Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 8-3



vodanh_hd
28-02-2006, 12:27 AM
Chào mọi người bên thơ thẩn :blow:
Tôi thường post bài bên rum nhạc. Nay sang đây sin các vị mấy bài thơ về ngày 8-3 để tặng mấy bạn gái ở lớp . Giúp mình nha , càng sớm càng tốt :cooll:

tomato123
28-02-2006, 07:34 AM
8 - 3 một mình ta đi dạo
Chẳng có ai để tặng hoa hồng
Người xa lạ cuối chân trời xa lạ
Có bao giờ em nhớ đến ta không ...

Phong Linh
28-02-2006, 09:23 AM
Ông anh này hết 15/1 còn đang bỏ lửng cụ "uy viễn tướng quân" ở VTCT vậy mà vô đây post hết thơ học trò đến 8/3 :hihi:

Mùng tám tháng ba,con gái hết đi ra rồi đi vào ngơ ngẩn
Con trai vô tình,con trai vẫn "điềm nhiên"
Chỉ đến khi con gái không bình tĩnh nổi,tức lên
Con trai mới cười rồi bật mí phần Quà tặng

Hoa hồng đỏ ,hồng vàng rồi hồng trắng
Con trai đem dấu mỗi ngăn bàn một bông
Chẳng cần tìm hiểu ý nghĩa của hoa hồng
Con trai cứ vô tư và hồn nhiên như thế

Con gái cười,rồi mắt rưng rưng lệ
Khóc không phải vì gai hoa đâm vào tay
Con trai dỗ,thấy tội nhưng ...mặc kệ
Con gái phải kiêu dù trong mắt cay cay...


Tự dưng nhớ bọn ngốc đó quá ! :khocnhe:

.::Milos::.
28-02-2006, 09:36 AM
chả bít boy lớp em thế nào nhưng dù chỉ có 5 thằng do anh cam đầu boy lớp anh vẫn tặng qùa hoành tráng lắm .Ý chít xin góp vui chút ^^
Một mình bưóc , một mình sầu
Biết về đâu những chiếc xe cuối phố?
tay cầm tay,khi hạnh phúc một thời
Bây giờ đây anh hờ hững chốn này
Ngưòi ra đi chẳng nỡ nhìn trở lại
để phố buồn mùng 8-3 quen
cầm cánh hoa không bít làm gì đặng
thui đành lòng thả xuống lòng hồ Tây !!!
( viết dở quá , mọi ngưòi cố đọc ^^)

vodanh_hd
01-03-2006, 01:22 AM
cảm ơn bà con nhiều lắm