PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình như chiếc lá bay



caybachdanmocoi
01-03-2006, 03:11 AM
tình ơi sao đen voi
đến như cơn mưa
nhẹ như chiếc lá bay
thấm vào trong nổi nhớ
gọi vọng về xôn xao
khong thể nói cùng em
tim tôi như câm lặng
chẳng thể nói lên lời
đau thật là thật đau
no buồn lắm em ơi
thề rằng anh chỉ yêu
mình một mình em hỡi
em có biết không em
mỗi ngày xa vắng em
là một ngày lạnh giá
như đông kia kèo về
làm cành khô tơi tả
thật thật đó đấy em
hôn em nhé nhé em

Honmacodoc
02-03-2006, 03:15 AM
Mai tôi chết ai là người xây mộ
Ai là người đỗ bộ đến nghĩa trang
Ai xầu thương lệ tuôn ướt hai hàng
Và thầm nói em yêu anh mãi mãi

Mượn giấy trắng làm nên chân dĩ vãng
Cuộc đời buồn tôi mượn nhạc làm thơ