PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy để nỗi buồn trôi đi - Gửi Em người Anh Yêu



dangkhoalove
28-02-2006, 11:53 PM
Anh không biết rằng Em có tin những lời của Anh đang nói đây là sự thật ko, nhưng Anh biết chắc rằng đây là tất cả những gì con tim Anh muốn nói với Em. Anh nói những lời cuối cùng này không một chút hy vọng rằng Em sẽ hiểu Anh, không hy vọng rằng Em sẽ chấp nhận Anh, Anh chỉ hy vọng rằng nó sẽ giúp Anh giải tỏa được chút nào đó nỗi buồn trong Anh, vì cuối cùng thì cũng có một lúc nào đó Anh đã nói với Em một cách nghiêm túc nhất. Thực sự Anh thích Em nhiều lắm, có lẽ Em không tin (hoặc là không muốn tin) nhưng đó là sự thật. Anh không biết phải nói sao để Em tin đó là sự thật nữa, Anh cũng không biết diễn tả mình đang thích Em như thế nào, chỉ biết rằng những ngày qua Anh nghĩ đến Em nhiều lắm, mỗi ngày của Anh không còn được sự bình lặng như xưa nữa, dường như mọi thứ đều xáo trộn, Anh cứ hết lang thang nơi này đến nơi khác, không biết mình đang làm gì, dường như chỉ muốn thời gian trôi qua, một cảm giác buồn buồn chán nãn lại quay về trong Anh từ lúc nào cũng chẳng biết. Em như là một bản sao lặp lại y như vậy. Cũng một người không phải là hình mẫu trong đầu Anh, cũng bắt đầu từ những lời nói đùa tưởng chừng như vô hại, rồi một sự kiện làm tim Anh bồi hồi, nối tiếp là sự xa cách, nỗi buồn rồi một kết thúc như nhau…tất cả dường như là số phận, Anh không là người tin vào số phận nhưng rồi tất cả những gì diễn ra làm Anh phải tin là có. Và có lẽ số của Anh là luôn làm người đến sau. Anh nói những điều này chỉ mong 1 điều duy nhất là sau này Anh sẽ không phải hối hận vì chưa khi nào Anh nói một cách nghiêm túc với Em, chứ Anh không hy vọng là Em sẽ hiểu Anh. Xin lỗi là sỡ dĩ Anh phải dấu tên mình vì Anh sợ sau này ta gặp nhau sẽ cảm thấy áy náy, nếu Em cảm nhận được Anh là ai thì đó là một niềm vui cho Anh vì ít nhất là Em đã cảm nhận được tình cảm của Anh, còn nếu Em không biết Anh là ai thì cũng chẳn sao cả vì Anh cũng đã biết câu trả lời sẽ là như thế nào nếu như Anh viết đúng tên mình…Anh chỉ muốn viết ra để mình dàn trải lòng mình, không còn phải ôm nỗi ray rứt là mình đã không cố hết sức thôi. Chúc Em luôn vui vẽ.

Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.

allmymemoryisyou
28-02-2006, 11:57 PM
HIchi,, Bạn thật tình cảm.. Ước gì có người quan tâm mình như bạn đã quan tâm và yêu thương cô ấy .. hy vọng cô ấy sẽ hiểu bạn chúc bạn luôn vui vẽ.

anhthuus1982
01-03-2006, 01:46 AM
bài viết ( bức thư )của bạn thạt lòng hay không thì không biết nhưng mà thật buồn , đúng không ?? mình đang thất tình nên thấy mọi thứ đều tầm thường với mình , nếu mình tỉnh táo hơn có lẽ sẻ cảm nhan bài của bạn một cách khác đi

dangkhoalove
01-03-2006, 08:05 PM
Mình thực sự đang gặp phải hoàn cảnh thế này, ai chưa yêu thì không thể hiểu nối đc yêu là thế nào cả. Thực sự một tình yêu không dễ dàng gì cả, phải vượt quá nhiều điều lắm, nhất là vấn đề 2 bên, đó là cái khó nhất, nhưng khi mà đã vượt qua đc thì thật tuyệt vời ....

♥ PlanetVN ♥
01-03-2006, 09:48 PM
Cảm giác đó tuy buồn chán nhưng thật thú vị, đúng không dangkhoalove???
Đúng là cần phải vượt qua khó khăn... mà khó khăn lớn nhất chính là trở ngại từ chính những người trong cuộc. Nhưng... Hãy cố gắng lên... Tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!!!
Sẽ thật tuyệt vời nếu vượt qua được đó!!! :)

dangkhoalove
02-03-2006, 05:01 AM
Cảm giác đó tuy buồn chán nhưng thật thú vị, đúng không dangkhoalove???
Đúng là cần phải vượt qua khó khăn... mà khó khăn lớn nhất chính là trở ngại từ chính những người trong cuộc. Nhưng... Hãy cố gắng lên... Tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!!!
Sẽ thật tuyệt vời nếu vượt qua được đó!!! :)


Đúng rồi bạn à, khi mình post lên bài viết này mình mong muốn có một ai đó hiểu mình để tâm sự. Còn về cô ấy thì mình không hi vọng cô ấy đọc được những dòng này, vì cô ấy không có tham gia diễn đàn này. Mình viết để tâm sự thôi, hị vọng mọi người cho mình một vài lời khuyên hay, cảm ơn mọi người.

namviet
02-03-2006, 07:02 AM
Admin của diễn đànhttp://s14.invisionfree.com/nuhongtrenmoi/ viết lâm ly bi đát thế, nhưng xem ra sướt mướt quá ạ

dangkhoalove
05-03-2006, 11:50 PM
Đâu có sướt mướt gì đâu, đây toàn là tâm sự thiệt của mình mà, bạn là con gái biết sao được con trai bọn mình

betimban
06-03-2006, 02:38 AM
anh gì a`, hoàn cảnh của anh cũng thấy buồn thật đó. anh hãy coi đó là 1 kỷ niệm đẹp dc hông? chúc anh vững bước hơn trên đường tình:cooll:

cô_bé_hạt_điều
06-03-2006, 06:23 AM
Trời ơi dzu ơi! Dzu viết thư như vậy thì đố ai mà biết dzu là ai được đó !Trong cái đám rừng người này!.
Dzu làm như vậy nếu có gì là oan ức cho her lắm đó dzu ơi!Trời ơi!
Làm sao her có thể nhận biết dzu là ai được hả trời ?
Lỡ nhận lầm người thì làm sao ?Tui hỏi dzu nha!
Dzu có dám chắc là her cũng có mặt trong cái đám rừng người này không hả ?Và dzu có dám chắc là dzu cũng nhận ra được her trong cái đám rừng người này hông hả? Mà dzu ở đó dzu nói ??????????
Trời ơi!Trừ khi her hoặc dzu là người quá đặc biệt thôi nhe , chứ Còn không đó hả, dzu mà nhận ra được ,tui cùi liềnnnnnnnnn!

namviet
10-03-2006, 06:49 AM
anh gì a`, hoàn cảnh của anh cũng thấy buồn thật đó. anh hãy coi đó là 1 kỷ niệm đẹp dc hông? chúc anh vững bước hơn trên đường tình:cooll:
đường tình sao mà khó khăn gian khổ nhỉ

dangkhoalove
11-03-2006, 09:41 AM
Trời ơi dzu ơi! Dzu viết thư như vậy thì đố ai mà biết dzu là ai được đó !Trong cái đám rừng người này!.
Dzu làm như vậy nếu có gì là oan ức cho her lắm đó dzu ơi!Trời ơi!
Làm sao her có thể nhận biết dzu là ai được hả trời ?
Lỡ nhận lầm người thì làm sao ?Tui hỏi dzu nha!
Dzu có dám chắc là her cũng có mặt trong cái đám rừng người này không hả ?Và dzu có dám chắc là dzu cũng nhận ra được her trong cái đám rừng người này hông hả? Mà dzu ở đó dzu nói ??????????
Trời ơi!Trừ khi her hoặc dzu là người quá đặc biệt thôi nhe , chứ Còn không đó hả, dzu mà nhận ra được ,tui cùi liềnnnnnnnnn!




Cái nick của me là cái quan trọng nè, nó chạy theo suốt bao năm roài nên nếu biết thì biết ngay còn không biết thì :yike2:


anh gì a`, hoàn cảnh của anh cũng thấy buồn thật đó. anh hãy coi đó là 1 kỷ niệm đẹp dc hông? chúc anh vững bước hơn trên đường tình:cooll:


Cảm ơn em nha, bây giờ thì anh cũng tạm thời hơi khó khăn, nhưng suốt ngày ôm máy tính chắc anh sẽ sớm vượt qua, bây giờ tự nhiên "yêu" cái máy tính nhiều hơn :d online suốt ngày

dangkhoalove
19-03-2006, 11:17 AM
Hiện giờ là 12h12 , Không biết giờ này Em đã ngủ chưa, còn Anh lúc này vẫn đang bên bàn phím, viết lên những dòng này, không hi vọng 1 ngày nào đó em sẽ đọc được nó, nhưng dù sao đây cũng là những lời nói chân thành của Anh dành cho Em, tại nơi đây bao nhiêu người đang đọc, không hiểu họ có biết đc rằng Anh yêu Em như thế nào. Em biết không nhiều khi anh nghĩ lung tung lắm, nhưng khi tỉnh ra thì chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, có phải xa em anh trở nên như thế không ? Và hiện giờ anh viết lên những dòng này, nhưng thực sự anh cũng chẳng hiểu mình đang viết gì nữa, lung tung hết cả, chẳng hiểu có ai hiểu đc anh đang viết gì không nữa. Anh chỉ muốn nói rằng anh vẫn yêu em, và thực sự anh không thể quên em được, dù cho mai này anh yêu người khác nhưng em , em mãi là tình yêu đầu mãi mãi không quên của anh, trái tim anh luôn dành cho em 1 phần, chúc em hạnh phúc ....

emkothenoi_viemqua_yeuanh
19-03-2006, 02:46 PM
Người ta ko yêu bạn , có lẽ là tổn thất cua 3nguoi` ta. Nhưng bạn ích kỹ wa' , có hĩu người ta ko? Người ta cũng có điều khó nói , khó hĩu và khó diễn tả. Nếu chỉ yêu người ta thui , thì lam được gì chư?Bạn chỉ biết ngồi đây rêu rao bạn iu cô ấy bao nhiêu. Dể người khác nói rằng bạn yêu nhìu quá , sâu đậm quá. Còn người ta rấm rứt , khó chịu khi phải dối diệntinh` yêu của bạn mà ko thể đáp trả

dangkhoalove
10-08-2006, 09:13 PM
Sau cơn mưa trời lại trong xanh... hiện tại không có gì để cho mình thấy thú vị hơn là online để buôn chuyện, nếu bạn nào có thời gian rảnh rỗi Mess cho mình nick Dangkhoa.Love , mình rất vui nếu đc chia sẻ những nỗi buồn với các bạn, thanks

dangkhoalove
12-08-2008, 04:38 AM
Ôi trời ơi, lâu lắm rồi mới trở lại Hoa Hoc Tro, lúc này mọi người đang làm gì nhỉ, còn tôi sau khi đọc lại những bài viết ở đây thì thực sự lại nhở lại ngày ấy, một thời gian khó khăn đã trôi qua và giờ đây tôi đã thực sự trưởng thành, 1 người đang tràn ngập hạnh phúc, tình yêu thật là tuyệt diệu đã làm thay đổi tất cả trong tôi, tôi đã có được tình yêu đích thực cho dù tình yêu ngày ấy đã không đến được với tôi, nhưng có phải ông trời đã sắp đặt tất cả không, bởi vì giờ đây tôi thầm cảm ơn ông trời đã tạo ra ngày hôm nay. Chúc mọi người có được điều mình mong ước, và khi bạn không đạt được điều gì đó hãy nghĩ rằng: Điều này không đến với mình chắc có nguyên nhân, và có thể là ngày mai, ta sẽ gặp được 1 điều tốt hơn. Đó là điều mà tôi đã có được ... Thank's For Everyone

Pha Lê Tím
13-08-2008, 08:36 AM
Đôi khi người ta cố gắng viết lên những điều mình chưa làm đc để cổ vũ lòng mình cố gắng.
Hãy cố gắng bạn nhé.

dangkhoalove
08-01-2010, 01:01 AM
Thực sự lâu lắm rồi, giờ mới quay lại HHT và bỗng dưng đọc lại những dòng tâm sự trước kia, thật đáng nhớ, cảm ơn HHT vẫn còn lưu lại những kỉ niệm đó của mình, giờ đây mình đã đổi thay rất nhiều, tất cả những kỷ niệm trước kia tuy vẫn còn trong tâm trí mình nhưng cũng chính vì những điều đó mà giờ mình đã thực sự chín chắn hơn rất nhiều. 3 năm qua... thời gian cũng khá dài rồi chưa gặp cô ấy 1 lần nào, không biết giờ này cô ấy thế nào, có được hp không (Vì thực sự đến số đt của cô ấy mình cũng ko có). Còn mình hiện tại thì cũng đã có người yêu và cuối năm 2010 này chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới rồi. Những điều trước đây sẽ mãi là 1 kỷ niệm thật đẹp trong cuộc đời mình. Yêu tất cả mọi người! Chúc 1 năm mới hạnh phúc...

dangkhoalove
20-03-2011, 09:51 PM
Hi mọi người, lâu quá rồi ko vào HHT, giờ thì mình đang có vợ rùi, hi hi, giờ đọc lại bài viết trên thấy hay quá

Album ảnh cưới của bọn mình, mọi người xem ở link http://nonkhe.net/showthread.php?t=322 nhé

vu ha
22-03-2011, 01:02 AM
Anh không biết rằng Em có tin những lời của Anh đang nói đây là sự thật ko, nhưng Anh biết chắc rằng đây là tất cả những gì con tim Anh muốn nói với Em. Anh nói những lời cuối cùng này không một chút hy vọng rằng Em sẽ hiểu Anh, không hy vọng rằng Em sẽ chấp nhận Anh, Anh chỉ hy vọng rằng nó sẽ giúp Anh giải tỏa được chút nào đó nỗi buồn trong Anh, vì cuối cùng thì cũng có một lúc nào đó Anh đã nói với Em một cách nghiêm túc nhất. Thực sự Anh thích Em nhiều lắm, có lẽ Em không tin (hoặc là không muốn tin) nhưng đó là sự thật. Anh không biết phải nói sao để Em tin đó là sự thật nữa, Anh cũng không biết diễn tả mình đang thích Em như thế nào, chỉ biết rằng những ngày qua Anh nghĩ đến Em nhiều lắm, mỗi ngày của Anh không còn được sự bình lặng như xưa nữa, dường như mọi thứ đều xáo trộn, Anh cứ hết lang thang nơi này đến nơi khác, không biết mình đang làm gì, dường như chỉ muốn thời gian trôi qua, một cảm giác buồn buồn chán nãn lại quay về trong Anh từ lúc nào cũng chẳng biết. Em như là một bản sao lặp lại y như vậy. Cũng một người không phải là hình mẫu trong đầu Anh, cũng bắt đầu từ những lời nói đùa tưởng chừng như vô hại, rồi một sự kiện làm tim Anh bồi hồi, nối tiếp là sự xa cách, nỗi buồn rồi một kết thúc như nhau…tất cả dường như là số phận, Anh không là người tin vào số phận nhưng rồi tất cả những gì diễn ra làm Anh phải tin là có. Và có lẽ số của Anh là luôn làm người đến sau. Anh nói những điều này chỉ mong 1 điều duy nhất là sau này Anh sẽ không phải hối hận vì chưa khi nào Anh nói một cách nghiêm túc với Em, chứ Anh không hy vọng là Em sẽ hiểu Anh. Xin lỗi là sỡ dĩ Anh phải dấu tên mình vì Anh sợ sau này ta gặp nhau sẽ cảm thấy áy náy, nếu Em cảm nhận được Anh là ai thì đó là một niềm vui cho Anh vì ít nhất là Em đã cảm nhận được tình cảm của Anh, còn nếu Em không biết Anh là ai thì cũng chẳn sao cả vì Anh cũng đã biết câu trả lời sẽ là như thế nào nếu như Anh viết đúng tên mình…Anh chỉ muốn viết ra để mình dàn trải lòng mình, không còn phải ôm nỗi ray rứt là mình đã không cố hết sức thôi. Chúc Em luôn vui vẽ.

Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.
Cậu thật không xứng đáng với trái tim của cậu , c ko đấu tranh vì no... hy vongj c luôn đc vui vẻ