Em từ biệt cỏ may đồng nội
Tháng ngày trôi nụ hồng nở vội
Em yêu kiều rực rỡ thị thành
Thoảng hương say trong quá khứ cỏ xanh
Đâu còn nữa khi em giờ ngào ngạt
Em đẹp lắm !
Nét yêu kiều dối gạt
Quá khứ xưa che dấu bởi phấn son
Hồng dại xưa đã chết chẳng còn !
Anh tìm lại
Gọi mãi tên em hoa hồng dại !
Một nụ hoa hồng dại
Thoảng hương say
Trong trắng gió nội đồng
Chẳng yêu kiều, rực rỡ , e thẹn một nụ hồng
Cánh khẽ nở nhuộm màu trinh nữ
Nhưng bước chân đồng quê đâu thể giữ
Em tìm về một chốn phồn vinh
Để bụi trần vương vấn thân mình
Em từ biệt cỏ may đồng nội
Tháng ngày trôi nụ hồng nở vội
Em yêu kiều rực rỡ thị thành
Thoảng hương say trong quá khứ cỏ xanh
Đâu còn nữa khi em giờ ngào ngạt
Em đẹp lắm !
Nét yêu kiều dối gạt
Quá khứ xưa che dấu bởi phấn son
Hồng dại xưa đã chết chẳng còn !
Anh tìm lại
Gọi mãi tên em hoa hồng dại !