PDA

Xem đầy đủ chức năng : Say nắng



hate_hell
28-02-2006, 11:11 AM
_Bà sẽ gặp tôi chứ ?
_Được thôi,nếu ông tìm được tôi .
_Nhưng tôi sẽ được gì ?
_Nếu ông nhận đúng tôi thì tôi sẽ khao ông 1 chầu kem hoặc gì đó mà ông muốn .
Bàn phím gõ nhanh .Dù sao thì tốc độ gõ phím của nó cũng khá mà . Nhưng trò chơi này nó bắt đầu thấy nguy hiểm ,và cũng hơi phiêu lưu 1 chút , phần nào đó là thỏa mãn tính tò mò của nó nữa .Nó đã thấy mặt thằng cu đó wa wc , và tất nhiên thằng đó chưa biết mặt nó rồi .Nhưng nó vẫn sợ ,nó sợ trò chơi cút bắt này sẽ chấm dứt ,dù sao thì trò chơi này cũng khá thú vị mà . Nó được trêu chọc thoải mái 1 người mà nó biết nhưng người đó lại không biết nó là ai . Mà thực ra thì cũng chẳng phải là trêu chọc cho lắm ,chỉ là 1 phần con người kia của nó , cái phần lành hanh và có thể là hơi nổi loạn , 1 phần gần như những đứa con trai , đặc biệt về cách ăn nói .
Ngồi buồn nó vào chatroom ,1 cách giết thời gian ,đôi khi chat với một người không wen biết lại có cái hay của nó và có thể thoái mái nói những điều mà nó ít khi nói ra hoặc không được nói ra , túm lại thì có nhiều điều mà nó thích ở đó .
Mà vào nhiều như thế nên không phải lúc nào nó cũng nhớ những cái nk mà mình đã chat , chỉ có 1 vài cái nó cho là nói chuyện khá ấn tượng và phần nào đó hợp với tính cách của nó . Và người nó sắp gặp bấy giờ cũng nằm trong những cái nk không gây ấn tượng nào đó . Và nó cũng không nhớ được rằng người đó lại add nk nó .Và càng không ngờ hơn ,sau này lại là người gây cho nó khá nhiều rắc rối như thế . Cái gì cũng có thể xảy ra mà nhỉ .
Nó lo sợ . Nk của nó lập tức được tắt ,thay vào đó nó chỉ chat với bạn bằng 1 cái nk khác , phòng ngừa thằng cu kia đến và sẽ phát hiện ra nó , như thế là sẽ đặt dấu chấm hết . Nghĩ sao làm thế . Và cũng đúng như nó đã dự đoán , thằng cu đó tới ,cũng lượn quanh quán chat tìm nó ,nhưng vô ích thôi , nó đã nhanh hơn 1 bước rồi .Nhìn mặt thằng cu đó thất thểu ,bị nó cho ăn dưa bở mà nó muốn phá ra cười .Nhưng đây là quán chat ,không thể làm thế , nó là con gái ,ở cái không gian thực này thì không thể để cho điều đó xảy ra được .Một lần này cũng đã đủ cho nó biết mặt của thằng cu đó, có thể nói cái câu mà nó thường nói :"đốt ra tro nó cũng nhận ra ". Thằng nhóc đi khỏi , nó lại chuyển nk , tất nhiên chỉ để nhắn mấy câu châm chọc :
_Ê nhóc , chê kem của chị hả , làm chị đợi em mãi .Hơi kém đấy .
Chắc chắn chẳng đứa con trai nào bị ăn dưa bở xong nghe những câu đó mà lại không tức cả .
Nhưng hắn cũng chẳng phải đứa không có gan , lại tiếp tục 1 cuộc hẹn ,tất nhiên là hắn lại đi tìm nó tiếp rồi , thể lệ lần này vẫn chẳng khác trước là bao .

Phong Linh
28-02-2006, 11:15 AM
Hate từ địa ngục chui lên đây post truyện à :D Ngày trước chỉ thấy quậy ở chỗ đố vui :hihi:

Để T đọc thử xem nhé...Attends - moi...

hate_hell
01-03-2006, 08:50 PM
thế hả bạn
thế mà lần đầu tiên mình tham gia vào diễn đàn là viết truyện đấy .

Phong Linh
01-03-2006, 09:00 PM
Sorry Hate nhé,tại hồi Hate viết"Chẳng là j` cả" MĐ chưa tham ra diễn đàn nên không biết,sau này,chỉ thấy các câu đố vui của Hate post lên thôi :).Nhưng sao không viết tiếp hả hate?

hate_hell
05-03-2006, 11:01 PM
Và một đứa như nó cũng sẽ cố để kết cục xảy ra giống hệt như lần trước . Thằng cu kia tức kinh khủng , nhưng làm sao mà biết nó là ai được cơ chứ .Vả lại theo nó , chỉ có những thằng ngốc mới tin những lời trên mạng mà thôi .Nó nhắn lại 1 câu thách thức :
_Quá kém , trong phòng chát bé tí mà không tìm ra được 1 người .
Người ta thường nói ,quá tam 3 bận ,thằng cu đó quyết tâm tìm bằng được ,không thể bị mang tiếng được ,nam nhi đại trượng phu mà.
Chiều ,nghỉ học ,nó lại lên mạng xem bạn nó có gửi thư cho nó không .
Thằng cu đó lại đang trên mạng , bạn cùng phòng nó cũng đang trên mạng .Chat được 1 tí thằng kia đòi wc của nó , nó dại gì cơ chứ ,sao từng ấy tội lỗi cơ mà (hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii).
Chợt con bạn cùng phòng nó nói ,nó đang chat với mày tới 6 cái nk đấy ,tao đang ngồi cạnh nó mà , cần xem wc không ? . Tính hiếu thắng nổi lên ,nó nghĩ :"thích chơi mình chứ gì ,rồi xem ai cao tay hơn nào " .Nói là làm ,nó bảo bạn gửi wc , hình của thằng cu đó hiện lên trên màn ,chính là nó ,không thể lần vào đâu được . Nó lập tức chọc lại , chụp hình của thằng cu đó , chát vào những cái nk kia những lời khiêu khích .
Thằng cu kia choáng ,nằm mơ cũng không ngờ rằng nó lại có cả hình của mình ,và lại còn biết tất cả những cái nk ảo kia của nó . Bạn nó lúc này đã về rồi nên có thể nói nó khó lòng mà bị phát hiện .Đá qua đá lại ,thằng cu kia ôm hận trở về , nhưng cũng không quên hẹn nó lúc nào đó sẽ túm được nó .
_Hoan nghênh , sẽ chờ ngày ấy ,và tất nhiên tôi sẽ thực hiện đúng lời mình hứa .
Nhưng cái ngày ấy đến hơi nhanh , và nằm ngoài dự đoán của nó , không chỉ thế mà lại còn theo chiều hướng khiến trò chơi của nó bị lộ hoàn toàn .
Trưa ,tan tiết , mới có hơn 10h .Nó và Ly -đứa bạn học cùng lớp về cùng nhau .
Sáng nay nó nghĩ chắc là chẳng có tin gì mới cả ,nên hôm nay mình sẽ không lên mạng .Nghĩ thế nên nó chẳng mang 1 đồng cắc nào trong người cả .Thế mà con bạn lôi kéo , nó mủi lòng .
_Uh .thì vào 1 tí nha , đúng 15 phút thôi đấy ,về ăn chiều còn thi thể dục nữa . Nhưng may phải cho tao vay tiền đấy ,tao không mang tiền .

hate_hell
10-03-2006, 10:37 PM
Ngồi vào wb , không chú ý.Bạn nó về trước .Nó quay lại phía con bạn , đã không cánh mà bay . Thế là xong , một đứa con gái đầy sĩ diện và khá kiêu ngạo như nó không thể lại đứng dậy và để lại cái gì đó rồi chạy về lấy tiền được . Thế là nó ngồi ,và rồi hi vọng bạn nó lên mạng sẽ ra giải cứu nó ,bạn nó ngày nào chẳng lên , nhất là tầm trưa này chứ .Chắc nó sẽ chẳng phải ngồi lâu đâu .Với lại còn chị Trâm Anh phòng nó cũng hay lên lắm ,chắc rồi sẽ thấy lới cầu cứu của nó.Phấp phỏm lo , tiến thoái lưỡng nan mà ,đối với nó đây là sự lựa chọn duy nhất , không thể nào khác được .11h rồi 11h30 nỗi lo lắng của nó lại càng tăng lên , chẳng lẽ mọi người bỏ mặc mình sao , không thể nào ,các chị cưng mình lắm mà . Hy vọng của nó ngày càng mong manh hơn bao giờ hết .Nhưng còn nước còn tát mà ,chẳng sao , mình đã đợi được bao lâu thế cơ mà , thế thì đợi thêm 1 chút nữa cũng chẳng sao . Trưa rồi không thấy mình về ăn cơm mọi người sẽ đi tìm mình mà . Lại ngồi đợi với hy vọng mong manh đó . 12h , 1h ,những tia hy vọng cuối cùng lại đang tắt dần .Nó gần khóc khi thằng bạn nó lên mạng , nhưng chỉ là nguồn an ủi thôi , thằng đó đang cách nó hơn nghìn cây số mà .Đã thế thằng đó còn nói :
_Thì bỏ cái đông hồ hoặc cái gì đó rồi về lấy tiền là được chứ gì đâu .
_Tớ thà chết còn hơn .
_Thế thì cứ ngồi đấy mà chết ,yên tâm nghĩa tử là nghĩa tận , tớ sẽ mua hương vàng thắp cho cậu .heeeeeeeeeeeeeee
Tớ phải vào học bây giờ đây .
Bó tay ,nó không thể nào nói được gì nữa ,bạn chí cốt của nó mà cũng nói thế thì còn gì nữa chứ .
1h30 nk của thằng cu hay bị nó lừa sáng lên .Đây gần như là cơ hội cuối cùng của nó , lại không còn sự lựa chọn nào khác .

hahoa
14-03-2006, 05:12 AM
hihi chắc là lần này sẽ phải lộ diện rùi....

hate_hell
19-03-2006, 03:34 AM
_Ông có thể gặp tôi ngay bây giờ được không?
Tôi có việc nhờ ông 1 tí thôi . Được không vậy ?
_Cuối cùng bà chịu gặp tôi thật hả ? Được rồi ,có thế chứ .
_Nhanh lên nha .
_Nhưng mà bà đang ở đâu mới được cơ chứ ,tôi biết tìm ở đâu hả ? Tôi đang ở quán Kly .
_Tôi không nhớ tên quán nhưng ông cứ đến cổng ktx ,tôi đang ở trước đó . Tôi chỉ nhờ ông ngồi giữ máy hộ tôi chút xíu thôi .Thật đấy .
_Ok ,nhưng tôi vẫn chưa biết mặt bà cơ mà ,biết là ai hả
_Trong quán chỉ còn mình tôi là con gái thôi .
_Được rồi ,tôi đến ngay , nhưng bà phải thực hiện những gì bà hứa lần trước đấy .
Thằng cu đó out ngay lập tức .
Nó thở dốc 1 cái như trút được gánh nặng nan giải . Mặc dù hơi mất mặt và đã phí công sức bỏ ra cho trò chơi này nhưng không thể nào cứu vãn được nữa rồi . Nó ngồi đợi .
Mười lăm phút lại nặng nề trôi qua , lần này ít ra cũng đỡ dài hơn lần trước .Vẫn không thấy bóng dáng anh hùng đâu cả .Được thêm 1 lúc nữa thì nk thằng cu đó lại sáng .
_Trong quán đó có nhiều con gái quá , tôi chẳng biết bà đâu mà tìm cả , khó quá , định trêu tôi như những lần trước hả ?
_Không lần này là thật mà , tôi ông đang ở đâu thế , nhanh lên chứ .Tôi đang trong tình trạng dở khóc dở cười đây này , làm gì còn sức mà đùa nữa đâu cơ chứ .
_Được rồi , tôi đến ngay đây .
Lại im lặng ngồi đợi ,cái công việc chán ngắt mà nó phải làm từ trưa tới giờ rồi .
Có lẽ nó đôi lúc cũng ăn ở hiền lành (trừ lúc hơi đanh đá hay chọc người khác ra ) nên ông trời thương thì phải .Bạn cùng phòng nó lên mạng .Tất nhiên chỉ riêng tin nhắn mà nó cầu cứu lúc trưa đã đủ làm cho bạn nó đủ choáng rồi .
_Dung đang ở đâu thế , Tâm ra ngay đây .
_Huuuuuuuuuuuuu , Dung đang trước cổng ktx , cạnh bưu điện ấy , ra nhanh nha .
Nó liếc nhìn đồng hồ , đã 3h chiều rồi ,gần đến giờ học thể dục , mà chiều nay nó lai kiểm tra môn xà mới khổ cơ chứ .
Bạn nó cuối cùng cũng ra ,tất nhiên là nhanh hơn thằng cu kia rồi .
Vẫn còn thời gian cứu vãn ,cứu lại tính kiêu căng của nó .
_Thôi dù sao cũng cám ơn ông đã có thiện ý giúp tôi , nhưng thôi , đợi ông lâu quá .
Chào .
Nó thoát khỏi cái quán chát nóng nực sau hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi ở đó .
Chạy vội về phòng ,chỉ kịp tắm qua để thay đồ học thể dục . Đúng giờ hoàng đạo - 3h20 , nó học lúc 3h30 mà .Vừa tức con bạn vừa đói , khiến người nó hơi run lên .Chắc lần này nó phải xé phay con bạn ra mất . Nghĩ thế thôi ,nó còn phải giữ sức để lên xà nữa .Nhưng nó cũng không quên cho con bạn thưởng thức 1 bài ca khá hoành tráng (chỉ có 2 đứa nó hiểu thôi ).
Thế mà lúc gọi nó đến tên nó .Tim đập chân run , lên xà không nổi . Thầy cho nó thi lai lúc sau .Lại càng run hơn nữa .Lần 2 ,đã hết run , nó thực hiện nhuần nhuyễn các động tác .Thầy cho nó điểm 8 , tại vì lần 2 mà . Không sao ,thế là ổn rồi . Thở nhẹ nhõm.
Về phòng các chị còn trêu nó nữa chứ , tại nó dại dột , ráng chịu thôi .
Nhưng sau vụ này nó phát hiện tính ương của nó đã giảm bớt được 1 chút ,và những suy nghĩ của nó về thằng cu đó có phần tích cực hơn .

hoanglanphuongyen
08-04-2006, 04:14 AM
sao ko thấy ban post tiếp vậy?

hate_hell
20-04-2006, 06:06 AM
Mùa hè nóng nực ,cái nắng của thành phố miền trung này cũng chẳng có gì là dễ chịu hơn .Cả ngày đi học .Mệt .Cũng chẳng có thời gian xuống mạng nữa ,cũng 1 phần do nhác xuống , không còn hứng nữa .
Chủ nhật được nghỉ học ,ngày duy nhất trong tuần nó được nghỉ . Sáng ngủ nướng mãi mới dậy ,vừa đủ để nghe Quick add Snow.Tầng 1 của ktx có quán internet , chị Anh _ở cùng phòng với nó rủ xuống check mail . Ok .
Bạn nó nhắn "tối xuống chat với tớ nhá ,dạo này chẳng thấy ấy nhắn gì cho tớ cả ".
Vui trong lòng , dù sao đây cũng là người mà nó thích nói chuyện nhất mà , lâu lắm rồi không ngắm bạn ấy thấy kể cũng hơi nhớ thì phải .Hiai đứa có cái gì đó khá giống nhau .
Có thể nói đây là đứa con trai thứ hai mà nó cảm thấy tôn trọng và nói chuyện thoải mái như thế (sau người mà nó thích thủa cấp 3 _người đầu tiên mà nó thật sự thích ).
Tối , nó lên mạng đợi Ninh , không ngờ Ninh đã chờ nó từ lâu rồi . Những người hợp nhau thì chẳng có gì cũng nói được . Hai đứa cứ dông dài mãi , toàn những chuyện không đâu vào đâu . Thế mà cũng mất mấy tiếng đồng hồ . Đang chat với Ninh thì gặp thằng cu kia , đúng là 1 trời 1 vực , nó có cảm tình với Ninh bao nhiêu thì lại có ác cảm với thằng đó như thế ,mặc dù sau buổi chiều "hành hạ " ,bắt nó đi tìm mình suốt như thế .
Lại tiếp tục trò chơi đó nhưng có phần ít hơn , vì nó đang chat với Ninh , phần thùy mị nó đang nhiều hơn cái phần lành hanh kia mà , với lại nó cũng không thích nói với thằng đó cho lắm . Mà một khi nó chẳng nói gì thì làm gì được nữa đâu cơ chứ .
Sinh nhật nó đến ,lại tiếp tục cái điệp khúc cả ngày đi học đó , nhưng nó vẫn vui . Tối nay nó sẽ quậy 1 trận ra trò , chính xác thì không phải chỉ mình nó mà còn cả thằng em kết nghĩa cũng sinh cùng tháng này tổ chức chung với nhau .
Mùa đông , nó sinh vào mùa đông , đúng vào cái thời gian lạnh lẽo nhất . Thế nhưng nó lại thích mùa đông , không chỉ vì nó sinh ra trong mùa này .Mà còn cả vì đối với nó là mùa nhiều kỉ niệm đẹp nhất .

hoanglanphuongyen
20-04-2006, 10:43 PM
trùi ui!!!!!!!!
cứ mỗi lần bạn viết như thế này thì chít con người ta đấy !!

organ1994
21-04-2006, 04:56 AM
:hehe: tui đồng ý với hoanglanphuongyen đó:champ:

hate_hell
23-04-2006, 08:57 AM
xin lỗi nha , lần nào đó mình sẽ viết nhiều hơn nữa , nhưng hôm nay thì không được . thành thật xin lỗi nha .

connhodangghet
24-04-2006, 06:31 PM
take your time, không sao đâu , viết chuyện ko công mà ai trách

hate_hell
25-04-2006, 03:37 AM
Cảm ơn conhodangghetnha ,bạn đúng là không đáng ghét chút nào cả . hiiiiiiiiiiiiii
Cái lạnh của mùa đông làm con người ta xích lại gần nhau hơn . Nhất là cái cảm giác cả bọn đi học buổi tối về đi ăn kem , ngồi dưới hàng hoa sữa . Cái mùi thơm nồng ngày ấy nó rất ghét ,nó nói không thở nổi nữa. Chỉ thích mùa những quả hoa sữa bung ra , bay bay trong gió và nắng , nhẹ tênh , nhìn thế nó cũng cảm giác bồng bềnh .Thế mà vào đây , chẳng có mấy hoa sữa , lại cũng chẳng được nhiều hoa như ở nhà ,nó trở nên thích hoa sữa ,thích cái hương nồng đó .Ngồi bên nhau tới mấy năm trời ,Dung-nó và Huy có tình cảm với nhau lúc nào không hay . Mà kể cũng lạ , kì học nào cô cũng đổi lại chỗ ngồi trong lớp , thế mà sắp xếp làm sao cuối cùng thì 2 đứa lại ngồi cùng bàn với nhau .Năm đầu tiên -lớp 10_ thì đúng là cực hình đối với nó , hai đứa cãi nhau cả ngày mà . Người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấy thì phải . Cãi nhau cả ngày , khi không cãi nhau thì lại thấy thiếu thiếu cái gì đó , tiếng nói của Huy dần dần trở thành 1 phần hàng ngày của nó thì phải . Hôm nào nó nghỉ học hoặc Huy nghỉ học là y như rằng không yên ổn . Nhưng những tình cảm đó chỉ mình nó biết , tất nhiên Huy cũng thế . Chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau với ánh mắt kì lạ .Cấp 3 mà , còn thi đại học ,và nhất là cả 2 đứa đều là những người thực tế , không muốn có 1 chuyện gì xen vào mục tiêu trước mắt đó , những đứa có thể nói có cả 1 bầu trời tư cách . Không ai chịu nói ra , để bây giờ khi nhìn những kỉ niệm nào đó nó lại nuối tiếc , chứ không phải hối hận .Nó và Huy vẫn nói sống sao cho thoải mái để không bao giờ phải hối hận mà .Mùa đông đến , ở xứ bắc lạnh lẽo , nhiệt độ có thể còn xuống tới 5*C , bàn nó lại có tới 5 đứa liền , ngồi hơi chật đôi khi lại có cái lợi của nó nhỉ ,ấm hơn .
Một bàn có tới 5 đứa như thế nhưng đứa nào cũng vui tính hài hước cả , một mình Huy là con trai . Lúc nào cũng cười được , đến nỗi cả tổ 2 cũng bị lây nhiễm . Cả lớp lại còn phong cho bàn nó là "bàn hâm " nữa chứ . Cả bàn có một cuốn nhật kí , ghi tất cả những sự kiện trong ngày , toàn những câu chuyện không đầu không cuối , những hình vẽ nghuệch ngoạc vui nhộn mà thường thì Huy là tác giả , nó học vẽ từ bé nuôi ước mơ thi kiến trúc mà .
Vui thật nhưng cuối kì học năm đó , cả bàn nó đều được xếp hạnh kiểm loại B , một đứa còn nói :
_Bàn mình mà chỉ có một đứa bị loại B thì chắc những đứa khác phải kiện mất .
Rồi cũng đến lúc thi đại học , nó không ra Hà Nội như những đứa kia mà lại chọn cho mình một trường miền trung xa lắc . Không hiểu nổi , mấy đứa kia nói thế , nó có những ý kiến riêng của nó mà .
Có kết quả thi , từng đứa nhận được giấy gọi , thở phào nhẹ nhõm , Huy gọi điện cho nó bảo họp "bàn" , còn 1 tuần nữa là đi hết rồi mà . Vả lại từ khi thi tốt nghiệp tới giờ chúng nó có mấy khi gặp nhau đâu , đứa nào cũng lo ôn thi cả mà , những tử sĩ .
Cuộc gặp mặt cuối cùng khi mỗi đứa lên đường thực hiện ước mơ của mình .
Hai đứa vẫn chẳng nói gì , mà bàn nó cũng chẳng có đứa nào biết chuyện đó cả , chỉ có mỗi 1 đứa hay chơi với chúng nó là biết thôi . Huyên thuyên đủ thứ , nhắc lại những kỉ niệm cũ , giao lại cuốn "nhật kí bàn hâm " cho mỗi đứa về viết 1 ngày những gì muốn nói .Chiều muộn Huy chở nó về , lại cũng chẳng nói được gì , mỗi lần Huy quay lại hắng giọng định nói gì gặp nó đang nhìn những hàng hoa sữa , lại thôi . Gió chiều thổi nhẹ , đủ làm bay mái tóc ngắn khá đẹp của nó .Ráng chiều vàng hắt lên cả những đám mây đang trôi . Bóng 2 đứa in trên đường , im ắng . Thỉnh thoảng có tiếng lá rơi . Đến nhà nó ,Huy cũng chỉ nói được mấy câu :
_Dung đi học khoẻ nhá ,nhớ liên lạc với tớ . Quyển nhất kí tớ viết xong sẽ đưa cho Nhi , rồi mấy đứa kia đưa cho Dung sau.
Nó chẳng nói được gì ngoài chữ "ừ , Huy cũng thế "
Hơi buồn . Huy quay xe về . Bóng lại đổ xuống , in trên mặt đường những vết dài.
Thế là chấm dứt cái kỉ niệm khá là kín kẽ của nó . Buồn .

connhodangghet
25-04-2006, 11:34 PM
buồn quá ha
:rain: :rain: :rain: :rain: :rain: :rain: :rain:

be_sieuquay
27-04-2006, 02:35 AM
hay lắm bạn ơi
mong bạn post nhiều vào nha
ủng hộ bạn hết mình?hiihih
chúc bạn thành công

thuytrang278
27-04-2006, 03:44 AM
mình sẽ ủng hộ bạn mà.Bạn cố gắng lên nha .Chào bạn nha

hate_hell
28-04-2006, 05:39 AM
Ngày nó đi , ngày mưa.Buồn. Những hàng hoa sữa đang đầy nụ , từng chùm xanh đầy nước trĩu xuống . Nó đi sớm , ngoài dự kiến nên chẳng đứa nào đi tiễn nó cả . Ngồi cạnh cửa sổ nhìn trời mưa ,nhìn lại cái hàng cây mà nó và Huy vẫn thường đi học , cũng chính hàng cây vẫn thường có những quán kem ,quán chè mà bọn nó vẫn thường hay ăn ..... Tất cả cứ xa dần ...xa dần ...
Mùa đông giờ đối với nó không còn cái lạnh đến buốt người như trước nữa nhưng lại là một thứ gì đó nhoi nhói trong lòng còn hơn cái lạnh , một khoảng trống .
Tất bật chạy từ trường về phòng , lấy vội chiếc xe đạp , chạy ra bưu điện .Ninh gửi quà cho nó , gửi trước 1 tuần nhưng nó muốn đến đúng ngày mới đi lấy . Như thế nó thấy vui hơn . Hồi hộp đợi bưu phẩm nó quên cả chứng minh thư , may mà cô nhân viên bưu điện tốt bụng nhắc nó ,không thì ...
Ngồi bóc quà các chị trêu nó , lại còn bắt nó chia quà nữa chứ . Ninh gửi cho nó con gấu bông khá to , 1 chiếc đồng hồ cát xinh xắn , .... Kèm theo tấm thiệp chúc nó đủ thứ . Huy chỉ gửi thiệp điện tử tặng nó , chính nó muốn thế mà .Nó bảo Huy đừng gửi bưu điện làm gì , Tết mang về cho nó là được rồi .Và có lẽ , Huy nhớ sinh nhật nó là nó đủ vui rồi .
Tối. Một sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của nó . Hai chị em nó cầm bánh chạy khắp cả ktx . Vui. Nhưng nó còn không ngờ hơn , thằng cu kia cũng biết hôm đó là sinh nhật nó.Mặt nó cuối buổi trông như hề ,bánh và kem đầy mặt .Nó lại càng không ngờ hơn thằng đó có cả dũng cảm để lên phòng nó ,mà còn hơn thế ,thằng đó đã biết mặt nó .Ngạc nhiên và cũng chẳng nói được gì cả ,nó chỉ cảm ơn khách sáo.Cũng may Khánh -tên thằng cu đó - không đủ dũng cảm ở lại chơi cùng phòng nó . Đúng là trong cái rủi có cái may .
Nhưng có lẽ sau vụ này cũng đủ để nó tạm dừng lại cái trò đùa nghịch ngợm đó .

connhodangghet
28-04-2006, 02:56 PM
chuyện có luc vui lúc buồn ha, mới đầu tưởng chuyện này hài dữ lắm

hate_hell
30-04-2006, 06:10 AM
Tết dương lịch , ngày đối với những sinh viên ở trong ktx như nó là 1 ngày chẳng thua kém gì ngày Tết Nguyên Đán cả . Có tổ chức hội chợ , chơi các trò chơi ,văn nghệ ,.... Phòng nào cũng trang trí phòng mình sao cho đẹp nhất , cũng bánh kẹo , lì xì ( nhưng là kiểu lì xì của sinh viên ) ... thậm chí những phòng con trai còn tổ chức nhậu nhẹt .... Một không khí ồn ào náo nhiệt , vui nhộn ...
Khánh vẫn thỉnh thoảng chat với nó .Chẳng sao , đôi khi có người cãi nhau đỡ buồn ;vả lại ,đối với nó internet chỉ là 1 không gian ảo thì chẳng có gì cả .
Thế mà nó vẫn tức , thằng cu đó dám nhắn cho nó 1 câu gần như là thách thức :"tôi muốn thử cưa cẩm bà xem con gái như thế nào ,nhất là con gái miền bắc ".
Thằng cu đó hỏi nó có thể lên phòng nó chơi vào hôm đó .Chẳng sao , Tết mà , những người không hề quen biết nhau còn có thể vào 1 phòng bất kì nào đó chơi , xem phòng đó trang trí có đẹp hay không .Vì thế nên nó chẳng có cớ gì để cấm Khánh cả .Với lại nó muốn thử xem cái câu thách thức của Khánh như thế nào .Nó không phải đứa nhát gan ,nhất là đã đụng chạm lòng tự ái , cái tôi to đùng của nó, thử xem "mèo nào cắn mỉu nào " ,ai sẽ là người cao tay hơn . Nó nói với chị Trâm Anh :
_Nó dám khiêu chiến với em hả , để rồi xem ,em sẽ chơi lại cho biết tay .
Đấy cũng là một nguyên nhân mà nó muốn Khánh sẽ lên phòng nó vào Tết . Đã có 1 kế hoạch với đầy đủ các phương án được lập ra , để trừng trị kẻ không biết điều -nó nói thế .
Không chỉ là ngồi chọc thằng đó mà còn phải làm sao cho nó thật tức .Một trong những thằng em -Ngọc-"được"vào vai người yêu của nó (không biết hạnh phúc hay là xui xẻo).
Thực ra vai trò của thằng em nó cũng chỉ được phát hiện một cách ngẫu nhiên mà thôi .
Khánh đến phòng nó trước , may mà các chị phòng nó vừa đi chơi về , không chỉ nó thực hiện kế hoạch ,còn bao nhiêu đồng tác giả nữa .Khánh không đi 1 mình , nó đi cùng với 1 người trong phòng , người này thì nó biết và cả chị Trâm Anh cũng biết , trước kia cũng đã có lần chơi với nhau , nhưng chỉ dừng lại ở từ có quen có biết mà thôi .Không sao , mặc dù người đi cùng thằng đó là một cao thủ không dễ gì có thể "đá đi đá lại "được , nhưng dưới sự hợp tác của cả phòng nó thì ....Trêu chọc nhưng cũng chỉ ở mức độ bình thường mà thôi , chủ yếu là cái kế hoạch thứ 2 cơ -đến lượt cả phòng nó sang phòng thằng đó chơi .
Nhân vật chính -thằng em của nó ngẫu nhiên được phát hiện ở đây .
Đi chơi khắp ktx , qua chúc Tết mấy đứa em , đi chơi đủ các trò chơi , .... Tự dưng nó bảo :
_Sao em không dẫn thêm người yêu sang đấy cho nó tưc nhỉ ?
Diễn viên được chọn lựa .Ngọc -ứng cử viên sáng giá nhất . Một kế hoạch hoàn hảo sắp được diễn ra . Phòng Khánh là địa chỉ cuối cùng mà phòng nó đưng chân . Phòng con trai ngày này không nhậu nhẹt uống rượu thì mới là lạ . Phòng Khánh cũng thế ,phòng nó vào đúng lúc phòng kia đang nhậu . Khánh cũng đã hơi "tê tê " , nhưng cũng đủ thấy khuôn mặt tức tối thấy nó khoác tay với 1 thằng con trai khác dẫn đến phòng mình và giới thiệu là "bồ" .Vì là đi với bồ nên không làm gì được nó .Tiền khách hậu chủ , nó phải uống 1 ly rượu nhỏ , thế nhưng Ngọc cũng uống thay , đại khái thì cứ cái gì liên quan đến nó thì Ngọc sẽ đứng ra chịu trận hết . Làm sao không tức chứ , đã thế lại còn cái cảnh hai người ngồi nói thì thầm ,.... đủ kiểu như các chị phòng nó -khán giả và cũng là những vai phụ -nhận xét thì không chê vào đâu được , có thể nói là qua đạt nữa chứ . Đủ trò làm cho Khánh tức , nhìn cái cảnh nó ngồi thỉnh thoảng đập tay vào trán ,những câu lẩm nhẩm cũng đủ thấy điều đó .
Đã thế khi về , dù đã đi khuất tầm nhìn của Khánh , 2 đứa nó vẫn còn diễn kịch cho nó đủ bộ . :) .Vêd đến nơi , cả phòng cười như chưa được cười bao giờ vậy . Một trận khá oanh liệt .
Nó lại buồn . Tết dương lịch , được nghỉ học cả bàn nó thường đi tới nhà Huy làm bánh , chè , chơi cả ngày .Hoặc là đi chơi dã ngoại ... Giờ khí tất cả đã yên ắng nó thấy nhớ .

hate_hell
05-05-2006, 10:02 PM
Nhớ Huy khủng khiếp , giờ nó mới nhận khi người ta mất đi cái mình có mới thấy được giá trị của nó .Đôi khi nghĩ quay lại thời cấp 3 đó chắc gì nó đã đủ can đảm nói với Huy cơ chứ . Như thế này có lẽ lại là ổn thỏa nhất .Giống như Quick có nói tình chỉ đẹp khi tình giang dở đó là gì. Nhưng cũng chỉ là an ủi mà thôi ,chắc gì đó đã được gọi là 1 mối tình nhỉ ? Đúng là trẻ con . Đôi khi chỉ muốn đấy chỉ là 1 kỉ niệm khá đẹp , nó sẽ cất đi không đụng đến nữa nhưng sao quá khó , cứ khi buồn là nó lại nghĩ đến , nhất là khi mấy thằng em nó hát những bài hát ngày xưa mà Huy vừa đàn vừa hát , những bài hát mà Huy thích hay đôi khi chỉ là những hình vẽ trang trí nguệch ngoạc ... , tâm trí nó lại chỉ toàn Huy .
Thế mà mỗi khi lên mạng nó lại rất ít khi nhắn tin cho Huy , khi nào Huy nhắn thì nó mới nhắn lại , nó muốn quên đi tất cả , giữ lại cái gì đó đẹp nhất ,cái ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng đẹp mà . Huy trở thành người làm mẫu để nó so sánh với những người khác , một hình mẫu mà chắc gì có ai giống nữa đâu . Bởi nó biết thời gian rồi cũng làm Huy thay đổi , cũng không còn là Huy trong tâm trí nó nữa chứ huống gì người khác cơ chứ . Giữ lại ấn tượng ban đầu ,những ấn tượng đẹp nhất , thế là quá đủ .
Khánh không bao giờ là mẫu người mà nó thích , 1 mẫu người có thể nói là hoàn toàn ngược lại với Huy , một người quá yếu đuối , yếu đuối hơn cả nó , không có những tính hài hước , dí dỏm thông minh như Huy . Đã thế chỉ cần qua giao tiếp là nó đã thấy những câu nói được xếp vào hàng củ chuối rồi . Trước 1 người không có gì có thể áp chế nó thì phần hiếu thắng kia mới thật là mạnh mẽ ,1 cuộc chiến xảy ra là không thể tránh khỏi mà cụ thể là xảy ra giữa nó với những kẻ tham mưu cho Khánh -những đứa bạn cùng phòng Khánh .Mà nó biết chắc phần thắng thuộc về nó , diễn viên bên kia quá tồi , còn nó thì không phải là không biết đóng kịch. Những lần nó Khánh hẹn lên phòng nó chơi bao giờ cũng có Ngọc thằng em yêu quí giờ kiêm thêm vai bồ nó ngồi đấy . Nếu không có thì cũng chẳng bao giờ có thể rủ nó đi chơi một mình được .Không chỉ thế , cao thủ như nó cho cả phòng đấy chịu trận luôn , không chỉ phòng nó đi chơi đi uống cafe mà còn cả bu xe lam bám xe lu cả mấy đứa em luôn . Đôi khi nó thấy cũng hơi tội thật, nhưng nó nghĩ đã mang tiếng ác thì cho mang tiếng luôn . Thành ra cái trò mèo vờn chuột này vẫn cứ tiếp diễn .
Nhưng có lẽ độc ác nhất vẫn là ngày cá tháng tư , nó lập kế hoạch tỉ mỉ để câu con cá to nhất là Khánh . Chẳng là tối hôm trước nữa Khánh lên phòng rủ nó đi uống cafe , nó lại đi học mới về ,chưa kịp ăn cơm ,lại chẳng có chiến hữu nào ở phòng thì đi 1 mình làm gì , chẳng có hứng thú , như thế chọc thằng kia khó mà lại mang tiếng nữa chứ . Nó lại lên mạng xạc cho Khánh 1 hồi , và câu chốt cuối cùng là mời đi uống cafe vào cái tối hôm cá tháng tư đó . Kèm theo câu lên phòng nó , nếu không thấy nó ở phòng thì ra cổng đợi nó nữa chứ . Kế hoạch còn cả màn 2 nữa , gọi điện cho nó xuống chờ điện thoại .

littlegirl
06-05-2006, 08:29 AM
post típ đi bạn
thanks nhìu nha

hate_hell
07-05-2006, 02:16 AM
Ngày nó hồi hộp chờ đợi những kết quả . Tối , nó ung dung ngồi chơi bài , đến đúng giờ thì chạy trốn mất , nhỡ Khánh lên đúng lúc nó ở nhà thì nguy to ,hỏng hết cả kế hoạch .
Phải đợi mất 1 lúc Khánh mới lên .Khuôn mặt ngây thơ (mà theo nó thì phải là ngây hơn thơ mới đúng ) ,lại còn khá tội nghiệp nữa chứ . Tay xách chiếc dù ,trời hôm nay đang mưa mà . Các chị phòng nó nói nó đang đợi Khánh rồi ,hẹn nhau ở đâu thì ra đó . Con cá đã cắn câu . Một con cá rất to là đằng khác .Tiếng bước chân của Khánh vừa hết cầu thang nó từ từ kéo liđô của chị Trâm Anh bước ra , đúng là độc chiêu . Nó nói tâm bão thì gió bằng không , nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất .Chẳng phải đi đâu cả chỉ ngồi ung dung đọc truyện trên giường là đủ rồi .
Bắt Khánh cầm dù đứng đợi nó trước cổng ktx chưa đủ , nó còn sai 1 thằng em yêu quí xuống gọi điện thoại vào ktx cho Khánh nói là người nhà có việc gấp .
Tất nhiên Khánh mắc mưu , đúng là con người quá ngây thơ . Nhưng có 1 việc nho nhỏ làm cho kết quả của nó không được hoàn hảo cho lắm . Chị Minh phòng nó lúc đi dạy thêm về ,gặp Khánh đợi nó ngoài cổng , nhất là khi thằng cu đó chạy theo hỏi xem có thấy nó đâu không nữa chứ , lòng trắc ẩn khiến chị nói ra :
-Con bé Dung lừa em đấy , nó đi chơi rồi .
Thế mới khổ chứ .Đáng nhẽ theo kế hoạch của nó thì Khánh phải đứng đợi nó khoảng ít nhất là 1 tiếng đồng hồ thì mới tiếp tục chạy đi nghe điện thoại cơ .Thế mà . Hơi tiếc , kế hoạch 2 phải xảy ra nhanh hơn 1 chút .
Như thế cũng tốt , nó và mấy đứa em hôm nay rủ nhau đi hát karaoke , nếu không vướng vào kế hoạch thì đi sớm hơn .
Cái kế hoạch của nó còn được san sẻ cho thằng em nữa , lừa một con bé đã lừa nó lúc chiều cầm dù xuống ngồi đợi nghe điện thoại . Cả mấy chị em đều vui , ngày 1-4 mà ,đôi khi bị lừa cũng là 1 điều vui , còn lừa được người khác như thế còn vui hơn .
Đánh nhanh rút nhanh , nó chắc chắn Khánh phải tức nó lắm . Sau vụ này nó nhủ không chọc Khánh nữa ,vừa rắc rối , mang tiếng ,với lại nó thấy chọc 1 người kém mình nhiều thì hới tội nghiệp cho người đó .Cũng có phần trắc ẩn chứ .
Tháng tư về ,tháng mà có loài hoa nó vô cùng yêu thích, loài hoa chỉ nở có trong tháng này mà thôi , loài hoa loa kèn trắng . Thứ hoa có mùi thơm nhưng quá hắc như lyly ,lại có màu trắng , màu tinh khiết .
Được nghỉ tới 30-4,1-5 tới 4 ngày . Ninh bảo nó sẽ vào chỗ nó . Nó vui lắm , phòng nó cũng định tổ chức đi chơi luôn mà , có Ninh thì lại càng vui chứ có sao . Bao nhiêu dự định , nó sẽ cùng Ninh đi chơi với nhau , được dịp giới thiệu về thành phố miền trung này ....

littlegirl
07-05-2006, 08:42 AM
đúng là tội cái anh chàng Khánh thiệt chứ
cảm ơn bạn đã post lên cho cả nhà đọc

hate_hell
10-05-2006, 09:15 AM
thật hả bạn , nhưng nếu bạn đọc thêm đoạn sau này mới thấy không hề tội 1 tí nào đâu ,có thể nói là đáng đời mới đúng nữa cơ .

littlegirl
11-05-2006, 07:50 AM
dzậy thì bạn post típ để mọi người xem diễn biến như thế nào nữa đi

hate_hell
15-05-2006, 12:32 AM
Ninh vào chỗ nó mà không báo trước . Bất ngờ . Trông Ninh hơi khác so với trên wc . Có vẻ chững chạc và ...."xinh" hơn . Dù sao thì nó cũng đã nói về Ninh nhiều rồi cũng như nó nói cho Ninh về phòng nó .Nên không mất nhiều thời gian để giới thiệu . Không những thế mà còn nói chuyện rất thoải mái , như đã quen từ lâu rồi .
Tối ,Ninh đến phòng cùng bàn về kế hoạch đi chơi . Mỗi người đều đưa ra ý kiến của mình ,Ninh cũng khá là hăng say , nó thấy vui vì điều đó ,chỉ sợ Ninh thấy ngại trước "đại gia đình " thứ 2 .Cuộc hội thảo khá lâu , Ninh phải ở lại ngủ với 1 trong những thằng em của nó(ktx đã đóng cửa, không lấy được xe để về chỗ bạn Ninh ). Cũng khá tiện , mai nó và Ninh đi chơi biển ,ngày kia mới đi chơi với cả phòng .
Gió đưa rất nhẹ , nắng không gay gắt ,nhè nhẹ . Hai đứa đi chầm chậm trên bãi biển .Biển chiều đẹp .Cả bãi cát trắng dài, nước xanh trong , từng đợt sóng vỗ vào chân nó và Ninh , xô vào bờ , để lại những vết nước chảy dài ,thỉnh thoảng có mấy con dã tràng chạy xuống biển vì bị sóng làm tan những viên cát nhỏ mà nó cất công se .Những con vẹm nhỏ cũng được nước biển làm lộ ra .Ninh và nó chạy theo những đợt sóng biển đó bắt dã tràng , chạy mệt cả người mà nó chẳng bắt được con nào cả , ngược lại Ninh lại được rất nhiều .Ninh đưa cho nó những con dã tràng đó để thả về biển , về nơi những con sóng bạc đầu . Cứ thế , hai đứa đã chạy khắp cả bãi cát trắng có rặng liễu ở bãi biển .Hoàng hôn buông xuống tự bao giờ . Biển trời đều chuyển màu . Biển từ màu xanh và trắng của những con sóng giờ đã sang màu tím , tím nhạt , mênh mông , bất tận . Ninh và nó ngồi nhìn mặt trời xuống .Từng vệt ánh sáng còn lại hắt lên trời , "không thắm không vàng vọt " . Mây vẫn lững lờ trôi , gió thổi tóc nó bay cả vào Ninh . Cảm giác lâng lâng , nó cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa , có thể đâu đó hình ảnh của Linh , cảnh hôm Linh đưa nó về lần cuối cùng . Mà cũng có thể là nghĩ đến Ninh .Ninh khẽ vuốt tóc nó , gió biển mạnh nhưng sao nó vẫn thấy hơi thở của nó và của Ninh .Ấm . Một cảm giác bình yên trước những con sóng ngoài kia .

hate_hell
16-05-2006, 06:55 AM
Mặt trời lặn dần xuống biển , trời cũng tối dần , những ánh đèn bên đường cũng đã lên .Thành phố đã lên đèn . Ánh đèn quá nhiều ,đẹp thì đẹp nhưng nó vẫn thích ngồi bãi biển ngắm sao hơn , nơi sao sáng nhất mà . Ninh cũng thế ,chưa muốn về ,cũng chẳng có cảm giác đói mặc dù cả ngày hôm nay 2 người đã hết trèo núi lại chạy trên bãi biển .
Nhưng rồi cũng đến lúc phải về , lại đi chậm qua những con phố toàn những ngôi sao nhấp nháy không phải trên trời mà là trên những cành cây thì đúng hơn , đèn điện mà . Rẽ vào quán cơm cạnh đường ăn trước khi về phòng , nó không muốn mang tiếng làm tội Ninh phải nhịn đói nữa , mệt thế cũng đủ rồi , lấy sức còn đi chơi với phòng nó nữa chứ , ngày kia rồi .
Phòng nó quyết định đi chơi Bà Nà . Khá xa , đi nhiều người , lại cộng thêm tinh thần đoàn kết của mấy chị em nhà nó từ xưa tới giờ thì chắc chắn Ninh sẽ phải nhớ mãi rồi .
Từ sáng tới tối cả phòng nó với mấy đứa em và cả Ninh nứa lo hết đi chợ rồi đến việc về nấu đồ lo cho ngày mai , bạn rộn như thế lại thấy vui . Như thế mới thấy được "cả nhà "nó đúng là đoàn kết và vui vẻ .Ngọc -đứa em quí hóa của nó tha hồ làm nhiếp ảnh gia , chụp linh tinh cả lên , lại còn chụp lén mọi người nữa chứ . Đúng là những khoảnh khắc chẳng có lần thứ 2 thật .Ninh cũng như mấy người kia , lụi hụi lo nấu với nó .Nhìn cảnh Ninh chật vật với mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đó nó buồn cười .Lại nhớ cảnh nó với Huy ngồi rán bánh . Thoáng buồn thôi . Đang vui mà , chỉ là thoáng qua , và chắc dần dần nó sẽ quên thôi.

littlegirl
24-05-2006, 10:07 PM
post típ đi bạn chưa đến chỗ đáng ghét mà

hate_hell
27-05-2006, 09:37 AM
Cảm xúc không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được nhưng nó tin là rồi nó sẽ quên được Huy, dù không biết đó là lúc nào .
Muộn , Ninh phải ở lại ngủ với mấy đứa em nó , sáng ra còn phải dậy sớm để đi lấy đồ nữa . Nó cũng dậy sớm cùng với các chị chuẩn bị nốt những gì còn lại , nhỡ thiếu 1 thứ nào đó thì cũng hơi mệt , nhất là đồ ăn thì càng không thể .Đúng 6h30 tất cả lên xe , bắt đầu khởi hành . Lúc đi mới nên ai cũng hăng hái , ngồi trên xe mà luôn hát .Ninh với nó tất nhiên là ngồi cạnh nhau rồi .Ai cũng hát cả , nó được nghe giọng của Ninh ,khá là hay .Lại mơ màng .
Khí hậu lên cao càng mát hơn , xe lại đi nhanh nên gió khá mạnh , mới sáng sớm lại có thêm sương mỏng nhè nhẹ nữa . Xe lên dốc liên tục , chao đảo , lúc nghiêng sang trái lúc lại sang phải ,ngồi cạnh nên không thể tránh cảnh nó và Ninh đập đầu vào nhau rồi .
Phải mất mấy tiếng đồng hồ mới lên đến nơi . Hồi hộp ,háo hức cộng thêm hát từ lúc đi tới giờ nóng người nhưng lên đến nơi ai cũng lạnh cả , đang ở độ cao gần 1500 m cơ mà . Ai cũng lấy thêm áo lạnh ra mặc cả .Sương trên này nhiều hơn , gió mạnh làm những làn sương ấy phả vào từng người lạnh buốt ,cứ như mùa đông ngoài miền Bắc vậy , cái mùa mà nó yêu thích .
Tìm được chỗ thích hợp để cắm trại , nơi khá bằng phẳng , lại thuận tiện cho việc đi lại và tới khu vệ sinh công cộng ,nhất là chỗ đó còn có cả đàn khỉ thường xuống ngắm người du lịch . Nhưng có lẽ đấy cũng là một nhược điểm mà gây ra cho cả phòng nó những tình huồng dở khóc dở cười .
Con trai lo việc đóng cọc và căng dây làm trại , con gái thì lo đồ , dọn phía trong . Công việc được phân chia sẵn từ trước nên rất nhanh , chẳng mấy chốc trại đã được dựng xong . Giờ tất cả có thể thoải mái đi chơi ngắm cảnh , còn cả chụp hình nữa chứ .Thế nhưng vẫn phải chấp hành nội qui của phòng ,không ai được "đánh quả lẻ "cả , phải đi tập thể để dễ tập trung lại chụp hình , ăn uống ,... Nói thế nhưng trong lúc đi thì chẳng ai có thể nói là không được đi từng cặp , mà nhà nó thì đúng vừa đủ 8 nam 8 nữ , thế nên dù không phải là bồ ,đôi khi chỉ là 2 chị em đi cùng với nhau mà thôi , nếu là người ngoài nhìn vào thì có thể nhầm tưởng .
Cũng đã đến buổi trưa ,thế nhưng lúc này sương vẫn chưa tan hết , mặt trời cũng chỉ rọi được vài tia nắng yếu ớt xuống những đóa hoa cẩm tú cầu , len lỏi qua những nhánh thông nhỏ , lung linh ,xen kẽ với sương và gió . Đẹp . Nó thích nhất là những bông hoa bồ công anh màu vàng và những bông địa lan trồng xen kẽ thành hành dài bên vệ đường . Có những bông bồ công anh nở hết ,hạt trắng bông mịn ngậm những giọt sương nhỏ đọng lại ,long lanh dưới ánh nắng mỏng manh ấy . Chỉ chút nữa thồi , khi sương tan hết , gió và nắng sẽ làm khô những sợi bông nhỏ ấy , cần thêm một chút gió nhẹ nữa ,từng cánh hoa sẽ theo gió bay khắp nơi , nhẹ bay .Nó thích nhìn cảnh đó , nhìn theo những cánh hoa bay tít tắp , bay lên trời , ngày nhỏ nó có ước mơ được bay lên trời như những thiên thần trong chuyện cổ tích vậy .

littlegirl
06-06-2006, 02:47 AM
sao ko post típ dzậy bạn
hơi bị lâu àh nha

hate_hell
09-06-2006, 10:23 PM
Bồ công anh bay theo gió , trắng xóa , bồ công anh không có màu giống hoa sữa .Lại nhớ Huy , nhớ trưa 2 đứa đi học về , nắng ngập đường ,hàng hoa sữa nghiêng nghiêng trong nắng , từng bông màu nâu vàng cũng nhẹ bay trong gió , bay lướt qua 2 đứa .Thỉnh thoảng lại còn cả chùm bông bông , Huy thường trêu nó đấy là sâu , nhưng ai chứ nó thì làm sao mà lừa được ,vẫn nhìn những bông nhẹ bay trong nắng , khẽ dang tay ra thử bắt lấy 1 bông nhỏ .
Ninh gọi nó , giật mình , đứng thổi từng cánh bồ công anh mà lại nghĩ ngợi lung tung .Nắng đã lên cao , về trại nghỉ và nạp năng lượng nữa chứ .
Ninh thấy nó thỉnh thoảng có lúc buồn nhưng không tiện hỏi , với lại , Ninh cũng khá hiểu nó ,mỗi người luôn có một khoảng trời riêng tự do mà không ai có thể xen vào đó những đám mây lạ được . Nhất là khi không phải tự nó nói ra thì càng không nên hỏi ,có khi chỉ làm nó buồn thêm mà thôi .Đó cũng chỉ là những khoảnh khắc ,rồi nó sẽ vui vẻ bình thường thì lại càng không nên hỏi thì hơn . Đi lung tung làm tất cả đều mệt .Ăn xong cũng chẳng ai muốn đi đâu thêm cả , đợi chiều đỡ mệt tất cả đi luôn , nhất là còn phải kiếm thêm củi khô để tối còn đốt lửa trại .

littlegirl
10-06-2006, 02:59 AM
post gì mà có tí xíu dzậy bạn post nhìu tí nha

hate_hell
12-06-2006, 10:50 PM
Chiều.Cuộc hành trình dài hơn lúc sáng rất nhiều , những người sáng mệt nằm ở trại giờ cũng đã khá hơn .Trèo lên dốc rồi lại xuống dốc , đi ngắm "thung lũng vàng " , "thác cầu vồng " ,... Đường đi khó nhưng ai cũng vui ,nhất là được ngắm rất nhiều loài hoa lạ , nhỏ xíu ,màu rất đẹp , những bông hoa rừng .Ninh và nó hái được 1 ít ,định khi về sẽ trồng . Có lẽ đây là lần đầu tiên nó leo núi nhiều như thế , mọi người tính chắc đi cũng khoảng 5-6 km rồi . Chân nó đúng là mỏi nhừ cả ra . Đến chỗ suối chẳng biết thế nào mà nó lại trượt chân ngã , cả quãng đường còn lại Ninh phải dìu nó đi .Đến là tội , đường thì khó đi ,một người đã khó ,đằng này lại phải dìu theo nó nữa chứ . Nhưng đó cũng là một niềm vui nho nhỏ của nó .
Cuối cũng cũng về được tới nơi , ai cũng mệt cả .Ngồi vào trại lấy đồ ra ăn thì hỡi ôi , mấy bịch cam ,dứa và bánh kẹo đã không cánh mà bay . Mà chẳng ai lại vào lấy những thứ như thế cả . Lần theo dấu vết , vỏ bánh vứt lung tung ấy mới phát hiện ra thủ phạm chính là đàn khỉ nghịch ngợm đó . Vừa tức vừa mệt , may mà một số đồ khác vẫn còn nguyên vẹn , nếu không thì ....Đi cả quãng đường dài như thế , lại tận trong rừng nữa , mấy thằng em nó lo kiếm luôn củi để đốt lửa trại .Ninh lại lo đi ôm củi về , cùng với mấy người khác dựng củi đốt , nó thì chẳng giúp được gì vì chân còn đau , ra chỉ làm vướng chân Ninh thêm mà thôi.Lại lặng lẽ ngồi nhìn mọi người , nhìn hoàng hôn đang buông dần xuống , sương lại xuống , mặt trời khuất dần sau núi , sương cũng nhuộm màu đỏ .Hơi lạnh , nhớ Huy , nhớ lần lớp nó đi cắm trại 26-3 ,kỉ niệm ngày thành lập trường . Hai đứa đã chơi tất nhiều trò chơi ,nó cũng đã bị ngã khi 2 đứa chơi trò nhảy bao , vui . Có lẽ cứ để cho nó 1 khoảng lặng nào đó thì nó sẽ lại nhớ tới Huy mà thôi . Ninh nhìn thấy nó nhìn xa xăm như thế chác cũng đoán được. Và lại càng không muốn nó buồn như thế . Chuẩn bị lửa trại cũng đã xong , chân nó cũng đã đỡ đau , hai đứa lại đi dạo , lên trên cáp đỉnh cáp treo . Nhìn sương mờ giăng khắp đỉnh núi , cả không gian mờ ảo ,thỉnh thoảng con sót lại một vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống những đám mây đang bay hối hả .Sóng trong lòng nó giờ cũng đã lặng ,Ninh nói chuyện với nó, lại những câu chuyện không đầu không cuối , câu chuyện mơ hồ như chỗ 2 đứa đang đứng vậy . Nói hết những khoảng lặng của cả 2 đứa , những bầu trời riêng .
Tối chân nó đã hết đau hẳn nên có thể nghịch ngợm trở lại được.Bên đống lửa trạ, có nhiều trò chơi làm nó cười đau cả bụng . Sau đấy là những màn trình diễn của mấy thằng em nó , ngồi ôm đàn hát .Ninh nói chắc chẳng bao giờ quên được chuyến đi này . Rất vui , nhưng có điều Ninh vẫn chưa làm được 1 việc cho nó . Vẫn để cho nó những khoảng lặng khiến nó buồn .
Sáng hôm sau đi cáp treo , nhìn khung cảnh Bà Nà lần nữa để trưa còn về .
Chiều hôm đó Ninh về , để lại trong nó 1 khoảng trống ,1 sự hụt hẫng khi không có người tâm sự , một người lắng nghe nó và hiểu nó , đôi khi không cần nói cũng biết nó nói những gì . Ninh vẫn hay gọi điện cho nó .
Khánh thỉnh thoảng vẫn làm phiền nó . Thậm chí còn nói những lời thách thức nó hơn trước . Nó chẳng bận tâm , nó cần 1 chút bình yên để suy nghĩ lại tất cả .
Ninh nói Ninh đã có người yêu , Ninh giục nó nên tìm 1 nửa cho mình , một miếng ghép hoàn chỉnh chứ không phải một miếng ghép tương đối như Ninh đã từng nhận thấy Ninh và nó như thế . Nó không buồn cũng chẳng vui , mừng cho Ninh , cuối cùng thì Ninh cũng tìm được nửa mảnh ghép của chính mình , không như nó .
Dẫu biết nó không có tình cảm gì ngoài tình bạn với Ninh nhưng sao nó thấy giờ trong mình lại có khoảng trống, một khoảng trống có bao giờ có thể lấp đầy . 30-4 năm nay Ninh không thể vào đi chơi với nó được .
Gió , gió thổi nhẹ , những cánh hoa nhẹ bay để lại mình nó trong kỉ niệm .
Kỉ niệm rồi cũng sẽ mãi là kỉ niệm , thời gian , nắng và gió rồi sẽ lấp đầy khoảng trống đó cho nó .
Lặng lẽ đi trong gió một mình .